27/08/2025
104
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXII TN - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXII TN - C

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sứ điệp Lời Chúa, ngày Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống thái độ khiêm nhường, tinh thần phục vụ và nhận ra lòng bao dung của Thiên Chúa. Với tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:

1. Lời Chúa trong sách Huấn ca khuyên dạy: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức lời sách Huấn ca này, biết sống khiêm nhường, chân thành và khôn ngoan với mọi người, vì đó là tâm hồn của những người con cái Chúa.

2. Thánh Phaolô nói: “Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giêsu”. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa hoặc chưa đón nhận Tin Mừng của Ngài được ơn soi sáng để sống theo chân lý toàn vẹn, thực thi công bằng, bác ái và yêu thương nơi môi trường sinh sống của mình.

3. Sống tinh thần hăng say phục vụ mọi người luôn là dấu ấn cao đẹp của mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu không ngại dấn thân, dám hy sinh trong các việc tông đồ thuộc mọi lĩnh vực của đời sống bằng việc quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ những người nghèo đói, ốm đau và bệnh tật.

4. Đức Giêsu dạy: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết thực thi Lời Chúa dạy bằng việc dấn thân phục vụ mọi người, xây dựng sự hiệp nhất và trao ban tình yêu thương nơi môi trường mình sinh sống.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúng con luôn nhớ đến câu nói bất hữu của Đức Giáo hoàng  Phaolô VI, Ngài nói: “ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là thầy dạy” qua đời sống khiêm tốn, tinh thần hăng say phục vụ mọi người và đó là dấu chỉ để tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa được lan rộng. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện những gì đẹp ý Chúa, hầu sinh ích lợi cho tất cả mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.


 

Gabriel Hoàng Giang

Chủ tế:
Ông bà, anh chị em ( và các con thiếu nhi ) thân mến! Đức Giêsu – Con Một Thiên Chúa đã đến trần gian, sống khiêm nhường và phục vụ. Người mời gọi chúng ta noi gương Người vì người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Với lòng tin cậy vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1. “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn các vị Mục tử trong Hội thánh, từ Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và các Linh Mục, để các ngài phục vụ dân Chúa với lòng khiêm tốn và hiền hậu, hầu biểu lộ cho thế giới thấy hình ảnh của Đức Kitô bình dị và khiêm nhường.

2. “Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng những người giữ vai trò lãnh đạo trong xã hội, để họ sống khiêm tốn, chân thành, không lạm dụng quyền lực, nhưng đặt lợi ích chung trên ích lợi cá nhân, hầu mang lại bình an và hạnh phúc cho mọi người.

3. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho các Kitô hữu, đặc biệt những người chỉ cậy dựa vào sức riêng mình mà quên trông cậy vào Chúa, biết sống khiêm nhường theo tinh thần Tin Mừng, để qua đời sống cầu nguyện và bác ái, họ được Chúa nâng lên trong ân sủng và bình an.

4. “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi) biết mở lòng quan tâm và chia sẻ với những anh chị em khó khăn, nhất là những anh chị em trong giáo xứ chúng ta, để qua việc bác ái, chúng ta trở thành dấu chỉ tình thương của Chúa cho mọi người.

Chủ tếLạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin thương nhận những lời khẩn nguyện của cộng đoàn chúng con, và giúp chúng con ý thức rằng mọi sự có được đều do bởi tình thương của Chúa, để chúng con sống khiêm nhường, biết ơn, và phục vụ nhau mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.