03/08/2023
362
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

LỄ CHÚA HIỂN DUNG


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ dung nhan Đức Giêsu biến hình trên núi hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ và cũng là cho mỗi người chúng ta biết tin tưởng nơi Ngài. Trong tâm tình yêu mến và tín thác chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Thánh sử Mát-thêu viết: “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, biết dành ra thời gian trong ngày để ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu gia tăng đời sống thiêng liêng của mình và đem lại hoa trái trong đời sống của người Mục tử.

2. Thánh sử Mát-thêu tường thuật: “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang đánh mất niềm tin bởi những thú vui trần thế, bị lôi kéo bởi những lạc thuyết phủ nhận chân lý đức tin, được nhận ra dung mạo Đức Kitô – Ngài chính là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.

3. Thánh Phêrô thưa cùng Đức Giêsu: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết tựa nương bên Chúa trong đời sống, biết siêng năng tham dự Thánh lễ và thực hành các việc đạo đức trong đời sống đức tin thường ngày của mình.

4. Lời Chúa Cha tuyên phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta là một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất với nhau. Đặc biệt, nơi các bậc làm cha mẹ biết dùng lời nói, việc làm và sự gương mẫu mà dạy bảo con cái của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúng con cảm tạ Chúa đã bày tỏ vinh quang cho các môn đệ, nhằm gia tăng và củng cố niềm tin cho các ông để các môn đệ thêm niềm xác tín hơn khi cùng Ngài bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Xin cho chúng con cũng tin nhận và xác tín như các môn đệ vào tình yêu Chúa luôn mãi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.