23/07/2025
140
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XVII TN - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XVII TN - C

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống đức tin thường ngày, một việc làm không thể thiếu và rất cần thiết đó là việc cầu nguyện. Cũng như thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: “hãy cầu nguyện không ngừng”. Trong tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:

1. Cầu nguyện chính là hơi thở, là sức sống và là linh hồn của mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết nhận ra giá trị và ý nghĩa của lời cầu nguyện trong đời sống đức tin, vì chính khi cầu nguyện chính là lúc chúng ta trò chuyện thân mật giữa mình và Thiên Chúa.

2. Trong đời sống đạo của nhiều người Kitô hữu hiện nay đã trở nên khô khan, nguội lạnh và xao nhãng việc đọc kinh, cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu ý thức, xác tín hơn nữa về bổn phận và trách nhiệm là người mang danh Chúa Kitô, thì chúng ta luôn cần được kính múc từ nguồn ân sủng của Thiên Chúa.

3. Cầu nguyện là phương dược hữu hiệu nhằm nuôi dưỡng đời sống đức tin và làm gia tăng ba nhân đức tin, cậy và mến vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ý thức việc liên kết mật thiết với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và đem lời nguyện cầu đó ra thực hành trong đời sống đức tin của mình.

4. Nhiều gia đình Công giáo hiện nay không còn giữ đạo sốt sắng, coi nhẹ việc đọc kinh và tham dự Thánh lễ, cũng như e ngại tham gia vào các việc sinh hoạt của cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tránh khỏi những khiếm khuyết ấy và biết quan tâm, giúp đỡ những gia đình khô khan, nguội lạnh đó.

Chủ tế: Lạy Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho để được nuôi dưỡng và tồn tại, đời sống của người Kitô hữu chúng con tựa như cành nho luôn cần được gắn liền với Thiên Chúa là thân nho bằng lời cầu nguyện và sống tâm tình đạo đức. Xin Chúa giúp cải hóa và gia tăng lòng mến nơi chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Gabriel Hoàng Giang

Chủ tế: Ông bà, anh chị em (cùng các con thiếu nhi) rất thân mến! Đức Giêsu, Đấng luôn lắng nghe và thấu hiểu những khát vọng sâu thẳm nơi mỗi người chúng ta, Người đã phán dạy: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho.” Trong tâm tình tín thác ấy, chúng ta được mời gọi kiên trì cầu nguyện qua những lời cầu xin tha thiết:

1. “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần trên Đức Giáo Hoàng, các Giám mục và các Linh mục, để các ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong lời cầu nguyện hằng ngày, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

2. Đức Giêsu dạy rằng: “Ai xin thì sẽ được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng và hướng dẫn các vị lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt tại những nơi đang chịu cảnh xung đột và chiến tranh, để họ biết chạy đến nương tựa nơi Chúa, biết kiên trì cầu nguyện và chân thành tìm kiếm hòa bình, hầu mang lại cuộc sống an vui và hạnh phúc cho muôn dân.

3. Đức Giêsu dạy rằng: “Ai tìm thì sẽ thấy” . Chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn đổ ánh sáng Thần Khí xuống trên những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa giữa bao lầm lạc, hoài nghi hoặc đau khổ. Nhờ sự kiên trì trong cầu nguyện, xin cho họ sớm nhận ra lòng thương xót của Chúa và tìm thấy niềm vui đích thực nơi Ngài.

4. Đức Giêsu dạy rằng: “Ai gõ thì sẽ mở cho” . Chúng ta cùng cầu xin Chúa mở rộng cánh cửa lòng thương xót cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi), để nhờ sự tin tưởng và kiên trì trong cầu nguyện, mỗi người chúng ta được đón nhận tràn đầy ân sủng Chúa, sống yêu thương, nhân hậu và trở nên chứng nhân sống động cho lòng thương xót Chúa giữa đời.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng luôn lắng nghe và yêu thương con người cách nhưng không, xin thương nhận những ước nguyện chân thành của chúng con, và ban cho chúng con ơn kiên trì trong cầu nguyện, để chúng con trung thành bước theo Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.