
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XIX TN - C
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đại ý bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Trong tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Qua Lời Chúa và các Giáo huấn của Giáo hội luôn mời gọi con cái mình sống tinh thần tỉnh thức. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn ý thức lời mời gọi này, biết sẵn sàng nghênh đón Chúa trong từng hoàn cảnh của cuộc sống và biết chuẩn bị tâm hồn xứng hợp trong đời sống đức tin của mình.
2. Hàng ngày, nhiều nơi trên thế giới có biết bao người không có cơm ăn áo mặc hoặc bị chết vì không có gì để ăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh những người đang sống trong dựa vào vật chất, phung phí của ăn biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cho những người đói rách bần cùng đang hiện diện xung quanh họ.
3. Những con người đau khổ, bệnh tật và nghèo đói vẫn luôn tồn tại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho họ sự nghị lực, tin tưởng và tín thác để vượt qua những nghịch cảnh khó khăn trong cuộc đời. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho có nhiều nhà hảo tâm biết sẵn lòng san sẻ tình yêu thương và giúp đỡ họ.
4. Thái độ tỉnh thức: “đợi chủ đi ăn cưới về” luôn là phương châm sống của người tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sẵn sàng tỉnh thức trước những vấn đề của thời đại, để không ngừng làm gia tăng, củng cố đời sống đức tin, xây dựng tinh thần hiệp nhất, yêu thương nơi môi trường xứ đạo.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải luôn tỉnh thức trước mọi vấn đề trong cuộc sống, xin dạy chúng con luôn sống thái độ sẵn sàng và biết làm giàu đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của mình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.