
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XIV TN - C
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô đã đến đem bình an và ơn cứu độ cho nhân loại, tiếp nối sứ mạng của Người, Giáo hội vẫn luôn mời gọi con cái mình thực thi tinh thần truyền giáo như Lời Chúa mời gọi. Trong niềm tin tưởng, cậy trông và tín thác, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Thánh Phaolô xác quyết: “Tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết sống xứng đáng là người Kitô hữu, nhận ra vai trò, trách nhiệm và nhiệt tâm đem Tin Mừng đến cho mọi người, bằng đời sống chứng tá của mình.
2. Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thôi thúc tinh thần truyền giáo nơi các bạn trẻ, biết nhận ra nhu cầu và hoạt động của Giáo hội để ngày càng ý thức và nhiệt thành dấn thân vào công cuộc loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay.
3. Chúa Giêsu nói: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu, các nhà truyền giáo và các hiệp hội Công giáo đang miệt mài dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng được ơn can đảm, sự khôn ngoan và lòng hăng say cho sứ vụ cao cả này.
4. Chúa Giêsu dạy: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng thành viên và cho mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết đem bình an, sự an hòa đến cho tất cả mọi người, đồng thời luôn cộng tác với các mục tử xây dựng tinh thần đoàn kết, bác ái và yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang sống một thế giới với biết bao bất ổn về kinh tế, chính trị gây nên những nỗi kinh hoàng, chết chóc và đau thương. Xin cho chúng con biết cậy trông, tin thác vào Chúa, vì chính Chúa là nguồn bình an đích thực cho chúng con và giúp chúng con nhận ra dấu chỉ của thời đại, tích cực dấn thân loan báo nguồn bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Đôminicô Anh Thư
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa là Chủ mùa gặt và là Đấng sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Qua Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Trong tâm tình phó thác cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và toàn thể Dân Chúa luôn nhiệt thành trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, để qua đời sống chứng tá, nhiều người nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
2. “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới biết lấy công lý, tình thương và sự khôn ngoan Thiên Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống, để bảo vệ người nghèo và kiến tạo hòa bình cho toàn thể nhân loại, đặc biệt tại những nơi đang chịu cảnh chiến tranh, xung đột và bất công.
3. “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các bạn trẻ trong Hội Thánh biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng dấn thân theo Chúa trong đời sống linh mục, tu sĩ và truyền giáo, ngõ hầu can đảm sống niềm tin giữa một thế giới đầy thách đố, để trở nên khí cụ bình an và hy vọng cho tha nhân.
4. “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng và trợ giúp cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta, (các em thiếu nhi) biết dấn thân phục vụ, sống yêu thương và chia sẻ, để trong từng hành động nhỏ, mỗi người trở nên ánh sáng mang Tin Mừng đến cho gia đình, trường học và xã hội, hầu tên mỗi người chúng ta được ghi khắc trong Nước Trời.
Chủ tế: Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo còn rộng lớn bao la. Xin cho chúng con biết hăng say lên đường, can đảm làm chứng cho Chúa giữa trăm chiều thử thách. Và xin cho chúng con luôn tin tưởng và phó thác nơi Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.