
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Phaolô Quốc Huy
Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Chúa Giêsu đến để mang lại bình an, niềm vui cho những ai tin và đón nhận lời Chúa. Với niềm hân hoan tin tưởng, quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:
1. Chúa Giêsu đã nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh ngày càng có nhiều vị Mục Tử mang tâm tình của Mục Tử Nhân Lành Giêsu luôn hiện diện, hiền lành và khiêm nhường, sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên như lời Chúa mời gọi.
2. Sách ngôn sứ Dacaria đã viết: “Hãy vui mừng hoan hỷ. Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết quan tâm đến đời sống người dân, để mỗi người đều được sống trong niềm vui, hòa bình và được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình.
3. Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu đang gặp thử thách biết kết hiệp với Chúa trong sự đau khổ, với niềm tin và phó thác, hầu được Ngài nâng đỡ vượt qua mọi biến cố trong cuộc đời.
4. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói: “Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ Thần Khí, thì anh em sẽ được sống”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho - mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta), luôn ý thức giữ tâm hồn trong sạch, tránh xa tội lỗi, hầu mai sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, hầu mỗi người chúng con được Chúa hướng dẫn, để trở nên người môn đệ đích thực của Chúa và đạt được hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Marcel Phương
Chủ sự: Anh chị em thân mến! Trong đời sống thường ngày, có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường và đôi khi thất vọng vì những lo toan trong cuộc sống. Qua Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết tin tưởng, cậy trông vào Ngài. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin :
1. Hội thánh luôn quan tâm và hết lòng yêu thương con cái mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa biết nhận ra tấm lòng bao dung và nhân hậu từ Hội thánh là dung mạo phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện nơi trần thế này.
2. Hiện nay, có rất nhiều người, nhất là những người trẻ đang lún sâu vào sự đam mê phù phiếm của chủ nghĩa hưởng thụ và khoái lạc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ biết nhận ra những sai lầm, lạc lối của chính mình mà quay về với Thiên Chúa là Cha hết mực yêu thương, từ bi và nhân hậu.
3. Đời sống thường ngày, nhiều lần chúng ta gặp những gian lao, đau khổ về mặt thể xác cũng như tinh thần, thế nhưng nhiều người không đặt niềm tin đúng chỗ. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho họ biết tìm về nương tựa bên lòng yêu thương của Thiên Chúa và nhận ra trái tim nhân hậu của người Cha rất mực khoan nhân.
4. Sự quan tâm, nâng đỡ và sẻ chia của người Kitô hữu dành cho những ai chị em đang gặp khó khăn, thử thách là một nét đẹp mà mỗi người mang danh Chúa Kitô cần thể hiện trong đời sống thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn thực thi tình bác ái và chia sẻ đến với những ai gặp bất hạnh.
Chủ sự: Lạy Chúa, qua Lời Chúa mời gọi “hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Xin cho chúng con thấm nhuần lời mời gọi này và mở lòng ra đến với tình yêu Chúa, những khi chúng con gặp khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu – Chúa chúng con. Amen.