
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” đó phải là phương châm và hành động sống nơi mỗi người tín hữu của chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Sách Công vụ Tông đồ diễn tả về thánh Tông đồ Phaolô như sau: “Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết noi gương vị tông đồ dân ngoại nhiệt thành loan báo Tin mừng bằng chính đời sống và niềm tin của mình cho thế giới hôm nay.
2. Thánh Gio-an tông đồ nói: “Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì ở lại trong Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu biết trung thành tuân giữ luật Chúa, biết đặt trọn niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục sinh hầu đón nhận hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa thương ban.
3. Một khi chấp nhận gắn kết với Đức Kitô, người Kitô hữu sẽ đón nhận từ Ngài nhựa sống như cành với cây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu nhận ra giá trị cao quý về hồng ân cứu độ mà Đức Kitô Phục sinh mang lại, nếu chúng ta biết chết đi cho tội lỗi và cùng phục sinh vinh hiển với Ngài.
4. Đức Giêsu nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết biến đổi đời sống mình theo gương mẫu của Đức Kitô phục sinh và sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, đời sống của chúng con sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng con sống xa rời tình thương của Chúa. Xin cho chúng con ý thức và biến đổi đời sống mình cần phải luôn gắn bó mật thiết với Chúa, như hình ảnh cành nho gắn liền với thân nho. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Phêrô Thạnh
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) thân mến, Chúa Giê-su nói rằng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” Tin tưởng vào lời hứa này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết:
1. “Thầy là cây nho, và Cha Thầy là người trồng nho.” Xin Thiên Chúa ban ơn cho mọi thành phần Dân Chúa biết thường xuyên kết hiệp với Đức Giê-su qua việc lắng nghe Lời Chúa, và siêng năng đón nhận Thánh Thể.
2. “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” Xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống đúng với ơn gọi làm Con của Chúa trong Phép Thánh Tẩy, để luôn được ở lại với Thầy Giê-su và xây dựng tình đoàn kết huynh đệ với nhau.
3. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Xin cho các ki-tô hữu thức rằng, con người rất yếu đuối và cần ơn cứu độ; vì thế, họ cần Thầy Giê-su đến và đồng hành luôn mãi, ngõ hầu có thể vượt thắng mọi cám dỗ và gian nan.
4. “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ Thầy.” Xin Thiên Chúa cho – cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta), được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống trọn vẹn luật “mến Chúa yêu người”, để người vô tín nhận ra rằng, Thiên Chúa là Cha chung của toàn thể nhân loại.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, xin dùng sức mạnh Thánh Thần mà kết hiệp chúng con với Đức Ki-tô như cành nho gắn liền với cây nho, để chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, và trở nên người tông đồ đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.