27/04/2023
938
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A (23/04/2023)


Phaolô Quốc Huy 

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Chúa Giêsu đã nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành”. Thật vậy, Chúa chính là Mục tử nhân lành đã hiến mạng sống mình để chiên được sống và sống dồi dào. Với niềm xác tín đó, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta hiệp ý dâng lên Người những lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu đã nói: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh ngày càng có nhiều vị Mục Tử mang tâm tình của Mục Tử Nhân Lành Giêsu, luôn hiện diện, yêu thương săn sóc và sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên như lòng Chúa ước mong.

2. Chúa Giêsu đã nói: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa giúp cho các Kitô hữu luôn tích cực cộng tác vào công cuộc đào tạo Linh mục, Tu sĩ bằng lời cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ các chương trình ơn gọi; hầu ngày càng có nhiều người dấn thân theo Chúa, để đem ơn cứu độ đến với mọi người.

3. Thánh Phêrô Tông đồ đã viết:Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh, ngày càng có nhiều bạn trẻ theo gương Chúa Giêsu, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi để tận hiến cho Chúa và phục vụ tha nhân.

4. Thánh Phêrô đã khuyên nhủ: “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa giúp cho - mỗi người (các em thiếu nhi) trong cộng đoàn giáo xứ, luôn biết lắng nghe, thực thi lời Chúa, chỉ nói những lời tốt lành, tránh xa các dịp tội; hầu trở nên đoàn chiên đích thực của Chúa Giêsu - Vị Mục Tử Nhân Lành.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương chúng con, xin thương nhận những ý nguyện chúng con dâng, hầu chúng con được ở lại trong đoàn chiên của Ngài, để luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.



Marcel Phương

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Đức Kitô là vị Mục tử nhân lành, Ngài đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên để cho chiên được sống và sống dồi dào. Trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu là vị Mục tử nhân lành, đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội thánh luôn mặc lấy tâm tình, dung mạo và tấm lòng của vị Mục tử cao cả là chính Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta. Hầu qua đời sống và gương lành của các Ngài mà dẫn đưa đoàn chiên đến cùng một chủ chiên và một đàn chiên duy nhất.

2. Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em cảm nghiệm và nhận ra tình thương, sự nâng đỡ và dấn thân của các Mục tử nơi xứ đạo, qua đó mọi thành phần dân Chúa cũng biết hăng say, nhiệt thành cộng tác với các Ngài trong việc chăm lo cho đời sống sinh hoạt của xứ đạo ngày một phát triển.

3. Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Giáo hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho ơn cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết hy sinh, quãng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2).

4. Để có thể phục vụ hữu hiệu cho dân Thiên Chúa, trên thế giới hiện nay, con số Linh mục và tu sĩ đã giảm đi rất nhiều do những nguyên nhân khác nhau, phần lớn xuất phát từ phía gia đình và nơi các bạn trẻ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn nhận ra lời mời gọi của Giáo hội biết không ngừng cổ võ cho ơn gọi bằng các việc cầu nguyện, đóng góp và nâng đỡ cho các ơn gọi của Giáo hội.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu – Vị Mục tử nhân lành, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa và nhận ra nổi thao thức của Giáo hội trên cánh đồng truyền giáo hiện nay, biết không ngừng cầu nguyện, nêu gương trong đời sống, nhằm giúp các bạn trẻ ý thức và quãng đại đáp trả lời mời gọi Chúa và Giáo hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.