14/12/2023
278
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật III Mùa Vọng - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
 


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thánh Gioan Tẩy Giả có một vị trí ưu tiên trong mầu nhiệm “Ngôi Lời nhập thể”. Đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan đã nói lên vai trò của mình chỉ là “tiếng kêu trong sa mạc”. Học hỏi nơi thánh nhân với lòng khiêm tốn và chân thành, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Ngôn sứ I-sai-a đã loan báo: “Vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo hèn”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, là những người được xức dầu để loan báo Tin Mừng, được tràn đầy ân sủng dẫn đưa mọi người tìm về Đức Kitô là ánh sáng chân thật.

2. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, nhất là những người trẻ đang đứng trước những cám dỗ của tội lỗi hay những thú vui trụy lạc, biết cân nhắc, phân định và nhận ra tiếng nói của lương tâm ngay thẳng. 

3. Thánh Gioan nói: “Có người được Chúa sai đến, tên là Gioan, ông đến để làm chứng về sự sáng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, đặc biệt là các người làm việc tông đồ, những nhà truyền giáo, luôn phản chiếu trung thực ánh sáng Tin Mừng của Đức Kitô bằng đời sống là chứng nhân của mình.

4. Thánh Gioan xác tín: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta lắng nghe lời mời gọi của thánh Gioan trong mùa hồng phúc này, để ra sức làm các việc lành phúc đức, hầu xứng đáng đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa đến.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chuẩn bị đón Chúa bằng một tinh thần xứng hợp trong sự khiêm tốn, cầu nguyện và chỉnh sửa lại đời sống của chính mình, hầu cho chúng con được sống an vui, hạnh phúc khi có Chúa hiện diện trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến, bước vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Chúa Nhật của niềm vui vì Ngôi Hai Thiên Chúa sắp đến để cứu độ chúng ta. Trong niềm tri ân sâu xa Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng tha thiết cầu xin.

1. “Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” Chúng ta cầu xin Chúa cho các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh, luôn biết ý thức sống gương chứng nhân như thánh Gio-an, để gương mặt Đức Ki-tô tỏ hiện trên khắp hoàn cầu.

2. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban ơn, giúp sức, để chúng ta biết nhận ra những nẻo đường quanh co trong tâm hồn và uốn thẳng chúng, ngõ hầu có thể xứng đáng đón chào Chúa Hài Đồng sắp ngự đến.

3. “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su qua những cuộc gặp gỡ, nhất là nơi người nghèo khó, túng quẫn, để thực thi đức ái cho những người anh em cách trọn hảo.

4. “Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ), luôn sống khiêm nhường trong lời nói và hành động, xem người khác trọng hơn mình, để ánh sáng của Chúa Ki-tô được lan tỏa và sưởi ấm cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, thánh Gioan Tẩy Giả đã tận hiến đời sống mình để làm chứng cho Đức Ki-tô là ánh sáng của thế gian. Xin cho chúng con cũng biết tiếp nối sứ mạng của thánh nhân là giới thiệu Chúa cho những ai đang thành tâm thiện chí tìm kiếm Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.