07/12/2023
521
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
 


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Để chuẩn bị cho Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến, Thiên Chúa đã sai Gioan Tẩy Giả – vị Tiền Hô đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Với tâm tình luôn sẵn sàng, chờ đón Chúa đến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Gioan Tiền Hô là mẫu gương chờ đón Chúa và Ngài cũng chuẩn bị cho lòng dân cùng đón Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, biết hoán cải, canh tân đời sống và ý thức trách nhiệm giúp đỡ những người khác, cũng biết dọn tâm hồn xứng hợp cho Chúa đến.

2. Thánh Gioan Tiền Hô đã loan báo: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người luôn thành tâm, sống ăn ngay ở lành, hăng say làm việc thiện, để tất cả được hưởng ơn cứu độ do chính công phúc họ làm nên.

3. Thánh Gioan mời gọi mọi người chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu biết tận dụng thời gian này siêng năng đến với Bí tích Hòa giải với tâm tình sám hối chân thành, tích cực sửa đổi đời sống hầu được xứng đáng cho Chúa ngự đến.

4. Thánh Gioan rao giảng: “có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết mở lòng mình ra, dẹp bỏ những thói hư tật xấu, hẹp hòi, ích kỷ để Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến nơi mỗi tâm hồn chúng ta cách xứng hợp.

Chủ tế: Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết quyết tâm làm mới lại tâm hồn, hoán cải và canh tân đời sống trong hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Đó chính là con đường ngay thẳng mà Thánh Gioan Tiền Hô mời gọi để đón Con Chúa ngự đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi thân mến), hôm nay Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng, Lời Chúa mời gọi mọi người hãy dọn đường cho Chúa đến. Với lòng sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta hãy thành tâm khẩn nguyện:

1. “Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con.” Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, để dọn đường sửa lối cho Chúa đến qua việc sống thánh thiện mỗi ngày.

2. “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Chúng ta cầu xin Chúa cho các lãnh đạo các quốc gia, nhất là những nơi xảy ra chiến tranh, biết cai trị theo công lý, hòa bình và tình huynh đệ, để hết thẩy mọi được sống trong hạnh phúc và an bình của Đức Ki-tô.

3. “Gioan Tẩy giả rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu biết nhận ra lỗi lầm của mình, lấp đầy hố sâu chia rẽ giữa người với người, và xoá bỏ mọi điều bất chính trong tâm hồn, để chuẩn bị đón Chúa đến cách xứng hợp hơn.

 4. “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ), biết sống trọn vẹn chức năng tư tế, tiên tri, và vương đế - là thờ phượng Thiên Chúa, loan báo Tin mừng, và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin nhận lời của chúng con vừa tha thiết dâng lên và giúp chúng con gìn giữ tâm hồn trong sạch để được Chúa viếng thăm và ở lại với chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.