GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
LỄ TÂN NIÊN 2011
( Ga 14,23-27 )
Vào dịp đầu năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn về tương lai, và tương lai không nằm trong tầm tay chúng ta. Tương lai là của Chúa. Vận mạng của chúng ta không do chúng ta quyết định. Con người hôm nay lầm tưởng rằng họ có thể quyết định tương lai của họ nhờ những phát minh khoa học. Họ nghĩ rằng khoa học sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng khoa học chưa giải quyết được gì cả. Chỉ cần một trận động đất, con người cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực… Đứng trước những thiên tai như động đất, sóng thần, núi lửa… con người như những con kiến nhỏ…
Tương lai là của Chúa. Chúng ta phải khẳng định như thế, chúng ta mới có thể an tâm. Thiên Chúa quyết định vận mạng của chúng ta, Thiên Chúa điều khiển lịch sử con người. Chúng ta hoàn toàn ở trong tay Chúa. Thánh Vịnh thường nói đến thân phận con người: con người như hoa cỏ. “Con người là ai mà Chúacòn nhớ đến?” Kinh Thánh khuyến khích chúng ta chỉ tin vào một mình Thiên Chúa là nơi chúng ta nương ẩn, là núi đá, là thành lũy bảo vệ chúng ta.
Tin vào Chúa, yêu mến Chúa, đó chính là hạnh phúc của chúng ta.
Hôm nay, ngày đầu năm, Giáo Hội nhắc chúng ta nghĩ đến hạnh phúc là yêumến Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu Chúa mới mang lại hạnh phúc mà thôi. Tình yêu của con người có thể mang lại cho chúng ta một hạnh phúc nào đó, tạm bợ, mong manh, nghèo nàn, ngắn ngủi… chỉ khơi lên trong chúng ta một niềm khao khát vô biên mà không gì có thể thỏa mãn được. Thánh Âu-tinh đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Chỉ có tình yêu của chính Thiên Chúa mới là hạnh phúc tràn đầy sung mãn mà thôi. Hôm nay, Giáo Hội nhắc cho chúng ta đến những lời của Chúa Giê-su, những lời chan chứa tình yêu.
“Ai yêu mến Thầy …”
Một lời mời gọi nhẹ nhàng… chúng ta có để ý không?
Chúa ban cho chúng ta một quả tim để yêu. Chúng ta yêu những người thân, những người thích hợp với chúng ta… Chúng ta có rất nhiều đối tượng để yêu, nhưng Đấng là Tình Yêu thì chúng ta không để ý. Ngài mới là người đáng yêu trên hết mọi người… Thánh Phao-lô đã cảm kích mãnh liệt khi nghĩ đến tình yêu của Chúa, Ngài đã “la” lên: “Ngài đã yêu tôi và đã liều mạng cho tôi!” Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng đã lắng nghe tiếng gọi âm thầm đó và đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời để yêu thương Đấng đã yêu ngài. Thánh nhân đã viết: “Ơn gọi của em là yêu…” Có thể nói, tất cả các thánh đều nói như thế, mỗi người một cách. Chúng ta đã yêu mến Chúa thế nào? Một chút? nhiều hơn? Trọn vẹn?”
Yêu mến Chúa thế nào ? “Là giữ lời Thầy.”
Yêu mà không làm theo ý người mình yêu là một điều không thể chấp nhận được. Nếu chỉ nói những lời ngọt ngào mà thôi, thì dù nói cách tha thiết đến thế nào mà không làm theo ý người yêu thì đó là thứ giả dối tồi tệ nhất.
“Giữ lời Ta…”
Tình yêu của Chúa không thể giả hiệu được vì Ngài là Thiên Chúa, là sự thật. Ai yêu mến Ngài phải yêu mến thật sự. Sự đáp trả phải cân xứng.
Giu-đa đã theo Chúa suốt mấy năm liền nhưng vẫn không yêu Thầy mình, vì ông đã yêu một đối tượng khác: tiền… Chúng ta không thể bắt cá hai tay. Trong bữa tiệc ly, Giu-đa đã hỏi Thầy như bao nhiêu anh em khác: “Thưa Thầy, có phải con không?”
Một câu hỏi như một nhát dao đâm vào quả tim Chúa Giê-su… Chúng ta nghĩ Chúa Giê-su đau đớn như thế nào khi Giu-đa thản nhiên như không biết gì?
Vô tội…
Rồi một vài giờ sau, hắn sẽ hôn Thầy để nộp Thầy. Nụ hôn làm cháy má người yêu!
“Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy”. Chúng ta muốn như Giu-đa không?
“Ai yêu mến thầy…” Thầy đã yêu trước, yêu đến tận cùng. Cây thập giá đau thương kia là dấu hiệu của tình yêu, cây thập giá với tất cả nỗi thống khổ, nỗi đau nhục nhã tột cùng: “Ngài đã yêu đến tận cùng…” Thánh Gioan đã ghi rõ…
Ngài đã yêu Phê-rô, dù ông tự phụ và chối Thầy. Ngài đã yêu Giu-đa mặc dù Ngài biết hắn sẽ nộp Ngài, sẽ phản bội… Ngài cũng yêu thương mỗi người chúng ta… đến tận cùng.
Chúng ta không thể làm ngơ, chúng ta không thể thối thoát. Chỉ còn một con đường mà thôi là yêu thương đáp trả yêu thương.
“Ai yêu mến Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy… và Thánh Thần sẽ đến dạy anh em mọi điều…”
Những lời chan chứa tình yêu, êm đềm, thấm thía!
Chúng ta có cảm thấy gì khi đọc những lời tha thiết như thế?
Trong cuộc tình nầy, Ba Ngôi Tình Yêu sẽ hiện diện. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ tuôn tràn xuống trên chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta khi cho chúng ta yêu mến Ngài. Đó là một hồng ân tuyệt vời mà ít người biết được.
Chúa đến với chúng ta trước. Chúa đến để dẫn chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn mạch mọi tình yêu. Và Thánh Thần Tình Yêu sẽ đến dạy chúng ta yêu thương “như Thầy đã yêu”.
Ngài sẽ ban cho chúng ta bình an, bình an của Thầy, mà thế gian không thểban được. Nhân loại đang khao khát bình an, vì không thể có bình an ngoài Thiên Chúa, ngoài Chúa Giê-su. Ngài đến phá đổ mọi bức tường ngăn cách Thiên Chúa với con người, nhờ đó bình an mới ló dạng và giúp con người hạnh phúc. Ngài là Đầu và là Cuối của mọi sự.
Ngài là đường, dẫn chúng ta đến hạnh phúc. “Hãy theo Ta…”
“Thầy là ai đối với chúng con?” Thầy là Đấng Ki-tô. Ngài muốn chúng ta tin như thế. Bỏ tất cả vì Ngài. Chỉ yêu mến Ngài thôi. Nhưng khi chúng ta dám bỏmọi sự, Ngài sẽ là mọi sự cho chúng ta: Ngài sẽ là sự sống, là lẽ sống, là sự sống lại, là ánh sáng… Ngài cũng là của ăn: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta…”
Một năm mới đang chờ ta. Chúng ta vui mừng đón năm mới, nhưng năm mới là gì? Cái gì đang chờ đợi ta sau những ngày Tết sum vầy? Cuộc đời chúng ta sẽ tiếp tục như bao nhiêu năm qua… Rồi mọi sự sẽ tiếp tục… Nếu không có Ngài, chúng ta sẽ ra sao? “Bỏ Thầy, chúng con sẽ đi với ai? Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.
Đầu năm là một khởi đầu mới, chúng ta hãy đến với Nguồn Sống là Chúa Giê-su của chúng ta, lãnh nhận Ngài, ăn lấy Ngài để yêu mến Ngài, hôm nay và ngày mai. Ngài chính là Hạnh Phúc chúng ta đang mơ ước. Ngài là Đấng không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta.
Lm Trầm Phúc
Mỹ Tho