13/06/2013
466
Giảng Lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ Thánh Antôn _ GM Phaolô

Bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – trong Thánh lễ Cung hiến và Khánh thành Nhà thờ Thánh Antôn, ngày 13. 06. 2013

 

 

 

CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ ANTÔN

(Nkm 8, 2 -10 ; 1Pr 2, 4-9 : Lc 19, 1-10)   

Anh chị em rất thân mến,

1. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau lại đây, để chia vui với Cha xứ và Giáo xứ Antôn, vì là lễ Thánh Antôn Pađôva, Quan Thầy của Giáo xứ. Nhưng mục đích quan trọng hơn, là để cùng nhau hiến thánh ngôi nhà thờ vừa mới hoàn thành của Giáo xứ.

Thánh Antôn là một con người rất đặc biệt, phù hợp với thời đại của chúng ta. Là một giáo sư đại học và là một nhà giảng thuyết lừng danh, nhưng là một con người rất khiêm tốn, hiền lành, thương yêu người nghèo, giống Chúa Giêsu mà ngài yêu mến cách say sưa. Mỗi lần nói tới Chúa Giêsu là ngài thao thao bất tuyệt.

Ngài cũng có tinh thần hoà bình, hoà giải, nhưng rất can đảm và dấn thân. Ngài muốn chịu khổ chịu chết vì Chúa ở những nơi mà người ta không thích các môn đệ của Chúa, như một số nước vùng Bắc Phi. Nhưng Chúa đã dành cho ngài một con đường khác: con đường rao giảng tình yêu của Chúa cho mọi người. Là một người gốc Bồ Đào Nha, ngài đã trở thành một vị thánh lớn của nước Ý. Ngài đã chết lúc còn rất trẻ, mới 36 tuổi đời, vì đã làm việc quá sức mình, tự vắt kiệt sức mình vì tình yêu Chúa Giêsu.

2. Trong ngày lễ cung hiến Nhà thờ giáo xứ Antôn hôm nay, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi: linh mục, giám mục; được noi gương Thánh Antôn, biết mạnh dạn rao giảng Lời Chúa và thương yêu người nghèo, theo như ước muốn của Chúa và Giáo hội.

Lời Chúa hết sức quan trọng đối với chúng ta là những người theo Đạo Chúa, vì chỉ trong Lời Chúa chúng ta mới thấy được ý của Chúa. Mà tất cả chúng ta chỉ ước muốn một điều là thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, thuận theo ý Trời. Chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa chỉ muốn một điều là cho chúng ta được hạnh phúc thực sự, vì Người yêu thương chúng ta. Sống ngược lại với ý Trời, với thiên mệnh, không thể nào hạnh phúc được, dù có thể giàu có ở đời này trong một thời gian.

Thái độ của Dân Chúa trong bài sách Nơ-khe-mi-a thật là một gương sáng cho chúng ta. Khi ông Ét-ra mở sách Luật Chúa trước mặt toàn dân và chúc tụng Thiên Chúa vĩ đại, thì toàn dân giơ tay lên đáp rằng: “Amen, Amen !” Xin vâng, xin vâng! Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa (x. Nkm 8, 5-6).

Nhà Thờ là nơi mà Giáo hội quy tụ Dân Chúa để công bố  và giải thích Lời Chúa. Các giáo sĩ phải noi gương các Thầy Lêvi, đọc Lời Chúa  cách rõ ràng và giải thích Lời Chúa cách đơn sơ để toàn dân hiểu được và đưa ra thực hành.

3. Xây dựng nhà thờ là một điều tốt, vì chúng ta cần một nơi xứng đáng cho việc phượng tự, là trọng tâm của đời sống đạo. Chúng ta không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng dựng nên chúng ta, gìn giữ bảo vệ chúng ta, ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần.

Mỗi lần chúng ta đến nhà thờ để cùng nhau cử hành Thánh lễ là chúng ta, cùng với Giáo hội đón Chúa Kitô đến với chúng ta, giống như ông Da-kêu đón Chúa Kitô vào nhà ông. Mặc dù biết mình bất xứng, nhưng vì Chúa đến viếng thăm, nên ông hết sức vui vẻ đón tiếp Người. Không những vậy, ông còn hứa với Chúa là ông sẽ đổi đời: ông sẽ lấy phân nửa của cải của mình, chia sẻ cho những người nghèo khó, và nếu có làm cho ai thiệt hại điều gì, thì sẽ đền gấp bốn (x. Lc 19, 1-8). Nếu chúng ta thực sự đón Chúa và gặp Chúa trong nhà thờ khi chúng ta cử hành Thánh lễ, thì chúng ta cũng phải noi gương ông Da-kêu, thay đổi đời sống. Từ nay phải quyết tâm và hứa với Chúa cố gắng tối đa, từ bỏ những hành vi xấu xa và ám muội, để hướng về Chân Thiện Mỹ, làm những việc lành phúc đức trong cuộc sống hằng ngày.

4. Theo thư 1 của Thánh Phêrô, xây Nhà thờ bằng gạch đá thì chưa đủ, chúng ta còn được mời gọi trở nên những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa (x. 1Pr 2, 5).

Lễ tế thiêng liêng, chính là tâm hồn chúng ta, cuộc đời của chúng ta, không ngừng biến đổi, không ngừng hy sinh từ bỏ chính mình, để sống cho Chúa và cho tha nhân. Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, vì Ngài đã sáng tạo nên mọi người, là cội nguồn và là cứu cánh của mọi người. Ngài muốn cho mọi người trở nên con cái của Ngài và yêu thương nhau như những người anh em: “Tứ hải giai huynh đệ”, anh em bốn bể một nhà.

Chúng ta tin Thiên Chúa là Tình Yêu, thì hãy làm cho “ước mơ” đó của Thiên Chúa trở thành hiện thực. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một nền “văn hoá hội ngộ”: nơi duy nhất mà mọi người có thể gặp nhau thực sự là gặp nhau trong việc “hành thiện”, vì mọi người đều có thể làm việc thiện. Và gặp nhau trong việc thiện là gặp nhau trong Chúa rồi, vì Chúa là Chân Thiện Mỹ.

Nhà thờ Thánh Antôn, ngày 13.06.2013

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC

Giám mục Mỹ Tho

(Ảnh: Giuse Chung)

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _01.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _02.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _03.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _04.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _05.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _06.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _07.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _08.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _09.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _10.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _11.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _12.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _13.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _14.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _15.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _16.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _17.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _18.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _19.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _20.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _21.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _22.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _23.jpg

Gx Anton _Khanhthanhvcunghien _24.jpg