Bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – trong Thánh lễ ra mắt Ban Chấp hành trung ương của Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót tại Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, ngày 31. 05. 2013.
MẸ MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT
(Xp 3,14-18a; Lc 1, 39-56)
Anh chị em rất thân mến,
1. Hôm nay tôi được mời đến đây chủ sự thánh lễ ra mắt Ban Chấp hành trung ương của Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót. Cộng đoàn đã chọn ngày lễ “Đức Mẹ Thăm viếng”, để tạ ơn Chúa trong ngày ra mắt Ban Chấp hành. Hôm nay là một ngày vui, ngày lễ mừng một trong “năm sự vui của tràng hạt mân côi”: “Thứ hai Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave, chúng ta hãy xin cho được lòng yêu người”.
2. Tất cả các bài đọc Kinh thánh hôm nay, kể cả Thánh vịnh đáp ca, đều toát ra một niềm vui khôn tả của cộng đoàn Dân Chúa, và của các “tín hữu”, là những người tin như chúng ta. Chúng ta hãy “vui lên” theo lời mời gọi của ngôn sứ Xô-phô-ni-a: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi” (Xp 3,14). Thiếu nữ Sion, nhà Ít-ra- en, thiếu nữ Giêrusalem, là hình bóng của Giáo hội, của cộng đoàn Dân Chúa. Giáo hội được mời gọi hãy reo vui, chúng ta được mời gọi hãy vui lên!
3. Chúng ta vui vì nhiều lý do, vì chúng ta tin là Thiên Chúa đã rút lại án phạt (Xp 3,15), Thiên Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được “công chính hoá”, được hạnh phúc đời đời. Chúng ta vui vì được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa Giêsu yêu thương, ban tràn đầy niềm vui. Không ai trong chúng ta xứng đáng cả, vì mọi người chúng ta đều phạm tội, nhưng tất cả đều do “Lòng thương xót” của Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu, và lòng thương xót của chính Chúa Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta vui, vì sự hiện diện của Thiên Chúa, đang ngự giữa chúng ta, đang ở trong lòng Giáo hội, trong lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta vui vì được “ơn cứu độ”, vì chính Chúa là Vị Cứu tinh của chúng ta, là anh hùng, (x. Xp 3,17) là thần tượng duy nhất của lòng ta.
4. Điều cao siêu và lạ lùng hơn, là “Niềm vui của chính Thiên Chúa”, lời Kinh Thánh nói rõ: “Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi” (Xp3,17). Thiên Chúa vui vì thương yêu chúng ta, và tình thương của Người, lòng xót thương của Người sẽ đổi mới chúng ta. Con người của chúng ta cũ kỷ già nua, và cứ mỗi ngày một già thêm, chúng ta không có cách nào đổi mới chính mình, không làm sao mà trẻ lại được. Chỉ có tình thương của Chúa, Thánh Thần của Chúa, mới có thể đổi mới chúng ta, làm cho chúng trẻ lại. Ở gần Chúa, ở trong tình thương của Chúa, chúng ta vui vì thấy mình trẻ lại, đầy sinh lực, đầy sự sống của Chúa. Theo lời tiên tri Xôphônia, Chúa chúng ta sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội, khi thấy chúng ta được canh tân đổi mới, được hạnh phúc nhờ tình thương (x. Xp 3,17).
5. Bài Tin mừng theo Thánh Luca tường thuật việc Đức Maria “mang Chúa Giêsu còn là thai nhi nhỏ xíu” đến thăm Bà Elisabeth, mục đích là giúp đỡ Bà sắp đến ngày sinh nở. Con người của Mẹ Maria không những “đầy Chúa”, mà còn đầy lòng nhân ái. Mẹ giống như Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng sinh ra ở trần gian cũng vì lòng thương xót đối với nhân loại (x. Lc 1,39-45).
Mẹ không những yêu Chúa, mà còn yêu người cách tuyệt vời, yêu người như Chúa yêu, yêu người bằng tình yêu của Chúa là Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria đã mang niềm vui đến cho gia đình Bà Elisabeth, vì Mẹ đã mang Chúa đến cho gia đình Bà Elisabeth. Vừa nghe tiếng Mẹ Maria chào, đứa con trong bụng bà Elisabeth nhảy lên vui sướng, vì được gặp Chúa là nguồn vui của loài người, là nguồn ơn cứu độ. Bà Elisabeth được đầy Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa, là nguồn hoan lạc, nguồn hạnh phúc trong Thiên Chúa (Lc 1,41).
Mẹ Maria thật hạnh phúc, vì Mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều Người đã nói với Mẹ (Lc 1, 43-45). Mẹ sung sướng ca ngợi Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi!” (Lc 1,46-47). Mẹ tin Chúa Toàn Năng, nhưng Mẹ lưu ý đặc biệt đến lòng thương xót của Chúa: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).
Nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, ngày 31. 05. 2013
+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho