GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa nhựt II thường niên A
( Ga 1, 29-34 )
Chúng ta tin gì? Câu hỏi xem ra ngớ ngẩn, nhưng rất cần thiết, vì chúng ta phải biết chúng ta tin gì, tin ai?
Chúng ta sẽ trả lời ngay: tôi tin Chúa. Nhưng làm sao nhận ra Chúa?
Thiên Chúa đã đến với chúng ta, thân cận, gần gũi qua Chúa Giê-su, nhưng làm sao nhận ra khuôn mặt nhân loại của Ngài? Chúa Giê-su đến với chúng ta là để giúp chúng ta nhận biết Cha trên trời: “ Ai thấy Thầy là thấy Cha”.
“Ngài là hình ảnh của Chúa Cha vô hình.”
Chúa Giê-su đã đến mang thân phận con người như chúng ta, “sống như con người” (ngoại trừ tội lỗi). Người Do-thái xưa kia chỉ thấy Ngài là con ông Giuse, con của bà Maria… Còn chúng ta? có lẽ nhờ Kinh Thánh, chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa, nhưng nhận biết thực sự Ngài là ai, chúng ta cần những người giới thiệu rõ ràng hơn. Người thứ nhất là Gioan Tẩy giả.
Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu: “Tôi đã thấy nên xin chứng nhận rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” nghĩa là Con Thiên Chúa. Với các môn đệ của Ngài, Gioan Tẩy giả giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.”
Đối với người Do thái, từ “con chiên” rất quen thuộc vì họ luôn nhắc đến con chiên vượt qua thời Mô-sê (Xh 12, 11-13). Nhờ máu chiên bôi trên thành cửa mà người Do-thái không bị hủy diệt, nhờ máu con chiên mà họ được cứu thoát.
Tiên tri Giê-rê-mi-a và tiên tri I-sa-i-a cũng nhắc đến con chiên “bị đem đến lò sát sinh mà không hở môi”. (Is 53,7) Nhưng ở đây Gioan Tẩy giả thêm: “Đấng xóa tội trần gian” lại là một chuyện khác, nhưng những môn đệ của Gioan Tẩy giả đều hiểu ngay: đây là Đấng Cứu Thế mà cha ông họ đã mong đợi từ bao thế kỷ.
Chúa Giê-su được giới thiệu là “Đấng xóa tội trần gian vì Ngài là” Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Ngài là Con Một của Chúa Cha đã được trao ban cho chúng ta để đem lại cho chúng ta nguồn ơn tha thứ, nhờ đó chúng ta mới có thể được hạnh phúc với Người.
Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội dần dần giúp chúng ta khám phá ra khuôn mặt đáng yêu của Chúa chúng ta, Con Chiên Vượt Qua của chúng ta, đi theo Người và cùng với Người,yêu mến Chúa Cha, làm sáng Danh Chúa Cha.
Ngài cũng được giới thiệu là “Đấng được Thần Khí, từ trời xuống ngự xuốngtrên Ngài”, vì thế, chúng ta sẽ được Ngài rửa trong Thánh Thần, và ban cho chúng ta sự sống mới trong Thánh Thần để chúng ta có thể gọi : “Abba, Cha ơi !” Chính Thánh Thần đó sẽ xác nhận cho chúng ta biết chúng ta là con Thiên Chúa.
Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc làm con Chúa không? Chúng ta có cảm thấy vui mừng gọi tiếng ABBA, Cha ơi không? Chúng ta được tràn trề hạnh phúc mà chúng ta không hay. Làm con Thiên Chúa… Hãy im lặng và suy nghĩ xem đó là gì? Còn gì cao quí hơn nữa không? Thế nhưng chúng ta có thấy gì rõ rệt đâu! Vì thế, đối với một số người, làm con Chúa hay không cũng không quan trọng bao nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta niềm tin, cho chúng ta đầy ơn Thánh Thần để khám phá ra hồng ân cao quí ấy.
Sở dĩ chúng ta được làm con Chúa Cha là vì Chúa Giê-su đã trở thành Con Chiên bị sát tế và đã chiến thắng tội lỗi và đã rửa chúng ta trong Máu của Ngài (xem Kh 5,6-7). Chúng ta đã được cứu thoát nhờ Con Chiên Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã trong sạch như Ngài mong ước chưa?
Chúng ta cần được tẩy sạch mãi vì chúng ta vẫn còn xác thịt nặng nề, còn vươn vấn những vết nhơ trần gian. Chúng ta có làm cho Cha trên trời hãnh diện vì những đứa con trần thế của Ngài không? Chúa Cha, khi nhìn chúng ta có thể nói như đã nói với Chúa Con: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con” không?
Chúng ta là con Chúa Cha cùng với Chúa Giê-su, và nhờ Chúa Giê-su, chúng ta không thể để Chúa Giê-su một mình xóa tội trần gian. Ngài đã tự mình liên lụy với chúng ta, mang lấy kiếp người khốn khổ của chúng ta, chết cho chúng ta làm giá chuộc cho muôn dân, chúng ta không cảm thấy liên lụy với Ngài sao? Chúng ta “ăn thịt chiên, mặc áo lông chiên…” rồi thôi sao? Hãy cùng với Ngài yêu thương trần gian, cùng với Ngài xóa bỏ tội trần gian. Xóa bỏ tội trong con người chúng ta trước và tiếp tay với Ngài xóa tội trần gian. Ngài không muốn làm việc một mình, Ngài muốn chúng ta cộng với Ngài. Ngài cho chúng ta ăn thịt Ngài là để chúng ta “sống trong Ngài và Ngài sống trong chúng ta ” để cùng với Ngài làm công việc mà Chúa Cha đã sai Ngài đến, đó là cứu vớt mọi người…
Chúng ta tiếp tay với Ngài hay chính chúng ta lại làm cho thế gian tồi tệ hơn? Chúng ta có bao giờ cảm thấy mình có trách nhiệm về tội lỗi trần gian không? Ca-in đã trả lời với Chúa: “Tôi có giữ em tôi đâu!” Chúng ta có thể nói như thế không?
Các thánh đã tiếp tay với Chúa trong công cuộc cứu chuộc nầy. Trên hết là Đức Mẹ. Mẹ được gọi là Đấng đồng công cứu chuộc. Thánh Phao-lô và tất cả bao nhiêu đấng thánh đã đem hết tâm lực cùng với Chúa Giê-su cứu vớt thế gian. Chúng ta làm gì ? Chúng ta làm được gì để cùng với Chúa Giê-su cứu vớt các linh hồn?
Hơn bao giờ hết, thế giới cần được cứu vớt. Chúng ta không bi quan, nhưng phải nhìn nhận rằng tội ác đang tràn ngập thế giới như một cơn sóng thần… và hậu quả là sự khốn khổ triền miên…Trong thông điệp “Đấng Cứu Chuộc conngười” Đức Gioan Phao-lô II đã nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề nầy. Giáo Hội đang khẩn thiết kêu gọi con cái mình dấn thân , tích cực cộng tác vào ơn cứu độ bằng cả cuộc sống của mình. Giúp con người hôm nay tìm được “Đấng là đường,là sự thật và là sự sống.”
Chỉ có một lối thoát là nhìn nhận tình yêu của Chúa Cha. Chúng ta hãy nỗ lực giới thiệu Thiên Chúa cho trần gian bằng bất cứ phương tiện gì Chúa trao ban cho chúng ta. Hãy trở thành những Gioan Tẩy giả, hãy chỉ cho người ta thấy Con Chiên Thiên Chúa… và như Gioan Tẩy giả, chúng ta chìm vào bóng tối để Chúa lớn lên…
Lm Trầm Phúc
Mỹ Tho