26/01/2011
233

GỢI Ý SUY NIỆM  LỜI CHÚA

Chúa nhựt  4 thường niên năm A

( Mt 5, 1-12 )

  

Nếu chúng ta hỏi: “Ai muốn hạnh phúc?” Chúng ta sẽ được câu trả lời là 100%. Ai cũng mong ước hạnh phúc. Người ta cầu chúc nhau hạnh phúc. Trong các lễ cưới, câu chúc mừng luôn là: “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc”. Ngày đầu năm chúng ta cũng thường chúc nhau một năm mới hạnh phúc. Lời chúc của chúng ta cũng thành thật. Chúng ta mong cho những bạn bè và người thân chúng ta hạnh phúc, nhưng đó chỉ là những lời chúc suông thôi… Hiệu quả hay không chúng ta không thể biết được. Nhưng khi chính Thiên Chúa chúc phúc thì không như chúng ta. Lời chúc phúc của Ngài là một lời chúc phúc luôn mang hiệu quả.

Chúa Giê-su khởi đầu cuộc rao giảng của Ngài bằng một lời chúc phúc. Chủ đích  của cuộc đời Ngài là mang hạnh phúc cho con người.

Người ta nói quá nhiều về hạnh phúc đến nỗi chúng ta có cảm tưởng hạnh phúc là một món hàng quảng cáo rầm rộ và điều đó chứng tỏ hạnh phúc quan trọng như thế nào đối với con người, và điều đó cũng cho chúng ta thấy con người khao khát hạnh phúc như thế nào.

Nhưng hạnh phúc không rẻ tiền như người ta tưởng.

Hơn lúc nào hết, nhân loại đang cần hạnh phúc, vì thế giới chúng ta đang sống là một thế giới hỗn độn, vô phúc, một thế giới gãy đổ vì tội ác, què quặt vì hận thù chiến tranh, khủng bố, thiên tai… Nhân loại hôm nay rất giàu của cải, dồi dào tiện nghi và phương tiện hưởng thụ nhưng chỉ thiếu vắng một điều: Hạnh phúc. Cuộc truy tìm hạnh phúc hôm nay ráo riết hơn bất cứ lúc nào, vì càng hưởng thụ vật chất, con người càng cảm thấy thiếu thốn… Những phát minh khoa học dù đem lại cho con người nhiều phương tiện,nhiều sự dễ dàng… nhưng khoa học không thể mang lại hạnh phúc, mà trái lại mang đến những tai họa ghê gớm nhất: chúng ta hãy nghĩ đến những kho vũ khí tối tân có thể hủy diệt thế giới trong một vài phút.

Vậy hạnh phúc ơi! mi ở đâu?

Chúng ta có thể trả lời và không sợ sai lầm: hạnh phúc  đang ở trong tầm tay chúng ta, nơi một người mang tên Giê-su. Ngoài Ngài ra, không ai có thể mang hạnh phúc cho trần gian khốn khổ nầy cả. Ngài mang đến cho con người hạnh phúc.  Ai đón nhận mới biết hạnh phúc là gì.

Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì vật chất. Thực ra, những người đã cảm nghiệm được hạnh phúc trần gian cũng nhận thấy rằng nó mong manh quá  và không có gì có thể cầm giữ nó lại được. Một cánh hoa đẹp có thể làm chúng ta say mê, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nó tàn phai một cách thê thảm. Và con người cảm thấy thất vọng, và như thế cuộc truy tìm hạnh phúc lại bắt đầu, ráo riết hơn. Thường nhiều người nhằm lẫn hạnh phúc với sung sướng. Sung sướng là một cảm giác thể lý, xác thịt. Hạnh phúc không phải là xác thịt mà là tâm hồn.

Hạnh phúc Chúa Giê-su mang đến không phải là thứ hạnh phúc rẻ tiền và mong manh như chúng ta đã thử nghiệm, nó đi ngược lại những gì con người cho là hạnh phúc.

Ai là người hạnh phúc? Những người mà Ngài gọi là nghèo, là người hiền lành, đau khổ, đói khát công chính, thương xót người, trong sạch, gieo hòa thuận, bị bách hại vì lẽ công chính… Đối với thế gian, những hạng người đó làm sao hạnh phúc được? Thế mà đối với Chúa Giê-su, những người mà thế gian khinh thường lại là những người hạnh phúc. Đó là cái ngược đời của Chúa Giê-su.

Những lời chúc phúc của Ngài là những lời mời gọi đi vào hạnh phúc mà thôi, có thể nói đó là những điều kiện cần thiết để đạt được hạnh phúc.

Nhưng nhiều người lại thắc mắc: Chúa Giê-su là ai mà có thể mang hạnh phúc mà họ đang mong mỏi tìm kiếm?

Chúng ta phải chân nhận rằng: Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu. Và chỉ có tình yêu của Ngài mới mang lại hạnh phúc mà con người đang mệt mõi tìm kiếm. Ngài chính là hạnh phúc của chúng ta. Và vì chúng ta, Ngài đã chấp nhận mang lấy thân phận con người như chúng ta và sau cùng chịu treo trên thập giá.

Những nguồn phúc mà Ngài công bố trên đỉnh núi ngày nào là chính chân dung của Ngài. Những gì Ngài công bố, Ngài đã thực hiện, Ngài là Tình Yêu. Vì muốn chúng ta hạnh phúc mà Ngài đã trở nên con người bất hạnh nhất trên đời. Ngài đã trở thành một tên tử tội khốn khổ chịu treo giữa trời và đất, nhưng chính nhờ đó mà chúng ta mới hạnh phúc. Ngài trả giá cho hạnh phúc của chúng ta: “Khi tôi chịu treo lên cao, tôi sẽ kéo mọi người đến với Tôi.” Ngài đã tỏ lộ tình yêu tuyệt đỉnh của Ngài giữa trời và đất: “Không ai thắp đèn rồiđể dưới đáy thùng…” Chúa Giê-su chịu treo cao trên đỉnh đồi Can-vê là ngọn đèn cho cả thiên hạ, Tình yêu của Ngài soi sáng cả thế giới mịt mù tăm tối của chúng ta.

Chúng ta nghĩ gì khi nhìn Người Tử Tội Thần Linh đó?

Ngài chịu treo là để “giao hòa chúng ta” với Cha trên trời. Đây mới là nguồn hạnh phúc bất diệt cho chúng ta.

Hạnh phúc của Ngài là “chết cho bạn hữu.”

Hạnh phúc của Ngài là hiến dâng tất cả cuộc đời đến giọt máu cuối cùng.

Hạnh phúc của Ngài là khao khát đến tột độ, là đau đớn tột độ cho mọi người. Hạnh phúc của Ngài là chấp nhận làm nạn nhân cho sự thù oán của con người.

Hạnh phúc của Ngài là chết đau thương nhục nhã. Chính cái chết thê thảm đó là khuôn mặt của Tình Yêu Tuyệt Đối, Tình Yêu nguyên chất được tỏ lộ giữa trời và đất.

Đó là “sự điên rồ của Thiên Chúa Tình Yêu”.

Con người quá khôn ngoan nên đã chế tạo những loại bom giết người. Con người quá khôn ngoan đã tạo nên một thế giới đầy tội ác, dã man…

Thiên Chúa điên rồ đã đem lại nguồn hạnh phúc cho mọi người. Sự điên rồ của Thiên Chúa đã trở nên nguồn hạnh phúc bất diệt cho chúng ta.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi hưởng một niềm hạnh phúc lớn lao: “Phúc cho ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Dư tiệc Chiên Thiên Chúa, chúng ta có hiểu được nguồn hạnh phúc tuyệt vời nầy không?

Chúng ta sẽ ăn lấy Chúa chúng ta. Một danh dự không thể sánh được với cái gì ở trần gian. Chúng ta là những con người hạnh phúc nhất mà chúng ta không hay. Hãy đến, Chúa chúng ta cho chúng ta một ân phúc tuyệt vời khi cho chúng ta ăn lấy Ngài. Ăn lấy Ngài để hạnh phúc với Ngài. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Tại sao? Trên trần gian nầy còn hạnh phúc nào tuyệt vời hơn không? Chúng ta sẽ dự tiệc Chiên Thiên Chúa thế nào? Bàn tiệc tình yêu nầy chỉ có giá trị khi chúng ta đến với tất cả tình yêu, và sau đó, chúng ta hãy trở nên nguồn hạnh phúc cho anh em chúng ta. Sứ mệnh tình yêu của Chúa được trao lại cho những người đã được trở nên một xương một thịt với Ngài. Chúng ta đừng để cho tình yêu của Ngài trong chúng ta đóng băng…

 

Lm Trầm Phúc

Mỹ Tho