28/01/2011
161

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1, 26-31; Mt 5,1-12

  

Cha mến chào thiếu nhi của Chúa Giêsu Thánh Thể,

Thông thường mỗi một quốc gia hay tập thể nào đó đều phải có những đường hướng, luật lệ cho mình để có thể ổn định, thăng tiến và vươn lên, chẳng hạn như mỗi nước đều có bài quốc ca riêng của mình, Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta cũng có bốn khẩu hiệu để giúp ta yêu mến Chúa và nhắc nhở chúng ta về vai trò cũng như bổn phận của mình.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra cho chúng ta tám mối phúc thật, là bản hiến chương và phương thế để chúng ta trở nên công dân Nước trời.

Qua bản hiến chương nước Trời hôm nay, Chúa Giê-su đã dẫn con người hướng đến một cái nhìn mới, đó là: không phải giàu có mới có phúc và nghèo khổ là họa. Nhưng những ai sống theo Tinh Thần của Chúa mới là người có phúc thật và tồn tại muôn đời.

Tinh thần Chúa dạy đó là:

- Phải có một tâm hồn nghèo khó để không sống xa hoa, kiêu ngạo, tự cao tự đại nhưng sống trong khiêm nhường, đơn sơ và phó thác nơi Chúa.

- Phải hiền lành để không ức hiếp ai nhưng nên giống Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

- Sự sầu khổ để nói lên rằng ta yếu đuối cần được Thiên Chúa nâng đỡ ủi an và hơn nữa, càng sầu khổ ta càng có nhiều công nghiệp làm lễ vật dâng lên Chúa để đền tội lỗi của mình.

- Lòng khát khao trở nên người công chính để nói rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa và luôn vươn tới sự hoàn thiện như Ngài để sống xứng đáng là con cái Ngài.

- Lòng thương xót người để biểu lộ tấm lòng của Chúa Giê-su, đấng giàu lòng thương xót.

- Một tâm hồn trong sạch sẽ giúp chúng ta đi thẳng tới Thiên Chúa một cách dễ dàng mà không sợ một sự lươn lẹo, giả trá nào ngăn cản.

- Những người xây dựng hòa bình là những người mang hình ảnh của đấng sáng tạo, Ngài đã luôn tạo dựng mọi sự và mọi loài cách tốt đẹp nhất.

- Cuối cùng là những người bị bách hại vì sống công chính, đây chính là những bằng chứng rõ ràng nhất biểu lộ một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa là Cha của mình.

Thiếu nhi thương mến,

Qua bản hiến chương Nước Trời, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta: xưa nay có thực sự sống theo tinh thần của tám mối phúc chưa? Nghĩa là chúng ta phải thực sự có một tâm hồn nghèo khó, hiền lành, thương người và sống công chính thì mới đẹp lòng Chúa và mới đáng được hưởng Nước Trời làm gia nghiệp.

Tuần lễ này có ý nghĩa rất đặc biệt, vì đây là tuần lễ chuyển giao giữa năm củ và năm mới. Đây là một dịp thuận tiện giúp ta nhìn lại muôn ân huệ Chúa ban trong năm qua để tạ ơn Ngài; nhận ra những thiếu sót để xin lỗi Chúa và sửa đổi; đồng thời cũng nhìn xem ta đã thực hành tám mối phúc như thế nào. Để trong năm mới 2011 sắp tới đây chúng ta sống tốt hơn, quan tâm đến mọi người và sẵn sàng hy sinh chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Để tất cả chúng ta đạt được hạnh phúc đích thực mà chính Chúa dạy hôm nay.

Thực hành:

  1. Thực hành những gì Chúa dạy trong Tám Mối Phúc.
  2. Học thuộc lòng Kinh Phúc Thật Tám Mối.

Tâm niệm:

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Long