
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT - LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
Mt 16,13-19
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc thánh Phêro tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kito, Con Thiên Chúa, trong khi đó các môn đệ khác người thì thấy Chúa là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.
Nhưng lời tuyên xưng của Phêro không phải tự nơi ông mà ông biết, mà là do Thiên Chúa mạc khải cho ông, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Vậy tại sao Chúa lại mạc khải cho Phêro biết? chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa Giêsu đã ngợi khen Thiên Chúa: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25).
Nói như vậy không phải các môn đệ khác không phải là những người bé mọn, nhưng có những điều Chúa làm chúng ta không thể hiểu được, Chúa mạc khải cho người này trước, rồi cho người kia sau.
Nhìn lại cuộc đời của thánh Phêro chúng ta thấy không phải chỉ có lần này Thiên Chúa mới mạc khải cho ông biết, mà có nhiều chỗ trong cuộc đời của ngài Chúa cũng mạc khải cho ngài biết, để cho ngài nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời.
Chẳng hạn tiếp sau đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất, Phêro ngăn cản Chúa, nhưng Chúa nói: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16, 23).
Hay khi Phêro tuyên xưng với Chúa Giêsu: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giê-su bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông Phê-rô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." (Mt 26,33-35)
Nghĩa là nhiều lần trong cuộc đời của Phêro cách này hay cách khác Chúa mạc khải cho ông biết về cuộc đời của mình.
Nơi thánh Phaolo mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng vậy, thánh nhân trước đây là một con người nhiệt thành của do thái giáo, bắt bớ các tín hữu theo Chúa Giêsu, nhưng sau biến cố Đamas, Chúa cho biết người ông đang bắt bớ là ai, nghĩa là Chúa mạc khải cho ông biết, chính vì thế mà ông đã nhận ra Chúa, trở về với Chúa, trở thành tông đồ nhiệt thành của Chúa, sẵn sàng chịu chết để minh chứng đức tin.
Nhưng điểm mấu chốt của cuộc đời của Phêro và Phaolo là khi Chúa mạc khải cho các ông, các ông đã nhận ra được mạc khải của Chúa để mà sửa mình, để sống theo những gì mà Chúa hướng dẫn, đó là điểm mấu chốt.
Nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết về Chúa qua thiên nhiên vạn vật, qua lời của Chúa, qua những biến cố này biến cố khác trong cuộc sống, nhưng điều cốt yếu là chúng ta có nhận ra được hay không mà thôi, nếu chúng ta nhận ra được, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi, nếu chúng ta nhận ra được cuộc đời của chúng ta sẽ có được bình an.
Một người phụ nữ rất tội nghiệp đã gọi cho một đài phát thanh cầu xin Chúa giúp đỡ. Một người không tin tưởng đang nghe chương trình phát thanh đó quyết định chế nhạo người phụ nữ. Anh ta đã nhận được địa chỉ của người phụ nữ từ đài phát thanh & bảo thư ký của anh ta mang một lượng lớn đồ ăn cho người phụ nữ. Tuy nhiên, ông đưa ra những hướng dẫn sau: "Khi người phụ nữ hỏi ai gửi thức ăn, hãy nói với cô ấy rằng đó là của ma quỷ. "
Khi bí thư đến nhà người phụ nữ, người phụ nữ nghèo mừng vì được giúp đỡ. Cô ấy bắt đầu bỏ gói thực phẩm vào trong ngôi nhà nhỏ của mình. Cô thư ký sau đó hỏi cô: "Bạn không muốn biết ai đã gửi thức ăn? "
Người phụ nữ sau đó trả lời: "Không, tôi không quan tâm vì khi Chúa ra lệnh, ngay cả ma quỷ cũng nghe lời. "
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh Phêro và Phaolo nhận ra được thánh ý của Chúa, để sống theo thánh ý đó, để cuộc sống của chúng ta có được bình an và hạnh phúc. Amen.
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
“Ơn của Thầy đã đủ cho con” (x. 2Cr 12,9)
Kính thưa quý ÔBACE, Tháng Sáu – Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đang dần khép lại. Và như một điểm nhấn thiêng liêng cuối tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội cho chúng ta được long trọng mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - hai cột trụ vững vàng mà Chúa Giêsu đã chọn để xây dựng ngôi nhà đức tin của Hội Thánh.
Có người hỏi rằng: “Tại sao Giáo Hội lại chọn ngày 29 tháng 6 để mừng chung hai vị Thánh Tông Đồ này? Đây có phải là ngày tử đạo của các ngài hay không?” Thưa, đây không phải là ngày chính xác các ngài tử đạo. Nhưng Phụng vụ của Hội Thánh muốn chọn thời khắc cuối tháng kính Thánh Tâm để tôn vinh hai vị thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô vì muốn cho thấy một điểm chung nơi các ngài đó là: các ngài đã được chính tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu chạm đến để hoán cải và biến đổi để trở nên những khí cụ quyền năng của Ngài.
Kính thưa quý ÔBACE, quả thật, khi nhắc đến Thánh Tông Đồ Phêrô, chúng ta không chỉ nhớ đến ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên, nhưng cũng là một một ngư phủ bình dân, bộc trực, nhưng rất đơn sơ, chân thành. Ngài là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng cũng là người đã từng ngã quỵ trong nỗi sợ hãi đến mức chối Thầy đến ba lần. Tuy nhiên điều kỳ diệu là chính Chúa Giêsu – Đấng bị chối từ lại phục hồi sai lầm đó cho Phêrô bằng ba lần hỏi: “Con có yêu Thầy không?” Câu hỏi ấy không nhằm kết án, mà để chữa lành và để chính tình yêu của Thánh Tâm Chúa làm cho một Phêrô yếu đuối được trở nên mạnh mẽ dám sống và chết với một tình yêu không còn là sự bồng bột, mà là tình yêu đã được tôi luyện qua sự thống hối và thứ tha.
Trái với Thánh Phêrô, Thánh Tông Đồ Phaolô là một người Pharisiêu trí thức, nhiệt thành. Nhưng lòng nhiệt thành mà không có tình yêu đã khiến ông trở thành kẻ hung bạo, bắt bớ các Kitô hữu khắp nơi và góp phần vào cái chết của Thánh Stêphanô. Thế rồi, trên đường đi Đamát, ông đã bị đánh ngã bởi một ánh sáng và một tiếng gọi: “Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Và đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của ngài với Chúa Giêsu Phục Sinh, để rồi kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của ngài đã rẽ sang một hướng đi mới. Từ kẻ thù, ông trở thành người bạn thiết thân của Chúa Kitô. Từ người bắt đạo, ông trở thành Tông đồ của muôn dân. Ông đã không còn sống cho mình, mà như chính ông thú nhận: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
Kính thưa quý ÔBACE, khi suy gẫm cuộc đời của hai vị Đại Tông Đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, chúng ta không thể không nhận ra một điểm chung đó là: Cả hai đều đã từng sa ngã, từng sai lầm, từng lạc xa tình yêu của Chúa. Nhưng cả hai đều đã được chạm đến tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu và được chính tình yêu ấy biến đổi từ những con người bất toàn trở nên là những chứng nhân vĩ đại cho Tin Mừng. Và cuộc đời của các ngài chính là một minh chứng cho chúng ta thấy rằng: Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta một quá khứ hoàn hảo, nhưng Ngài mời gọi một hiện tại hoán cải và một tương lai bước đi trong tín thác.
Nếu Phêrô đã từng gục ngã, nhưng được tha thứ và phục hồi; nếu Phaolô từng sai lạc, nhưng được chọn để trở nên khí cụ Tin Mừng, thì mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi hãy bước đi trên hành trình ấy. Chúng ta có thể cũng đã từng yếu đuối, từng chối bỏ niềm tin, từng quay lưng với tiếng gọi yêu thương của Chúa. Nhưng tình yêu của Thánh Tâm Chúa vẫn luôn mở rộng, luôn chờ đợi, luôn tha thứ và phục hồi chúng ta trong tình yêu của Ngài. Vì thế, chúng ta đừng sợ trở về, đừng ngại mở lòng, đừng thất vọng vì những yếu đuối sa ngã, vì tình yêu của Chúa không trách tội chúng ta, nhưng luôn hướng chúng ta đến một tương lai mới nếu chúng ta biết sám hối và bắt đầu lại với Ngài.
Cử hành Đại lễ mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lê-ô, người kế vị Thánh Phêrô được luôn can đảm và khôn ngoan trong sứ vụ dẫn dắt Hội Thánh giữa thời đại đầy biến động. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Đức Giám Mục Phêrô của chúng ta trong ngày Lễ Bổn Mạng của ngài được luôn cháy lửa yêu mến Chúa và các linh hồn, để ngài luôn hăng sai Loan Báo Tin Mừng và dìu dắt Giáo Phận Mỹ Tho chúng ta mỗi ngày một hiệp nhất và yêu thương. Cách riêng chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận ánh sáng tình yêu của Thánh Tâm Chúa, để nhờ đó chúng ta cũng được biến đổi, được chữa lành, và trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa cho mọi người như hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Amen.