
GỢI Ý SUY NIỆM
LỄ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C
Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, như vậy vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là vật chất có tốt không? Thưa tốt, cũng quan trọng.
Sách các vua quyển thứ nhất kể về câu chuyện ông Êlia đi lánh nạn, trốn sự truy lùng của hoàng hậu Ideven, vì sau khi cuộc thách đấu với hơn 450 người ngôn sứ Baan.
Ông ra đi trong tinh thần mệt mỏi chán chường. ông hết lòng tôn vinh Chúa, mà rốt cuộc chẳng được an thân. Trong tâm trạng buồn khổ, ông đã cầu xin: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con”. Tuy nhiên, ngày giờ ông chưa đến, nên ông được tiếp tế lương thực, để thực hiện cuộc hành hương 40 đêm ngày tới núi Sinai, nơi mà 500 năm trước Môse đã thiết lập định chế cho dân do thái, Môse đã nhận được giao ước ở đây, để được vững tin. Hôm nay, Êlia cũng đến đây gặp Chúa, để được bồi dưỡng thêm linh dược cần thiết.
Hình ảnh của Êlia cho chúng ta thấy được điều gì? Thưa cho chúng ta thấy được sở dĩ Êlia có thể chiến thắng quân thù là do ơn Chúa ban, sở dĩ Êlia có thể đến núi Sinai là do Thiên Chúa dẫn lối đưa đường cho ông, nếu tự sức ông thì ông không thể nào đi tới được, bởi vì trước đó ông đã xin Chúa cho ông được chết, bởi cuộc bách hại của hoàng hậu Ideven, nên chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng tốt lành, luôn muốn điều tốt lành cho con người.
Hay câu chuyện người con thứ trở về cùng người cha của mình, cũng vì cái bụng.
Như vậy của ăn vật chất là tốt cho con người, chứ không phải là không tốt, nhưng nếu chỉ dừng lại ở vật chất thì đủ chưa? Nếu chỉ dừng lại ở vật chất thì dễ rơi vào cơn cám dỗ của ma quỷ.
Chúng ta thấy, nếu Chúa Giêsu dừng lại ở vật chất, mà không hướng về Thiên Chúa Cha, thì chắc chắn Chúa Giêsu đã rơi vào cơn cám dỗ của ma quỷ, nhưng đằng này Chúa Giêsu luôn hướng về Thiên Chúa Cha.
Như vậy, để có thể hướng về Chúa thì phải làm gì? Có phải chỉ nhìn, có phải chỉ đọc kinh cầu nguyện, thưa không phải chỉ có như vậy, mà cần phải hướng về Chúa bằng cả tâm hồn của mình nữa.
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cậρ bến cô lái thu tièn từng ngườì, sau hết đến nhà sư.
– Cô lái đò đòi tiền “gấp đôi”.
– Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười: Vì Thầy nhìn em.
Nhà sư nín lặng trả τιềɴ và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qυɑ sông. Lần nầγ cô lái đòi tiền “gấp ba.”
– Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo: Lần này Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền “gấp năm” lần.
– Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáρ: Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần này nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò… Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp: Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi: Vì sao vậy?
Cô lái cười đáρ: Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa.
Do vậγ em xin đưa Thầ qua sông mà thôi.
Nói một cách khác: “Mọi sự từ TÂM mà ra”.
Sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!
Nên dù sống trong thế gian, dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ tiếp xúc đến thế gian, nhưng chúng ta hãy tập cho tâm mình cao thượng, tiếp xúc nhưng không để vướng mắc, tiếp xúc nhưng không để dính bén, mà để có được thái độ như vậy, thì cần phải hướng cuộc đời của mình về Chúa, hướng tâm hồn của mình về Chúa, để biết sử dụng của cải vật chất một cách chính đáng, để Chúa làm chủ cuộc đời của mỗi người chúng ta, vì nếu chúng ta không để Chúa là chủ cuộc đời của mình, thì lúc đó ma quỷ sẽ làm chủ cuộc đời của mình. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Những cơn cám dỗ
Bài Tin Mừng cho chúng ta biết rõ là Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và ở đó 40 đêm ngày để chịu quỷ cám dỗ. Hoang địa có hai ý nghĩa trong Thánh Kinh: thứ nhất là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nghĩa là nơi người ta có những trải nghiệm tích cực (positive); thứ hai, hoang địa cũng là nơi người ta trải nghiệm những điều tiêu cực (negative), như việc bị cám dỗ bởi ma quỷ hay thần dữ.
Cám dỗ đầu tiên là của ăn. Quỷ đánh thẳng vào điểm yếu của Đức Giêsu, vì Ngài đã nhịn đói sau khi chay tịnh 40 ngày. Cái đói đụng đến bản năng sinh tồn và làm tê liệt đời sống. Đức Giêsu không phủ nhận sự cần thiết của vật chất, nhưng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh. Bánh quan trọng, nhưng tự do và lòng trung thành quan trọng hơn. Thực tế cho ta thấy: vì tự do và trung thành mà người ta thà chết chứ không chịu ăn uống, nhất là khi của ăn đó mang tính hèn hạ và ô nhục, đi ngược với niềm tin và lý tưởng của mình (x.1Mcb 1,62-63).
Phát triển kinh tế là điều quan trọng, nhưng nếu không nêu cao các giá trị văn hoá, luân lý, đạo đức, thì đúng là hạ thấp con người xuống hàng sự vật. Vẫn luôn có những người tuyệt thực nhằm phản đối những bất công và bạo tàn để nêu cao một lẽ sống. Không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời thì cơm bánh hay vật chất trở nên thừa thãi, vì vậy mà có những người rơi vào tuyệt vọng và tìm tới cái chết. Lắm khi không phải vì đói khát hay thiếu thốn, nhưng vì ta để cho mình bị cồn cào bởi những thèm muốn vô độ, và nếu như vậy thì ta đã thất bại ngay trong cơn cám dỗ đầu tiên. Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn rất cần đến những giá trị tinh thần cao quí hơn, nên cần phải chăm sóc và phát triển, thì mới xứng đáng với phẩm cách là người.
Cám dỗ thứ hai xem ra thô bạo và cuồng ngạo nhưng đầy hấp dẫn, đó là bái lạy ma quỷ để có được quyền lực và vinh quang. Cám dỗ này đụng đến sứ mạng của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Đấng quy tụ muôn loài trong trời đất (x. Ep 1, 10). Đức Giêsu đã vượt thắng cám dỗ này vì nhận ra sự lừa bịp trắng trợn của ma quỷ. Vương quốc trần gian mà ma quỷ giới thiệu là thứ vinh quang rất dễ tiêu tan, như thuật ngữ “doxa” trong tiếng Hy Lạp. Vinh quang đó chỉ là hình bóng tạm bợ, là bọt bèo. Nhiều người đã nhẹ dạ và tin vào lời hứa hão huyền này của ma quỷ. Bao đế quốc, bao vua chúa và các nhà độc tài cũng đã biến tan trong thoáng chốc. Xem ra lịch sử Giáo hội cũng đã từng bị nhá nhem vì cám dỗ này. Đã có một thời thần quyền phải nép mình vào sự bảo đảm của thế quyền, và đức tin như một dụng cụ để phục vụ cho thế tục. Chẳng ai và chẳng có gì ngoài một mình Thiên Chúa để xứng đáng được chúng ta bái lạy hay phụng thờ, vì tất cả đều là loài thụ tạo, và mọi vinh quang trần thế như hoa sớm nở chiều tàn. Sự sống đích thực và vinh quang chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi.
Cơn cám dỗ thứ ba là quỷ thách thức Đức Giêsu gieo mình xuống từ nóc đền thờ, để chứng tỏ Ngài thật là Con Thiên Chúa. Cám dỗ này có vẻ đạo đức vì cậy dựa vào Thiên Chúa để tìm sự an toàn. Lý lẽ của cám dỗ này dễ thuyết phục hơn vì quỷ trích dẫn từ Kinh Thánh (Tv 91, 10-12). Đức Giêsu cũng dùng Kinh Thánh để đối lại. Ẩn tàng trong cơn cám dỗ là sự ỷ lại, đưa mình vào tình huống ngặt nghèo để đòi Thiên Chúa phải hành động. Xem ra cám dỗ nào cũng mang tính ích kỷ và kiêu căng. Ma quỷ đã đánh vào chỗ yếu nhất của con người. Đức Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường nên ma quỷ đành chào thua.
Phải chăng ta vẫn thích được Chúa thực hiện những điều ngoạn mục cho đời mình? Phải chăng ta thích sống dưới cái nhìn của người khác? Phải chăng ta muốn thiên hạ phải nể phục mình? Ít nhiều ai trong chúng ta cũng đã từng gặp những cám dỗ này, nhất là trong giai đoạn tuổi trẻ, đang háo hức với danh vọng và sự nghiệp đời này. Đó là những cách thức đánh lận con đen khiến ta dễ sa chước cám dỗ.
Thật ra mọi thứ trên trần gian như tiền tài, của cải, địa vị, chức quyền… đều đáng quí và có giá trị riêng của nó. Nhưng tất cả chỉ là tương đối, như một phương tiện chứ không phải mục đích. Nếu suy tôn những thứ tương đối đó lên hàng tuyệt đối, ta sẽ biến chúng thành ngẫu tượng, khiến cuộc sống ra thê lương, vì sai lạc với bản chất của sự vật và sai trái với bản tính của con người, khiến ta không đạt tới chính Thiên Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc muôn đời của chính mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Những cám dỗ xưa kia Chúa phải chịu,
cũng chính là những điều đang quấy nhiễu,
gây hại cho nhân loại biết bao nhiêu.
Cám dỗ nào xem ra cũng hấp dẫn,
lúc ban đầu còn áy náy phân vân,
nhưng rồi theo ngày tháng cũng quen dần,
khiến thân con đã bao lần thất thế,
cũng chỉ vì ham muốn với đam mê.
Đời con đây cũng chẳng thiếu thốn chi,
nhưng vẫn bị kéo ghì bởi vật chất,
muốn chạy theo lối sống của phàm nhân,
tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân,
nên đức tin lâm vào vòng nguy hiểm.
Dường như ai cũng thích được tỏa sáng,
nên chạy theo những hòa nhoáng bên ngoài,
mà quên rằng cuộc sống đầy cạm bẫy,
chứ không như những gì mình trông thấy.
Xin cho con nhìn ngắm Chúa vào đời,
luôn cẩn trọng ở mọi lúc mọi nơi,
biết khiêm tốn trên con đường đi tới,
biết tránh xa những đam mê danh lợi.
Xin cho con chuyên cần trong bổn phận,
luôn sống dưới tác động của Thánh Thần,
nhờ Ngài mà vượt thắng bao cám dỗ,
để đời con được bền đỗ đến cùng. Amen.
Lm Trầm Phúc
Chúng ta đã bước vào mùa Chay, là mùa hoán cải. Giáo Hội mời gọi chúng ta hoán cải, ăn năn thống hối và trở về trong tình yêu Chúa. Giáo Hội nhắc đến một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, giai đoạn khởi đầu, cuộc chiến với kẻ thù là Xatan. Cuộc chiến nầy không bao giờ chấm dứt và sẽ tồn tại trong cuộc đời Chúa Giêsu và của mọi tín hữu.
Thánh Luca trình bày một cách cụ thể làm như Xatan hiện ra nói chuyện với Chúa Giêsu như một người với một người, nhưng thực ra không có như thế. Những cám dỗ nầy chỉ xảy ra trong trí óc Chúa Giêsu mà thôi.
Thánh sử cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu luôn đầy tràn Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể bỏ qua điều thiết yếu nầy. Vì thế, Ngài luôn hoạt động theo ý Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta theo gương Ngài, luôn sống dưới ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không bao giờ vấp ngã.
Chúa Thánh Thần dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa. Thánh Luca không nói Ngài ở trong hoang địa bao nhiêu ngày, cũng không nói Ngài làm gì. Chỉ nói rằng Ngài không ăn gì cả và hết thời gian đó, Ngài cảm thấy đói. Thời gian đó là bao nhiêu ngày ? Các thánh Matthêu và Maccô nói rõ là 40 ngày. Ngài đã làm gì trong hoang địa ? Chắc chắn là Ngài cầu nguyện. Các thánh sử luôn nói đến việc cầu nguyện của Ngài. Ngài cầu nguyện thâu đêm và dạy các môn đệ cầu nguyện. Đó là nguồn sức mạnh của Ngài. Chúng ta hãy noi gương cầu nguyện của Ngài để được sáng suốt và mạnh mẽ, vì không thể nào chúng ta tự mình có thể chiến thắng ma quỷ.
Ma quỉ không biết Ngài là Con Thiên Chúa, vì thế nó phải dò hỏi : nếu Ngài là Con Thiên Chúa. Điều nầy chứng tỏ Chúa Giêsu đã sống như con người, hoàn toàn như con người đến nỗi ma quỉ cũng không thể biết Ngài phải là Con Thiên Chúa hay không. Những cơn cám dỗ cho chúng ta thấy rằng, ma quỉ luôn theo dỏi chúng ta, kiểm soát những nhu cầu vật chất của chúng ta. Khi Chúa Giêsu cảm thấy đói, nó đề nghị Ngài làm ra bánh mà ăn. Đây là một cám dỗ rất tinh vi. Xem ra không đưa Chúa vào tội lỗi nào, nhưng làm sai lệch sứ mệnh của Ngài. Quyền năng của Ngài không thể mang ra sử dụng cho nhu cầu của chính bản thân Ngài.Ngài đã cho Xatan thấy rằng, con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà cần đến những gì quan trọng hơn.
Thời đại chúng ta đang sống, thời đại của kỷ thuật số, con người cảm thấy mình làm chủ mọi sự, nắm thế giới trong tay. Con người hôm nay cảm thấy không cần Thiên Chúa nữa. Con người có thể tự lo cho mình hạnh phúc rồi. Nhưng hạnh phúc không thấy, chỉ thấy chiến tranh, tội ác và con người chỉ biết sống cho chính mình mà không nghĩ đến ai khác. Ma quỉ thất bại với Chúa Giêsu, nhưng thành công với con người hôm nay. Thế giới hôm nay thống trị vật chất, vì thế, cứ tưởng mình toàn năng, nhưng hãy nhìn xem, thế giới hôm nay đi về đâu ? Thế giới có thể mang hạnh phúc cho con người hay chỉ mang tai hoạ ?
Chúng ta, những kẻ tin vào Chúa, chỉ phụng thờ một mình Chúa mới thấy rằng cuộc đời có ý nghĩa. Mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Chúa tồn tại. Tin vào Chúa, thờ phượng Chúa mới mang lại cho chúng ta hy vọng một cuộc sống mai sau tràn đầy hạnh phúc vì chỉ có Chúa mới lấp đầy ước vọng của con người.
Trong mùa chay nầy, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiến đấu chống lại ma quỉ, sống thân mật với Chúa Giêsu để cuộc sống hôm nay trở thành nguồn sống mới cho chúng ta, nguồn sống hy vọng và an vui, vì chỉ có Chúa là nguồn vui bất tận của chúng ta. Ngài đến với chúng ta hằng ngày trong tấm bánh để trở thành lương thực cho chúng ta. Hãy ăn lấy Ngài để sống cùng một xương thịt với Ngài, chúng ta mới chiến thắng kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là ma quỉ. Có Ngài trong cuộc sống là một hạnh phúc mà nhiều người không hay biết. Xin Ngài cho chúng ta trở nên hiện thân của Ngài trong cuộc sống trần thế của chúng ta.
Lm. Đaminh Lê Minh Cảnh
Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ.
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Mở đầu bài giảng hôm nay, tôi đặt ra một vấn đề, để rồi nhẹ nhàng hỏi mọi người rằng là: Anh chị em tin có ma quỷ không?
Tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều người khựng lại, không dám trả lời: Có hay không có ma quỷ Là bởi vì sợ rằng: Nếu nói có, sợ nó sẽ đeo bám ta, còn nếu trả lời là không, thì ta lại dối lòng.
Bởi vì, ai cũng biết, theo Kinh thánh, rất nhiều câu chuyện nói về việc Chúa Giêsu chữa những người bị quỷ ám (có ma quỷ). Cụ thể là đoạn Tin Mừng Thánh Luca, chúng ta vừa nghe cũng nhắc đến ma quỷ: “Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa được Thánh Thần đưa vào Sa mạc ăn chay, nhịn đói bốn mươi ngày, rồi sau đó chịu ba cơn cám dỗ của ma quỷ.
Trước hết, nó biết Chúa nhịn đói quá lâu, chắc sẽ rất đói bụng, nên nó nói rằng: “nếu ông là Con Thiên Chúa, đầy phép tắc, thì hãy biến những hòn đá, thành bánh mà ăn cho đỡ đói đi”. Chúa trả lời rằng: “Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh, mà bằng Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.
Dụ Chúa không được, nó lại dùng chiêu phép thuật, đưa Chúa lên cao (như thể đưa lên vệ tinh nhìn xuống trái đất), chỉ cho Chúa thấy sự giàu sang, tráng lệ của Thế gian, rồi nhẹ nhàn dụ dỗ: “Ông Giêsu, ông quỳ lạy tôi một cái đi, rồi tất cả mọi thứ, sẽ thuộc về ông.”
Ta thấy, Chúa cứng rắn, trả lời với tên quỷ rằng: “Ngươi phải thờ lạy Ta là Đức Chúa và là Thiên Chúa của ngươi”
Quỷ tiếp tục thất bại, nó chuyển sang ý định, muốn hãm hại Chúa, bằng cách đặt Chúa lên Nóc Đền thờ Giêrusalem, rồi xúi Chúa nhảy xuống đi, không sao đâu, vì có Thiên Thần tay đỡ tay nâng mà. Rồi ta lại thấy Chúa đánh trả một đòn quyết liệt với hắn rằng:“Ngươi chớ có thử thách Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi.”
Cuối cùng, ma quỷ vẫn thất bại, nó rút lui và chờ cơ hội để tiếp tục cám dỗ.
Anh chị em thân mến!
Trong đời sống của chúng ta ma quỷ vẫn luôn hoạt động, vẫn luôn tìm cách cám dỗ con người cách này, cách khác. Sự cám dỗ của ma quỷ ngày càng tinh vi, bởi vì ma quỷ vốn dĩ ngày xưa chúng là những Thiên Thần, rất khôn ngoan, Nhưng từ khi chúng không vâng lời Thiên Chúa, bị Thiên Chúa phạt, trở thành Luxiphe, thành quỷ Satan, dường như chúng trở nên tinh quái và nguy hiểm hơn nhiều.
Khi cám dỗ, chúng có thể ngụy trang: Che đầu giấu đuôi, để làm sao cho con người không tin rằng nó có. Cha Ravignan nói: “Cái khôn ngoan của ma quỷ ngày nay, là làm cho người ta tin tưởng rằng nó không có, để nó dễ dàng hoạt động, ra tay cám dỗ.”
Ma quỷ thuộc thế giới vô hình, ta không nhìn thấy nó, nhưng ta có thể nhận thức sự hiện diện của nó, qua các hoạt động. Ma quỷ thường hoạt động bằng 3 cách: ám ảnh, phá phách và cám dỗ.
Trước hết, ám ảnh: nó dùng thân xác của một ai đó, để nói năng, để hoạt động. Qua Phúc âm: Mátthêu, Marcô và Luca, ta đã chứng kiến Chúa Giêsu đã trừ quỷ rất nhiều lần. Hơn nữa, Chúa còn ban quyền trừ quỷ cho các Tông đồ, trước khi đi rao giảng Tin Mừng. Và trong Giáo hội, cũng có sứ vụ “trừ quỷ”, dành cho những Vị Giám Mục và Linh Mục Khôn ngoan, thánh thiện, được tuyển chọn.
Báo Express của Pháp ngày 22-4-1974, đăng tải một bài nói về những vị trừ quỷ, cho biết cả nước Pháp chỉ có 8 vị linh mục thánh thiện, khôn ngoan và can đảm được chỉ định để chuyên làm việc trừ quỷ.
Cha Henri Gesland (1 trong 8 vị), lúc ấy 66 tuổi, Ngài nói rằng: “Tôi không cần xem phim Người trừ quỷ - Exorcist – đang hót trong dư luận. bởi vì sự thật mà tôi phải đương đầu, còn kinh dị hơn trong phim nữa”.
Kế đến, ma quỷ phá phách, nhất là những tâm hồn thánh thiện đạo đức. Thánh Gioan Vianney, Cha sở họ Ars (Pháp), đã bị ma quỷ phá trong 35 năm (cha nằm ngủ, nó khiên cha xuống giường, tiếng động giữa đêm khuya....) và chỉ được buông tha một năm trước khi Ngài qua đời. Như trong sách Gióp (Kinh Thánh), Ma quỷ được phép cám dỗ hoặc quậy phá con người, nhưng Thiên Chúa không cho phép nó đụng chạm đến mạng sống của con người.”
Và cuối cùng, ma quỷ rất tinh vi mỗi khi cám dỗ con người chúng ta.
Thưa anh chị em, khi nói về cấp độ tinh quái của những cơn cám dỗ, ta thử nghe câu chuyện vui kể lại:
Có một người đàn ông, gặp một con quỷ hiện ra chặn đường. Quỷ bắt anh ta phải làm một trong ba điều: một là uống rượu thật say – hai là đốt nhà của mình – ba là giết chết vợ mình.
Trong lúc quá hoảng sợ, anh ta nghĩ: (vợ mình yêu sao nỡ giết được, nhà đang ở ngu sao đốt, thôi thì chọn Uống rượu cho yên bề gia thất vậy. Thế là anh ta chọn uống rượu thật say, vì anh ta cho rằng đó là việc làm đỡ nguy hại nhất.
Nào ngờ, anh nào biết, anh nào có hay, khi anh say rượu, anh mất hết lý trí, lấy lửa đốt nhà. Rồi, vợ ra can ngăn, anh lại hóa điên, ra tay giết luôn cả vợ. Rốt cuộc., là anh đã làm theo sự xúi dục của ma quỷ. không chỉ một chuyện, mà là cả ba chuyện (uống rượu, đốt nhà và giết vợ). đúng là tinh quái như Quỷ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, bằng cầu nguyện, bằng chay tịnh và bằng sức mạnh quyền năng của Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con mỗi ngày, cũng sẽ phải cố gắng chiến đấu và chiến thắng đối với 3 thù: là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.