01/09/2025
80
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 08.2025
























ĐIỂM TIN THÁNG 08.2025

Từ Thứ Sáu (01.08.2025) – Chúa nhật (31.08.2025)

 

Thực hiện: Vp. Truyền thông

TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận Mỹ Tho Hành hương Năm Thánh

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

 (WGPMT) Lúc 13g00 ngày 01.08.2025, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) thuộc Giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về Trung tâm Hành hương (TTHH) Ba Giồng và Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận để cùng nhau tham dự cuộc hành hương Năm Thánh.

Chuyến hành hương mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt khi cộng đoàn cùng nhau tưởng niệm và kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – những chứng nhân anh dũng của đức tin – và đồng thời suy tôn Lòng Chúa Thương Xót, cầu nguyện cho các gia đình và Giáo hội.

Vào lúc 14g00, hơn 3.000 người, gồm các thành viên Hội CBMCG và giáo dân trong cộng đoàn đã quy tụ về TTHH Ba Giồng. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Cha phó xứ Ba Giồng – cộng đoàn đã cung nghinh và thắp hương kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo.

Sau nghi thức kính viếng, Cha Giuse đã có những chia sẻ sâu sắc về ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng tám này: Cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau, xin cho các xã hội khó sống chung hòa bình đừng rơi vào khuynh hướng đối đầu vì những lý do chủng tộc, chính trị hay tôn giáo. Cha cũng đã dẫn giải rõ ràng để cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của lời cầu nguyện này và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Tiếp đó, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh và lần lượt hôn kính xương Thánh của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bày tỏ lòng tôn kính và niềm tin hiệp thông thiêng liêng với các ngài.

Sau khi kết thúc cuộc hành hương tại Ba Giồng, cha Giacôbê Hà Văn Xung – Tổng linh hướng CBMCG, thông báo và mời cộng đoàn cùng nhau di chuyển đến Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót, thuộc TTMV Giáo phận Mỹ Tho, để tiếp nối chương trình hành hương.

Vào lúc 16g00 tại TTMV, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ để cùng nhau tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ và kính Lòng Thương Xót Chúa, dưới sự hướng dẫn của cha Tổng linh hướng, cha Phêrô Nguyễn Ngọc – cha phó Giáo xứ Chánh Tòa và cha Phaolô Phạm Minh Thanh – cha sở Giáo xứ Tín Đức. Sau cuộc rước kiệu và kính Lòng Thương Xót Chúa, cộng đoàn cùng thing lặng chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để bước vào Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g00 tại Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót , do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giám đốc TTMV, cha Giacôbê Hà Văn Xung – Tổng linh hướng CBMCG, cùng 28 cha trong Giáo phận và 1 thầy phó tế. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân từ khắp nơi trong Giáo phận.

Đầu Thánh lễ, Đức cha đã thân ái chào thăm cộng đoàn và Hội CBMCG, đồng thời bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đoàn hành hương hiện diện đông đảo trong sự bình an. Trong bài giảng, ngài đã chia sẻ những bài học sâu sắc và đầy ý nghĩa, nhắn nhủ cách riêng đến Hội CBMCG cũng như toàn thể gia đình cộng đoàn hiện diện.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi kết thúc, Hội CBMCG đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha và quý cha đồng tế. Đáp lại, Đức cha đã bày tỏ lời cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cộng đoàn hiện diện, cách riêng là Hội CBMCG – những người đã góp phần làm nên ý nghĩa và sự trang trọng cho ngày hành hương.

Cuối Thánh lễ, ngài cũng chia sẻ một tâm tình đầy yêu thương và ý nghĩa đến những người làm mẹ, làm bà. Ngài mời gọi các bậc phụ huynh không ép buộc, nhưng luôn khích lệ, khuyến khích, nâng đỡ và đồng hành với con cháu mình, để các em can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi dấn thân trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt trong giáo phận của chúng ta, góp phần xây dựng Giáo Hội và làm rạng danh Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Sau đó, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và ban phép lành toàn xá cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g10. Đây là dịp quý báu để các thành viên Hội CBMCG và đoàn hành hương củng cố đời sống đức tin, sống tinh thần hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ trong Năm Thánh, đồng thời cùng nhau lan tỏa chứng tá yêu thương và hy sinh trong vai trò người mẹ, người vợ, và người phụ nữ Công giáo giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/hoi-cac-ba-me-cong-giao--giao-phan-my-tho--hanh-huong-nam-thanh-43505.html

 

***

2. Gx. Lương Hoà Thượng: 43 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

Bài viết: Antôn Đình Hưng

Hình ảnh: Phêrô Minh Tuấn

 (WGPMT) Sáng Chúa nhật, ngày 03.08.2025, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – Đã về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 43 em thiếu nhi tại Giáo xứ Lương Hòa Thượng - Hạt Đức Hòa.

Ngay từ sáng sớm cộng đoàn Giáo xứ Lương Hòa Thượng đã quy tụ đông đảo trong niềm hân hoan. Đặc biệt 43 các em thiếu nhi – Những ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Với tâm hồn trong sáng, các em đang bước vào ngưỡng cửa trưởng thành trong đời sống đức tin, để nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, các em sẽ trở thành những chứng nhân giữa lòng xã hội hôm nay.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 09g30, do Đức cha Phêrô chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Gabriel Nguyễn Tấn Di – Cha sở Giáo xứ Lương Hòa Thượng –Hạt trưởng Đức Hòa, cùng quý cha trong Giáo hạt. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha nói đến sứ mạng làm chứng của người Kitô hữu trong thời đại ngày nay và sự cần thiết của ơn Chúa Thánh Thần để giúp người Kitô hữu trở nên chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh.

Sau bài giảng, Đức cha Phêrô đã trao ban Bí tích Thêm Sức cho 43 em thiếu nhi qua nghi thức: Tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, nghi thức đặt tay và xức Dầu Thánh.

Sau lời nguyện hiệp lễ, em thiếu nhi đã đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, cha sở, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, các anh chị huynh trưởng – Giáo Lý viên, cha mẹ đỡ đầu, phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp ý dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các em trong ngày hồng phúc này.

Thánh lễ kết thúc, nhưng tâm tình tạ ơn, niềm vui vẫn còn trên khuôn mặt của mỗi người như một niềm hy vọng nơi đời sống đức tin của các em sinh được nhiều hoa trái của Thánh Thần.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-luong-hoa-thuong-43-em-thieu-nhi-lanh-nhan-bi-tich-them-suc-43510.html

 

***

3. 600 khách hành hương đến Nhà thờ Cao Lãnh

Bài viết và hình ảnh: Cecilia Kim Ngân

BTT Hạt Cao Lãnh

(WGPMT) Sáng ngày 06.08.2025 các Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng cùng bà con giáo dân của 2 hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Cao Lãnh.

Vào lúc 08g00 sáng ngày 06.08.2025 có khoảng 600 khách hành hương gồm các Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng cùng bà con giáo dân của 2 hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây đã quy tụ tại Nhà thờ Cao Lãnh để thực hiện ngày hành hương Năm Thánh 2025.

Mở đầu ngày hành hương cha Augustino Trần Quang Hồng Phúc - Cha sở Giáo xứ Tân An đã chia sẻ ý niệm về hành hương chính là hành trình tìm đến đức tin nhằm khơi dậy sự tín thác và sự cậy trông của chúng ta vào Chúa: “Trong một cuộc hành trình của mỗi người ai trong chúng ta cũng điều gặp những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống không phải để cho chúng ta tuyệt vọng mà là để cho chúng ta hi vọng vào Chúa, hi vọng vào niềm tin của mình vào Ngài và sự yêu thương của Ngài vào mình. Hãy để Chúa trở thành điểm tựa vững chắc cho chúng ta, hãy biến mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống trở thành một chuyến du lịch tâm linh để cho chúng ta trông, cậy, mến vài Ngài để hoàn thành đích đến đó chính là nhà Chúa - Quê hương của nước Trời.”

Sau đó, quý cha ngồi tòa giải tội cho khách hành hương, Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng để chuẩn bị thánh lễ lúc 09g30 do cha Phanxico Assi Nguyễn Văn Hoàng - Cha sở Giáo xứ Tân Hồng chủ tế, cùng đồng tế có cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng - Cha sở Giáo xứ Cao Lãnh và 20 cha trong 2 giáo hạt.

Trong bài giảng cha Phêrô Bùi Sĩ Thanh – Trưởng ban Giáo lý đã mượn hình ảnh Chúa Hiển Dung (Luca 9, 28b-36) để nói rằng: khi một người ở trong nước trời sẽ được vinh hiển, một người sống trong nước Trời được vinh quang của Thiên Chúa bao bọc. Cha mời gọi: “Các bậc giáo lý viên, huynh trưởng không chỉ dạy cho các em kiến thức giáo lý mà còn giúp cho các em được ơn cứu độ, sống niềm tin cứu độ vào Chúa và sống đúng Đức tin vào Ngài. Hãy từ bỏ tất cả như cách mà Chúa từ bỏ mọi thứ để bước vào cuộc khổ nạn, hãy xem Chúa chính là tấm gương cho chúng ta noi theo. Và rồi chính Ngài sẽ bao bọc lấy chúng ta bằng chính tình yêu thương của Ngài”.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g50 cha Phanxico Assi Nguyễn Văn Hoàng đã gửi lời cảm ơn, chúc bình an đến quý cha và mọi người.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/600-khach-hanh-huong-den-nha-tho-cao-lanh-43522.html

 

***

4. Gx. Mộc Hóa: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Tuyên hứa Bao Đồng

Bài viết: Gioan Khánh Huy

Hình: Phaolô Vũ

(WGPMT) Lúc 9g30 ngày 08.08.2025, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Tuyên hứa Bao đồng cho 122 em thiếu nhi tại Giáo xứ Mộc Hóa – Giáo hạt Tân An.

Đồng tế với Đức Cha có cha Đaminh Nguyễn Trọng Dũng – cha sở giáo xứ Mộc Hóa và 16 cha trong Giáo phận. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Sau phần công bố Tin Mừng, cha sở Đaminh đã giới thiệu và xác nhận với Đức Cha các em thiếu nhi – gồm 75 em Rước lễ lần đầu, 35 em Thêm sức, 12 em Tuyên hứa Bao đồng – đã được chuẩn bị đầy đủ để xứng đáng lãnh nhận các bí tích.

Trong bài giảng, nhân ngày lễ kính Thánh Đaminh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ về đời sống thánh thiện, khó nghèo và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Thánh nhân. Ngài mời gọi các em noi gương Thánh Đaminh: sống khiêm tốn, bác ái, siêng năng cầu nguyện – đặc biệt qua chuỗi Mân Côi – và can đảm sống đức tin giữa đời.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức:
Các em cầm nến sáng, cùng tuyên xưng đức tin. Đức cha đặt tay cầu nguyện, rồi lần lượt xức dầu Thánh cho từng em, đọc lời ban Bí tích và chúc bình an.

Tiếp đến là nghi thức Tuyên hứa Bao đồng: 12 em tiến lên cung thánh, đặt tay trên sách Thánh, cùng đọc chung lời tuyên hứa: Chuyên cần cầu nguyện, sống Lời Chúa, chăm chỉ lãnh nhận các Bí tích, sống đời sống đức tin và hăng say loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể – Cũng chính là giây phút thiêng liêng, khi 75 em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để đón rước Chúa Giê-su Thánh Thể ngự vào lòng mình lần đầu tiên.

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Đức Cha, cha sở, quý cha, quý tu sĩ, các anh chị giáo lý viên, quý ân nhân và các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu đã đồng hành, hướng dẫn và yêu thương các em trong hành trình đức tin.

Đức Cha Phêrô cũng đáp từ và ban phép lành bình an cho cộng đoàn. Sau Thánh lễ, ngài chụp hình lưu niệm cùng các em như một dấu ấn đẹp trong ngày hôm nay.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-moc-hoa-thanh-le-ban-bi-tich-them-suc-ruoc-le-lan-dau-va-tuyen-hua-bao-dong-43527.html

 

***

5.  Gx. Cao Lãnh: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và rước lễ lần đầu

Bài viết và hình ảnh: Maria Thảo Vi

BTT Hạt Cao Lãnh

(WGPMT) Sáng Chúa nhật, ngày 10.8.2025, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại diện (TĐD) đã chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và rước lễ lần đầu cho hơn 70 em thiếu nhi Giáo xứ Cao Lãnh và Giáo xứ Tân An - Giáo hạt Cao Lãnh.

Thánh lễ bắt đầu lúc 09g30 sáng. Đồng tế với cha TĐD có cha Nicola Nguyễn Tấn Hoàng - Cha sở Giáo xứ Cao Lãnh, cha Augustino Trần Quang Hồng Phúc - Cha sở Giáo xứ Tân An, cha M. Kolbe Bùi Quang Đức Ái - Cha sở Giáo xứ Tân Thuận Đông, cha Giuse Nguyễn Quang Vinh - Cha phó Giáo xứ Cao Lãnh. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là sự hiện diện của hơn 70 em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và rước lễ lần đầu.

Trong bài giảng, cha TĐD chia sẻ về câu chuyện của Thánh Marcellinô - Là tấm gương để giới trẻ noi theo và học hỏi, từ đó cũng nhắc nhở các em sắp lãnh nhận bí tích nói riêng và cộng đoàn giáo xứ nói chung phải biết yêu mến Chúa, sống và làm chứng cho Chúa nhiều hơn.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, các em thiếu nhi cầm nến thắp sáng, tuyên xưng đức tin, cha TĐD đặt tay cầu nguyện, xức Dầu Thánh và chúc bình an cho từng em.

Tiếp đến phần Hiệp lễ, cha Nicola Nguyễn Tấn Hoàng cho các em được rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ có đôi lời tri ân đến cha TĐD, quý cha, quý Giáo Lý viên, các anh chị huynh trưởng, quý ân nhân, quý phụ huynh đã đồng hành và tiếp sức cho các em thiếu nhi trong hành trình xây dựng đức tin. Cộng đoàn giáo xứ cũng chuẩn bị giỏ hoa tươi thắm kính tặng cha TĐD và những món quà tri ân gửi đến quý thầy cô Giáo Lý viên trong giáo xứ.

Cha TĐD cũng ban huấn từ và phép lành bình an cho cộng đoàn. Sau đó, quý cha cùng chụp hình lưu niệm với các em thiếu nhi tại cung thánh.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-cao-lanh-thanh-le-ban-bi-tich-them-suc-va-ruoc-le-lan-dau-43540.html

 

***

6.  Xứ Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm – Hy Vọng Không Làm Thất Vọng

Bài viết: Maria Như Ý

Hình: Giuse Trí Thông

(WGPMT) Sáng Thứ Ba, ngày 12.08.2025, hơn 250 anh chị Huynh Trưởng và Thiếu Nhi từ các giáo xứ An Đức, An Thái Trung, Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phong, Long Quới và Ngũ Hiệp đã quy tụ về Giáo xứ Ngũ Hiệp – Giáo phận Mỹ Tho tham dự Ngày trại Nên Thánh 2 với chủ đề “Hy Vọng Không Làm Thất Vọng.”

Đồng hành có Cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải – Cha sở Giáo xứ Ngũ Hiệp, đồng thời là Cha Tuyên úy của ngày trại, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành – Cha phó Giáo xứ An Đức, Cha Phêrô Phan Minh Tấn – Cha phó Giáo xứ Cái Bè, cùng quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và ân nhân.

Đúng 7g00, tiếng còi tập hợp vang lên. Các đội ổn định đội hình trong nghi thức chào cờ, tiếp đến là lời khai mạc của cha Tuyên úy Giuse. Sau bài hát chủ đề Chúa Nói Với Ta Ra Vùng Ngoại Biên, cha Tuyên úy long trọng kiệu Thánh Thể đến phòng Thánh Thể để các đội luân phiên viếng Chúa suốt ngày. Đây là cơ hội để trại sinh cầu nguyện, tạ ơn và ý thức sâu sắc hơn về nguồn cội của niềm hy vọng – Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tiếp theo là các trò chơi vận động hào hứng, sôi nổi – không chỉ mang tính giải trí, mà còn giúp rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội và thắt chặt tình huynh đệ giữa các giáo xứ.

Chương trình tiếp tục với hai hoạt động song song: Đố vui Giáo lý cho ngành Chiên Con, Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Thi nấu ăn cho ngành Nghĩa Sĩ trở lên.

Sau cơm trưa, các đội tập luyện tiết mục diễn nguyện cho đêm Lửa Thiêng.

Đúng 14g00, hành trình Trò chơi lớn với chủ đề “Lên đường cùng Mẹ” chính thức bắt đầu. Trong vai những khách hành hương, các trại sinh vượt qua các thử thách, “đi đến” các linh địa kính Đức Mẹ, lắng nghe sứ điệp và học hỏi lời dạy của Mẹ Maria qua các Trưởng trạm. Hành trình kết thúc tại Thánh Thể – nguồn sức mạnh và niềm hy vọng của người Kitô hữu.

Buổi tối, ngày trại tiếp tục với chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể. Dưới ánh sáng Tin Mừng (Mt 5,48): “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”, Cha Tuyên úy Giuse mời gọi các trại sinh can đảm đáp lại lời mời gọi nên Thánh trong đời sống hằng ngày.

Từ ánh lửa Nến Phục Sinh, ngọn Lửa Thiêng được truyền đi, bừng sáng nơi mỗi trại sinh như dấu chỉ của niềm tin và hy vọng. Ánh lửa ấy trở thành sứ mạng – mang ánh sáng và tình yêu Chúa đến mọi môi trường sống.

Sau phần diễn nguyện, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng. Các trại sinh dâng lời nguyện xin ơn sống thánh và kiên vững trong niềm hy vọng. Cha Tuyên úy ban Phép lành trọng thể, khép lại ngày trại trong bình an và hồng ân.

Ngày trại kết thúc trong bầu khí linh thiêng và hân hoan. Mỗi trại sinh ra về mang theo xác tín: “Hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần.” (Rm 5,5), quyết tâm sống và làm chứng cho niềm hy vọng ấy giữa đời.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/xu-doan-duc-me-vo-nhiem--hy-vong-khong-lam-that-vong-43555.html

 

***

7.  Niềm vui Rước lễ lần đầu, lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Tuyên hứa Bao Đồng của thiếu nhi Gx. Thánh Antôn

Bài viết: Rôsa Chân Như

Hình: Luy Thiên An

(WGPMT) – “Hôm nay Cha thấy các con đẹp lắm, không chỉ bởi sắc hoa rực rỡ, mà chính vì lòng sốt sắng, khát khao được rước Chúa và ước mong Chúa Thánh Thần ngự đến của chúng con.”

Khi chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Rước lễ trọng thể tại Giáo xứ Thánh Antôn vào lúc 8g00, Chúa Nhật 17.08.2025, Cha Tổng đại diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh đã chia sẻ tâm tình ấy.

Đồng tế với ngài có Cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng, Cha giảng phòng Phêrô Võ Vinh Phước, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành, Cha Giêrônimô Trần Anh Nhật, và Cha Antôn Đặng Hoàn Vũ. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Soeurs, quý phụ huynh, quý cha mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Ngay sau phần công bố Tin Mừng, Cha sở Gioan Baotixita đã giới thiệu với Cha TĐD 22 em Rước lễ lần đầu, 22 em thiếu nhi và 3 anh chị tân tòng Thêm sức, cùng 17 em Tuyên hứa Bao đồng – sau hai năm học hỏi giáo lý và chuẩn bị thiêng liêng, nay đã đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Bí tích Thêm sức và Rước lễ trọng thể.

Trong bài giảng, Cha TĐD mời gọi các em ý thức về quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đấng vẫn luôn hiện diện và hoạt động trong dòng chảy lịch sử cứu độ, từng ngự xuống và tác động trên các Tông đồ khi xưa thế nào, thì hôm nay cũng sẽ đến và ở lại trong các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức như thế. Cha còn chia sẻ về nét đẹp của tình yêu: luôn khao khát được gặp gỡ và nhớ đến nhau. Khi một người mẹ cắt tay mình để cho con uống máu khi khát, người mẹ ấy chỉ nuôi một người con; trong khi Chúa Giêsu hiến ban Thịt Máu mình để nuôi dưỡng toàn thể nhân loại, trong đó có các em – Đó là Tình Yêu nhưng không. Từ đó, Cha nhắn nhủ thiếu nhi siêng năng tham dự Thánh lễ, đừng bỏ lễ Chúa Nhật, chuyên cần học hỏi giáo lý, và luôn nhớ đến Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống thường ngày: khi ăn, khi học, khi nghỉ ngơi, lúc gặp khó khăn… bằng những tâm sự và lời nguyện tắt đơn sơ: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”.

 

Nghi thức Thêm Sức:

- Tuyên xưng đức tin

- Đặt tay và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần

- Xức dầu thánh: Trong khi người đỡ đầu đặt tay lên vai, Cha TĐD xức dầu thánh trên trán từng em: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần” và ban lời chúc bình an.

Nghi thức Tuyên hứa Bao Đồng

Các em đặt tay trên Sách Thánh, cùng tuyên xưng lại đức tin cách ý thức và trưởng thành hơn, quyết tâm sống trọn vẹn đức tin, trung thành với Chúa và Hội Thánh.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể. 22 em thiếu nhi hân hoan tiến lên bàn tiệc Thánh, lần đầu tiên được rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu vào lòng, một dấu ấn thiêng liêng giúp các em thêm gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình tri ân Cha TĐD, Cha sở, Quý Cha, quý Soeurs, các anh chị huynh trưởng, quý phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu, quý ca đoàn và ban mục vụ.

Sau khi chụp hình lưu niệm cùng Cha TĐD và Quý Cha, các em thiếu nhi hân hoan ra về, mang theo tràn đầy Thần Khí, hy vọng và sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục sống đức tin giữa thế giới hôm nay.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/niem-vui-ruoc-le-lan-dau-lanh-nhan-bi-tich-them-suc-tuyen-hua-bao-dong-cua-thieu-nhi-gx-thanh-anton-43565.html

 

***

8.  Thánh lễ Khai giảng Năm Tu học 2025 – 2026

Bài viết: Jb Chí Tâm

Hình: Jb Trần Thái

(WGPMT) “Cha muốn nói với chúng con chủng sinh điều này: Dù trong giai đoạn đào tạo nào đi nữa, ở Chủng viện Dự bị hay Đại Chủng viện, thì chính Chúa Thánh Thần mới là nhà đào tạo chính, là nguồn lực chính, chứ không phải chúng ta.” – Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô với các chủng sinh trong Thánh lễ Khai giảng Năm Tu học.

Sáng ngày 23.08.2025, lúc 09g30, tại Nhà nguyện Chủng viện Dự bị (CVDB) Thánh Gioan 23, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự Thánh lễ Khai giảng Năm Tu học 2025 – 2026. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện, cha Phêrô Phạm Bá Đương – Giám đốc CVDB Thánh Gioan 23, quý cha giáo cùng quý cha trong Giáo phận.

Thánh lễ Khai giảng năm Tu học hôm nay thật đặc biệt khi diễn ra trong Năm Thánh “Hy vọng” và dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo phận Mỹ Tho. Trong Thánh lễ, Đức cha Phêrô sẽ trao Tu phục cho 5 thầy tân chủng sinh và trao Thánh Giá cho 7 tân chủng sinh dự bị. Hiện diện trong ngày vui này còn có quý phụ huynh, quý thầy cô giảng dạy tại Chủng viện cùng quý khách mời. Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành cho năm học mới.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong việc đào tạo chủng sinh trở thành linh mục. Ngài kêu gọi các chủng sinh hãy vâng nghe theo Chúa Thánh Thần bằng cách cộng tác với quý cha trong Ban Đào tạo, qua việc tin tưởng, tín nhiệm, lắng nghe và vâng phục các ngài. Đức cha Phêrô nói: “Các linh mục được sai về chủng viện là những cộng tác viên của Chúa Thánh Thần. Các ngài là những người được chọn, đã được đào tạo, có kinh nghiệm và sự hiểu biết trong lãnh vực ơn gọi. Các ngài được sai đến đây là để giúp cho các con; vì thế, chúng con phải cộng tác với Chúa Thánh Thần, cụ thể nhất là cộng tác với các nhà đào tạo.”

Sau bài giảng của Đức cha Phêrô, Thánh lễ được tiếp nối với nghi thức trao Tu phục cho 5 thầy tân chủng sinh. Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo dòng chính là dấu chỉ mặc lấy Đức Kitô, từ bỏ con người cũ để sống đời dấn thân theo Chúa. Tiếp đó, 7 tân chủng sinh dự bị được trao Thánh Giá như biểu tượng của tình yêu và sự hiến dâng là hành trang cho bước đường ơn gọi. Kết thúc nghi thức trao Tu phục và trao Thánh Giá, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, tân chủng sinh Phanxicô Assisi Trần Ngọc Duy Hoan đã thay mặt cộng đoàn chủng viện bày tỏ lòng tri ân Đức cha Phêrô, cha Giám đốc Phêrô, quý cha, quý thầy cô, quý phụ huynh và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho các chủng sinh hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g50, trong niềm hân hoan và cảm tạ. Đây cũng là khởi đầu của một năm học mới tràn đầy hy vọng, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và Giáo hội, để mỗi chủng sinh vững bước đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy theo Thầy” (Ga 21, 19).

“Ngày tôi được lãnh nhận chiếc áo dòng đen là một ngày hết sức đặc biệt đối với tôi. Tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho tôi hồng ân cao quý này sau bao năm tháng tu học dưới mái nhà Chủng viện Gioan thân yêu này. Chiếc áo dòng nhắc nhở tôi biết chết đi cho con người cũ để khoác lên mình "con người mới" là chính Đức Ki-tô. Người ta thường nói: "Áo dòng không làm nên thầy tu"; trong ngày trọng đại này, tôi luôn tâm niệm điều ấy và không quên cầu xin Chúa giúp sức cho tôi, cũng như cho các anh em, biết không ngừng xin ơn biến đổi đời sống, hầu được nên giống Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.” – Đó là chia sẻ của tân chủng sinh Piô Nguyễn Thanh Điền trong ngày lãnh nhận Tu Phục.

Một tân chủng sinh dự bị chia sẻ niềm vui ngày khai giảng: “Em cảm thấy thật hạnh phúc khi được bước vào sống trong mái nhà Chủng viện – nơi em được bao bọc trong tình thương của Chúa. Em tìm thấy niềm vui khi được đồng hành cùng quý Cha và anh em, được học hỏi, cầu nguyện, lao động, chơi thể thao và cùng nhau trưởng thành trong ơn gọi. Em tin rằng, với ơn Chúa Thánh Thần và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, em và anh em sẽ thêm vững bước trên hành trình trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.” (Jb Phan Chí Tâm)

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/du-bi-thanh-gioan-23/thanh-le-khai-giang-nam-tu-hoc-2025--2026-43591.html

 

***

9.  Gx. Tín Đức: Thánh lễ giỗ mãn tang Cha cố Gioan Phạm Văn Chúc

Bài viết và hình: Kim Anh

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga, 12, 25)

Cách đây 3 năm, vào ngày 30.08.2022, cha Gioan Phạm Văn Chúc được Chúa gọi về trong sự thương tiếc của bao người. Với 89 năm hành trình dương thế, có 59 năm Linh mục, thì ngài đã có hơn 29 năm lãnh đạo và chăn dắt đoàn chiên Giáo xứ Tín Đức.

Trong những ngày tang lễ, linh cữu ngài được quàn tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ - Giáo phận Mỹ Tho, được quý cha, quý tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc và giáo dân của các Giáo xứ nơi cha từng phục vụ đến kính viếng, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Nơi an nghỉ cuối cùng của ngài là Đất Thánh Giáo xứ Tín Đức, đến nay đã 3 năm tròn.

Lúc 04g45 ngày 30.08.2025, Giáo xứ Tín Đức đã cử hành Thánh lễ giỗ mãn tang cha cố Gioan, do cha Phaolô Phạm Minh Thanh – cha sở Giáo xứ Tín Đức chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Gioan Baotixita Lê Duy Phương – cha phó, cùng giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh và thắp nhang trước di ảnh của cha cố.
Dẫn vào Thánh lễ, cha Phaolô chia sẻ cùng cộng đoàn:
“Hôm nay, trong Thánh lễ giỗ mãn tang, chúng ta họp nhau nơi ngôi thánh đường này để tưởng nhớ, tri ân, cầu nguyện và dâng những sốt sắng của chúng ta lên Chúa, để Ngài thương đón nhận và ban ơn cho cha cố Gioan được mau hưởng Thánh Nhan Ngài.”

Trong bài giảng, cha Phaolô chia sẻ:

“Cuộc đời của cha cố Gioan giống như hạt lúa mì được Chúa gieo vào lòng đất, lúc thì ở xứ này, lúc thì ở xứ khác, nhưng hạt lúa mì cuộc đời linh mục của ngài vẫn là hạt lúa mì phải chết đi. Sống ở nơi nào thì ngài cũng phải tiêu hao cuộc đời của mình cho Giáo Hội, cho Giáo xứ mà mình được trao phó. Và suốt cuộc đời ấy, là hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi thì đã sinh hoa kết quả muôn ngàn.

Nhìn lại lịch sử của Giáo xứ Tín Đức cho thấy, cha Gioan là một đời gắn bó và một đời đóng góp. Từ năm 1963, ngài đã làm cha phó ở đây; đến năm 1973 làm cha sở cho đến năm 1992. Chắc chắn, ngài đã có rất nhiều những hy sinh, đóng góp cho Giáo xứ.

Cha tiên khởi Gioan Phạm Quang Kính đưa dân từ miền Bắc vào miền Nam năm 1954 và thành lập Giáo xứ. Thì đến năm 1973, đất nước có những biến đổi, cha Gioan Chúc có cơ hội đi vượt biên như bao người khác, nhưng ngài vẫn ở lại với bà con giáo dân, với đàn chiên, một điều nhỏ thôi nhưng thấy rõ tấm lòng của vị mục tử hy sinh tất cả vì đàn chiên của mình.

Một đời đi qua nhưng lịch sử còn đó, một dấu ấn để lại không bao giờ bị lãng quên.
Còn nhớ là còn sống: Ngài đi qua, nhưng ngài vẫn sống trong lòng mỗi chúng ta, vì lòng biết ơn của chúng ta không bao giờ quên được ngài.

“Ai phụng sự Thầy, thì Thầy ở đâu, kẻ phụng sự Thầy cũng ở đó.”

59 năm linh mục của ngài là 59 năm ngài phụng sự Nhà Chúa, là người trung thành với Chúa cho đến cùng. Hãy mãi cầu nguyện cho ngài, để ngài luôn được ở bên cạnh Chúa – Đấng mà ngài đã hết lòng phụng sự.”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.
Thánh lễ kết thúc lúc 05g40. Quý cha và cộng đoàn cùng tiến ra đất thánh để kính viếng, thắp hương mộ phần của cha cố Gioan, các linh mục và các tín hữu đang an nghỉ tại đây. Cộng đoàn cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện cho các ngài và các tín hữu đã qua đời.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-tin-duc-thanh-le-gio-man-tang-cha-co-gioan-pham-van-chuc-43616.html

 

***

10.  Thánh lễ Tạ ơn: Kỷ niệm 45 năm linh mục và 11 năm nhận Giáo phận của Đức cha Phêrô

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

BTT giáo phận

(WGPMT) Lúc 17g45 ngày 30.08.2025, tại Nhà thờ Chánh Tòa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 45 năm linh mục và 11 năm nhận sứ vụ Giám mục Chánh Tòa – Giáo phận Mỹ Tho.

Đồng tế với ngài có Cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện (TĐD), Cha Giacôbê Hà Văn Xung – chánh xứ Nhà thờ Chánh Tòa, cùng 10 cha trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, đông đảo cộng đoàn giáo dân trong và ngoài xứ.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha TĐD đã thay mặt quý cha và cộng đoàn dân Chúa nói lên lời tri ân Đức Cha Phêrô, vị mục tử hiền lành, khiêm nhường và đầy lòng yêu mến Giáo Hội. Đồng thời, ngài kính chúc Đức Cha luôn hồn an xác mạnh, xin Chúa tuôn đổ ơn lành trên Đức Cha, để những sứ vụ mục tử của ngài trổ sinh hoa trái dồi dào. Nguyện xin Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, gìn giữ Đức Cha luôn là mục tử như lòng Chúa mong ước.

Đáp từ lời chúc mừng, Đức Cha Phêrô đã bày tỏ những tâm tình chân thành, xúc động và sâu sắc. Ngài cảm ơn tình yêu thương, sự đồng hành và những lời cầu chúc hết sức tốt đẹp của cha TĐD cũng như cộng đoàn dân Chúa. Đồng thời, Đức Cha mời gọi cộng đoàn, cùng với ngài trong Thánh lễ này, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh chức linh mục và giám mục mà ngài, một người không có công lao gì, đã được Chúa ban tặng cách nhưng không.

Ngài cũng dâng lời tạ ơn Chúa 11 năm về Giáo phận Mỹ Tho để cùng sống, cùng chia sẻ, đồng hành và hoạt động với tất cả anh chị em trên cánh đồng truyền giáo mà Chúa đã trao phó cho chúng ta. Và trong tâm tình đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng ngài dâng Thánh lễ cách sốt sắng.

Sau phần công bố Tin Mừng, Đức Cha đã chia sẻ (Lc 14,1.7 - 14): “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” Ngài giảng dạy với tâm tình khiêm tốn, biết ơn và đầy tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha đã ân cần dặn dò cộng đoàn dân Chúa về vấn đề "Truyền thông và những lạm dụng". Ngài mời gọi mọi người luôn tỉnh táo, cẩn trọng trong việc tiếp cận thông tin giữa thời đại thật, giả khó phân định, đồng thời ý thức trách nhiệm khi chia sẻ các thông tin liên quan đến Giáo Hội trên mạng xã hội, tránh gây hiểu lầm hoặc tổn thương cho nhau.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g50. Cộng đoàn ra về trong niềm vui, bình an và tâm tình tri ân Thiên Chúa.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/thanh-le-ta-on-ky-niem-45-nam-linh-muc-va-11-nam-nhan-giao-phan-cua-duc-cha-phero-43625.html

 

***

11. Truyền thông và những lạm dụng

TÒA GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, Phường Mỹ Tho, Đồng Tháp

 

TGM Mỹ Tho, ngày 30 tháng 08 năm 2025


THÔNG BÁO

V/v Truyền thông và những lạm dụng

 

Kính gửi:  Quý cha, quý tu sĩ nam nữ,

và tất cả anh chị em giáo dân Giáo phận Mỹ Tho.

 

Gần đây một vài cha và giáo dân hỏi tôi về những youtube lan truyền trên mạng, trong đó thấy tôi phát biểu về một vài nhân vật, chẳng hạn:

- Về Hòa thượng Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Về linh mục Đặng Hữu Nam, Giáo phận Vinh.

Các cha và giáo dân hỏi tôi xem có phải thực sự những youtube trên là của tôi hay không.

Tôi không biết những youtube nói trên là của ai làm và nhắm mục đích gì, nhưng một điều tôi biết chắc chắn là không phải của tôi. Dù người ta lấy hình ảnh của tôi, kể cả giọng nói giống tôi… nhưng đó không phải là lời phát biểu của tôi. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về những nhân vật nói trên.

Những youtube ấy có thể gây ra sự hiểu lầm và chia rẽ trong Giáo hội, kể cả sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Vì thế tôi thấy cần phải nói công khai với các cha và anh chị em giáo dân trong Giáo phận: những youtube đó không phải là những phát biểu của tôi. Đồng thời tôi xin các cha và anh chị em lưu ý đôi điều:

1. Những bài giảng hoặc bài thuyết trình của tôi được đăng trên trang web của Hội đồng giám mục Việt Nam, của Giáo phận Mỹ Tho và của các Giáo phận khác là những nơi tôi được mời đến giảng dạy và thuyết trình. Đó là những nguồn chính thức, còn nếu được đăng ở những nguồn nào khác, tôi không bảo đảm là của tôi và không chịu trách nhiệm về những nội dung trong đó.

2. Xin các cha và anh chị em tỉnh táo và cẩn trọng trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vì trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, thật – giả khó lường. Ngay cả Đức giáo hoàng cũng bị người ta làm giả, dùng hình ảnh của ngài và gán vào miệng ngài những lời không phải là của ngài. Giả như những người làm Youtube giả mạo đó là người ngoài Công giáo thì còn hiểu được, nhưng nếu họ là người Công giáo mà làm như thế thì thật hết sức đau lòng! Chúng ta cần tỉnh táo và cẩn trọng, nếu không, chúng ta vô tình tiếp tay cho những kẻ tung tin giả.

3. Tôi cũng muốn thưa với anh chị em Công giáo đang đưa tin tức về Giáo hội trên mạng truyền thông điều này: hơn bao giờ hết, ngày nay có những phương tiện truyền thông hiện đại, giúp chúng ta thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cách tốt đẹp và hiệu quả. Tuy nhiên những phương tiện ấy chỉ thực sự phục vụ Tin Mừng nếu nó được sử dụng với lương tâm ngay thẳng và tình yêu chân thành với mọi người. Ngược lại, nó sẽ trở thành công cụ gieo rắc gian dối, kích động hận thù, là những điều hoàn toàn phản Tin Mừng. Ước mong tất cả chúng ta hãy thực hiện việc truyền thông theo phương châm Đức Benedicto XVI khuyên dạy: Veritas in caritate, caritas in veritate - Sự thật trong bác ái, bác ái trong sự thật.

Xin cảm ơn anh chị em.

 

Tòa giám mục Mỹ Tho, ngày 30 tháng 08 năm 2025

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/thong-bao-thong-tin/tgm-my-tho-thong-bao-ve-viec-truyen-thong-va-nhung-lam-dung-43064.html

 

***

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

1. Cáo phó Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội


WTGPHN (04/8/2025) – Đức cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh, Nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, đã an nghỉ trong Chúa lúc 23g00, thứ Hai, ngày 04 tháng 8 năm 2025 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Sau đây là nguyên văn cáo phó về sự ra đi của ngài.


TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH
TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI VÀ GIA ĐÌNH
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO:

ĐỨC CHA LÔ-REN-SÔ CHU VĂN MINH

Nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội

Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943

tại Nam Ðịnh

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23g00, thứ Hai, ngày 04 tháng 8 năm 2025

tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội

Hưởng thọ 83 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nghi thức tẫn liệm và phát tang

vào lúc 7g00 ngày 05 tháng 8 năm 2025

tại Hội Trường Nhà Các Thánh Tử Đạo

Nghi thức di quan và Thánh Lễ đưa chân

vào lúc 7g30, ngày 05 tháng 8 năm 2025 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Thánh lễ An táng

vào lúc 8g30, thứ Năm, ngày 07 tháng 8 năm 2025

tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội

Sau Thánh lễ, thi hài Đức Cha sẽ được đưa về an táng tại Nhà thờ Nam Định.

Kính xin Quý Đấng Bậc và Cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Lô-ren-sô.

“XIN MIỄN NHẬN VÒNG HOA”

Tổng Giáo phận Hà Nội và Gia đình đồng kính báo!

—————————

LƯU Ý:

– Liên hệ giờ dâng lễ và phúng viếng: VĂN PHÒNG TÒA TỔNG GIÁM MỤC, Đt: 0963062272; Email: ttgmhn@gmail.com.

– Xin Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha tới tham dự Thánh lễ An táng liên hệ với Văn phòng Tòa TGM để thu xếp xe đưa đón tại sân bay.

– Xin mỗi Cha trong Tổng Giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Lô-ren-sô.

—————————

TIỂU SỬ

ĐỨC GIÁM MỤC LÔ-REN-SÔ CHU VĂN MINH

Nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội

– Sinh ngày 27/12/1943 tại Nam Ðịnh

– Từ năm 1956 – 1960: Học tại Tiểu Chủng viện Thánh Gio-an Hà Nội

– Từ năm 1960 – 1992: Sống tại gia đình và phục vụ tại Giáo xứ Nam Định

– Từ năm 1992 – 1994: Học tại Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội

– Ngày 10/6/1994: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

– Từ 1994 – 1995: Phục vụ tại Giáo xứ Nam Định

– Từ 1995 – 2000: Du học tại Đại học Urbaniana – Rôma; văn bằng Tiến sĩ Thần học với luận án về Đối thoại liên tôn giữa Công giáo và Phật giáo

– Ngày 02/9/2001: Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội

– Ngày 26/02/2002: Thành viên Hội đồng Tư vấn Tổng Giáo phận Hà Nội

– Ngày 15/10/2002: Giám học Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội

– Ngày 04/8/2003: Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội

– Ngày 01/8/2005: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội

– Ngày 15/10/2008: Được Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, hiệu toà Thinisa in Numidia

– Ngày 05/12/2008: Thụ phong Giám mục tại Nhà thờ Nam Định, với khẩu hiệu giám mục: “Servientes in caritate” – “Phục vụ trong Đức Ái” (Gl 5,13)

– Ngày 26/01/2019: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chấp thuận đơn xin từ nhiệm

– Từ năm 2019 – 2025: Hưu dưỡng

– Ngày 04/8/2025: An nghỉ trong Chúa tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Hưởng thọ 83 tuổi.

 

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/cao-pho-duc-cha-lo-ren-so-chu-van-minh-43516.html

 

***

2. THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁM MỤC LÔ-REN-SÔ CHU VĂN MINH: VỊ MỤC TỬ TRỌN ĐỜI TÍN TRUNG

WTGPHN (07/8/2025) - Sáng thứ Năm, ngày 07/8/2025, Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Lô-ren-sô Chu Văn Minh – Nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đã được long trọng cử hành vào lúc 8h30 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
 

Thánh lễ an táng do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Đồng tế có quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, Đức Hồng y Phê-rô, quý cha Bề trên, quý cha trong và ngoài TGP. Đại diện mọi thành phần Dân Chúa của gia đình TGP cùng với thân quyến của Đức cố Giám mục đã hiện diện để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn – cũng là Thánh lễ cuối cùng của ngài trên dương thế.

Thánh lễ mang bầu khí trang nghiêm, sâu lắng và đong đầy niềm tiếc thương. Cộng đoàn phụng vụ cùng quy tụ bên người mục tử đã một đời âm thầm phụng sự và nay trở về trong vòng tay Đấng mà ngài đã tín trung suốt cuộc đời.

Trước lễ, Cha Chánh Văn phòng Giu-se Vũ Quang Học, đại diện đọc thư phân ưu từ Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle – Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng.

Tiếp lời, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng bày tỏ tâm tình hiệp thông sâu sắc với TGP Hà Nội trước sự ra đi của Đức cố Giám mục Lô-ren-sô. Nói về hành trình sống âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của Đức cha Lô-ren-sô, Đức TGM Giuse đã nhận định: “Đọc lại tiểu sử của ngài, có lẽ ai cũng ấn tượng về giai đoạn dài từ năm 1960 đến 1992 — 32 năm sống âm thầm tại gia đình, vừa lao động, vừa phục vụ giáo xứ. Chính thời gian 32 năm này, ngài đã đón nhận trong sự lạc quan. Cho dù không thể làm được những việc lớn lao, nhưng ngài đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và phục vụ Hội Thánh, phục vụ tha nhân. Ba mươi hai năm đã rèn luyện con người của ngài trong sự thanh thản, vui tươi, tận tụy, khiêm tốn. Và chính 32 năm này đã hình thành nên nhân cách của Đức cha Lô-ren-sô. Cho nên sau này, dù với học vị cao, dù được đặt vào những trách nhiệm nào thì ngài vẫn luôn chứng tỏ một tinh thần hết sức bình an, thanh thản, lạc quan, khiêm tốn, sống tốt với mọi người.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chỉ ra những điểm tương đồng cốt lõi của bốn tác giả Tin Mừng khi trình thuật lại cuộc khổ nạn của Đức Giêsu trên thập giá. Thứ nhất là các tác giả Phúc Âm đều nhắc đến cái chết đau thương của Đức Giêsu. Điểm chung thứ hai là các tác giả đều khẳng định sự chết không phải tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa. Thứ ba, cái chết của Đức Giêsu là sự khởi đầu kỳ diệu, mở ra kỷ nguyên để con người gặp gỡ Thiên Chúa và được về Thiên Quốc.

Từ những suy tư ấy, Đức TGM Giuse khẳng định rằng Đức cha Lô-ren-sô cũng khởi đầu một cuộc sống mới khi từ giã trần thế. Vì vậy, ngài an ủi cộng đoàn không quá buồn sầu mà giữ một niềm hy vọng Phục Sinh.

Đức TGM Giuse cũng nhắc lại hành trình ơn gọi gian nan nhưng đầy kiên trì của Đức cha Lô-ren-sô. Đức cố Giám mục đã dành hơn ba thập kỷ để giữ lửa ơn gọi và thêm ba thập kỷ phục vụ Hội Thánh với tinh thần đơn sơ, tận tụy trong mọi sứ vụ.

Sau khi phục vụ Giáo hội, Giáo phận với nhiều vai trò quan trọng, cho đến những năm cuối đời, ngài vẫn âm thầm hiện diện như một người cha thiêng liêng gần gũi với linh mục đoàn, với tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

Đức TGM Giuse bày tỏ lòng cảm mến và tri ân Đức cha Lô-ren-sô. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cố Giám mục và cho chính bản thân mỗi người luôn biết phó thác vào Thiên Chúa để vượt qua thử thách cuộc đời.

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Công Viện đại diện cảm ơn quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, Đức Hồng y, quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông cầu nguyện và tiễn biệt Đức cha Lô-ren-sô. Ngài cũng cảm ơn các ban, hội đoàn đã tận tâm phục vụ và tổ chức Thánh lễ an táng với lòng mến.

Sau cùng, Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Công Viện cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt. Nhiều ánh mắt rưng lệ tiễn đưa người cha khả kính.

Vào lúc 10h00, linh cữu Đức cha Lô-ren-sô được đưa từ Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội về Giáo xứ Nam Định – Quê hương của ngài. Khi linh cữu được đưa qua quốc lộ 21B, giáo dân Giáo xứ Hạ Trang xếp hàng hai bên đường, tay cầm cờ tang, ánh mắt rưng buồn, tiễn đưa Đức cố Giám mục về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm thương tiếc.

Đến 12h30, quý cha cùng đông đảo cộng đoàn dân xứ Nam Định đón linh cữu Đức cố Giám mục. Linh cữu của ngài được dưới chân tượng đài Đức Mẹ – như một cuộc trở về trọn vẹn trong vòng tay Mẹ, Đấng mà ngài đã yêu mến và tín thác suốt hành trình đời mục tử. Tại đây, Giáo xứ Nam Định cùng nhau cầu nguyện và tiễn biệt người cha thân thương. Đến 12h55, linh cữu Đức cố Giám mục Lô-ren-sô được đưa đến phần mộ của ngài, nằm trong khuôn viên nhà thờ Nam Định, bên cạnh mộ phần của Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng – nguyên Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội, và Cha Phêrô Nguyễn Đình Nghiêm – cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Nam Định.

Giờ đây, thân xác Đức cha Lô-ren-sô được an nghỉ nơi đất mẹ quê hương. Song, mỗi tín hữu tin rằng Đức cố Giám mục đang hướng về Nước Trời – phần thưởng muôn đời mà Thiên Chúa hứa ban cho người tôi trung.

Đức cố Giám mục Lô-ren-sô Chu Văn Minh ra đi để lại khoảng trống, nhưng di sản về một chứng tá sống động trong đức tin kiên trung, khiêm hạ và tràn đầy yêu thương vẫn sống mãi. Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, chúng con xin phó thác linh hồn Đức cha Lô-ren-sô trong vòng tay Chúa là Cha nhân lành, Đấng Hằng Sống và yêu thương đến muôn đời.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-an-tang-duc-co-giam-muc-lo-ren-so-chu-van-minh-vi-muc-tu-tron-doi-tin-trung-43542.html

 

***

3. Ủy ban Phụng tự: Thông báo cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng ngày 1 tháng 9 năm 2025

WHĐ (12/8/2025) – Sau đây là nguyên văn thông báo của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng ngày 1 tháng 9 năm 2025.

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

ỦY BAN PHỤNG TỰ

liturgy@cbc-vietnam.org

 

THÔNG BÁO

Cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng
ngày 1 tháng 9 năm 2025

 

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa,

Ngày 8 tháng 6 năm 2025, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ban hành Sắc lệnh phổ biến bản văn phụng vụ để cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng (x. Prot. N. 283/24). Năm nay, Giáo hội Công giáo kỉ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và cũng sẽ cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ X vào ngày 1 tháng 9 năm 2025.

Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được đưa vào Sách lễ Rôma, ấn bản mẫu lần thứ ba (2008), nằm trong phần dành riêng cho các “Thánh lễ và lời cầu nguyện trong nhiều hoàn cảnh hoặc cầu cho những nhu cầu khác nhau”, Phần II: Cầu cho lợi ích chung. Việc sử dụng bản văn thánh lễ này được quy định theo Chương VII của Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma và các chỉ dẫn phụng vụ riêng của thánh lễ này.

Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam vui mừng phổ biến bản dịch văn bản phụng vụ của Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Tại Việt Nam, Uỷ ban Phụng tự đề nghị các giáo xứ, cộng đoàn dòng tu cùng cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng vào ngày 1 tháng 9 để cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2025.

(đã ấn ký)

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Giám mục Giáo phận Bà Rịa
Chủ tịch

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/phung-vu/uy-ban-phung-tu-thong-bao-cu-hanh-thanh-le-cau-cho-viec-bao-ve-cong-trinh-tao-dung-ngay-1-thang-9-nam-2025-43550.html

 

***

4. Hội thảo Sứ điệp Truyền giáo năm 2025

WHĐ (25/8/2025) - Tối ngày 23 tháng 8 năm 2025, buổi hội thảo trực tuyến về Sứ điệp Truyền giáo năm 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được tổ chức trên nền tảng Zoom, thu hút khoảng hơn 300 người tham dự, gồm nhiều thành phần khác nhau: quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị giáo dân, đến từ nhiều giáo phận và dòng tu trong nước cũng như hải ngoại.

Sự kiện này được Văn phòng Quốc tế Liên hiệp Truyền giáo (PMU) và Văn phòng Quốc gia các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Việt Nam (PMS-VN) phối hợp tổ chức. Buổi hội thảo kéo dài từ 19 giờ đến 21 giờ, được chia thành ba phần chính, tạo cơ hội cho mọi người cùng lắng nghe, suy tư và chia sẻ về sứ điệp quan trọng của Đức Thánh cha Phanxicô.

Mở đầu là bài chia sẻ của Cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Tổng Thư ký Liên hiệp Truyền giáo Quốc tế. Cha Nhuệ đã nhắc lại ý nghĩa sứ điệp: được Đức Thánh cha viết vào ngày 25 tháng 01, và sau đó ít lâu, vào ngày 21 tháng 4, Đức Thánh cha qua đời. Do đó, có thể ví sứ điệp này như là “lời trăng trối truyền giáo” của Đức Thánh cha Phanxicô, một di sản quý giá gửi gắm cho toàn thể Giáo hội.

Dựa vào nội dung sứ điệp, Cha Nhuệ đã làm nổi bật những ý chính: mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành “những nhà truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân”. Ngài nhấn mạnh rằng cộng đoàn Hội thánh chính là “cộng đồng môn đệ truyền giáo” và ước mơ của Đức Thánh cha cũng là ước mơ của tất cả mọi người, đó là tích cực tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Từ đó, Cha Nhuệ kêu gọi các Kitô hữu hãy ý thức về vai trò của mình, trở thành “men và muối” để mang niềm hy vọng đến với muôn người. Ngài nhấn mạnh rằng mọi người đều được mời gọi cộng tác vào sứ vụ này, không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Mỗi người, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, đều có thể đóng góp bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và lòng quảng đại.

Nối tiếp chương trình, Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giám Đốc Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam đã có bài tóm gọn sứ điệp và liên kết với sứ điệp trước đó mà Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành từ năm 2022. Cách tiếp cận này giúp các tham dự viên có một cái nhìn tổng thể về tư tưởng truyền giáo xuyên suốt của Đức Thánh cha trong những năm qua. Cùng với đó, Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng thư ký Uỷ Ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã có những chia sẻ làm phong phú thêm nội dung của buổi hội thảo.

Phần cuối cùng của buổi hội thảo là thời gian dành cho các tham dự viên cùng chia sẻ và đặt câu hỏi. Các tham dự viên đã tích cực tham gia, bày tỏ những cảm nhận và băn khoăn của mình, tạo nên một không khí đối thoại sôi nổi. Sự tương tác này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đoàn, mà còn cho thấy sức sống của sứ điệp trong thực tế đời sống đức tin.

Hy vọng buổi hội thảo để lại trong lòng người tham dự một nguồn cảm hứng và động lực mới để dấn thân vào sứ vụ truyền giáo, trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng.

Hằng năm, Văn phòng quốc gia Các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo Việt Nam tổ chức ít nhất ba buổi hội thảo về Sứ điệp Truyền giáo của Đức Thánh Cha. Buổi hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 13/09/2025, lúc 15g00-17g00 (giờ Việt Nam). Ban tổ chức trân trọng kính mời mọi người cùng tham dự.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/hoi-thao-su-diep-truyen-giao-nam-2025-43599.html

 

***

5. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha năm 2026

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha

Sau đây là ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha năm 2026 ủy thác cho toàn thể Giáo hội qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài.

Mạng Lưới Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Pope’s Worldwide Prayer Network

171, Lý Chính Thắng, P. Xuân Hoà, Tp. HCM

Phòng 406, Trụ Sở HĐGMVN: 72/12, Trần Quốc Toản, P. Xuân Hoà, Tp. HCM

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA NĂM 2026

ỦY THÁC CHO TOÀN THỂ GIÁO HỘI

QUA MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA NGÀI

 

THÁNG GIÊNG

Cho việc cầu nguyện với Lời Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện để việc cầu nguyện với Lời Chúa trở thành nguồn dưỡng nuôi đời sống và nguồn hy vọng trong các cộng đoàn, giúp chúng ta xây dựng một Giáo hội huynh đệ và loan báo Tin Mừng hơn.

 

THÁNG HAI

Cho trẻ em mắc bệnh nan y.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.

 

THÁNG BA

Cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các quốc gia hướng tới việc giải trừ vũ khí một cách hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và để các nhà lãnh đạo thế giới chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.

 

THÁNG TƯ

Cho các linh mục đang khủng hoảng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng trong ơn gọi, để họ tìm được sự đồng hành cần thiết và để cộng đoàn nâng đỡ họ bằng sự thấu hiểu và lời cầu nguyện.

 

THÁNG NĂM

Để mọi người đều có lương thực.

Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng.

 

THÁNG SÁU

Cho các giá trị trong thể thao.

Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.

 

THÁNG BẢY

Cho việc tôn trọng sự sống con người.

Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

 

THÁNG TÁM

Cho việc loan báo Tin Mừng tại phố thị.

Chúng ta hãy cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.

 

THÁNG CHÍN

Cho việc chăm sóc nguồn nước.

Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu, để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.

 

THÁNG MƯỜI

Cho mục vụ sức khỏe tinh thần.

Chúng ta hãy cầu nguyện để mục vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể Giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh tâm lý.

 

THÁNG MƯỜI MỘT

Cho việc sử dụng tài sản đúng đắn.

Chúng ta hãy cầu nguyện để tài sản được sử dụng đúng đắn, không bị cám dỗ bởi lòng ích kỷ, nhưng luôn được đặt để phục vụ công ích và tình liên đới với những người kém may mắn hơn.

 

THÁNG MƯỜI HAI

Cho các gia đình đơn thân.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình đang trải qua sự vắng bóng của cha hoặc mẹ, để họ tìm thấy sự nâng đỡ và đồng hành trong Giáo hội, cũng như tìm được sự giúp đỡ và sức mạnh trong đức tin khi đối diện với những thời điểm khó khăn.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/y-cau-nguyen-cua-duc-thanh-cha-nam-2026-43610.html

 

***

 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. Triển lãm về Mẹ Têrêsa Calcutta như dấu chỉ Hy vọng trong Ngày Năm Thánh Giới trẻ

Trong thời gian diễn ra Ngày Năm Thánh Giới trẻ, Dòng Thừa Sai Bác ái do Mẹ Têrêsa Calcutta thành lập đã tổ chức triển lãm về Mẹ như một dấu chỉ hy vọng cho giới trẻ và truyền tải thông điệp yêu thương của Mẹ.

Vatican News

Sơ Maria Letizia, một nữ tu Thừa sai Bác ái người Ý, nói về triển lãm: “Chúng tôi muốn giới thiệu Mẹ Têrêsa như một dấu chỉ hy vọng cho giới trẻ và truyền tải thông điệp yêu thương của Mẹ bởi vì Mẹ đã mang lại rất nhiều hy vọng, và giới trẻ cần điều này”.

Ý nghĩa của triển lãm không chỉ đơn thuần là tôn vinh Mẹ, mà còn mang tính giáo dục sâu sắc. Sơ Maria Letizia nói tiếp: “Chỉ khi hiến thân, chúng ta mới có thể trải nghiệm niềm vui của cuộc sống và hy vọng”.

Để yêu và được yêu

Đối với Sơ, di sản tinh thần của vị thánh người Albania không phải là những lời hoa mỹ mà là một con đường cụ thể để vượt lên chính mình, để khám phá chân lý sâu xa nhất của cuộc sống: được Thiên Chúa yêu thương và được tạo dựng “cho những điều vĩ đại: để yêu và được yêu”.

Mẹ Têrêsa đã dạy điều đó bằng hành động và lời nói của mình: tình yêu đích thực đòi hỏi sự hy sinh. Sơ Maria Letizia giải thích: “Tình yêu đích thực đòi chúng ta phải hy sinh”, và chỉ bằng cách “hy sinh chính mình”, chúng ta mới có thể dành chỗ cho người khác và cho niềm vui đích thực, niềm vui đến từ sự chia sẻ.

Khát khao của người trẻ được nếm trải hy vọng, được sống hy vọng

Sơ chia sẻ rằng những người trẻ đến thăm triển lãm và dừng lại cầu nguyện, như vào tối ngày 29/7/2025, một nhóm muốn ở lại để cầu nguyện ngay cả sau khi ban phép lành, mang theo họ hạt giống hy vọng này.

Sơ nói: “Trong ánh mắt và lời nói của những người trẻ này có rất nhiều khát khao, rất nhiều khát khao được nếm trải hy vọng, được sống hy vọng”. Theo sơ, đó là mảnh đất tốt, đang chờ được vun trồng.

Sơ kết luận, “Chúng ta phải gieo hy vọng và xin Mẹ Têrêsa giúp chúng ta làm điều đó”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/trien-lam-ve-me-teresa-calcutta-nhu-dau-chi-hy-vong-trong-ngay-nam-thanh-gioi-tre-43498.html

 

***

2. Thánh John Henry Newman sẽ trở thành Tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội

Vào ngày 31/7/2025, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn quyết định tuyên bố Thánh Gioan Henry Newman, một cựu linh mục Anh giáo sống vào thế kỷ XIX đã chuyển sang Công giáo, là Thánh Tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội hoàn vũ.

Vatican News

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã xác nhận "ý kiến tán thành" của Phiên họp toàn thể các Hồng y và Giám mục, các thành viên của Bộ Phong thánh, liên quan đến tước hiệu Tiến sĩ Giáo hội Hoàn vũ, tước hiệu sẽ sớm được trao cho Thánh John Henry Newman.

Cho đến nay, chỉ có 37 vị, trong đó có 4 phụ nữ, được Giáo hội phong tiến sĩ, một danh hiệu được trao để ghi nhận những đóng góp quan trọng của một vị thánh đã được phong thánh trong việc phát triển kiến thức về giáo lý, thần học hoặc linh đạo của Giáo hội.

Thánh Newman sinh tại London và được rửa tội trong Giáo hội Anh giáo vào năm 1801. Khi là một linh mục Anh giáo, ngài được công nhận là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất trong giáo hội của mình - một người thu hút bằng cả lời nói lẫn chữ viết.

Cuộc đời Thánh Newman: Hành trình từ Bóng tối và Hình ảnh đến Chân lý

Chuyến đi Ý năm 1832 đã đào sâu hơn sự tìm kiếm nội tâm của ngài. Ngài mang trong lòng một khát khao được biết đến chiều sâu của Chúa, “Ánh sáng nhân từ” của Người, điều đối với ngài cũng là ánh sáng của Chân lý - chân lý về Chúa Kitô, bản chất đích thực của Giáo hội, và truyền thống của những thế kỷ đầu, khi các Giáo phụ nói với một Giáo hội vẫn còn chưa bị chia rẽ. Oxford - trung tâm đức tin của ngài và là nơi vị thánh tương lai sống và làm việc - đã trở thành con đường mà niềm tin của ngài dần dần chuyển sang Công giáo.

Năm 1845, ngài đã đúc kết hành trình tâm linh của mình vào tác phẩm Luận về Sự Phát triển Giáo lý Kitô giáo, thành quả của một hành trình dài theo đuổi Ánh sáng ấy, Ánh sáng mà ngài đã nhận ra trong Giáo hội Công giáo - một Giáo hội mà ngài coi là chính Giáo hội được sinh ra từ trái tim Chúa Kitô, Giáo hội của các vị tử đạo và các Giáo phụ thời xưa, giống như một cái cây, đã lớn lên và phát triển qua lịch sử. Ngay sau đó, ngài xin được gia nhập Giáo hội Công giáo, sự kiện diễn ra vào ngày 8/10/1845. Sau này ngài viết về khoảnh khắc đó: “Giống như việc cập bến sau một vùng biển động; và niềm hạnh phúc của tôi về điều đó vẫn còn mãi cho đến ngày nay”.

Vào năm 1846, ngài trở lại Ý và gia nhập chủng viện của Bộ Truyền giáo, mặc dù là một nhà thần học và nhà tư tưởng nổi tiếng quốc tế. Ngài được thụ phong linh mục Công giáo vào ngày 30/5/1847.

Năm 1879, Đức Lêô XIII thăng ngài làm Hồng y. Ngài chọn khẩu hiệu “Cor ad cor loquitur” (“Trái tim nói với trái tim”) để diễn tả sự hoán cải trong chính trái tim mình, thông qua trái tim của Thiên Chúa.

Ngài tiếp tục công việc tông đồ với cường độ không hề suy giảm cho đến khi qua đời vào ngày 11/8/1890. Trên mộ, ngài yêu cầu chỉ khắc tên mình và một câu ngắn gọn tóm tắt chặng đường phi thường của 89 năm cuộc đời: Ex umbris et imaginibus in Veritatem, “Từ bóng tối và hình ảnh đến Chân lý”.

Là một người Công giáo, Thánh Newman đã đào sâu và đóng góp vào giáo huấn của Giáo hội, nhờ kiến thức sâu rộng về thần học và sự hiểu biết sâu sắc về thời hiện đại, dựa trên Phúc Âm. Các tác phẩm của ngài bao gồm 40 cuốn sách và hơn 20.000 lá thư.

Đức Biển Đức XVI tuyên phong chân phước cho ngài vào ngày 19/9/2010, và Đức Phanxicô tuyên ngài lên hàng hiển thánh vào ngày 13/10/2019.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/thanh-john-henry-newman-se-tro-thanh-tien-si-thu-38-cua-giao-hoi-43500.html

***

3. Tiếng nói của người trẻ trong tim các vị Giáo Hoàng

Nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 28/7 đến ngày 03/8, chúng ta cùng nhìn lại, bắt đầu từ Năm Thánh 1950, một số suy tư của các Giáo hoàng về các thế hệ trẻ: những ước mơ, những trăn trở và hy vọng dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Vatican News

Những buổi cử hành, các cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc lễ hội, nơi tiếng nói và hy vọng được vang lên bằng nhiều ngôn ngữ đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm Thánh Giới trẻ cũng là một cơ hội đặc biệt để hành hương qua các Cửa Thánh, lãnh nhận ân xá qua việc cử hành bí tích Hòa giải, và gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV tại buổi cầu nguyện canh thức vào thứ Bảy và Thánh lễ Chúa nhật ở Tor Vergata.

Một sự kiện, trong đó đức tin ôm lấy những hoài nghi, hy vọng, lo lắng và ước mơ của những người được mời gọi nhìn thấy và xây dựng tương lai. Trong Năm Thánh, tiếng nói của các Giáo hoàng thường hoà quyện với tiếng nói của thế hệ trẻ. Khi nhìn vào giáo huấn của các Giáo hoàng, chúng ta sẽ thấy rất nhiều suy tư phong phú và có chiều sâu, luôn mang tính thời sự, vượt lên khỏi bối cảnh lịch sử của chúng. Nếu thu hẹp trọng tâm vào lịch sử gần đây và các Năm Thánh được các Giáo hoàng cử hành, thì Năm Thánh sau Thế chiến thứ hai chính là thời điểm đặc biệt để người trẻ có thể nhìn về phía chân trời với đôi mắt mới, dù thời điểm đó bóng tối đang bao trùm thế giới.

Lòng can đảm của người trẻ

Năm Thánh 1950 là một ánh sáng hy vọng đặc biệt sau những tàn phá khủng khiếp của Thế chiến thứ hai. Để đảm bảo việc chào đón hàng triệu khách hành hương, một loại hộ chiếu đặc biệt có giá trị trên toàn nước Ý đã được cấp: “Thẻ Hành hương”. Ba triệu tín hữu đã đến Roma, và trong Năm Thánh này đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, đặc biệt là những cuộc gặp dành riêng cho giới trẻ. Trong một thế giới vẫn còn in hằn những vết thương tàn khốc của xung đột, những suy tư và diễn văn của Đức Giáo Hoàng Piô XII xoay quanh cụm từ quan trọng “hòa bình”. Đối với ngài, sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công cộng là vô cùng quan trọng để đảm bảo hạt giống của công ích bén rễ trong xã hội. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 1950, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các thế hệ trẻ cần những mẫu gương sáng: cần những nhà lãnh đạo không thu hẹp tầm nhìn, nhưng biết mở rộng tầm nhìn vì lợi ích của tất cả mọi người.

Hòa bình giữa các dân tộc chỉ có thể được mong đợi nơi những người - dù là người cầm quyền hay người dân, lãnh đạo hay thuộc quyền - những người không cố chấp hay thu hẹp tầm nhìn của mình khi bảo vệ lợi ích riêng hay quan điểm cá nhân, nhưng biết mở rộng tầm nhìn và nâng cao mục tiêu của mình vì lợi ích của tất cả mọi người. Nếu ở một số quốc gia người ta than phiền về sự thiếu tham gia của thế hệ trẻ vào đời sống công cộng, thì chẳng phải một phần nguyên nhân là do người trẻ ít thấy những gương sáng và có sức lôi cuốn của những người mà chúng ta vừa mô tả đó sao?

Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, do sự khốn cùng của chiến tranh, giới trẻ vẫn thể hiện sự can đảm. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nhắc đến điều này khi ngài gặp một tổ chức thanh niên, Hướng đạo sinh người Ý, vào ngày 05/01/1950, nhân dịp họ hành hương đến Roma.

Có thể nói, trước mắt chúng tôi, các con đã can đảm gieo hạt giống này. Trước mắt chúng tôi, do bị chiếm đóng, Roma không có nghi lễ công cộng nào được phép diễn ra, các bạn đã tuyên bố ‘Lời Hứa’ đầu tiên tại nơi thánh thiêng là Nghĩa trang Priscilla. Tinh thần của các hang toại đạo và ý thức về hiện tại, của ngày hôm nay, khi đó đã hòa quyện trong tâm hồn trẻ của các con trong một sự kết hợp không thể tách rời và đơm hoa kết trái, dưới sự che chở của Mẹ Thiên Chúa và Thánh George... Tuổi trẻ hôm nay sẽ gánh vác vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cho ngày mai. Các con hãy sống ngày hôm nay trong sự hiện diện liên tục, không gián đoạn của Chúa. Chỉ bằng cách này, các bạn mới có thể góp phần tạo dựng cho Giáo hội, cho quê hương, cho anh chị em mình, cho chính mình, một tương lai mà trong đó quỷ hận thù và bất hòa, của ô uế và dối trá, sẽ nhường chỗ cho thiên thần của chân lý và hòa bình.

Mạnh mẽ trong đức tin

Năm Thánh 1975 là Năm Thánh của sự đổi mới và hòa giải, Năm Thánh thứ hai mươi lăm trong lịch sử Giáo hội, được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố sau khi kết thúc Công đồng Vatican II mười năm. Ngày 09/3, Đức Giáo Hoàng đã gặp một số nhóm hành hương đến Roma dịp Năm Thánh. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi đặc biệt các bạn trẻ kiên vững đức tin, và nhấn mạnh rằng món quà này “không chỉ giới hạn ở sự gắn bó bề ngoài và thụ động; nhưng đòi hỏi một nỗ lực liên tục để đào sâu và trưởng thành”.

Chúng tôi lặp lại lời cảnh tỉnh của Thánh Phêrô Tông đồ: “Hãy vững mạnh trong đức tin” (1 Pr 5, 9). Không thể yếu đuối. Đây là lời nhắc nhở đặc biệt mà chúng tôi muốn để lại cho anh chị em trong Năm Thánh 1975 này. Đó là một lời mời gọi gửi đến tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là các bạn trẻ, đang hiện diện rất nhiều nơi đây, bởi vì tương lai của Giáo hội và xã hội được xây dựng trên giới trẻ, trên lòng quảng đại và sức sống tươi trẻ.

Năm Thánh trước hết là một sự thức tỉnh nội tâm, một cuộc tìm kiếm chính mình. Đối với các thế hệ mới, đó là việc nhận thức, trước hết về căn tính của chính mình. Trong Lễ Lá ngày 23/3/1975,  Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã kêu gọi người trẻ đừng đứng ngoài lề, nhưng hãy là những người mang niềm vui Kitô giáo: “Các con ở đây với tư cách là những đại diện tiêu biểu của thời đại chúng ta, là những nhân vật chính của thế hệ các con; không phải là những khán giả, khách mời, hay những người ngoài cuộc thụ động, nhưng là những diễn viên và những tác nhân tạo nên hiện tượng đặc trưng của tuổi trẻ các con”.

Năm Thánh 1975 là thời điểm được đánh dấu bởi sự lo lắng ngày càng tăng của người trẻ. Một giai đoạn, giống như hiện tại, khiến người ta cảm thấy nhu cầu cấp thiết của một lời kêu gọi nhận thức nội tâm, hướng đến đức tin.

Những người trẻ của thời điểm lịch sử và thiêng liêng đầy thách đố này, như những người trẻ trong ngày Lễ Lá ở Giêrusalem, các con có nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Chúa Kitô, trung tâm và điểm tựa của đời sống các con không? Các con có thật sự muốn đặt Người lên hàng đầu của đức tin và niềm vui của mình không? Điều này đòi hỏi phải bước ra khỏi tình trạng hoài nghi, bất định, mơ hồ, một tình trạng mà rất nhiều bạn trẻ ngày nay đang sống và bị giằng co trong đó. Đó là lời mời gọi vượt qua thời kỳ khủng hoảng tinh thần, vốn là đặc điểm của tuổi thiếu niên sang thanh niên, và từ thanh niên đến trưởng thành: khủng hoảng tư tưởng, khủng hoảng đức tin, khủng hoảng định hướng đạo đức, khủng hoảng về sự chắc chắn ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Biết bao người trẻ lớn lên với đôi mắt nhắm lại, hay cận thị, không nhìn rõ định hướng tinh thần và xã hội trong hành trình hướng về tương lai. Sức trẻ cùng những thúc đẩy của bản năng sống chắc chắn mang lại một năng lượng mạnh mẽ cho hành động tự do, một sự sinh động cho cách họ hành xử; nhưng liệu họ có biết mình đang đi đâu, và đâu là nơi xứng đáng để dấn thân cả cuộc đời mình?

Tiếng nói ngôn sứ

Theo Báo Quan sát viên Roma, Chúa nhật Lễ Lá năm 1984 được cử hành với giới trẻ là ngày trọng đại và ý nghĩa nhất trong Năm Thánh Cứu Chuộc. Trước hơn 30.000 người trẻ đến từ 45 quốc gia tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tái khẳng định tính độc đáo của sứ điệp Kitô giáo: lấy Chúa Giêsu làm mẫu gương cho cuộc sống có nghĩa là hiện thực hoá ngay trong cuộc sống thường nhật, kế hoạch mà Thiên Chúa dự định cho mỗi người. Đối với Đức Giáo Hoàng, giới trẻ “có một chức năng ngôn sứ”:

Các con có thể thực hiện một hành động tố cáo chống lại những điều xấu của thời đại hôm nay, bắt đầu bằng việc lên tiếng chống lại nền “văn hóa sự chết” đang lan rộng trong một số bối cảnh sắc tộc-xã hội, đang trở thành một con dốc nguy hiểm dẫn đưa con người trượt dài vào hủy hoại. Việc phản ứng lại nền văn hóa đó là một quyền lợi và là bổn phận của các con: các con luôn phải trân quý sự sống và nỗ lực làm cho người khác cũng biết trân quý sự sống, bằng cách từ chối những vi phạm có hệ thống đối với sự sống, bắt đầu từ việc tước đi mạng sống của thai nhi, tiếp diễn qua vô số hành vi bạo lực của chiến tranh, rồi đến sự loại trừ những người khuyết tật và người già, để cuối cùng dẫn đến giải pháp sau cùng là an tử.

Năm 2000, Đại Năm Thánh, hơn hai triệu bạn trẻ đã gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Tor Vergata. Đó là đỉnh cao của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 15. Trang nhất của Báo Quan sát viên Roma số ra ngày 20/8 có tựa đề “Tương lai là hiện thực”, viết rằng tương lai “có khuôn mặt trong sáng và ánh mắt rạng rỡ” của những người trẻ “đã lên đường vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 19/8, khi trời vẫn còn tối”. Trong buổi canh thức khó quên đó, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại những bóng tối, giống như ngày nay, đang rung chuyển nhiều vùng trên trái đất.

Cha cũng nghĩ đến những ai đang hoạt động vì hòa bình nhưng lại thấy các điểm nóng chiến tranh mới đang nảy sinh và lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới; Cha nghĩ đến những ai đang hoạt động vì tự do của con người nhưng lại thấy con người vẫn còn nô lệ cho chính mình và cho người khác; cha nghĩ đến những ai đang đấu tranh để yêu thương và tôn trọng sự sống, nhưng lại phải chứng kiến những cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào sự sống, phẩm giá con người. Các bạn trẻ thân mến, trong một thế giới như thế, để tin có khó không? Đúng! Rất khó. Nhưng với sự trợ giúp của ân sủng, điều đó là có thể, như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “Không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). Tối nay, cha sẽ trao cho các con Tin Mừng. Đó là món quà mà Giáo hoàng để lại cho các con trong đêm canh thức không thể nào quên này.

Yêu là cho đi

Thật khó để tin và cũng khó để yêu thương. Năm Thánh Lòng Thương Xót - khai mạc ngày 8/12/2015 - dành cho tất cả mọi người, già trẻ, một thời gian của ân sủng, hòa bình và hoán cải. Nhân dịp Ngày Năm Thánh Thiếu nhi, ngày 24/4/2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặc biệt nhắc lại “một nhiệm vụ thường nhật: học yêu thương”.

Trước hết, yêu thương là một điều tuyệt vời, là con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhưng không dễ dàng, yêu thương đòi hỏi sự dấn thân, nỗ lực. Ví dụ khi chúng ta nhận được một món quà, điều đó làm chúng ta hạnh phúc, nhưng để chuẩn bị món quà ấy, người trao quà đã quảng đại dành thời gian và công sức, và qua việc tặng quà, họ cũng trao tặng một phần chính bản thân, một điều gì đó mà họ đã sẵn sàng từ bỏ.Các con hãy nghĩ đến món quà mà cha mẹ và người đồng hành đã dành cho các con, khi tạo điều kiện để các con đến Roma tham dự Năm Thánh dành riêng cho các con. Họ đã lên kế hoạch, tổ chức, chuẩn bị mọi thứ cho các con, và điều đó mang lại niềm vui cho họ, dù có thể họ phải từ bỏ một chuyến đi dành cho chính mình. Đó chính là sự cụ thể của tình yêu. Yêu thương có nghĩa là cho đi, không chỉ là vật chất, nhưng là một phần của chính mình: thời gian, tình bạn, khả năng của bản thân.

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, một trong những sự kiện trọng tâm là Đại hội Giới trẻ Thế giới, được tổ chức tại Ba Lan. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong Thánh lễ ngày 31/7/2016, “Các bạn trẻ thân mến, các con đến Krakow để gặp gỡ Chúa Giêsu”.

Các bạn trẻ thân mến, đừng ngại mang đến cho Chúa tất cả, nhất là những yếu đuối, vất vả và tội lỗi của các con trong Bí tích Hòa giải: Người sẽ biết làm các con ngạc nhiên bằng sự tha thứ và bình an của Người. Đừng sợ nói “vâng” với Người bằng tất cả lòng nhiệt thành của con tim, đừng ngần ngại quảng đại đáp lại lời mời gọi và bước theo Người. Đừng để tâm hồn mình bị tê liệt, nhưng hãy hướng đến đích của một tình yêu đích thực và cao đẹp, đòi hỏi cả sự từ bỏ, và hãy mạnh mẽ nói “không” với thứ thuốc kích thích của thành công bằng mọi giá, cũng như với loại ma túy của lối sống chỉ biết nghĩ đến bản thân và sự tiện nghi của riêng mình.

Gặp gỡ Chúa Giêsu là lời mời gọi mà các Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ lặp lại, không chỉ với giới trẻ, mà đặc biệt là trong Năm Thánh. Trong cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa này, con người có thể thực sự sống trong niềm hân hoan, trải nghiệm niềm vui trọn vẹn. Ngay cả việc Đức Thánh Cha Lêô XIV đón nhận các thế hệ mới, trong sự kiện Năm Thánh tại Roma từ ngày 28/7 đến ngày 03/8, cũng được đánh dấu bằng kế hoạch ba chiều này, kết hợp tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, tiếng nói của giới trẻ, và ánh mắt của Chúa Cha.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/tieng-noi-cua-nguoi-tre-trong-tim-cac-vi-giao-hoang-43506.html

 

***

4. Gia tăng xin bản phép lành của Đức Thánh Cha

Tòa Thánh đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các yêu cầu xin bản phép lành của Đức Thánh Cha, với mức tăng ít nhất 30% trong tháng đầu tiên của triều Đức Thánh Cha Lêô XIV, phản ánh sự phấn khởi trước khởi đầu của một triều đại mới, đồng thời làm nổi bật một truyền thống lâu đời kết hợp giữa đức tin và việc gây quỹ bác ái.

Vatican News

Trong tháng 6, Vatican đã nhận 20.000 yêu cầu xin bản phép lành của Đức Thánh Cha - tăng so với mức trung bình 12.000 đến 15.000 mỗi tháng – một điều mà theo Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái “chưa từng xảy ra trong lịch sử”.

Đức Hồng Y cho biết, khi văn phòng Sở Từ thiện của Toà Thánh mở cửa trở lại vào tháng 5 sau thời gian trống tòa và cuộc bầu chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV, một hàng người dài gần 200 mét đã xếp hàng để xin phép lành. Vì không thể đáp ứng, văn phòng đã phải dừng các yêu cầu trực tuyến khoảng hai tuần trong tháng 6.

Tổng trưởng Bộ Bác ái giải thích, mọi người đều muốn xin bản phép lành của Đức tân Giáo hoàng, hơn nữa triều Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt đầu trùng với thời điểm trong năm nhận lãnh các bí tích Thêm sức, Rước lễ Lần đầu, chịu chức linh mục góp phần làm tăng nhu cầu.

Theo Giáo lý Giáo hội Công giáo, trong Chúa Kitô, các tín hữu được Thiên Chúa chúc lành với mọi phúc lành thiêng liêng. Do đó, Giáo hội ban phép lành nhân danh Chúa Giêsu, thường cùng với dấu thánh giá.

Đức Hồng Y Krajewski nói đối với người Công giáo, phép lành của Đức Giáo Hoàng mang ý nghĩa sâu sắc, vì ngài là người cha tinh thần. Mọi người muốn xin bản phép lành của Đức Giáo Hoàng, treo trong nhà, như sự nâng đỡ thiêng liêng trong những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Dù có thể đón nhận phép lành qua truyền hình hoặc mạng xã hội, nhưng việc treo một chứng từ chính thức trong nhà giúp người tín hữu cảm thấy gắn bó mạnh mẽ với vị đại diện của Chúa Kitô. Phép lành như một cái hôn của người mẹ lên đầu gối đau của con, không xóa bỏ được nỗi đau, nhưng là sự an ủi lớn lao.

Về số tiền từ việc xin phép lành, Tổng trưởng Bộ Bác ái giải thích, thật sự, phép lành chính là hành vi bác ái, mọi khoản thu từ việc xin phép lành đều được chuyển đến người nghèo. Trong năm 2024, phần lớn 8 triệu đô la mà văn phòng dùng cho các hoạt động bác ái toàn cầu đến từ các khoản đóng góp xin phép lành. Nơi này giống như đội cấp cứu đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô, là chiếc xe cứu thương chạy đến giúp đỡ khi có biến cố xảy ra. Ví dụ, người dân bị ảnh hưởng bởi bão ở Đài Loan đã nhanh chóng nhận được hỗ trợ từ Vatican chỉ sau vài giờ thông qua sứ thần Tòa Thánh. Một món quà gần đây khác là lò bánh mì gửi tới thành phố Kharkiv của Ucraina đang bị chiến tranh tàn phá.

Đức Hồng Y Krajewski chia sẻ: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói với tôi: ‘Nếu số tiền này không đến được với người nghèo, tôi sẽ xuống hỏa ngục’. Ngài rất thẳng thắn. Và ngài luôn hỏi tài khoản của chúng tôi còn không, vì nếu hết, nghĩa là chúng tôi đã giúp rất nhiều người. Chính nhờ các phép lành mà chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi có nguồn lực để giúp đỡ, đó là một điều tốt đẹp”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/gia-tang-xin-ban-phep-lanh-cua-duc-thanh-cha-43507.html

 

***

5. ĐTC Lêô XIV gặp gỡ và cầu nguyện với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Tor Vergata

Chiều tối thứ Bảy ngày 02/8/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ Canh thức cầu nguyện với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Tor Vegata. Trong cuộc gặp gỡ này ngài đã trả lời ba câu hỏi của các bạn về “tình bạn, can đảm chọn điều tốt đẹp và đời sống thiêng liêng và cầu nguyện”.

Vatican News

Từ lúc 2 giờ trưa hàng trăm ngàn bạn trẻ đã đổ về khu Tor Vergata rộng lớn được chuẩn bị cho Đêm Canh thức tối thứ Bảy ngày 2/8/2025 và Thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 3/8/2025.

Vào lúc 5:15 chiều, chương trình chuẩn bị cho Đêm Canh thức được diễn ra theo 3 chủ đề: tình bạn, lòng can đảm, và đời sống thiêng liêng. Mỗi phần được trình bày với video dẫn nhập, chứng từ và âm nhạc.

Vào lúc khoảng 8 giờ tối, Đức Thánh Cha đi trên xe mui trần vòng quanh chào các bạn trẻ.

Các bạn trẻ chào đón Đức Thánh Cha tại Tor Vergata

Sau đó, từ 8:30 tối, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện canh thức.

Trong phần đầu tiên, Đức Thánh Cha đã lắng nghe các câu hỏi của ba bạn trẻ bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý, và ngài đã trả lời các câu hỏi theo ngôn ngữ của từng bạn trẻ.

Tình bạn

Câu hỏi thứ nhất về tình bạn. Một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thánh Cha rằng khi sống trong một thế giới được đánh dấu bởi sự phát triển của công nghệ, người trẻ thường tự lựa dối mình là có nhiều bạn bè và thiết lập nhiều mối quan hệ, nhưng thực sự các tương quan này không chân thành và chỉ là ảo tưởng, hậu quả là người trẻ cảm thấy cô đơn. Vậy làm thế nào để người trẻ có thể tìm thấy tình bạn và một tình yêu chân thành, mở ra cho một niềm hy vọng đích thực? Làm thế nào đức tin có thể giúp người trẻ xây dựng tương lai?

Đức Thánh Cha trả lời rằng, các tương quan là điều không thể thiếu đối với mỗi người. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng một mối dây liên kết, và chính nhờ đó mà chúng ta trưởng thành. Trong quá trình này văn hoá đóng một vai trò nền tảng. Trong số rất nhiều kết nối văn hoá đặc trưng cho cuộc sống, Internet và phương tiện truyền thông trở thành một cơ hội đặc biệt cho đối thoại, gặp gỡ và trao đổi, cũng như tiếp cận thông tin và kiến thức. Tuy nhiên, một khi những công cụ này bị thương mại và lợi ích chi phối nó sẽ làm cho các tương quan của con người bị gián đoạn, bất ổn.

Ngài nói: “Khi công cụ thống trị con người, con người trở thành một công cụ: một công cụ thị trường, một món hàng. Chỉ có những quan hệ chân thành và những mối liên kết bền vững mới phát triển những câu chuyện về cuộc sống tốt đẹp”.

Lấy cuộc đời của Thánh Augustinô làm mẫu gương, Đức Thánh Cha nhận xét, vào thời của thánh nhân, mặc dù không có Internet, nhưng ngài vẫn trải qua một tuổi trẻ đầy biến động. Và ngài không để con tim im lặng, nhưng nỗ lực tìm kiếm chân lý không lừa dối, và vẻ đẹp không phai tàn. Thánh Augustinô đã tìm được một tình bạn chân thành, một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng. Ngài đã làm được điều này bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã luôn tìm kiếm ngài. Tình bạn với Chúa Giêsu, nền tảng của đức tin, không chỉ là một trong nhiều sự trợ giúp để xây dựng tương lai nhưng còn là ngôi sao dẫn lối.

Như chân phước Pier Giorgio Frassati đã viết: “Sống mà không có đức tin, không có di sản để bảo vệ, không kiên trì đấu tranh cho Chân lý thì không phải sống, nhưng chỉ là sống lây lất”. Khi mối quan quan hệ của chúng ta phản ánh mối liên kết sâu sắc này với Chúa Giêsu, các tương quan chắc chắn sẽ chân thành, quảng đại và chân thật.

Can đảm lựa chọn

Câu hỏi thứ hai liên quan đến lựa chọn. Một bạn trẻ nói với Đức Thánh Cha rằng cuộc sống được đánh dấu bằng những lựa chọn. Lựa chọn đồng nghĩa với việc từ bỏ một điều gì đó. Và bạn trẻ này đặt câu hỏi: Vậy làm thế nào để có can đảm để chọn lựa? Làm thế nào để có can đảm sống cuộc phiêu lưu của tự do đích thực, đưa ra những lựa chọn căn bản và có ý nghĩa?

Đức Thánh Cha trả lời rằng, khi suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ hiểu rằng chọn lựa trong cuộc sống không chỉ là chọn điều gì đó nhưng là chọn một người nào đó. Khi chọn lựa, theo một nghĩa sâu sắc, chúng ta muốn trở thành ai.

Ngài nói: “Chúng ta học cách lựa chọn qua những thử thách của cuộc sống, và trước hết bằng cách nhớ rằng chúng ta đã được chọn. Ký ức này cần được khám phá và trau dồi. Chúng ta đã đón nhận sự sống cách nhưng không, không lựa chọn! Ngay từ khởi nguyên của chính con người chúng ta, chúng ta đã không có một quyết định của riêng chúng ta, nhưng là một tình yêu muốn chúng ta. Trong suốt cuộc đời, một người bạn đích thực là người giúp chúng ta nhận ra và làm mới lại ân sủng này trong những lựa chọn mà chúng ta được kêu gọi thực hiện”.

Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ biết, lòng can đảm để lựa chọn đến từ tình yêu mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta nơi Chúa Kitô. Chính Người là Đấng đã yêu thương chúng ta bằng cách hiến thân, cứu rỗi thế gian và qua đó cho chúng ta thấy rằng hồng ân sự sống chính là con đường để hoàn thiện con người chúng ta. Vì vậy, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu tương ứng với những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta, bởi vì Người là Tình Yêu Thiên Chúa làm người.

Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Gioan Phaolô II cách đây 25 năm cũng tại nơi này: “Chính Chúa Giêsu là Đấng các con tìm kiếm khi mơ về hạnh phúc; chính Người là Đấng chờ đợi các con khi những gì các con tìm thấy không làm các con mãn nguyện; chính Người là vẻ đẹp thu hút các con; chính Người khơi dậy trong các con khát khao mãnh liệt, không cho phép các con thỏa hiệp; chính Người là Đấng thúc đẩy các con cởi bỏ những mặt nạ làm cho cuộc sống trở nên giả tạo; chính Người là Đấng đọc được trong lòng các con những quyết định chân thật nhất mà người khác muốn bóp nghẹt".

Theo Đức Thánh Cha, khi ý thức được như vậy, nỗi lo sợ sẽ nhường chỗ cho hy vọng, bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi sự. Ngài nói: “Những lựa chọn căn bản và ý nghĩa: hôn nhân, chức thánh và đời sống thánh hiến diễn tả sự tự do và giải thoát của bản thân, làm chúng ta thực sự hạnh phúc. Những lựa chọn này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Tình Yêu hoàn hảo, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta khỏi mọi sự dữ”.

Đời sống thiêng liêng và cầu nguyện

Câu hỏi cuối cùng của một bạn trẻ liên quan đến điều tốt và giá trị của sự thinh lặng. Theo bạn trẻ này, từ thẳm sâu tâm hồn, mọi người đều cảm nhận lời mời gọi hướng đến điều tốt đẹp như là nguồn của chân lý. Bên cạnh đó, giá trị của sự thinh lặng như buổi cầu nguyện đang diễn ra thực sự cuốn hút các bạn trẻ. Câu hỏi được đặt ra cho Đức Thánh Cha là “Làm thế nào chúng con có thể thực sự gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong cuộc sống và tin chắc vào sự hiện diện của Người ngay cả giữa những khó khăn và bất ổn?”.

Đức Thánh Cha trả lời: “Ngay phần mở đầu của văn kiện công bố Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết rằng ‘trong tâm hồn mỗi người đều có niềm hy vọng như một khát vọng và chờ đợi điều tốt lành’. ‘Tâm hồn’, theo Kinh Thánh, có nghĩa là ‘lương tâm’: vì mỗi người đều ước muốn điều tốt đẹp trong tâm hồn, nên từ nguồn mạch này nảy sinh niềm hy vọng đón nhận điều tốt đẹp. Nhưng điều ‘tốt lành’ là gì? Để trả lời câu hỏi này, cần một chứng nhân: một người làm điều tốt cho chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta cần một người tốt lành, lắng nghe với tình yêu khát khao đang trỗi dậy trong lương tâm chúng ta. Nếu không có những chứng nhân này, chúng ta đã không được sinh ra, cũng không thể lớn lên trong sự tốt lành: như những người bạn đích thực, họ nâng đỡ khát khao chung của chúng ta hướng đến điều tốt lành, giúp chúng ta thực hiện trong những lựa chọn hằng ngày”.

Đức Thánh Cha chỉ ra cho các bạn trẻ người bạn luôn đồng hành với lương tâm chúng ta là Chúa Giêsu. Do đó, trong mỗi bước đường cuộc sống, trong khi tìm kiếm điều tốt đẹp, hãy cầu xin Người ở lại với chúng ta. Vì nếu không có Chúa chúng ta không thể làm điều tốt lành mà chúng ta mong muốn.

Đức Thánh Cha mời các bạn trẻ cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã đến với chúng con. Con ước muốn được ở lại giữa những người bạn của Chúa, để khi ôm lấy Chúa, con có thể trở thành bạn đồng hành trên hành trình của tất cả những ai gặp gỡ con. Lạy Chúa, xin cho những ai gặp gỡ con cũng được gặp gỡ Chúa, ngay cả qua những giới hạn, ngay cả qua những yếu đuối của con".

Tiếp tục giờ canh thức cầu nguyện, sau khi lắng nghe đoạn Tin Mừng Thánh Luca thuật lại cuộc gặp gỡ của hai môn đệ với Chúa trên đường đi Emmau, các bạn trẻ cùng Đức Thánh Cha tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong thinh lặng cầu nguyện. Và giờ cầu nguyện kết thúc với Phép lành Thánh Thể.

Sau buổi canh thức, các bạn trẻ đã ngủ qua đêm trong túi ngủ tại khu vực sự kiện để ngày hôm sau, Chúa Nhật ngày 3/8/2025, tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-gap-go-va-cau-nguyen-voi-hang-tram-ngan-ban-tre-tai-tor-vergata-43512.html

 

***

6. ĐHY Parolin: Libăng luôn ở trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Trong sứ điệp gửi đến các tín hữu tham gia giờ cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ tại cảng Beirut cách đây 5 năm, được cử hành vào ngày 3/8/2025, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với người dân Libăng, cầu nguyện cho các nạn nhân và khích lệ họ kiên vững trong hy vọng giữa thử thách. Đức Hồng y nói rằng Libăng yêu dấu và đau khổ luôn ở trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.

Vatican News

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm khi đứng trước cái chết của ông Ladarô. Trước cái chết, Chúa Giêsu đã khóc (x. Ga 11,35), “và nước mắt của Người hòa cùng nước mắt của chúng ta trước sự mất mát và đau khổ của những người thân yêu. Vì vậy, Chúa Kitô luôn gần gũi với mỗi người anh chị em”.

“Hãy hướng về trời, vì ở đó có Thiên Chúa Cha chúng ta!”

Đức Hồng y Parolin giải thích rằng qua sự hồi sinh của ông Ladarô, niềm hy vọng Kitô giáo tìm thấy sự đảm bảo rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa của sự sống và rằng sự chết sẽ không bao giờ có tiếng nói cuối cùng: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng ta”. Do đó, “Nếu, trước mầu nhiệm sự chết và đau khổ, chúng ta vẫn như chìm trong bóng tối, thì Chúa ban cho chúng ta ánh sáng đức tin! Đây là niềm hy vọng của chúng ta trước cái chết. Và kể từ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đối với những người tin, một cánh cửa đã mở ra dẫn vào nhà Cha, nơi chính Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta”. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Libăng “hãy hướng về trời, vì ở đó có Thiên Chúa Cha chúng ta!”.

Đức Thánh Cha mong mỗi tín hữu Libăng cảm nhận được tình thương của ngài và của toàn thể Giáo hội. Ngài cũng cảm ơn các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ đã gần gũi với người dân và hỗ trợ họ bằng cách giúp họ hướng mắt lên trời và bước đi trên mặt đất trong hy vọng, đặc biệt là qua những thử thách. Ngài phó thác họ cho sự che chở và chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và các vị thánh Libăng, và ban Phép Lành Tòa Thánh cho họ như một dấu chỉ an ủi.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-parolin-libang-luon-o-trong-loi-cau-nguyen-cua-duc-thanh-cha-43513.html

 

***

7. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Lễ hội Giới trẻ Mễ Du lần thứ 36

Trong sứ điệp gửi đến các bạn trẻ tham dự Lễ hội Mễ Du lần thứ 36, tại Cộng hoà Bosnia và Herzegovina, từ ngày 04 đến 08/8, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên Lễ hội theo gương Đức Mẹ thực hiện một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa và với mọi người.

Vatican News

Nhắc lại khẩu hiệu được chọn cho Lễ hội: Hãy đến, chúng ta hãy đi về Nhà Chúa!” (Tv 122,1), Đức Thánh Cha nói, câu Kinh Thánh này nói với chúng ta về một hành trình, một khát vọng thôi thúc chúng ta tiến về Thiên Chúa, đến nơi Người ngự, nơi chúng ta có thể thực sự cảm thấy như ở nhà, vì tại đó, tình yêu Chúa đang chờ đợi chúng ta.

Ngài đặt câu hỏi: “Làm sao chúng ta có thể bước đi về nhà Chúa mà không lạc lối?”. Và để trả lời, trích lời Chúa Giêsu: “Thầy là Đường” (Ga 14,6), Đức Thánh Cha nói: “Chính Chúa Kitô đồng hành, dẫn dắt và ban sức mạnh cho chúng ta trên hành trình ấy. Thánh Thần của Người mở mắt chúng ta, giúp chúng ta nhận ra những điều mà tự mình ta không thể hiểu được.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trên đường đời, không ai bước đi một mình. Con đường của chúng ta luôn đan xen với con đường của người khác. Chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ, để đồng hành và cùng nhau khám phá một mục tiêu chung.

Dựa trên suy tư của thánh Augustinô, Đức Thánh Cha giải thích: nhà Chúa không phải là một điểm đến xa vời, nhưng là niềm vui của một hành trình được chia sẻ, một dân lữ hành cùng bước đi và nói với nhau: “Nào chúng ta đi!”. Và khi làm như vậy, họ cùng thắp sáng và trở thành một ngọn lửa duy nhất soi sáng con đường phía trước.

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hoá, trong đó trí tuệ nhân tạo và công nghệ mang đến nhiều cơ hội, nhưng Đức Thánh Cha nhắc nhở cần phải nhớ rằng không có một thuật toán nào có thể thay thế được một cái ôm, một ánh nhìn, một cuộc gặp gỡ thật sự. Chính Đức Mẹ cũng đã thực hiện một cuộc hành trình vất vả để đến gặp người chị họ Êlisabeth. Dù không dễ dàng, Mẹ vẫn lên đường, và cuộc gặp gỡ ấy đã mang lại niềm vui: Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ khi nhận ra nơi Đức Trinh Nữ Maria sự hiện diện sống động của Chúa. Vì thế, noi gương Mẹ Maria, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tìm kiếm những cuộc gặp gỡ đích thực.

Trong một thế giới đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ can đảm. Bởi vì, “có một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn bất kỳ rào cản nào: ngôn ngữ đức tin, được nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa”. Sau cùng, nhắc nhở các tham dự viên Lễ hội Mễ Du ý thức rằng “tất cả đều là chi thể của Thân Thể Người, là Giáo hội”, ngài mời gọi: “Các con hãy gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau, chia sẻ. Chỉ khi cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau và truyền cảm hứng cho nhau, chúng ta mới có thể đến được nhà Chúa.”

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-gui-su-diep-den-le-hoi-gioi-tre-me-du-lan-thu-36-43517.html

 

***

8. Từ hoàng hôn đến bình minh. Tình bạn có thể thay đổi thế giới

Trong số ra ngày 04/8/2025 của Báo Quan sát viên Roma, suy tư về Năm Thánh Giới trẻ vừa kết thúc, ông Andrea Monda, Giám đốc của tờ báo chính thức của tờ báo Toà Thánh nhấn mạnh về thông điệp của Đức Thánh Cha dành cho giới trẻ “Từ hoàng hôn đến bình minh. Tình bạn có thể thay đổi thế giới”.

Vatican News

Dưới đây là nội dung của bài viết:

Hơn một triệu bạn trẻ hiện diện đông đảo tại khu vực Tor Vergata để cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự buổi canh thức Năm Thánh Giới trẻ và tham dự Thánh lễ sáng Chúa nhật do ngài chủ sự. Trong tâm trí vang lên câu hỏi trực tiếp của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu, khi nói về Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng” (Mt 11,7). Các bạn trẻ đã trả lời bằng nhiều cách, như mang theo sự nhiệt huyết hân hoan của mình lan tỏa khắp đường phố, quảng trường, địa điểm công cộng và phương tiện giao thông của Thành Vĩnh Cửu, một niềm vui và “tiếng ồn vui nhộn” mà dân thành Roma sẽ còn nhớ mãi.

Họ cũng đã trả lời ngay trong đêm canh thức ấy, khi đặt câu hỏi theo một cách nào đó ngược lại câu hỏi của Chúa Giêsu với Vị Đại Diện của Người: những câu hỏi về ý nghĩa. Và Đức Thánh Cha đã trả lời, ôm lấy và đồng hành với các bạn trẻ, không bỏ họ đơn độc. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thường nói: “Người tin không bao giờ đơn độc”. Tôn giáo trước hết là một tương quan. Đó là một trong những chủ đề trung tâm của buổi đối thoại trong đêm canh thức thứ Bảy, một cuộc trò chuyện lúc hoàng hôn, tựa như buổi tối ở Emmaus, khi ngày sắp tàn.

Từ góc nhìn đó, “lời bình” sâu sắc nhất cho khoảnh khắc sống động này của Giáo hội ở ngoại ô Roma được gói gọn trong những câu thơ của bài thơ Emmaus của David Maria Turoldo:

Khi mặt trời đã ngả về tây,
Người vẫn là lữ khách trên đường
giảng lời Kinh Thánh, ban yên ủi
qua tấm bánh âm thầm tay bẻ.
Xin còn soi chiếu trí tâm con,
để con nhận ra gương mặt Ngài
và hiểu rằng tình yêu Thiên Chúa
luôn kiếm tìm, đưa con ra khơi.

Tor Vergata như Emmaus. Từ hoàng hôn đến bình minh, từ bóng tối buông xuống đến ánh sáng mới đầy hy vọng. Đức Thánh Cha Lêô đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ sáng Chúa nhật, nói đến hành trình nơi tâm hồn của hai môn đệ: từ nỗi sợ hãi và thất vọng đến niềm vui vì một cuộc gặp gỡ bất ngờ, không ngờ tới, một cuộc gặp trực tiếp.

Đám đông bạn trẻ ấy đã đến Tor Vergata để thấy một gương mặt. Và nhờ đó, để được một tình yêu chạm đến. Không phải để “làm” điều gì đó, mà để “hiện diện”. Không phải làm, mà là hiện diện, ngay cả trong thinh lặng. Không nói, mà có thể là hát. Hiện diện trong thinh lặng và cùng nhau hát. Không một mình. Họ sống chủ động trong các mối liên hệ, nhận ra rằng mọi thứ đều là mối quan hệ. Đức Thánh Cha Lêô đã nói rõ khi trả lời các câu hỏi của giới trẻ: “Tất cả mọi người trên thế giới đều được sinh ra. Cuộc sống của chúng ta khởi đầu từ một mối dây liên kết, và chính qua các liên kết ấy mà chúng ta lớn lên. [...] Khi say mê tìm kiếm chân lý, chúng ta không chỉ tiếp nhận một nền văn hóa, nhưng còn biến đổi nó qua các lựa chọn sống. Thực tế, chân lý là một liên kết nối kết lời nói với sự việc, tên gọi với khuôn mặt. Trong khi đó, sự dối trá thì tách rời những điều ấy, gây nên nhầm lẫn và mập mờ”.

Chân lý cũng là một mối liên kết, một mối quan hệ, đang bị khủng hoảng nghiêm trọng trong thời đại hư vô mà chúng ta đang sống. Chân lý không thể tách rời khỏi tình yêu, bởi tình yêu chính là mối quan hệ đích thực. Khi một người nói rằng họ “có một mối quan hệ”, họ đang nói là họ đang yêu ai đó. Một lần nữa, khi nói đến tình yêu, không phải là “làm” điều gì, nhưng là “hiện diện”, ở bên cạnh ai đó. Không có gì đẹp hơn, nhất là giới trẻ, là được “ở bên” với người mình yêu, cùng bạn bè. Khi ở bên nhau, thời gian như biến mất, xiềng xích của nó bị phá vỡ, một khoảng thời gian đầy hứa hẹn và ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, và ý nghĩa tìm lại được nơi mà trước đó đã bị đánh mất bởi vì áp lực phải làm và phải hoàn thành trong đời sống hằng ngày.

Trải nghiệm hiện diện nhưng không trong tình bạn chính là hương vị đầu tiên của thiên đàng. Đó là lý do tại sao khi trích dẫn lời thánh Augustinô Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chủ đề tình bạn, khía cạnh cốt lõi trong đời sống của giới trẻ. Ngài nhắc họ rằng: “Vị thánh lớn người châu Phi đó cũng đã trải qua một tuổi trẻ đầy sóng gió: nhưng không an phận, không để con tim im lặng, nhưng nỗ lực tìm kiếm chân lý không lừa dối, và vẻ đẹp không phai tàn. Thánh Augustinô đã tìm được một tình bạn chân thành, một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng. Thánh nhân đã làm được điều này bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã luôn tìm kiếm ngài. Thánh nhân đã xây tương lai như thế nào? Bằng cách bước theo Người, người bạn suốt đời”. Và Đức Thánh Cha kết luận bằng những lời hy vọng sống động: “Tình bạn thực sự có thể thay đổi thế giới. Tình bạn là con đường dẫn đến hòa bình”. Đó chính là tình yêu chạm đến và thúc đẩy ta vươn xa hơn.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/tu-hoang-hon-den-binh-minh-tinh-ban-co-the-thay-doi-the-gioi-43518.html

 

***

9.  Đức Thánh Cha: Vũ khí hạt nhân xúc phạm đến toàn thể nhân loại

Trong sứ điệp nhân kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng “Vũ khí hạt nhân xúc phạm đến toàn thể nhân loại” và nhấn mạnh rằng “hòa bình đích thực đòi hỏi lòng dũng cảm để từ bỏ vũ khí”. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tái dấn thân theo đuổi hòa bình lâu dài cho toàn thể gia đình nhân loại.

Vatican News

Sứ điệp được gửi đến Đức Cha Alexis Mitsuru Shirahama, Giám mục của Hiroshimavà được Đức Tổng Giám mục Francisco Escalante Molina, Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, đọc trong Thánh lễ cầu nguyện cho Hòa bình tại Hiroshima.

Vào ngày 6 và 9/8/1945, Hoa Kỳ đã lần lượt ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, trong Thế chiến II, khiến khoảng 150.000 đến 246.000 người thiệt mạng.

Hiroshima và Nagasaki vẫn là lời nhắc nhở sống động về những nỗi kinh hoàng

Đức Thánh Cha viết rằng “hai thành phố này vẫn là lời nhắc nhở sống động về những nỗi kinh hoàng sâu sắc do vũ khí hạt nhân gây ra”. “Đường phố, trường học và nhà cửa của họ vẫn mang những vết sẹo hữu hình và tinh thần của tháng 8 định mệnh năm 1945”.

Ngài nói tiếp: “Trong bối cảnh này, tôi muốn mạnh mẽ nhắc lại những lời mà vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, thường nói: ‘chiến tranh luôn là một thất bại của nhân loại’.” Nhắc lại lời của một nạn nhân sống sót trong vụ ném bom nguyên tử tại Nagasaki - “người có lòng yêu thương là người can đảm không mang vũ khí” - ngài nhấn mạnh rằng “hòa bình đích thực” đòi hỏi sự dũng cảm để “từ bỏ vũ khí”, đặc biệt là vũ khí hạt nhân “với khả năng gây ra những thảm họa khôn lường”, bởi vì “Vũ khí hạt nhân xúc phạm đến nhân loại chung của chúng ta và phản bội phẩm giá của thụ tạo, sự hòa hợp của thụ tạo mà chúng ta được kêu gọi bảo vệ”.

Lời kêu gọi xây dựng một thế giới an toàn hơn

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ “sự tôn trọng và tình cảm” đối với những người sống sót, những người mà câu chuyện về mất mát và đau khổ của họ là một “lời kêu gọi khẩn cấp” để xây dựng “một thế giới an toàn hơn” và thúc đẩy một “bầu khí hòa bình” đích thực.

Từ bỏ ảo tưởng về an ninh dựa trên việc hủy diệt lẫn nhau

Trích lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng trong thời điểm “căng thẳng và xung đột toàn cầu gia tăng, Hiroshima và Nagasaki vẫn là những biểu tượng của ký ức thúc giục chúng ta từ bỏ ảo tưởng về an ninh dựa trên sự hủy diệt lẫn nhau. Thay vào đó, chúng ta phải xây dựng một nền đạo đức toàn cầu bắt nguồn từ công lý, tình huynh đệ và lợi ích chung”.

Lời lêu gọi cộng đồng quốc tế

Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu nguyện xin cho dịp kỷ niệm này có thể là “lời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mới lại cam kết theo đuổi hòa bình lâu dài cho toàn thể gia đình nhân loại - một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vu-khi-hat-nhan-xuc-pham-den-toan-the-nhan-loai-43523.html

 

***

10. ĐHY Kikuchi: Một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều cần thiết

Trong Thánh lễ Tưởng niệm Hòa bình được cử hành tại Hiroshima vào ngày 5/8/2025, Đức Hồng y Isao Kikuchi nói rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân không phải là điều viển vông.

Vatican News

Thánh lễ được cử hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, khiến cho hơn 100 ngàn người thiệt mạng. Một quả bom hạt nhân khác được thả xuống Nagasaki vào ngày 9/8/1945. Nhật Bản chính thức đầu hàng vào ngày 2/9/1945, chấm dứt chiến tranh.

Đức Hồng y Kikuchi nói rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, “sự thật về những gì đã xảy ra vẫn không thay đổi”. Ngài nói thêm: “Có một thế lực tinh vi đang hoạt động, cố gắng làm nhẹ đi và xóa bỏ những ký ức quan trọng cần được truyền lại này. Giờ đây, có quan niệm phổ biến rằng sử dụng vũ lực là điều ác cần thiết để giải quyết xung đột giữa các quốc gia, hay thậm chí là việc sử dụng vũ lực chính là củng cố các nỗ lực ngoại giao, đang ngày càng được coi là một lựa chọn thực tế”.

Ngài nói rằng những ký ức sâu sắc về chiến tranh đã luôn là động lực thúc đẩy nhiều người tái khẳng định lời thề không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự, đặc biệt là trong thời điểm những ký ức này được chia sẻ rộng rãi.

Tuy nhiên, Đức Hồng y Tổng Giám mục Tokyo lưu ý rằng khi 80 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, ngày càng có nhiều thế hệ chưa từng trải nghiệm trực tiếp điều đó. Ngài nhắc nhở: “Chúng ta không được phớt lờ những sự thật lịch sử, hãy khiêm nhường học hỏi, khắc sâu chúng vào trái tim và ký ức của mình, và hơn thế nữa, hãy chân thành truyền tải những ký ức này cho thế hệ mai sau. Sau đó, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực thiết lập hòa bình của Chúa trên thế giới này”.

Đức Hồng y Kikuchi lưu ý rằng khi thăm Hiroshima vào năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố rằng không chỉ việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho chiến tranh, mà ngay cả việc sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn khiến chúng ta bị cám dỗ sử dụng chúng, cũng là vô đạo đức. Do đó, nếu xem việc hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân và lời kêu gọi hòa bình bị bác bỏ như là một giấc mơ hoặc phi thực tế, thì chúng ta cũng coi những lời của Chúa Giêsu trong “Các Mối Phúc” là một giấc mơ và phi thực tế.

Ngài nhấn mạnh: “Thật hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa lại muốn một tình huống mà món quà quý giá là sự sống con người bị tước đoạt một cách bạo lực bằng mọi phương pháp và lý do có thể tưởng tượng được. Món quà quý giá là sự sống con người phải được bảo vệ, không có ngoại lệ, từ khởi đầu cho đến kết thúc”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dhy-kikuchi-mot-the-gioi-khong-co-vu-khi-hat-nhan-la-dieu-can-thiet-43524.html

 

***

11. “Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho hòa bình”. Các Giáo hoàng và Học thuyết xã hội, vượt ra ngoài sự răn đe

Giữa kỷ nguyên tái vũ trang toàn cầu mới, với hơn 50 cuộc xung đột đang diễn ra và chi tiêu quân sự toàn cầu tăng vọt, việc lên án đối với chiến lược răn đe vũ trang được các Giáo hoàng, những người đấu tranh cho hòa bình, và các nhà tư tưởng thế kỷ XX không ngừng lên tiếng một lần nữa trở nên thiết thực.

Vatican News

Từ Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và cả những lời gần đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Học thuyết Xã hội của Giáo hội đề xuất một giải pháp thay thế mang tính Tin Mừng cho lý luận của chiến tranh.

Vào tháng 12/1976, trong lúc Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Nga đang ở đỉnh điểm, đặc trưng bởi căng thẳng gia tăng và cuộc chạy đua vũ trang, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết những lời này trong Thông điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ X: “Câu nói xưa đã từng và vẫn còn ảnh hưởng trong chính trị: ‘Si vis pacem, para bellum - Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh’ là điều không thể chấp nhận nếu không có những dè dặt sâu sắc. Với sự táo bạo chân thành xuất phát từ các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi tố cáo chương trình sai lầm và nguy hiểm của ‘cuộc chạy đua vũ trang’, của cuộc đua ngầm nhằm đạt ưu thế quân sự giữa các dân tộc”.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục: “Ngay cả khi, thông qua một sự khôn ngoan nào đó còn sót lại, hoặc dù một cuộc ‘giằng co’ âm thầm nhưng khốc liệt giữa những lực lượng đối lập chiến tranh chưa nổ ra, thì làm sao có thể không xót xa trước sự tiêu tốn khôn lường về phương tiện kinh tế và sức lực con người chỉ để mỗi quốc gia bảo vệ cho mình một lớp áo giáp gồm những vũ khí ngày càng đắt đỏ, ngày càng tinh vi gây tổn hại nghiêm trọng đến ngân sách giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, y tế và dân sinh?”

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII: hòa bình thực sự, không phải là sự cân bằng của khủng bố

Lập trường được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc lại với giọng đầy tâm huyết ở đây chính là sự lên án rõ ràng đối với cái gọi là “thuyết răn đe”, đã được vị người tiền nhiệm trực tiếp của ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, bày tỏ trong thông điệp nổi tiếng “Pacem in terris – Hoà bình trên thế giới”, được công bố năm 1963, ngay sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, khủng hoảng đã đưa thế giới đến bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Thánh Giáo hoàng viết trong thông điệp cuối cùng của ngài: “Như chúng ta đã biết: để biện hộ cho việc sản xuất vũ khí, người ta thường đưa ra luận điệu: chỉ có một nền hòa bình duy nhất có thể thực hiện được, đó là nền hòa bình xây trên thế quân bình về sức mạnh. Vì thế, hễ một cộng đồng võ trang, là các cộng đồng khác cũng phải võ trang theo. Nếu một cộng đồng chế tạo vũ khí nguyên tử, thì các cộng đồng khác cũng phải chế tạo vũ khí nguyên tử có sức phá hoại đồng đều. Do đó, nhân loại luôn luôn phải sống trong sự đe dọa của một cuộc chiến tranh có thể bộc phát bất cứ lúc nào, với một sức tàn phá khôn lường. Bởi vì vũ khí đã sẵn, và nếu không thể tin rằng có người dám cả gan đứng ra chịu trách nhiệm về những sự đau thương tàn khốc do chiến tranh gây ra, nhưng vẫn có thể tin được rằng chỉ một sự kiện bất ngờ và không thể kiểm soát được, thì có thể khơi ngòi cho tất cả bộ máy chiến tranh đó. Và dù người ta có thể kiểm soát các vũ khí nói đây một cách hữu hiệu, để chiến tranh không thể xảy ra được, thì cũng có đủ lý mà sợ rằng: chỉ sự liên tiếp thí nghiệm các vũ khí nguyên tử cũng có thể nguy hại cho sự sống trên trái đất”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và “Fratelli tutti”: Hòa bình không phải là sự cân bằng quyền lực

Nguyên tắc này, trọng tâm Huấn quyền về hòa bình của các Giáo hoàng nửa sau thế kỷ 20, đã được cập nhật trong thông điệp Fratelli tutti. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích trong văn kiện được ký vào ngày 03/10/2020 tại Assisi: “Thực tế là từ khi vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và sinh học phát triển, chưa kể đến các công nghệ mới với những ứng dụng rộng khắp và ngày càng hữu hiệu, chiến tranh đã có được sức mạnh hủy diệt không thể kiểm soát, gây hậu quả tàn khốc cho bao dân thường vô tội. Quả là nhân loại chưa bao giờ có một thứ quyền lực lớn như thế trên chính mình, và chẳng có gì bảo đảm rằng họ sẽ luôn sử dụng quyền lực ấy cách khôn ngoan”.

Cũng trong thông điệp, ngài nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định quốc tế không thể dựa trên cảm giác an toàn giả tạo, trên sự đe dọa hủy diệt lẫn nhau hoặc hủy diệt hoàn toàn, hay chỉ trên việc duy trì sự cân bằng quyền lực.

Tất cả những tuyên bố này, được rút ra từ giáo huấn của các Giáo hoàng, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hòa bình thế giới dường như bấp bênh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự lỗi thời của khẩu hiệu tiếng Latinh “Si vis pacem, para bellum - Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh” - vốn là cách diễn đạt lại một đoạn trích trong tác phẩm Epitoma rei militaris của Vegezio (thế kỷ IV–V) - đã được nhấn mạnh rộng rãi trong thế kỷ này, ngay cả trong những bối cảnh hoàn toàn khác xa với Giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Giáo dân cũng nói không với chiến tranh

Ngay từ ngày 12/6/1909, Filippo Turati – một trong những người cha sáng lập của chủ nghĩa xã hội Ý – trong bài diễn văn “Cơn chóng mặt vì chạy đua vũ trang và các cải cách xã hội”, đọc tại Hạ viện Ý, đã khẳng định: “Câu nói nổi tiếng si vis pacem, para bellum chẳng qua chỉ là một cách chơi chữ của nhà tiên tri Delphi. Thưa quý vị, chúng ta hãy trở lại với nghĩa thường, nói rằng: ‘Si vis pacem, para pacem - Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho hoà bình’. Hãy chấm dứt cơn điên rồ vô ích này của cuộc chạy đua vũ trang đang làm kiệt quệ các quốc gia”.

Rồi vào năm 1947, sau thảm họa Hiroshima và Nagasaki, Mahatma Gandhi đã viết: “Bài học có thể rút ra (…) là một quả bom không thể bị phá hủy bởi một quả bom khác, cũng như bạo lực không thể bị tiêu diệt bằng bạo lực”. Còn tại Ý, triết gia và chính trị gia chống phát xít Aldo Capitini – được truyền cảm hứng từ chính vị lãnh tụ Ấn Độ – đã nhấn mạnh rằng: “Mục tiêu của tình thương chỉ có thể đạt được bằng tình thương; mục tiêu của sự trung thực phải được thực hiện bằng những phương tiện trung thực; và mục tiêu của hòa bình không thể đạt được bằng luật lệ cũ đầy bất ổn ‘nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh’, nhưng bằng một luật khác: trong thời bình, hãy chuẩn bị cho hòa bình”.

Số liệu rõ ràng: vũ khí và chiến tranh không mang lại hoà bình

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm có trụ sở tại Thuỵ Điển, chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong lịch sử vào năm 2024 – vượt quá 2.700 tỷ đô la – trong khi hiện nay trên thế giới đang có 56 cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra, liên quan đến hơn 92 quốc gia, con số cao nhất kể từ khi Thế chiến thứ Hai kết thúc. Điều này khẳng định rằng việc “chuẩn bị chiến tranh” không chỉ làm tiêu tốn nguồn lực kinh tế của các quốc gia nhưng còn không mang lại hòa bình.

Trước những đau thương do các cuộc chiến, đặc biệt là tại Ucraina và Trung Đông gây ra, những lời gần đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫn là một kim chỉ nam rõ ràng và kiên định, tiếp nối giáo huấn hòa bình của các vị tiền nhiệm: “Chúng ta không được quen với chiến tranh; ngược lại, chúng ta phải từ chối sự quyến rũ của vũ khí mạnh mẽ và tinh vi như một cám dỗ”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/neu-ban-muon-hoa-binh-hay-chuan-bi-cho-hoa-binh-cac-giao-hoang-va-hoc-thuyet-xa-hoi-vuot-ra-ngoai-su-ran-de-43526.html

 

***

12.  Đức Thánh Cha tiếp các tù nhân Venezia trong chuyến hành hương Năm Thánh

Ngày 07/8, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp một nhóm tín hữu hành hương đến từ Venezia ở bắc Ý, trong đó có ba tù nhân của nhà tù Santa Maria Maggiore tại thành phố này.

Vatican News

Chuyến hành hương Năm Thánh của nhóm dài gần 500 km, trong đó 100 km cuối cùng, từ thị trấn Terni đến Roma, được thực hiện bằng cách đi bộ.

Các tín hữu hành hương được Đức Tổng Giám Mục Francesco Moraglia, Thượng phụ Venezia; cha Massimo Cadamuro, linh mục tuyên úy nhà tù; cùng một số vị hữu trách khác của Tổng Giáo Phận tháp tùng tới buổi tiếp kiến.

Theo cha Cadamuro, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha làm cho trải nghiệm hành hương thực sự trọn vẹn. Thực vậy, đây là một hành trình và một chuyến hành hương diễn ra hoàn toàn dưới dấu ấn của niềm hy vọng đáng tin cậy, một chiều kích cần thiết cho đời sống đích thực của mọi người, cả tự do hay bị giam giữ. Việc mọi người có thể cùng nhau thực hiện chuyến hành hương này khiến mọi thứ trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn.

Ông Enrico Farina, Giám đốc nhà tù Santa Maria Maggiore, cũng có mặt tại buổi tiếp kiến nói, cơ hội này cho phép các tù nhân tham gia một hành trình nhân văn và tâm linh đầy ý nghĩa khiến ông cảm thấy tự hào. Ông cũng cho biết các tù nhân được tặng một cuốn sổ nhật ký trống và họ đã viết trong đó những suy niệm và lời cầu nguyện lấy cảm hứng từ chuyến đi đầy ý nghĩa này, và ông cảm thấy vinh dự khi được chia sẻ khoảnh khắc đó cùng các khách hành hương.

Đức Tổng Giám Mục Moraglia cho biết thêm rằng theo sau buổi tiếp kiến Năm Thánh dành cho các chủng sinh của Venezia và khu vực lân cận hồi tháng Sáu, cuộc gặp hôm thứ Năm là một món quà lớn khác đến từ Đức Thánh Cha, vì đã chấp thuận lời thỉnh cầu của các tù nhân về một buổi tiếp kiến khi kết thúc chuyến hành hương.

Thượng phụ Venezia cho rằng chuyến hành hương và buổi gặp Đức Thánh Cha là một trải nghiệm mà ngài tin chắc sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn, cuộc sống và câu chuyện của các tù nhân, các nhân viên và tình nguyện viên đồng hành cùng họ, và cả của tất cả những ai dấn thân vào sứ vụ mục vụ giáo phận hướng đến các nhà tù cũng như việc tái hòa nhập tù nhân vào đời sống xã hội.

Chuyến hành hương Năm Thánh, cùng với cơ hội gặp Đức Thánh Cha, là một phần trong dấn thân liên tục và toàn diện của Tổng Giáo Phận Venezia dành cho hoạt động mục vụ với các tù nhân trong các nhà tù địa phương. Với việc dấn thân này, trong những tuần gần đây Đức Tổng Giám Mục Moraglia đã gặp Bộ trưởng Tư pháp Ý, ông Carlo Nordio, để thảo luận về tình trạng các nhà tù ở Venezia và vùng phụ cận, cũng như những nỗ lực tái hòa nhập tù nhân vào xã hội dân sự sau khi mãn hạn tù.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-tu-nhan-venezia-trong-chuyen-hanh-huong-nam-thanh-43543.html

 

***

13.  70 ngàn bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Quốc tế "Mladifest tại Mễ Du

Từ ngày 4 đến ngày 8/8/2025, khoảng 70 ngàn bạn trẻ và 600 linh mục đã tham dự Đại hội Giới trẻ Quốc tế "Mladifest" lần thứ 36 tại Mễ Du, nước Bosnia-Herzegovina. Đại hội năm nay có chủ đề "Chúng ta sẽ về Nhà Chúa" (Tv 122,1).

Hồng Thủy - Vatican News

Đại hội Giới trẻ Quốc tế "Mladifest diễn ra hàng năm tại Mễ Du từ ngày 31/7 đến ngày 6/8, nhưng năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 8/8. Đây là một khóa tĩnh tâm kéo dài một tuần với các Thánh lễ, những giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, nghe giảng, Kinh Mân Côi, trình bày chứng tá, giao lưu, âm nhạc và nhiều sự kiện khác dành cho giới trẻ.

Trở thành những người loan báo Tin Mừng 

Vào chiều ngày 7/8/2025, Đại hội lần thứ 36 đã kết thúc với nghi thức sai đi truyền giáo, trao tặng tràng hạt Mân Côi cho đại diện giới trẻ từ 71 quốc gia đã hành hương đến tham dự Đại hội lần này.

Cha Zvonimir Pavičić, chánh xứ Mễ Du, nói: "Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận tràng hạt Mân Côi, tức là bàn tay của Đức Maria trao cho các con để đồng hành cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong cuộc sống, và học hỏi từ các Ngài! Hãy trở thành những người loan báo Tin Mừng trong gia đình, trong thành phố, trong thị trấn của mình".

Với món quà này, các bạn trẻ được mời gọi đến với sứ vụ truyền giáo và trao cho thị trấn, gia đình và cộng đoàn giáo xứ những gì đã nhận được tại Mễ Du.

Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Petar Palic, Giám mục giáo phận Mostar-Duvno, Giám quản Tông tòa Giáo phận Trebinje-Mrkan, đã mô tả địa điểm hành hương ở Bosnia-Herzegovina là "nơi cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa", tương tự như Núi Horeb trong Kinh Thánh, nơi mà từ những tảng đá nước tuôn chảy. Ngài nói: "Biết bao nhiêu người trẻ đã tìm thấy nguồn nước hằng sống ở đây!". Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nói rằng đức tin "không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô". Điều này đã trở nên hữu hình đối với những người trẻ địa phương trong những ngày qua; nhiều người đã "khám phá ra Chúa Giêsu" tại đây.

Đức tin không chỉ là niềm an ủi, mà còn là lời mời gọi hoán cải và hy sinh

Theo Đức Cha Petar Palic, giới trẻ cũng nên tự hỏi mình câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ trong Phúc Âm: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" – và các bạn trẻ nên trả lời không phải bằng những lời học thuộc lòng, mà bằng chính cuộc sống của mình. Đồng thời, ngài cảnh báo về một đức tin Kitô giáo đơn giản hóa. Ngài nói rằng việc hướng về Chúa Giêsu và theo Người phải luôn đi kèm với việc chấp nhận thập giá. Ngài nói: "Đức tin không chỉ là niềm an ủi, mà còn là lời mời gọi hoán cải và hy sinh".

Hãy sống theo sứ điệp của Mẹ

Thánh lễ bế mạc Đại hội được Cha Zvonimir Pavičić, cha sở Mễ Du, cử hành trên Núi Thánh Giá, một ngọn đồi đá cao 500 mét, vào sáng sớm ngày 8/8/2025.

Hàng trăm bạn trẻ đã leo lên đỉnh Núi Thánh Giá Križevac trong đêm để cử hành Thánh lễ sáng và sau đó trở về nhà. Một số người đã đến ngọn đồi này ngay sau chương trình buổi tối ngày 7/8/2025 kết thúc và nghỉ đêm tại Križevac.

Nhìn lại tuần qua, Cha Zvonimir nói rằng đây "là những ngày tuyệt vời mà chúng ta đã cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, cũng như sự gần gũi của mọi người, của anh chị em chúng ta". Ngài cầu xin rằng những ngày này "ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục sống đức tin khi chúng ta trở về quê hương, gia đình và nơi làm việc. Hãy là con cái của Đức Mẹ. Hãy sống theo sứ điệp của Mẹ. Và các con sẽ được bình an! Xin Chúa chúc lành cho các con!".

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/70-ngan-ban-tre-tham-du-dai-hoi-gioi-tre-quoc-te-mladifest-tai-me-du-43544.html

 

***

14. 100 ngày đầu tiên của ĐTC Lêô XIV: ưu tiên hòa bình, chăm sóc người nghèo và thiên nhiên, Chúa Kitô ở trung tâm

Dù tương đối ngắn ngủi, 100 ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cho thấy dấu ấn rõ nét của ngài với những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, việc chăm sóc công trình sáng tạo, ưu tư về người nghèo, đặt Chúa Kitô ở trung tâm, cũng như phong cách lãnh đạo kiên nhẫn lắng nghe và gần gũi với mọi người.

Hồng Thủy - Vatican News

Thứ Bảy tuần ngày 16/8/2025 sẽ đánh dấu tròn 100 ngày kể từ chiều tối ngày 8/5/2025 lịch sử, khi Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV bước ra ban công chính Đền thờ Thánh Phêrô trước ánh mắt chăm chú và gương mặt vui mừng hân hoan của cả trăm ngàn người hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và khu vực xung quanh, cũng như của hàng triệu người trên thế giới theo dõi qua các phương tiện truyền thông, để chào thế giới với những lời đầu tiên: “Bình an cho anh chị em!”.

Trái với hình ảnh “100 ngày đầu” của các nhà lãnh đạo chính trị, thường được dùng để đánh giá mức độ ra quyết định nhanh chóng, thực hiện lời hứa trong các chiến dịch tranh cử, 100 ngày đầu của các Giáo hoàng có thể nói được là thời gian khá ngắn đối với một lãnh đạo với nhiệm kỳ “không có nhiệm kỳ”. 100 ngày đầu có thể chỉ mới là thời gian để một Giáo hoàng quen với các nghi lễ, “công việc” - vai trò mới, lịch trình dày đặc, vv. Có lần Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến trễ trong một buổi tiếp kiến, ngài vừa xin lỗi vừa giải thích một cách hài hước rằng ngài chỉ mới nhận “job” mới chưa được một tháng.

100 ngày để rồi từ phong cách hơi “lặng lẽ” mỉm cười trước đám đông, Đức Thánh Cha Lêô XIV dường như ngày càng cảm thấy tự do hơn, dành nhiều thời gian để chúc lành cho các em bé và tương tác với hàng ngàn người đã đến Quảng trường Thánh Phêrô tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần. 

Tuy nhiên, 100 ngày qua cũng đã cho thấy dấu ấn rõ nét của Đức Thánh Cha Lêô, với những thông điệp mạnh mẽ.

Hòa bình – sợi chỉ đỏ trong 100 ngày đầu

Ngay trong khoảnh khắc vừa bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô chiều tối ngày 8/5/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mở lời với thế giới bằng những từ giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa: “Bình an cho anh chị em!”. Đây không chỉ là một lời chào xã giao, mà là định hướng và tầm nhìn cho toàn bộ triều đại của ngài. Ngài giải thích ngay lúc đó: “Đó là bình an của Đức Kitô phục sinh – một bình an không vũ trang nhưng giải trừ vũ khí, khiêm nhường và kiên trì”. Lời tuyên bố này gợi lại hình ảnh Chúa Kitô hiện ra và nói với các Tông đồ trong căn phòng đóng kín, ban tặng món quà đầu tiên sau khi Người sống lại: bình an.

Từ thời khắc ấy cho đến nay, theo thống kê của Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã công khai đề cập đến hòa bình khoảng 100 lần trong các bài diễn văn, huấn từ và lời kêu gọi công khai. Từ những buổi tiếp kiến ngoại giao, các buổi đọc Kinh Truyền Tin, cho đến những cuộc gặp gỡ giới trẻ, sứ điệp của ngài vẫn vang vọng: hòa bình không chỉ là mục tiêu, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa. Sự lặp lại này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh một ưu tiên tuyệt đối: hòa bình là con đường của Giáo hội, là mục tiêu của mọi hoạt động ngoại giao và mục vụ.

Hòa bình – sứ mạng của Giáo hội

Trong Thánh lễ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 8/6/2025, Đức Thánh Cha khẳng định: “Chỉ một con tim bình an mới có thể lan tỏa bình an trong gia đình, xã hội và các mối quan hệ quốc tế”. Ngài mời gọi mọi tín hữu bắt đầu tiến trình xây dựng hòa bình từ chính nội tâm mình, qua việc thanh luyện khỏi kiêu căng và oán hận, và bằng việc chọn lựa lời nói cẩn trọng, vì “cả lời nói, chứ không chỉ vũ khí, cũng có thể gây thương tích và giết chết”.

Bốn ngày sau khi được bầu làm Giáo hoàng, khi gặp gỡ giới báo chí quốc tế, Đức Thánh Cha nhắc lại mối phúc “Phúc thay ai xây dựng hòa bình” và khẳng định điều này “đặc biệt liên quan” đến sứ vụ truyền thông. Ngài kêu gọi giới báo chí “nói ‘không’ với cuộc chiến bằng lời nói và hình ảnh, từ chối não trạng chiến tranh” và “không bao giờ tách rời việc tìm kiếm sự thật khỏi tình yêu mà chúng ta phải khiêm tốn kiếm tìm”.

Trong bài diễn văn đầu tiên trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh – tập hợp các đại sứ của gần như mọi quốc gia – Đức Thánh Cha đã phân tích hòa bình dưới ánh sáng Kitô giáo. Ngài nói: “Từ quan điểm Kitô giáo, nhưng cũng từ các truyền thống tôn giáo khác, hòa bình trước hết là một món quà. Đó là món quà đầu tiên của Đức Kitô: ‘Thầy ban cho anh em bình an của Thầy’ (Ga 14,27). Nhưng đây là món quà năng động và đòi hỏi; nó đòi hỏi mỗi người, bất kể nền tảng văn hóa hay tôn giáo, phải bắt đầu bằng việc làm việc trên chính bản thân mình”.

Ngài nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo và đối thoại liên tôn trong việc xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tôn trọng đầy đủ tự do tôn giáo, vì “không có trải nghiệm tôn giáo, khó mà thanh luyện con tim để xây dựng các mối quan hệ hòa bình”.

Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha không chỉ hướng tới các nhà lãnh đạo, mà còn đặc biệt kêu gọi giới trẻ trở thành tác nhân tích cực. Trong ngày khai mạc Năm Thánh Giới trẻ vào chiều ngày 29/7/2025, ngài nói với các bạn trẻ: “Tiếng kêu của chúng ta cũng phải là vì hòa bình trên thế giới”. Ngài đã cùng hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô đồng thanh hô vang: “Chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới”. Ngài đã biến những người trẻ trở thành những “người phát ngôn” cho khát vọng hòa bình toàn cầu.

Bảo vệ công trình sáng tạo 

Song song với sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Trong Thánh lễ tại Castel Gandolfo nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Thụ tạo, ngài kêu gọi “cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều người, cả trong và ngoài Giáo hội, những người vẫn chưa nhận ra tính cấp bách của việc chăm sóc ngôi nhà chung”. Trong sứ điệp cho ngày này, ngài cảnh báo rằng thiên nhiên đang bị “biến thành món hàng để mặc cả” phục vụ các lợi ích chính trị và kinh tế.

Đồng hành với người nghèo 

Kinh nghiệm nhiều năm sống giữa các cộng đồng nghèo ở Peru đã hình thành nơi Đức Thánh Cha một sự gắn bó sâu sắc với những người bị bỏ rơi. Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo năm 2025, ngài khẳng định: “Người nghèo không phải là gánh nặng hay sự phân tâm đối với Giáo hội, nhưng là anh chị em yêu dấu của chúng ta; qua đời sống, lời nói và sự khôn ngoan của họ, họ giúp chúng ta chạm đến sự thật của Tin Mừng”. Ngay trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ, ngài đã lên án “mô hình kinh tế khai thác tài nguyên trái đất và gạt bỏ những người nghèo nhất ra bên lề”. 

Phong cách lắng nghe

Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được biết đến như một người “biết lắng nghe”. Ngài cũng chọn cách khởi đầu sứ vụ bằng sự kiên nhẫn và lắng nghe. Ngay sau khi được bầu chọn, ngài đã gặp gỡ toàn thể Hồng y đoàn, cũng như tiếp xúc riêng với các vị đứng đầu các cơ quan của Giáo triều Roma, trước khi đưa ra những quyết định nhân sự lớn.

Trái với những suy đoán về việc đưa ra hàng loạt quyết định ngay sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha tạm thời giữ nguyên các vị trí lãnh đạo hiện tại. Có lẽ một trong những bổ nhiệm đầu tiên của ngài sẽ là bổ nhiệm người kế nhiệm chính ngài trong vài trò Tổng trưởng Bộ Giám mục.

Quyết định về nơi cư trú chính thức của Đức Thánh Cha có lẽ cũng sẽ được đưa ra trong thời gian tới, giữa lời khuyên của một số Hồng y mong ngài trở lại căn hộ giáo hoàng trong Dinh Tông Tòa, vừa thuận lợi an ninh vừa tiết kiệm chi phí.

Đặt Chúa Kitô ở trung tâm

Nếu hòa bình và công bằng xã hội là ưu tiên mục vụ, thì nền tảng thần học của Đức Thánh Cha Lêô XIV mang đậm chiều sâu Kitô học.

Ngay từ Thánh lễ khai mạc, ngài đã mời gọi: “Hãy nhìn lên Chúa Kitô! Hãy đến gần Người! Đón nhận lời Người soi sáng và ủi an! Lắng nghe lời Người yêu thương và trở thành một gia đình duy nhất: Trong Chúa Kitô, chúng ta là một”.

Một tháng sau, vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngài đã nhắc lại Công đồng Vatican II: “Trong bí tích Thánh Thể, sự hiệp nhất của các tín hữu, những người tạo thành một thân thể trong Chúa Kitô, được diễn tả và đạt được. Tất cả đều được mời gọi kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng là ánh sáng thế gian và chúng ta đến từ Người, nhờ Người mà chúng ta sống, và hướng về Người mà chúng ta sống".

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên, sẽ được tổ chức vào ngày 1/9, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh nền tảng Kitô học đặc trưng của cam kết Kitô giáo đối với công lý môi trường. “Đối với các tín hữu, đó cũng là một bổn phận phát sinh từ đức tin, vì vũ trụ phản chiếu khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà trong Người, muôn vật được tạo dựng và cứu chuộc”.

Khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha Lêô XIV: In Illo Uno Unum – “Trong Đấng duy nhất, chúng ta là một” – xuất phát từ Thánh Augustinô, Thánh Quan Thầy của Dòng Augustinô của ngài – tóm tắt giáo huấn và lời ngài mời gọi quy hướng về Chúa Kitô.

Một mục tử gần gũi, dễ mến

Đức Thánh Cha Lêô XIV luôn thể hiện sự trân trọng và biết ơn chân thành đối với những đóng góp của người khác. Đối với hàng giáo sĩ Rôma, ngài đã nói những lời khích lệ: “Tôi muốn giúp đỡ anh em, đồng hành cùng anh em, để mỗi người có thể tìm lại sự thanh thản trong sứ vụ của mình.” Ngài khen ngợi các thành viên của đoàn ngoại giao giáo hoàng: “Mạng lưới các Đại diện Giáo hoàng luôn năng động và hiệu quả. Đối với tôi, đây là lý do để tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc. Tôi nói điều này chắc chắn là vì sự tận tụy và tổ chức, nhưng hơn thế nữa, vì những động lực dẫn dắt anh em, vì phong cách mục vụ đặc trưng của anh em, vì tinh thần đức tin truyền cảm hứng cho chúng ta”.

Có tiếng là người khá kín đáo, nhưng Đức Thánh Cha Lêô đã cho thấy ngài có một công cụ đặc biệt để kết nối với đám đông: nói tiếng Anh và Tây Ban Nha bên cạnh tiếng Ý, ngôn ngữ chính thức làm việc của Vatican. Khả năng chuyển đổi giữa ba ngôn ngữ một cách dễ dàng của ngài đã được thể hiện đầy đủ trong dịp Năm Thánh các Nhà truyền giáo Kỹ thuật số và người Công giáo có ảnh hưởng vào ngày 28-29/7 và Năm Thánh Giới trẻ, từ 28/7 đến 3/8. Các bạn trẻ đã reo hò tán thưởng khi ngài nói với họ bằng những ngôn ngữ mà phần lớn có thể hiểu.

Được tín nhiệm

Theo khảo sát của Gallup tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Lêô XIV là nhân vật được yêu mến nhất trong số 14 lãnh đạo và nhân vật nổi bật toàn cầu, với 57% người Mỹ có thiện cảm và chỉ 11% có ấn tượng tiêu cực. Trong số người Công giáo, tỷ lệ thiện cảm lên tới 76%. Các con số này tương đương với mức ủng hộ của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Biển Đức XVI khi mới khởi đầu sứ vụ.

Sau 100 ngày, hình ảnh Đức Thánh Cha Lêô XIV đã định hình: một vị mục tử của hòa bình, đồng hành với người nghèo, bảo vệ công trình sáng tạo, và trên hết, đưa Giáo hội trở về trung tâm là Đức Kitô. Bằng những bước khởi đầu này, Đức Thánh Cha đang khẳng định định hướng của một triều đại có thể kéo dài hàng thập kỷ, với lời mời gọi tất cả chúng ta trở thành những người mang bình an, chăm sóc ngôi nhà chung, và nhận ra nơi người nghèo khuôn mặt của Đức Kitô.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/100-ngay-dau-tien-cua-dtc-leo-xiv-uu-tien-hoa-binh-cham-soc-nguoi-ngheo-va-thien-nhien-chua-kito-o-trung-tam-43549.html

 

***

15. Giáo hội thúc đẩy hòa bình toàn cầu qua đối thoại liên tôn và liên văn hóa

Phát biểu tại Đại hội Quốc tế với chủ đề “Những con đường hòa bình – Tôn giáo và văn hóa trong đối thoại”, Đức Hồng y George Jacob Koovakad khẳng định rằng Giáo hội công bố “Tin Mừng của hòa bình” và mong muốn hợp tác với mọi quốc gia, tổ chức để bảo vệ “thiện ích phổ quát” này.

Vatican News

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 12 và 13/8/2025, tại Đại học Công giáo Temuco (Chile), quy tụ nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, sinh viên và đại diện cộng đồng để trao đổi về vai trò của tôn giáo và văn hóa trong việc kiến tạo một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình hơn.

Hòa bình là sứ mạng cốt lõi của Giáo hội, bắt nguồn từ chính Chúa Kitô

Trong bài tham luận có tựa đề “Xây dựng hòa bình toàn cầu qua đối thoại và hợp tác giữa tôn giáo, văn hóa và các quốc gia: Cam kết và sự tham gia của Tòa Thánh”, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, bày tỏ niềm vui khi lần đầu đến Chile – quê hương của Thánh Alberto Hurtado và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cổ võ đối thoại liên tôn, liên văn hóa để khắc phục xung đột và thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại.

Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình là sứ mạng cốt lõi của Giáo hội, bắt nguồn từ chính Chúa Kitô – Đấng là bình an – qua việc cổ võ sự thật, công lý, lòng thương xót, tình huynh đệ và tình bạn xã hội.

Những hoạt động của Tòa Thánh để kiến tạo hòa bình 

Đức Hồng y Koovakad điểm lại ba phương diện chính yếu trong hoạt động kiến tạo hòa bình của Tòa Thánh. Trước hết, vai trò của Đức Giáo hoàng – “người xây những nhịp cầu” – trong việc kêu gọi chấm dứt chiến tranh, cổ võ đối thoại và hòa giải, cũng như thiết lập những sáng kiến mang tính liên tôn như Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình ở Assisi. Kế đến là hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh với 184 quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhằm bảo vệ nhân phẩm, công lý xã hội và phát triển bền vững. Cuối cùng là việc thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đặc biệt qua Bộ Đối thoại Liên tôn và Bộ Văn hóa và Giáo dục, nhằm xây dựng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các truyền thống tôn giáo và các nền văn hóa.

Đức Hồng y khẳng định Tòa Thánh luôn tận dụng vị thế là “chủ thể có chủ quyền về phương diện tôn giáo và luân lý” để hiện diện tích cực trên trường quốc tế, đóng góp cho hòa bình thông qua ảnh hưởng và thẩm quyền đạo đức. Hoạt động này không chỉ ở tầm ngoại giao chính thức, mà còn qua các sáng kiến nhân đạo, giáo dục và bảo vệ “ngôi nhà chung” của nhân loại.

Kết thúc, ngài trích lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người – dù là người có tín ngưỡng hay không – cùng góp phần xây dựng hòa bình qua suy tư và hành động dựa trên phẩm giá con người và thiện ích chung. Hòa bình, theo Đức Hồng y, “không bao giờ đạt được một lần cho mãi mãi, nhưng cần được vun đắp liên lỉ” như giáo huấn của Công đồng Vatican II (Gaudium et Spes, 78).

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/giao-hoi-thuc-day-hoa-binh-toan-cau-qua-doi-thoai-lien-ton-va-lien-van-hoa-43554.html

 

***

16.  Uỷ ban Ngày Thế giới Trẻ em thuộc về Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Với một Phúc chiếu được công bố ngày 13/8, Đức Giáo hoàng Lêô XIV quyết định chuyển Ủy ban do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập để tổ chức các sự kiện dành cho thiếu nhi vào cơ cấu của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Vatican News

Từ một cơ quan trực thuộc Đức Thánh Cha, Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ em, được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập năm ngoái để tổ chức và điều phối các Ngày Thế giới Trẻ em, nay được sáp nhập vào Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Quyết định này được Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra sau buổi tiếp kiến Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hôm 6 tháng 8 và được công bố trong một Phúc chiếu. Văn kiện được ký ngày 9/8, nêu rõ: “Quyết định cấp cao này được thông báo cho hai cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục bàn giao”.

Thành lập năm 2024

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ em, với nhiệm vụ “thúc đẩy sinh hoạt Giáo hội và tổ chức mục vụ cho Ngày Thế giới Trẻ em”. Đây là sự kiện theo mô hình của Ngày Giới trẻ Thế giới, quy tụ thiếu nhi từ khắp nơi về tham dự một chương trình đức tin, âm nhạc và chứng từ. Kỳ đầu tiên được tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 2024 tại Sân vận động Olympic Roma, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và hơn 50.000 thiếu nhi, trong đó có các em đến từ những vùng chiến sự.

Mục vụ dành cho thiếu nhi

Văn bản thành lập cũng nhấn mạnh Ủy ban Giáo hoàng có trách nhiệm điều phối và thúc đẩy các sáng kiến của các ủy ban tổ chức cấp quốc gia và khu vực, đồng thời cộng tác với các văn phòng mục vụ của Giáo hội địa phương và các Hội đồng Giám mục “để Ngày Thế giới Trẻ em không chỉ là một sự kiện đơn lẻ” và để mục vụ thiếu nhi ngày càng trở thành “một ưu tiên”.

Đầu tháng 2 năm ngoái, Ủy ban này đã tổ chức tại Dinh Tông Tòa Vatican một hội nghị với chủ đề “Hãy yêu thương và bảo vệ các em” nhằm đào sâu vấn đề quyền trẻ em trong bối cảnh các em ngày càng bị bóc lột và lạm dụng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự cùng với các thành viên hoàng gia, các nhà chính trị và nhiều chuyên gia.

Giờ đây, toàn bộ công việc sẽ được chuyển sang Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cơ quan có nhiệm vụ phụ trách các vấn đề liên quan đến giáo dân và gia đình, trong đó bao gồm cả mục vụ và chăm sóc dành cho thiếu nhi.

Bộ này, hiện do Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell điều hành, cũng chịu trách nhiệm tổ chức các Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD), vốn trước đây được điều phối bởi “Ban Mục vụ Giới trẻ” thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, được sáp nhập vào năm 2016 trong cuộc cải tổ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, và nay trở thành Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/uy-ban-ngay-the-gioi-tre-em-thuoc-ve-bo-giao-dan-gia-dinh-va-su-song-43558.html

 

***

17.  Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ucraina và nạn đói ở Gaza, trả tự do cho các con tin

Chiều ngày 13/8, tại Villa Barberini ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã giải thích với các nhà báo về “ngoại giao mềm” của Tòa Thánh nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại. Ngài vừa trở lại Castel Gandolfo từ chiều thứ Tư sau buổi tiếp kiến chung, và sẽ lưu lại đây đến thứ Ba tuần tới, để nghỉ ngơi xen kẽ với một số hoạt động công khai và các cử hành phụng vụ vào ng

Vatican News

Đức Thánh Cha nhấn mạnh “không thể giải quyết vấn đề bằng chiến tranh”. Khi được hỏi ngài mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ vào dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Cần phải tìm kiếm lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và thương vong. Chúng ta chờ xem họ có thể đạt được thỏa thuận như thế nào. Bởi vì chiến tranh kéo dài quá lâu, mục đích cuối cùng là gì? Luôn phải tìm kiếm đối thoại, làm việc ngoại giao, chứ không phải bạo lực hay vũ khí”.

Trước câu hỏi về lo ngại khả năng dân chúng ở Gaza bị trục xuất, Đức Thánh Cha nói: “Trước hết cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta nhận thức rõ bạo lực của khủng bố và tưởng nhớ đến biết bao người đã thiệt mạng, cũng như nghĩ đến các con tin cần được trả tự do. Đồng thời, phải quan tâm đến rất nhiều người đang chết đói”.

Vấn đề không thể giải quyết bằng chiến tranh

Khi được hỏi Tòa Thánh đang thực hiện công việc gì để chấm dứt những xung đột này và các cuộc chiến khác, Đức Giáo hoàng Lêô XIV trả lời: “Tòa Thánh không thể chấm dứt… nhưng chúng tôi đang làm việc theo hướng gọi là ngoại giao mềm, luôn mời gọi, thúc đẩy việc tìm kiếm tính không bạo lực qua đối thoại và tìm ra giải pháp, bởi vì những vấn đề này không thể giải quyết bằng chiến tranh”.

Tại buổi tiếp kiến chung: Xin Chúa ban hòa bình cho muôn dân

Trong phần chào các tín hữu Ba Lan tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư trong Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới hướng sự chú ý đến các dân tộc đang chịu đau khổ vì xung đột và bạo lực: “Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho tất cả các dân tộc đang sống trong thảm kịch chiến tranh”.

Thánh lễ và Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Trong thời gian nghỉ ngơi tại Villa Barberini thuộc Khu Dinh thự Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ có một số hoạt động công khai. Vào thứ Sáu 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, và lúc 12 giờ sẽ đọc Kinh Truyền Tin từ cổng vào của Dinh Tông Tòa tại Quảng trường Tự do, Castel Gandolfo.

Tại Albano: Thánh lễ và bữa trưa với người nghèo của Caritas

Chúa Nhật 17 tháng 8, lúc 9 giờ 30, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ La Rotonda ở Albano Laziale, với sự tham dự của người nghèo được Caritas giáo phận hỗ trợ cùng các nhân viên. Lúc 12 giờ, ngài sẽ đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự do, Castel Gandolfo. Sau đó, ngài sẽ dùng bữa trưa với người nghèo và những người được Caritas giúp đỡ tại Borgo Laudato si’, bên trong Khu Dinh thự Giáo hoàng.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-keu-goi-cham-dut-chien-tranh-tai-ucraina-va-nan-doi-o-gaza-tra-tu-do-cho-cac-con-tin-43559.html

 

***

18.  ĐTC Lêô XIV: Tin Mừng là câu trả lời cho những bất công và loại trừ

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ Xã hội 2025, đang diễn ra tại Lima, Peru, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi nhìn đến gương sáng của nhiều vị thánh đã từng sống trên mảnh đất Peru: “Mọi hoạt động xã hội của Giáo hội phải đặt trung tâm và mục tiêu là loan báo Tin Mừng Đức Kitô, để, không bỏ qua những vấn đề trước mắt, chúng ta vẫn luôn ý thức về hướng đi chính yếu và tối hậu của sứ vụ chúng ta”.

Vatican News

Đức Thánh Cha đã chỉ ra những gương sáng của các vị thánh lớn của Peru cho những người tham dự Tuần lễ Xã hội 2025 tại Lima từ ngày 14 đến 16 tháng 8. Đây là một diễn đàn toàn quốc để gặp gỡ, đối thoại và dấn thân, do Hội đồng Giám mục Peru tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp và dự án cho thực trạng xã hội-chính trị phức tạp của đất nước trong bối cảnh hướng đến bầu cử năm 2026. Trong “thời khắc đầy thách đố về kinh tế, chính trị và văn hóa”, Đức Giáo hoàng, qua sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha được công bố trong dịp “Hội chợ các kinh nghiệm cộng đồng và hiệp hành”, đã đề nghị tìm thấy câu trả lời nơi chứng tá của Thánh Rosa thành Lima, Thánh Martinô de Porres, Thánh Gioan Macías và Thánh Turibiô Mogrovejo.

Chứng tá của các thánh

Tất cả các vị đều cho thấy rõ rằng mảnh đất Peru luôn được “dẫn dắt bởi một kế hoạch đặc biệt của Chúa Quan phòng, nhất là về đức tin Công giáo, luôn chăm sóc và phục vụ những người nghèo khổ nhất”. Qua nhiều thế kỷ, Peru đã ghi dấu một “sự phong phú về thánh thiện” qua các chứng tá đời sống chiêm niệm, tình yêu dành cho người nghèo và sự hiện diện mạnh mẽ, sinh hoa trái của Tin Mừng. Trên nền tảng này, hôm nay Giáo hội được mời gọi tiếp nối để xây dựng công cuộc mục vụ và xã hội.

Nỗi đau của bất công và loại trừ mà nhiều anh chị em phải chịu thúc đẩy những ai đã lãnh nhận phép Rửa phải đáp lại, như Giáo hội, bằng chính chiều sâu của Tin Mừng. Vì thế, chúng ta cần khẩn thiết có những chứng nhân thánh thiện hôm nay, tức là những con người gắn bó mật thiết với Chúa như cành nho liên kết với cây nho.

Chúa Kitô, trung tâm và cùng đích

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: các thánh “không phải là những trang trí của một quá khứ kiểu Barốc”, nhưng là “hoa trái của một lời mời gọi từ Thiên Chúa để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”. Vì vậy, “mọi hoạt động xã hội của Giáo hội phải có trung tâm và cùng đích là loan báo Tin Mừng Đức Kitô, để, không bỏ qua những vấn đề trước mắt, chúng ta vẫn luôn ý thức hướng đi chính yếu và tối hậu của sứ vụ mình”. “Nếu không trao ban Đức Kitô cách trọn vẹn, chúng ta sẽ luôn trao đi quá ít”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh.

Sức mạnh tái sinh từ Tin Mừng

Đức Thánh Cha trích lời “soi sáng” của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong dịp tuyên thánh cho Thánh Gioan Macías năm 1975, rằng: ngài “đã quy tụ mọi người trong đức ái, làm việc vì một nền nhân bản tròn đầy. Và tất cả điều ấy bởi vì ngài yêu thương con người, bởi nơi họ ngài nhận ra hình ảnh Thiên Chúa. Chúng tôi ước mong nhắc nhớ điều này cho tất cả những ai hôm nay đang phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: không được xa rời Tin Mừng, cũng không được phá vỡ luật bác ái để tìm kiếm công lý bằng những phương tiện bạo lực. Trong Tin Mừng có một tiềm năng đủ để khơi dậy những sức mạnh tái sinh, biến đổi con người từ bên trong và thúc đẩy họ đổi mới cơ cấu xã hội theo mọi cách cần thiết, để làm cho chúng công bằng và nhân bản hơn.

Tin Mừng nơi “các vùng ngoại vi”

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt nhắc đến thừa tác vụ giám mục của Thánh Turibiô Mogrovejo, người Tây Ban Nha nhưng “thực sự là người Peru nhờ hoạt động truyền giáo và công cuộc mục vụ rộng lớn của ngài”. Trong thời gian làm giám mục, ngài đã thành lập 100 giáo xứ, triệu tập một Công đồng Liên châu Mỹ, hai công đồng tỉnh và 12 thượng hội đồng giáo phận. Tất cả diễn ra song song với việc “mỗi ngày dâng hiến trọn sức lực cho những người bị bỏ rơi và cư dân ở các vùng miền địa lý hay văn hóa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gọi là ‘ngoại vi’”.

Thánh Turibiô là “biểu tượng giám mục của tính hiệp hành đích thực và của Tin Mừng được trao ban cho những vùng ngoại vi”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngài không chỉ “nhiệt tâm” trong hoạt động tông đồ mà hôm nay mọi người vẫn còn kinh ngạc, mà còn trong “sự thanh thản của gương mặt bình an, lòng sốt mến”, cho thấy sức mạnh ấy bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện sâu xa.

Cơn đói “Bánh bởi Trời”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ Xã hội tại Lima với lời nhắn: “không có hai tình yêu, nhưng chỉ có một tình yêu duy nhất”. Một tình yêu “duy nhất và không thay đổi” thúc đẩy chúng ta “trao ban cả bánh vật chất lẫn Bánh Lời Chúa. Chính Lời này, bằng sức mạnh riêng, sẽ khơi dậy nơi con người cơn đói khát Bánh bởi Trời, mà chỉ Giáo hội mới có thể trao ban theo lệnh truyền và ý muốn của Đức Kitô, và không một cơ chế nhân loại nào, dù thiện chí đến đâu, có thể thay thế”.

Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô Tông đồ: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.”

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-tin-mung-la-cau-tra-loi-cho-nhung-bat-cong-va-loai-tru-43564.html

 

***

19.  Đức Giáo hoàng khích lệ các Nữ Hiến sĩ Thánh Francesca Romana hành động vì sự hiệp nhất của Giáo hội

Trong sứ điệp ngày 15/8 gửi đến các nữ hiến sĩ của Đan viện Tor de’ Specchi, ngay trung tâm Roma, nhân dịp kỷ niệm 600 năm việc thánh hiến của đấng sáng lập, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các nữ hiến sĩ tiếp tục dấn thân để trở thành “trường học của đức ái hoạt động, nguồn mạch thiêng liêng và lý tưởng hiến dâng bản thân cho Đức Kitô và Giáo hội”.

Vatican News

Đức Thánh Cha nhấn mạnh hiện diện của Đan viện “mở” giữa lòng Thành đô vĩnh cửu phải là sự tiếp nối nên thánh của Mẹ sáng lập, người đã nỗ lực “sinh Đức Kitô trong thế giới” qua chứng tá đức tin, sống nhu thuận “dưới sự hướng dẫn của các Thiên thần” và dấn thân “cho sự hiệp nhất của Giáo hội” bằng lời cầu nguyện và hành động. Đây là lời mời gọi mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến các Nữ tu Hiến sĩ Thánh Francesca Romana tại Tor de’ Specchi trong sứ điệp nhân kỷ niệm 600 năm tận hiến của thánh nhân. Ngài nhắc lại rằng vào ngày 15 tháng 8 năm 1425, trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Thánh Francesca Romana “sau khi đã sống một đời gương mẫu trong bậc làm vợ, làm mẹ, cùng với chín bạn hữu đầu tiên đã tuyên khấn trọng thể, hiến mình cho Thiên Chúa trong tinh thần khiêm hạ phục vụ những người khốn cùng cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời đại của mình”.

Trường học của đức ái hoạt động

Ban đầu, đó là một nhóm nhỏ những phụ nữ thuộc các gia đình giàu có và quyền thế trong giới quý tộc mới của thành phố. Tuy tiếp tục sống tại nhà riêng, nhưng nhờ lời khấn tận hiến, họ dấn thân vào đời sống Kitô hữu trọn hảo hơn, siêng năng lãnh nhận các bí tích, sống khổ chế và thực thi bác ái. Trong 600 năm qua, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh, hội dòng được thành lập năm 1433, lấy cảm hứng từ Luật dòng của “vị đại phụ của đời đan tu Tây phương, Thánh Biển Đức”, đã trở thành “trường học của đức ái hoạt động, nguồn mạch thiêng liêng và lý tưởng dâng hiến bản thân cho Đức Kitô và Giáo hội”.

Cần những phụ nữ “say mê Tin Mừng”

Theo Đức Thánh Cha, Thánh Francesca Romana, cùng với hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và Thánh Philip Neri, là quan thầy của Roma, được tín hữu hết mực yêu mến, “vẫn là ngọn hải đăng soi sáng các tín hữu mọi thời, thắp sáng ngọn lửa tình yêu Đức Kitô trong lòng con người hôm nay”. Ngài tiếp: Xã hội chúng ta rất cần những phụ nữ như thánh nhân, “say mê Tin Mừng” và, như lời Đức Giáo hoàng Eugênio IV đã viết trong sắc chỉ thành lập, “bừng cháy nhiệt tâm vì Thiên Chúa, khao khát phụng sự Đấng Tối Cao trong tinh thần khiêm nhường, và trong mức độ yếu đuối có thể, bắt chước đời sống tông đồ để thuộc trọn về Đức Kitô, sống hiệp thông và bác ái…”.

Thánh Gioan Phaolô II và tinh thần triệt để của Tin Mừng

Đức Lêô XIV cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II, khi trong bức thư gửi các nữ Hiến sĩ năm 1984, ngài mời gọi họ “thực hiện những chọn lựa triệt để trong Tin Mừng, được ghi dấu bằng kỷ luật khắt khe, từ bỏ cách vui tươi và dâng hiến cách quảng đại”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba khía cạnh trong đời thánh hiến của Mẹ sáng lập. Thứ nhất, lòng nhiệt thành mà Thánh Francesca Romana đã dấn thân để “sinh Đức Kitô trong thế giới và làm cho sự hiện diện của Người trở nên mạnh mẽ và sống động qua chứng tá đức tin và thánh thiện của mình”. Thứ hai, sự nhu thuận “dưới sự hướng dẫn của các Thiên thần”, được thánh nhân nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Thứ ba, đó là nỗ lực “cho sự hiệp nhất của Giáo hội, mà thánh nhân đã cống hiến bằng lời cầu nguyện và hành động”.

Một đan viện như “ngọn đèn soi dòng lịch sử”

Nằm dưới chân đồi Capitolio, giữa Vương cung thánh đường Đức Maria in Aracoeli và tàn tích Nhà hát Marcello, Đan viện Tor de’ Specchi, được Mẹ sáng lập mong muốn là một tu viện “mở”, theo lời Đức Lêô XIV, chính là “ngọn đèn soi dòng lịch sử và bước đi của một dân tộc”. Trải qua nhiều thế kỷ, đông đảo tín hữu đã đến nơi linh thánh này, “giàu nghệ thuật và đức tin, để kín múc bình an nội tâm và cảm nếm tình yêu Thiên Chúa. Ngày nay, trong một xã hội vội vã và dư thừa, người ta càng cần đến những ốc đảo thiêng liêng như thế”. Đức Thánh Cha khích lệ: xin Chúa Thánh Thần giúp các chị “canh tân đoàn sủng của mình” và củng cố các chị để “tiếp tục sứ vụ vì ích lợi của Giáo hội”.

Lời cầu nguyện của Mẹ sáng lập: “Ngài đã dẫn con theo thánh ý Ngài”

Sau cùng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ mong ước rằng nơi các Nữ Hiến sĩ Thánh Francesca Romana, lời cầu nguyện của Mẹ sáng lập sẽ trở thành “chương trình và lời ngôn sứ”: “Ngài đã nắm tay hữu con, đã dẫn con theo thánh ý Ngài và đã đón nhận con trong vinh quang”. Ngài mời gọi các nữ tu cảm nhận mình “liên kết với Giáo hội”, vốn dành cho họ một sự ưu ái đặc biệt, và được phó thác cho sự đồng hành thiêng liêng của Đức Hồng y Fortunato Frezza, được mời gọi đồng hành và nâng đỡ các nữ tu trên hành trình này, để cùng nhau hướng về tương lai với niềm hy vọng và sự nhu thuận.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-khich-le-cac-nu-hien-si-thanh-francesca-romana-hanh-dong-vi-su-hiep-nhat-cua-giao-hoi-43566.html

 

***

20.  ĐTC Lêô XIV: Chúng ta là thụ tạo đẹp nhất của Thiên Chúa

Trước bữa trưa với những người nghèo được Caritas Albano giúp đỡ, tại khu vườn của Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chào những người hiện diện: chúng ta luôn nhớ rằng mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, và “chúng ta gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi từng người”. Cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh là Thánh lễ, “nhưng cũng cùng nhau chia sẻ những hồng ân mà Chúa đã ban”.

Vatican News

Bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha với khoảng 110 người nghèo được giáo phận Albano Laziale và “Làng Laudato si'”, phối hợp với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, tổ chức trong khung cảnh thiên nhiên đẹp của các khu vườn của Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Những người nghèo này được Caritas Albano trợ giúp, họ là những người nghèo cả về kinh tế lẫn xã hội.

Trong lời chào mọi người trước bữa ăn, Đức Thánh Cha nói: “Thụ tạo đẹp nhất là thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, đó chính là tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta mang nơi mình hình ảnh Thiên Chúa, và cần nhớ rằng chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi từng người. Việc cùng nhau sum họp trong bữa trưa này chính là sống cùng Thiên Chúa, trong sự hiệp thông và tình huynh đệ”.

Đức Hồng y Baggio: Làng Laudato si' mở ra cho những ai túng thiếu

Chào mừng Đức Thánh Cha và những người hiện diện, Đức Hồng y Fabio Baggio, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato si' và Phó Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, khẳng định: “Hôm nay chúng ta nhìn thấy ước mơ tiên tri của Đức Giáo hoàng Phanxicô thành hiện thực. Làng Laudato si' không chỉ là một nơi chốn, nhưng là một phong cách sống Tin Mừng, mở ra trước hết cho những ai túng thiếu: cho người nghèo, cho những ai bị gạt ra ngoài lề”.

Đức Hồng y nhấn mạnh: “Điều trước hết, trước các bài diễn văn, trước cả những lễ khánh thành, đó là sự chia sẻ huynh đệ, bởi ‘lòng hiếu khách Tin Mừng bắt đầu từ người nghèo’. Không có sinh thái toàn diện đích thực nếu thiếu công bằng xã hội: đó là bài học lớn của Laudato si' và của Học thuyết Xã hội Công giáo. Đức ái Kitô giáo kiện toàn và vượt lên trên công bằng, biến nó thành tình yêu cụ thể”.

Đức cha Viva: Vẻ đẹp Tin Mừng trở thành đời sống cụ thể

Trước bữa trưa, Đức cha Vincenzo Viva, Giám mục Albano, giới thiệu các khách mời với Đức Thánh Cha: “Khi nhìn vào gương mặt của những người hôm nay ngồi quanh bàn, chúng ta thấy vẻ đẹp của Tin Mừng trở thành đời sống cụ thể và là chứng tá về căn tính Giáo hội Albano”. Đức cha nhấn mạnh: “Không phân biệt ‘chúng ta’ và ‘họ’, không có ân nhân và người thụ hưởng: chỉ có những con người cùng chia sẻ tấm bánh, và cùng với đó là câu chuyện của mỗi người, những nhọc nhằn và những hy vọng”.

Bữa trưa huynh đệ

Các món ăn do các nhà hàng địa phương chuẩn bị, được phục vụ bởi tình nguyện viên và nhân viên Làng Laudato si'. Thực đơn bao gồm: khai vị vùng Castelli, lasagna rau vườn, parmigiana truyền thống, bê quay với rau xào, trái cây tươi và món tráng miệng đặc biệt có tên “Dolce Leone”. Trước đó, Caritas Albano cũng đã đãi người nghèo một bữa khai vị tại trụ sở Caritas.

Lời chào cuối của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Kết thúc bữa trưa, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện tự phát tạ ơn Thiên Chúa vì thời gian được sống bên nhau và cơ hội chia sẻ các hồng ân của Chúa. Ngài cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân từ sự Quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống đức ái đích thực, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa, biết nâng đỡ lẫn nhau và tìm kiếm những ai xa cách gia đình chúng con”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người, rồi ngài bắt tay chào thăm từng người hiện diện.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-chung-ta-la-thu-tao-dep-nhat-cua-thien-chua-43567.html

 

***

21.  Đức Thánh Cha khuyên một người mẹ hãy tín thác nơi Đức Maria để vượt qua mọi bất định

Trong số mới nhất của tạp chí “Piazza San Pietro”, được phát hành ngày 18/8/2025, trả lời thư của bà Laura, một người vợ và người mẹ, sau khi bà chia sẻ trên tạp chí những niềm vui cũng như thử thách trong đời sống đức tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi bà tín thác vào Đức Maria và nhận diện những khó khăn của mình để vượt qua chúng.

Vatican News

Cùng Mẹ Maria vượt qua mọi khó khăn

Bà Laura tự vấn bản thân và xin Đức Thánh Cha lời khuyên về cách vượt qua những cám dỗ về đức tin. Nhờ tình yêu thương lớn lao của chồng và ba cô con gái tuyệt vời được nuôi dạy trong đức tin Kitô giáo, mà bà cảm thấy đức tin của mình “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Liệu đức tin này có thiếu sự vững chắc không?

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Lòng nhiệt thành của chị đối với đức tin và sự thật trong trái tim chị là một phúc lành cho chị và gia đình. […] Nếu điểm quy chiếu của chị là Đức Maria, chị sẽ có thể đối mặt với bất kỳ sự bất định nào. […] Chia sẻ các dự án về tình yêu Kitô giáo là điều cần thiết cho sự phát triển về mặt tâm linh và để cộng tác với ân sủng và thánh ý Chúa”.

Các chủ đề: Đối thoại, nghỉ ngơi hòa bình, hiệp nhất

Bên cạnh thư của Đức Thánh Cha, số báo tháng 8 của Piazza San Pietro cũng dành một bài viết cho “Cuộc Gặp gỡ Huynh đệ” sẽ diễn ra tại Roma vào các ngày 12 và 13/9, một cơ hội gặp gỡ, gần gũi và chia sẻ qua đối thoại. Ngoài ra, tạp chí còn có bài nghiên cứu về chủ đề hòa bình trong lịch sử 12 vị Giáo hoàng, từ Đức Lêô XIII cho tới Đức Lêô XIV, cho thấy mối gắn kết sâu xa giữa hòa bình và tình huynh đệ.

Ngoài ra, trong bài xã luận với tựa đề “Nghỉ ngơi, tình huynh đệ và hòa bình”, cha Enzo Fortunato nhấn mạnh ý nghĩa của khoảng thời gian nghỉ hè như một cơ hội sống tinh thần hiệp thông và an bình. Hình bìa số báo gợi lại hình ảnh cộng đoàn tiên khởi quy tụ quanh Chúa Giêsu, trở thành biểu tượng của một Hội Thánh được mời gọi xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường.

“Piazza San Pietro” (Quảng trường Thánh Phêrô) là tên tạp chí mới của Đền thờ Thánh Phêrô, bắt đầu ra mắt từ ngày 25/11/2024. Trong mỗi số báo, Đức Thánh Cha sẽ trả lời câu hỏi của một độc giả, những người bình dân, thường dân, như người trẻ, người cha của gia đình, người già... Trong số đầu tiên, Đức Phanxicô đã trả lời thư của một người bà có đứa cháu chưa được rửa tội vì cha mẹ cháu đã rời bỏ Giáo hội.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khuyen-mot-nguoi-me-hay-tin-thac-noi-duc-maria-de-vuot-qua-moi-bat-dinh-43577.html

 

***

22.  Các tín hữu Công giáo nói tiếng Do Thái từ Israel đến Roma, cầu nguyện cho hòa bình

Họ sống tại Israel, nói tiếng Do Thái và là những tín hữu Công giáo. Nhân dịp Năm Thánh 2025 và kỷ niệm 70 năm thành lập Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê, cộng đoàn Công giáo nói tiếng Do Thái đã hành hương về Roma. Trước đây họ từng gặp Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhưng lần này là lần đầu tiên họ đến với tư cách là một Hạt Giám quản Tông tòa. Cao điểm của cuộc hành hương chín

Vatican News

Một cuộc gặp gỡ chan chứa xúc động

“Chúng tôi rất vui mừng khi được gặp Đức Thánh Cha. Tôi đã thưa với ngài rằng chúng tôi là những người Công giáo nói tiếng Do Thái, có bảy cộng đoàn tại Israel, và xin ngài đừng quên chúng tôi”, cha Piotr Żelazko, Đại diện Tòa Thượng phụ của Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê cho các tín hữu nói tiếng Do Thái tại Israel, chia sẻ với Vatican News. Đức Thánh Cha đã đón tiếp các khách hành hương với nụ cười và sự cởi mở. “Đây là đỉnh cao của cuộc hành hương. Ngài đã chúc lành và chuyện trò với chúng tôi. Thực sự là một cuộc gặp gỡ đầy cảm động”, cha Żelazko nói thêm.

Abi, một trong những người hành hương, cho biết anh cảm thấy như ở nhà khi đến Roma: “Chúng tôi là người Israel 100% và là người Công giáo 100%, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình.” Còn Nadav, một hành hương khác, nhấn mạnh rằng cội nguồn của Giáo hội ở tại Đất Thánh: “Thánh Giacôbê, bổn mạng của chúng tôi, là người Do Thái và nói tiếng Do Thái. Chúng tôi là dấu chỉ hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình tại Đất Thánh giữa người Israel và người Palestine.”

Cửa Thánh và lời cầu nguyện bằng tiếng Do Thái

Các khách hành hương đã thăm các đại vương cung thánh đường và hầm mộ tại Roma, cầu nguyện bằng tiếng Do Thái. “Tôi tin rằng trong nhiều nơi này, Thánh lễ đã được cử hành lần đầu tiên bằng tiếng Do Thái”, cha Żelazko chia sẻ.

Đặc biệt ý nghĩa là khoảnh khắc bước qua Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Cha nhấn mạnh: “Chúng tôi không cảm thấy mình là khách. Thánh Phêrô sinh ra ở Galilê, Thánh Phaolô là người Do Thái, nên chúng tôi thấy mình đang ở nhà.”

70 năm Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê

Hạt Giám quản Tông tòa này được thành lập năm 1955 và hiện bao gồm bảy cộng đoàn nói tiếng Do Thái tại Israel. Đây là một phần nhỏ nhưng sinh động của Giáo hội Latinh tại Đất Thánh. “Chúng tôi có đời sống giáo xứ, nhóm giới trẻ, trại hè thiếu nhi… Chúng tôi là thiểu số, nhưng cố gắng trở thành chiếc cầu nối giữa xã hội Do Thái và Giáo hội”, cha Żelazko nhấn mạnh, đồng thời mời gọi các tín hữu khắp nơi nâng đỡ hoạt động của Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê.

Hãy là những tia hy vọng

Các tín hữu Công giáo nói tiếng Do Thái, sống trong một vùng đất bị xung đột chi phối, mong muốn làm chứng cho hòa bình. “Trung Đông cần những con người chứng tỏ rằng hòa bình là điều khả thi”, cha Żelazko khẳng định. Sự hiện diện của họ tại Roma và những lời cầu nguyện bằng ngôn ngữ của các Tông đồ chính là dấu chỉ cho thấy Giáo hội bén rễ nơi Đất Thánh, và cộng đoàn nhỏ bé này đang mang một sứ mạng lớn lao: trở thành ánh sáng của sự hiệp nhất, hòa bình và hy vọng.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-tin-huu-cong-giao-noi-tieng-do-thai-tu-israel-den-roma-cau-nguyen-cho-hoa-binh-43578.html

 

***

23.  ĐTC Lêô XIV gửi Sứ điệp đến Rimini: Mỗi cộng đoàn hãy trở thành một ‘ngôi nhà của hòa bình'

Trong sứ điệp gửi đến “Cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc” lần thứ 46, được tổ chức tại Rimini, với chủ đề “Nơi sa mạc, chúng ta sẽ xây dựng bằng những viên gạch mới”, Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự can đảm dấn thân làm ngôn sứ bằng những hành động giáo dục, hòa giải và đón tiếp: “Mỗi cộng đoàn hãy trở thành một ‘ngôi nhà của hòa bình’, nơi học cách tháo gỡ thù hận bằng đối thoại, thực thi công lý và sống tha thứ”.

Vatican News

Hiện diện trong sa mạc nhân loại 

Trong sứ điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký, gửi đến Đức Cha Nicolò Anselmi, Giám mục của Rimini, Đức Thánh Cha nhắc rằng chính sa mạc, nơi thường bị loại bỏ, lại là chốn Thiên Chúa hiện diện và biến đổi dân Người, nơi mà con người trưởng thành trong lựa chọn tự do, qua những khó khăn khắc nghiệt. Thiên Chúa đã biến sa mạc thành nơi của tình yêu và quyết định, làm nó trổ hoa như khu vườn của hy vọng.

Ngài đặc biệt ca ngợi chứng tá của các vị tử đạo Algeria, “hiện diện trong sa mạc nhân loại trong tình hiệp thông sâu xa với toàn thể nhân loại, vượt qua bức tường ngờ vực chia cắt các tôn giáo và văn hóa, theo gương nhập thể và hiến dâng trọn vẹn của Con Thiên Chúa”.

Can đảm dấn thân làm ngôn sứ 

Đức Thánh Cha cũng khẳng định “Cuộc gặp gỡ Rimini” là cơ hội đối thoại không chỉ giữa các tín hữu Công giáo, mà còn với Kitô hữu thuộc các truyền thống khác, cũng như với người không tín ngưỡng. Ngài nói rằng việc lắng nghe nhau là sự chuẩn bị cho “những viên gạch mới” để cùng nhau xây dựng một thế giới nơi con người đón nhận nhau. Ngài mời gọi các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự can đảm dấn thân làm ngôn sứ trong bối cảnh chiến tranh và bất công, bằng những hành động giáo dục, hòa giải và đón tiếp.

Thiên Chúa chọn những người rốt cùng

Ngài nhấn mạnh đến chọn lựa dành cho người nghèo và nói rằng không thể có “những viên gạch mới” nếu không có tiếng kêu của người nghèo, người di dân, người tị nạn, các nạn nhân của bất công và toàn thể thụ tạo. Ngài cảnh báo nhân loại đừng lặp lại “cơn mộng điên rồ của tháp Babel” khi khước từ tiếng nói của tha nhân và từ bỏ sự cảm thông. Cần có lòng kiên nhẫn của cuộc gặp gỡ với Mầu nhiệm, mà dấu chỉ chính là sự khác biệt nơi mỗi người.

Cần từ bỏ ngẫu tượng lợi nhuận

Sứ điệp nói tiếp rằng “Hiện diện khiêm nhường nhưng mạnh mẽ, các Kitô hữu trong xã hội hôm nay được mời gọi diễn đạt Tin Mừng Nước Trời bằng năng lực và óc sáng tạo, để kiến tạo những hình thức phát triển thay thế cho lối tăng trưởng thiếu công bằng và bền vững. Để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, cần từ bỏ ngẫu tượng lợi nhuận vốn gây tổn hại nghiêm trọng đến công lý, tự do gặp gỡ và trao đổi, sự tham gia của mọi người vào công ích, và cuối cùng là hòa bình. Một đức tin đứng ngoài tình trạng sa mạc hóa của thế giới, hoặc gián tiếp dung dưỡng nó, sẽ không còn là bước theo Đức Giêsu Kitô nữa".

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-gui-su-diep-den-rimini-moi-cong-doan-hay-tro-thanh-mot-ngoi-nha-cua-hoa-binh-43585.html

 

***

24. ĐTC Lêô XIV: Kitô hữu phải là người kiến tạo hòa bình trong thế giới bị thương tích

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ đại kết Stockholm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng sứ mạng chung của các tín hữu là thăng tiến hòa bình, công lý và phẩm giá nhân loại, trong một thế giới còn mang nặng vết thương chia rẽ và bất công.

Vatican News

Sự kiện năm nay do Hội đồng các Giáo hội Kitô ở Thụy Điển tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Hội đồng Kitô hữu Hoàn vũ về Sự sống và Việc làm (1925), một cột mốc quan trọng khai sinh phong trào đại kết hiện nay. Đồng thời, cũng kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa (325), nơi các Giám mục từ khắp thế giới đã soạn thảo Kinh Tin Kính, trình bày đức tin chung nối kết các Kitô hữu.

Công đồng Nixêa là “dấu chỉ can đảm" của sự hiệp nhất trong khác biệt

Đức Thánh Cha nhắc rằng Công đồng Nixêa là “dấu chỉ can đảm của sự hiệp nhất trong khác biệt, chứng tá ban đầu cho xác tín rằng việc tuyên xưng chung có thể vượt qua sữ chia rẽ và thúc đẩy hiệp thông”. Tương tự, Hội nghị Stockholm năm 1925 do Tổng Giám mục Lutherô Nathan Söderblom khởi xướng đã đánh dấu một bước quan trọng trong phong trào đại kết. “Dù Giáo hội Công giáo không hiện diện tại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó”, Đức Thánh Cha nói, “nhưng hôm nay, cách khiêm tốn và vui mừng, tôi có thể khẳng định rằng, như những môn đệ của Đức Kitô, chúng tôi đứng bên quý vị, ý thức rằng những gì hiệp nhất chúng ta thì lớn lao hơn nhiều so với những gì chia rẽ chúng ta”.

Chứng tá hiệp thông trước nỗi đau của nhân loại

Ngài nhắc lại rằng, từ sau Công đồng Vaticanô II, Giáo hội Công giáo đã hoàn toàn dấn thân trên con đường đại kết. Sắc lệnh Unitatis redintegratio mời gọi đối thoại huynh đệ trong khiêm tốn và yêu thương, dựa trên bí tích Rửa tội chung và sứ mạng chung trong thế giới. “Sự hiệp nhất mà Đức Kitô muốn cho Giáo hội của Người phải là sự hiệp nhất hữu hình,” Đức Thánh Cha nói, và điều này được nuôi dưỡng nhờ đối thoại thần học, phụng vụ chung khi có thể, cùng chứng tá hiệp thông trước nỗi đau của nhân loại.

Bình an là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa với chúng ta

Chủ đề năm nay, “Thời gian cho bình an của Thiên Chúa”, được Đức Thánh Cha đánh giá là đặc biệt hợp thời, khi thế giới đang chịu tổn thương bởi chiến tranh, bất bình đẳng, suy thoái môi trường và sự xa cách thiêng liêng. Ngài khẳng định: “Bình an không chỉ là thành tựu của con người, nhưng là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa với chúng ta”.

Kitô hữu là nghệ nhân của hòa giải

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở nên nghệ nhân của hòa giải, can đảm đương đầu với sự chia rẽ, dùng lòng trắc ẩn để vượt qua sự dửng dưng, và mang lại sự chữa lành cho nơi từng có tổn thương. Ngài khẳng định sứ mạng này ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ những dấu mốc đại kết gần đây, và Giáo hội Công giáo vẫn kiên trì trên hành trình cầu nguyện và cộng tác chung.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-kito-huu-phai-la-nguoi-kien-tao-hoa-binh-trong-the-gioi-bi-thuong-tich-43592.html

 

***

25. ĐTC Lêô XIV: Chớ gì quyền lực được điều hướng bởi lương tâm

Sáng thứ Bảy, ngày 23/8/2025, gặp gỡ các tham dự viên của Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo quốc tế nhân dịp hội nghị thường niên lần thứ 16 của tổ chức này, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ họ xây dựng một thế giới nơi quyền lực được điều hướng bởi lương tâm và luật pháp phục vụ phẩm giá con người.

Vatican News

Hội nghị năm nay có chủ đề: “Trật tự thế giới mới: Chính trị quyền lực, sự thống trị của các tập đoàn và tương lai của sự thăng tiến con người”.

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chủ đề hội nghị vừa có “mối lo âu” về hướng đi của thế giới, vừa có “khát vọng” cho một nền nhân bản đích thực, nơi mỗi người được sống trong hòa bình, tự do và viên mãn theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Thành đô Thiên Chúa xây trên tình yêu vô vị lợi, công lý và bác ái

Ngài mời gọi các nhà lập pháp Công giáo tìm điểm tựa nơi chứng tá của Thánh Augustinô thành Hippo, vị đã viết tác phẩm Thành đô Thiên Chúa trong bối cảnh Roma suy tàn. Thánh nhân mô tả hai “thành đô” luôn đan xen trong lịch sử: thành của loài người – xây trên tự ái và quyền lực, và thành của Thiên Chúa – xây trên tình yêu vô vị lợi, công lý và bác ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chính nhãn quan thần học ấy có thể nâng đỡ các tín hữu trước những đổi thay toàn cầu hiện nay: sự xuất hiện của các trung tâm quyền lực mới, vai trò ngày càng lớn của các tập đoàn, tiến bộ công nghệ, cùng những xung đột bạo lực.

Sự phát triển toàn diện là nền tảng cho đời sống phong phú

Ngài cảnh báo sự thăng tiến đích thực không thể đồng hóa với giàu có vật chất hay sự tự do tuyệt đối của cá nhân. “Nhiều xã hội thịnh vượng vẫn chìm trong cô đơn, tuyệt vọng và khủng hoảng ý nghĩa”. Ngài nhấn mạnh sự phát triển toàn diện – bao gồm thể lý, văn hóa, luân lý, thiêng liêng – mới là nền tảng cho đời sống phong phú, trong sự hòa hợp với công trình sáng tạo và trong liên đới giữa các dân tộc.

Nhà lập pháp là cầu nối giữa thành của loài người và thành của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lập pháp trở thành “những chiếc cầu nối giữa thành của loài người và thành của Thiên Chúa”, xây dựng một thế giới nơi quyền lực được điều hướng bởi lương tâm và luật pháp phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần một nền chính trị của niềm hy vọng và một nền kinh tế của niềm hy vọng”, đặt nền trên xác tín rằng nhờ ân sủng Đức Kitô, ngay trong thành đô trần thế, ánh sáng của Người vẫn có thể chiếu tỏa.

Ngài kết thúc với lời cảm ơn và cầu nguyện cho các nhà lập pháp, xin Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, chúc lành và hướng dẫn công việc của họ vì sự thăng tiến đích thực của gia đình nhân loại.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-cho-gi-quyen-luc-duoc-dieu-huong-boi-luong-tam-43593.html

 

***

26.  Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Tin Lành Valdese cộng tác vì phẩm giá con người, công lý và hòa bình

Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng của Giáo hội Tin Lành Valdese, đang diễn ra tại Torre Pellice, Ý, cho đến ngày 27/8/2025, Đức Thánh Cha mong ước mọi người cùng nhau “tiến bước với tấm lòng chân thành hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người”.

Vatican News

Kitô hữu phải bảo vệ phẩm giá con người, cổ võ công lý và hòa bình

“Với lời chào thân tình và huynh đệ”, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với những người tham dự Thượng Hội đồng hai Giáo hội Tin Lành Valdese – Methodist, đồng thời bảo đảm với họ về việc cầu nguyện, để mọi Kitô hữu có thể cùng nhau bước đi với tấm lòng chân thành hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, hầu làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người, bằng cách cộng tác trong việc phục vụ nhân loại, đặc biệt là trong việc bảo vệ phẩm giá con người, trong việc cổ võ công lý và hòa bình, cũng như trong việc đưa ra những câu trả lời chung trước những đau khổ đang đè nặng trên những người yếu thế nhất”.

Kitô hữu không thống trị, nhưng yêu thương và phục vụ tha nhân

Thượng Hội đồng Valdese, gồm các đại biểu của những Giáo hội địa phương, cùng các mục sư nam nữ của các Giáo hội này và các vị phụ trách những lãnh vực hoạt động đặc thù, được tổ chức hằng năm tại khu vực Thung lũng Valdese. Thượng Hội đồng được khai mạc với cử hành phụng vụ, trong đó các thừa tác viên tương lai, sau khi kết thúc chương trình học và trải qua một cuộc khảo hạch công khai, sẽ dấn thân phục vụ trong Giáo hội và được thánh hiến qua nghi thức đặt tay của toàn thể thành viên hội đồng. Công việc được tiến hành theo hình thức thảo luận đại hội, với xác tín rằng chính hành động của Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các quyết định chung.

Trong bài giảng khai mạc hôm 23/8/2025, Mục sư Peter Ciaccio đã nhấn mạnh đến “sứ mạng khó khăn của các Giáo hội chúng ta: nói về Thiên Chúa; nói về mối tương quan mà chúng ta có với Thiên Chúa và những hệ quả của nó; nói về thực tại rằng Thiên Chúa đã tìm gặp chúng ta, đã kêu gọi chúng ta – và không phải như một sự chứng minh cho vị thế của chúng ta để thống trị tha nhân – nhưng như một nền tảng để phục vụ và yêu thương tha nhân, để nâng đỡ và bảo vệ những người bé mọn nhất”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-giao-hoi-tin-lanh-valdese-cong-tac-vi-pham-gia-con-nguoi-cong-ly-va-hoa-binh-43601.html

 

***

27.  ĐTC Lêo XIV: Đối thoại giữa các tôn giáo là mẫu gương hòa hợp cho xã hội

Trong điện thư được Đức Hồng y Pietro Parolin ký, gửi đến Đức Hồng y Sebastião do Rosário Ferrão nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị tu sĩ Dòng Tên đầu tiên người Litva, Cha Andrius Rudamina, đặt chân đến Ấn Độ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng chứng tá của Cha Rudamina “khuyến khích nhiều người trong thời đại chúng ta đáp lại sứ mạng truyền giáo với sự kiên nhẫn và nhạy bén tương tự”.

Vatican News

Nhân dịp kỷ niệm 400 năm này, cộng đoàn Giáo hội tại Old Goa đã long trọng cử hành Thánh lễ trong nhà thờ chính tòa, cùng lời chúc lành đặc biệt của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

9.000 km. Đó là quãng đường mà tu sĩ Dòng Tên 29 tuổi Andrius Rudamina đã đi từ quê hương Litva đến Goa, Ấn Độ, cùng với 11 anh em người Bồ Đào Nha. Đó là ngày 22/8/1625, và đó là lần đầu tiên một người con của Thánh Inhaxiô thành Loyola đặt chân lên tiểu lục địa Ấn Độ rộng lớn. Ngài chỉ ở lại đó vài tháng, đủ lâu để được công nhận vì sự quan tâm và tình liên đới với người nghèo và người bệnh.

Di sản đối thoại và hội nhập văn hóa

Trong điện thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại chứng tá của Cha Rudamina, “người mà đức tin Công giáo kiên định vẫn còn hiển hiện ở Litva ngày nay” và “di sản đối thoại và hội nhập văn hóa vẫn phi thường”. Ngài nhấn mạnh rằng mặc dù cha của Cha Rudamina, một quý tộc đến từ một ngôi làng gần Vilnius, muốn cha trở thành một chính khách lỗi lạc, nhưng việc cha chọn hiến thân cho Chúa đã mang đến cho Giáo hội một chứng tá thể hiện “sự kiên nhẫn” và “sự nhạy bén” trong việc truyền bá lời Chúa Kitô. Ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng “lòng quảng đại và lòng can đảm như vậy” sẽ khuyến khích “nhiều người trong thời đại chúng ta đáp lại sứ mạng truyền giáo với sự kiên nhẫn và nhạy bén tương tự”.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách mời gọi các Kitô hữu ở Goa, “đặc biệt là trong Năm Thánh tập trung vào hy vọng”, thúc đẩy “việc đối thoại vừa đại kết và liên tôn có thể phục vụ toàn thể xã hội như một mô hình về sự hòa hợp, hòa giải và hòa hợp huynh đệ”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-doi-thoai-giua-cac-ton-giao-la-mau-guong-hoa-hop-cho-xa-hoi-43603.html

 

***

28.  Chủ đề sứ điệp của ĐTC Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026: “Bình an cho tất cả anh chị em”

Ngày 26/8/2025, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026: “Bình an cho tất cả anh chị em: Hướng tới một nền hòa bình ‘không vũ trang và giải giới’”.

Vatican News

Ngày Hòa bình Thế giới hàng năm được cử hành vào ngày 1/1, Lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Thông cáo báo chí của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện lưu ý rằng chủ đề này “mời gọi nhân loại từ bỏ logic của bạo lực và chiến tranh, và hướng tới một nền hòa bình đích thực dựa trên tình yêu và công lý”.

Vào chiều tối ngày 8/5/2025, khi xuất hiện tại ban công chính Đền thờ Thánh Phêrô sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, và trong nhiều dịp khác kể từ đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình bằng một cụm từ đặc trưng - “không vũ trang và giải giới” - để mô tả loại hòa bình mà ngài hy vọng cho thế giới.

Thông cáo báo chí lưu ý: “Nền hòa bình này phải không vũ trang, tức là không dựa trên nỗi sợ hãi, đe dọa hay vũ khí. Và nó phải giải giới, có khả năng giải quyết xung đột, mở rộng trái tim và tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau, đồng cảm và hy vọng”.

“Chỉ kêu gọi hòa bình thôi là chưa đủ”, thông cáo nói thêm. “Chúng ta phải thể hiện hòa bình bằng một lối sống bác bỏ mọi hình thức bạo lực, dù là bạo lực trực diện hay bạo lực có hệ thống”.

Thông cáo báo chí của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh lời kêu gọi chung cho toàn thể nhân loại tìm kiếm hòa bình, bất kể tôn giáo hay vai trò của chúng ta trong xã hội.

Tuyên bố kết luận: “Lời chào của Chúa Kitô Phục sinh, ‘Bình an cho anh em’ (Ga 20,19), là lời mời gọi gửi đến tất cả mọi người - người có đức tin, người không tín ngưỡng, các nhà lãnh đạo chính trị và công dân - để xây dựng Vương quốc Thiên Chúa và cùng nhau xây dựng một tương lai nhân đạo và hòa bình”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/chu-de-su-diep-cua-dtc-leo-xiv-cho-ngay-hoa-binh-the-gioi-nam-2026-binh-an-cho-tat-ca-anh-chi-em-43604.html

 

***

29.  Đức Thượng phụ Bartolomeo: “Không có công lý thì không thể có hòa bình”

Bên lề “Cuộc Gặp gỡ Tình bạn giữa các dân tộc” được tổ chức tại Rimini, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống Constantinople đã kêu gọi các Kitô hữu hiệp nhất để làm chứng cho công lý và hòa bình và không ngừng cầu nguyện trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh. Bởi vì không có công lý thì cũng không thể có hòa bình.

Vatican News

Công đồng Nixêa là một mốc lịch sử cho toàn bộ lịch sử Kitô giáo

Trước hết, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, Đức Thượng phụ khẳng định đây là một mốc lịch sử trọng đại cho toàn bộ lịch sử Kitô giáo. Công đồng nhắc nhớ các tín hữu hôm nay rằng Đức Kitô thực sự là Ngôi Lời nhập thể, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nếu không, Kitô giáo chỉ còn là một triết lý đạo đức chứ không phải là lịch sử cứu độ.

Các tín hữu cần cùng nhau mừng Chúa Phục Sinh

Ngài cũng nhắc lại rằng ngay tại Công đồng Nixêa, các nghị phụ đã mong muốn toàn thể Giáo hội cùng cử hành Lễ Phục Sinh vào một ngày. Dù những khác biệt lịch sử khiến điều này chưa thực hiện được, nhưng ngài khẳng định để chứng tá Kitô hữu có sức thuyết phục, các tín hữu cần cùng nhau mừng Chúa Phục Sinh. Đức Thượng phụ cho biết ngài và Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề, đồng thời nhấn mạnh Thánh Thần đang thúc giục mạnh mẽ sự hiệp nhất trong cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin.

Khi được hỏi về Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ gọi ngài là “một người anh em” đã cùng ngài dấn thân cho hòa bình, đối thoại liên tôn, công lý, bảo vệ môi trường và những người bị bỏ rơi. Ngài tin tưởng Chúa sẽ ban thưởng cho chứng tá cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha.

Chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ

Về Tân Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Thượng phụ cho biết đã hai lần gặp gỡ và cảm nhận nơi ngài một quyết tâm tiếp tục con đường của vị tiền nhiệm, đồng thời bày tỏ niềm vui khi chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo hoàng sẽ là đến Thổ Nhĩ Kỳ và Nixêa, để cùng nhau làm chứng cho tinh thần đại kết và sự dấn thân trước những thách đố toàn cầu.

Cầu nguyện là khí giới bất khả chiến bại

Nhắc đến các cuộc chiến tại Ucraina, Gaza và nhiều nơi khác, Đức Thượng phụ bày tỏ sự đau buồn trước những xung đột đẫm máu và khẳng định: “Là Kitô hữu, chúng ta phải hiệp nhất trong tiếng nói và hành động cho công lý, vì không có công lý thì cũng không thể có hòa bình. Nhưng chúng ta còn có một khí giới bất khả chiến bại: đó là lời cầu nguyện”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thuong-phu-bartolomeo-khong-co-cong-ly-thi-khong-the-co-hoa-binh-43605.html

 

***

30.  “Xin cho có hòa bình!". Sách về các diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Ngày 27/8/2025, Vatican xuất bản một cuốn sách, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Lêô XIV, về các bài diễn văn của ngài trong những tháng đầu tiên của triều đại Giáo hoàng của ngài. Cuốn sách có tựa đề “Xin cho có hòa bình! Những lời gửi đến Giáo hội và Thế giới.”

Vatican News

Theo Nhà xuất bản Vatican, cuốn sách dày 160 trang, sẽ được xuất bản bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, “là một cuốn sách giá trị, tập hợp những bài diễn văn đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Đức Giáo hoàng qua chính lời ngài”.

Chủ đề hòa bình

Tựa đề cuốn sách nêu rõ sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha về lời kêu gọi hòa bình, bắt đầu ngay từ giây phút ngài được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 8/5/2025, khi ngài tuyên bố từ Quảng trường Thánh Phêrô:

“Bình an cho tất cả anh chị em! Anh chị em thân mến, đây là những lời đầu tiên được Chúa Kitô Phục sinh, Vị Mục Tử Nhân Lành đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên của Thiên Chúa, thốt lên. Tôi mong muốn lời chào bình an này vang vọng trong trái tim anh chị em, trong gia đình anh chị em, giữa tất cả mọi người, dù họ ở bất cứ nơi đâu, trong mọi quốc gia và trên toàn thế giới. Bình an cho anh chị em! Đó là bình an của Chúa Kitô Phục sinh. Một nền hòa bình không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và bền bỉ. Một nền hòa bình đến từ Thiên Chúa, Thiên Chúa Đấng yêu thương tất cả chúng ta, vô điều kiện”.

Những đề tài khác

Theo thông tin do Vatican cung cấp, những ý tưởng nổi bật trong các bài diễn văn đầu tiên của triều đại giáo hoàng Lêô XIV bao gồm “sự tối thượng của Thiên Chúa, sự hiệp thông trong Giáo hội, và việc tìm kiếm hòa bình”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của “một cam kết không thể hủy bỏ đối với bất kỳ ai thực hiện sứ vụ có thẩm quyền trong Giáo hội: lui đi để Chúa Kitô có thể ở lại, trở nên nhỏ bé để Người có thể được biết đến và tôn vinh”.

Những trang đầu tiên của cuốn sách cũng đáng chú ý là lời kêu gọi của ngài hãy dấn thân vì “một Giáo hội hiệp nhất, một dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, có thể trở thành men cho một thế giới được hòa giải”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/xin-cho-co-hoa-binh-sach-ve-cac-dien-van-dau-tien-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-43606.html

 

***

31.  ĐTC Lêô XIV kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, cho viện trợ đến Gaza, ngừng cưỡng bức di dời

Vào cuối buổi Tiếp kiến chung ngày 27/8/2025, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Thánh Địa, để cho cứu trợ vào Gaza, trả tự do cho con tin và tôn trọng luật nhân đạo.

Vatican News

Đức Thánh Cha nói: “Thứ Sáu tuần trước, chúng ta đã đồng hành, bằng lời cầu nguyện và việc ăn chay, với những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh”.

“Hôm nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi cả hai bên liên quan và cộng đồng quốc tế hãy chấm dứt xung đột tại Thánh Địa, nơi đã gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, tàn phá và chết chóc”.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện an toàn cho việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ thường dân và lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng.

Ngài bày tỏ sự đồng tình với Tuyên bố chung của các Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp và Latinh tại Giêrusalem trong việc kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực này, chấm dứt chiến tranh và ưu tiên cho lợi ích chung của tất cả mọi người.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa bình, nguồn an ủi và hy vọng, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, ơn hòa giải và hòa bình được ban cho vùng đất thân yêu của tất cả mọi người.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-keu-goi-hoa-binh-cho-thanh-dia-cho-vien-tro-den-gaza-ngung-cuong-buc-di-doi-43607.html

 

***

32. Đức Thánh Cha khích lệ các chính trị gia can đảm sống đức tin trong đời sống công cộng

Ngày 28/8/2025, tiếp phái đoàn các đại biểu và nhân sĩ dân sự Công giáo thuộc tỉnh Val de Marne, Giáo phận Créteil, đang hành hương Roma, Đức Thánh Cha khuyên họ “ngày càng gắn bó với Đức Giêsu, sống theo Người và làm chứng về Người”, đồng thời can đảm làm chứng cho niềm tin của mình, đặc biệt trong bối cảnh xã hội thế tục nơi việc sống đức tin nơi công cộng trở nên khó khăn.

Hồng Thủy - Vatican News

Trước hết, Đức Thánh Cha hy vọng rằng sau cuộc hành hương, họ sẽ được củng cố trong niềm hy vọng, thêm vững vàng để góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn, nhân bản hơn và huynh đệ hơn, một thế giới được thấm đẫm Tin Mừng. Ngài nhắn nhủ họ: “Trước những lệch lạc đủ loại mà các xã hội phương Tây đang phải đối diện, các Kitô hữu chúng ta không có chọn lựa nào tốt hơn là hướng về Đức Kitô và khẩn cầu sự trợ giúp của Người trong việc chu toàn trách nhiệm của mình”.

Ngài nhấn mạnh rằng hành trình đức tin không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, nhưng còn mang ý nghĩa và ích lợi lớn lao cho xã hội. Ngài khẳng định Kitô giáo không bao giờ bị giới hạn vào đời sống đạo đức riêng tư, nhưng đòi hỏi một cách sống xã hội thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, biến người khác từ kẻ đối nghịch trở thành anh em.

Nêu lên nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Créteil như: bạo lực trong một số khu phố, mất an ninh, bấp bênh, mạng lưới ma túy, thất nghiệp, sự suy tàn của tình liên đới, Đức Thánh Cha nhận định rằng các nhà chính trị Kitô giáo cần có sức mạnh của nhân đức Bác ái để đối diện các vấn nạn của thế giới hôm nay và đổi mới tận căn từ bên trong các cơ cấu, tổ chức xã hội, quy tắc pháp lý.

Nhận định rằng chính trị gia Kitô giáo, dưới sự soi sáng của Thiên Chúa và lương tâm, sống những cam kết và trách nhiệm của mình theo cách Kitô giáo, Đức Thánh Cha mời gọi họ củng cố đức tin, đào sâu giáo huấn – đặc biệt là giáo huấn xã hội – và đem ra thực hành trong việc chu toàn trách vụ và trong quá trình lập pháp.

Cuối cùng, nhìn nhận những khó khăn của các nhà chính trị Kitô giáo trong việc sống đức tin, với những áp lực, những kỷ luật đảng phái, những “thực dân ý thức hệ”, Đức Thánh Cha khích lệ họ can đảm nói “không” khi sự thật bị đe dọa. Và chính sự hiệp nhất với Đức Giêsu chịu đóng đinh trao cho họ lòng can đảm chịu đau khổ vì danh Người.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-khich-le-cac-chinh-tri-gia-can-dam-song-duc-tin-trong-doi-song-cong-cong-43609.html

 

***

33. Đức Thánh Cha và các Giám mục Mỹ đau buồn về vụ xả súng chết người ở trường Công giáo Mỹ

Đức Thánh Cha Lêô XIV và các Giám mục Mỹ bày tỏ sự đau buồn sâu sắc sau khi một người nổ súng vào nhà thờ Truyền Tin ở thành phố Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ, khiến cho 2 trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Vatican News

Vào 8:30 sáng ngày 27/8/2025, một người đàn ông đã dùng nhiều loại súng xả súng qua cửa kính của nhà thờ giáo xứ Truyền tin ở Minneapolis, nằm cạnh trường học của giáo xứ dành cho trẻ em từ mẫu giáo đến trung học cơ sở, khi các học sinh và giáo viên đang tham dự Thánh lễ đầu năm học mới. Sau khi xả súng khiến cho 2 trẻ em trong độ tuổi 8 đến 10 thiệt mạng, và 17 người khác bị thương, trong đó có 14 trẻ em, với 7 người bị thương nặng, kẻ nổ súng đã tự sát.

Đức Thánh Cha gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình và cộng đồng

Trong điện tín được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của Minneapolis, Đức Thánh Cha đã bày tỏ “lời chia buồn chân thành và sự gần gũi thiêng liêng đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này, đặc biệt là các gia đình đang đau buồn vì mất đi một người con”.

Đức Thánh Cha phó thác “linh hồn các trẻ em đã qua đời cho tình yêu của Thiên Chúa Toàn Năng” và “cầu nguyện cho những người bị thương cũng như những người ứng cứu đầu tiên, nhân viên y tế và các giáo sĩ đang chăm sóc các em và những người thân yêu của các em”.

Cuối cùng, như một “bảo chứng bình an, sức mạnh và sự an ủi trong Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha đã ban Phép Lành Tông Tòa cho “Cộng đoàn Trường Công giáo Truyền tin, Tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis và người dân trong khu vực đô thị”.

Chia buồn của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

Đức Tổng Giám mục William Lori, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra một tuyên bố: “Là một Giáo hội, chúng ta đang theo dõi tin tức bi thảm từ Trường Truyền Tin ở Minneapolis với nỗi buồn đau xé lòng. Bất cứ khi nào một phần của Thân thể Chúa Kitô bị tổn thương, chúng ta cảm thấy nỗi đau như thể đó là chính con cái của mình. Tất cả chúng ta cầu xin Chúa bảo vệ và chữa lành cho toàn thể gia đình cộng đoàn Truyền Tin”.

Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của Minneapolis mời gọi nỗ lực ngăn chặn thảm kịch tương tự

Trong tuyên bố cùng ngày, Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của Minneapolis bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc “về những lời hứa cầu nguyện từ Đức Thánh Cha Lêô và từ rất nhiều người trên khắp thế giới”. Ngài xin mọi người trong Tổng giáo phận, cùng tất cả những người nam nữ thiện chí tiếp tục cầu nguyện, để ơn chữa lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả những người có mặt trong Thánh lễ sáng nay, đặc biệt là cho các gia đình bị ảnh hưởng. Ngài mời gọi dâng lên Thiên Chúa tình yêu linh hồn những người đã thiệt mạng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình.

Ngài nói thêm: “Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến các em học sinh, giáo viên, giáo sĩ và giáo dân, cùng nỗi kinh hoàng mà họ chứng kiến trong một Nhà thờ, nơi mà lẽ ra chúng ta phải cảm thấy an toàn. Thảm kịch hôm nay xảy ra chỉ một ngày sau vụ xả súng thương tâm gần Trường Trung học Chúa Kitô Vua, càng làm tăng thêm nỗi buồn về nỗi đau và sự phẫn nộ hiện hữu trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần chấm dứt bạo lực súng đạn”.

Trong khi mời gọi mọi người nỗ lực ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn, Đức Cha cũng nhắc rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và chúng ta cần tình yêu của Người khi an ủi những người đau khổ tột cùng.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-va-cac-giam-muc-my-dau-buon-ve-vu-xa-sung-chet-nguoi-o-truong-cong-giao-my-43611.html

 

***

34.  ĐTC Lêô XIV nhận Huân chương Thánh Augustinô

Tỉnh dòng Augustinô Thánh Tôma Villanova, một trong 3 tỉnh dòng Augustinô tại Hoa Kỳ, đã trao cho Đức Thánh Cha Lêô XIV Huân chương Thánh Augustinô, vinh dự cao quý nhất của Tỉnh dòng. Trong sứ điệp video gửi các tu sĩ Dòng Augustinô, Đức Thánh Cha bày tỏ vinh dự được là tu sĩ của dòng và mời gọi các anh em cùng dòng hãy trở thành những người xây dựng hòa bình.

Vatican News

Huân chương Thánh Augustinô hàng năm được trao cho những cá nhân “thể hiện tinh thần và giáo huấn của Thánh Augustinô”, “dấn thân sâu sắc” với Dòng Augustinô và các giá trị “Chân lý, Hiệp nhất và Bác ái”, và thể hiện “mong muốn mạnh mẽ” được noi gương Thánh Giám mục Augustinô trong đời sống cá nhân, nghề nghiệp và thiêng liêng.

Ban đầu huân chương được dự định trao cho Đức Hồng y Robert Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và ngài đã dự kiến sẽ có mặt tại buổi lễ ở Philadelphia vào ngày lễ kính nhớ Thánh Augustinô. Và thực sự, các tu sĩ tỉnh Dòng Augustinô miền Đông Hoa Kỳ đã chọn trao tặng cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, người anh em lỗi lạc nhất của dòng. Ngài đã chọn tham dự sự kiện thông qua một đoạn phim khoảng 13 phút, được quay trong thời gian ngài ở Castel Gandolfo.

Trong đoạn video, được trình chiếu trong sự kiện được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ, với sự tham dự của khoảng 700 khách mời, Đức Thánh Cha cám ơn về vinh dự được nhận huân chương, cũng như những Thánh lễ và lời cầu nguyện dành cho ngài. Ngài xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài và cho toàn thể Dân Chúa.

Ngài nhắc lại rằng cuộc đời của Thánh Augustinô vẫn còn truyền cảm hứng cho các tín hữu ngày nay. “Cuộc đời ngài đầy những thử thách và sai lầm, giống như cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, qua lời cầu nguyện của mẹ ngài, Thánh Monica, và cộng đồng những người tốt lành xung quanh, Augustinô đã tìm được con đường dẫn đến sự bình an cho tâm hồn khắc khoải của mình.”

Tấm gương của thánh nhân cũng mời gọi chúng ta dùng tài năng của mình để phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc đến các tu sĩ như Cha Matthew Carr và Cha John Rasseter, những người vào khoảng năm 1700 đã mang Phúc Âm đến với những người nhập cư Ai Len và Đức khi họ “tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và sự khoan dung tôn giáo”. Ngài nói: “Ngay cả ngày nay, chúng ta được kêu gọi tiếp nối di sản phục vụ yêu thương này cho toàn thể dân Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong Phúc Âm hãy yêu thương tha nhân. Và điều này, hơn bao giờ hết, thách thức chúng ta hãy nhớ nhìn tha nhân bằng đôi mắt của Chúa Kitô, rằng tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tu sĩ trở thành khí cụ hòa giải trong xã hội ngày nay. “Là một cộng đồng tín hữu, được linh hứng bởi đặc sủng Thánh Augustinô, chúng ta được mời gọi ra đi như những người xây dựng hòa bình trong gia đình và khu phố của mình, thực sự nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân”.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe, theo lời khuyên của Thánh Augustinô: “Thiên Chúa nói với chúng ta ngay trong tâm hồn chúng ta”. Ngài nói thêm: “Thế giới đầy rẫy những ồn ào, và tâm trí cũng như trái tim chúng ta có thể bị ngập tràn bởi nhiều thông điệp khác nhau. Những thông điệp này có thể nuôi dưỡng sự bồn chồn và cướp đi niềm vui của chúng ta. Là một cộng đồng đức tin [...] chúng ta hãy mở lòng mình ra với những lời mời gọi hằng ngày để hiểu biết Thiên Chúa và tình yêu của Người hơn”.

Do đó, ngài mời gọi nỗ lực xây dựng một cộng đồng nơi tình yêu đó được thể hiện rõ ràng, để “thăng tiến hòa bình, sống trong hy vọng, và phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa trên thế giới”.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-nhan-huan-chuong-thanh-augustino-43614.html

 

***

35.  ĐTC Lêô XIV: Truyền giáo là làm chứng về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

Gặp gỡ các thành viên của các Trường Truyền Giáo “Thánh Anrê” vào sáng ngày 29/8/2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo Hội và của mỗi Kitô hữu là làm chứng cho những gì chúng ta đã thấy, cho cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa của sự sống.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài diễn văn ngắn, Đức Thánh Cha đã dựa trên cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả để suy tư về sứ mạng của những người loan báo Tin Mừng ngày nay. Trước hết, Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng về điều Thánh Gioan Tông đồ đã viết : “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Làm chứng về điều chúng ta đã thấy, về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, như Thánh Tông đồ Gioan cũng nói trong thư thứ nhất của ngài (1Ga 1,3), theo Đức Thánh Cha, là chìa khóa cho mọi nhà truyền giáo, và cũng là sứ mạng của mọi Kitô hữu.

Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng ơn gọi của Kitô hữu, được lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội, “là truyền đạt những gì chúng ta đã nhận được, để tất cả chúng ta được nên một trong Chúa Kitô”. Do đó, ngài mời gọi các thành viên của các trường truyền giáo Thánh Anrê, “trong những ngày hành hương này, chiêm ngưỡng cuộc đời của các thánh, những người, giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, đã là những người theo Chúa Giêsu Kitô một cách trung thành, trình bày Người bằng lời nói và việc làm tốt đẹp”.

Cuối cùng, cảm ơn họ về những công việc hiệu quả họ  đang thực hiện để hỗ trợ công cuộc truyền giáo, thông qua nhiều phương tiện khác nhau, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục tiến bước với niềm hy vọng mới mẻ.

Các Trường Truyền giáo Thánh Anrê là một nhóm các trường trên khắp thế giới cùng chia sẻ tầm nhìn, phương pháp luận và chương trình đào tạo, bắt đầu với sứ mạng trọng đại mà Chúa Giêsu đã giao phó cho các tông đồ: “Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Mang tên Thánh Anrê Tông đồ vì, như Thánh Anrê đã đưa Thánh Phêrô đến gặp Chúa Giêsu, các thành viên có sứ mạng đưa người khác đến với Chúa Giêsu, để họ có thể phục vụ, rao giảng và yêu mến Chúa Giêsu hơn và yêu hơn chính chúng ta.

Bắt đầu tại Mexico vào năm 1980, hiện nay các trường đã hiện diện tại 70 quốc gia ở 5 châu lục.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-leo-xiv-truyen-giao-la-lam-chung-ve-cuoc-gap-go-voi-chua-kito-43615.html

 

***