THÁNH LỄ TĨNH TÂM GIỚI TRẺ MÙA CHAY NĂM 2012
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ GP MỸ THO
Trong chương trình tĩnh tâm Mùa Chay năm 2012, vào lúc 17g45 ngày 29.03, tại Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Mỹ Tho, đã diễn ra Thánh lễ dành riêng cho các tín hữu trẻ. Thánh lễ do Cha Fx. Nguyễn Minh Thiệu – Cha dòng Don Bosco - cử hành với sự tham dự của 800 giáo dân trong đó phần lớn là các bạn trẻ đến từ các giáo xứ. Đầu lễ qua đoạn phim diễn lại cảnh “Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ trong hoang địa” xen lẫn với những chuyện ngụ ngôn nhẹ nhàng mà mang ý nghĩa sâu sắc; Cha đã giúp cho các bạn trẻ có những giây phút tĩnh lặng để nhận ra những lỗi lầm thiếu sót trong đời sống. Nhờ đó, các bạn trẻ sẽ chạy đến cùng Chúa để thanh luyện tâm hồn chuẩn bị cho đại lễ Phục sinh sắp đến.
Trong bài giảng lễ với chủ đề “Nên Thánh”, Cha đã trích dẫn Sứ điệp Mùa Chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau trong đức ái và các việc lành.” (Dt 10,24). Cha nói: “Sự quan tâm mà Đức Thánh Cha gởi đến chúng ta không dừng lại ở những việc bác ái đơn giản qua hành động giúp đỡ người yếu, kẻ gặp khó khăn; nhưng còn xa hơn nữa là việc bác ái tinh thần. Cụ thể là khuyên răn, chỉ bảo lẫn nhau khi nhận thấy lỗi lầm của nhau, đồng thời khích lệ tạo điều kiện để người lầm lạc trở về nẻo chính.”
Cha nói tiếp: “Giữa lòng xã hội hôm nay, con người phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, cuộc sống có những điều xấu nhưng luôn ẩn mình dưới hình thức tốt lành; chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan công chính và một tri thức dồi dào mới có thể nhận biết đúng sai. Đối mặt với những thách thức ấy, chúng ta đặc biệt là các bạn trẻ rất dễ mắc sai lầm. Vì thế, chúng ta phải năng chạy đến cầu nguyện cùng Chúa, lắng nghe lời Người; bởi Người là nguồn mạch yêu thương, là chân lý vĩnh cửu đích thực. Và quan trọng hơn là chúng ta phải mau mắn thi hành Lời Chúa để luôn sống trong sự dìu dắt của Thiên Chúa. Dù cuộc đời có lắm chông gai, nhưng con đường ta đi có Chúa cùng đồng hành luôn dẫn đến hạnh phúc đích thực.”
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g15. 90 phút trôi qua đã mang lại cho các bạn trẻ cái nhìn “tươi” hơn về cuộc sống cũng như về chính bản thân mỗi bạn. Qua đó, mỗi người lại tìm thấy niềm vui, niềm hy vọng; do biết rằng có Chúa luôn đồng hành trên đường lữ thứ trần gian. Và hơn hết, mỗi người chúng ta hãy cố gắng bước đi trên con đường theo Chúa, đó là con đường của tinh thần khiêm nhu phục vụ, cho đi, tha thứ và yêu thương.
Aquarius