NGÀY HỌP MẶT GIỚI TRẺ TỈNH LONG AN
20.11.2011
Năm nay ngày Họp Mặt Giới Trẻ của hai Giáo Hạt Tân An và Đức Hoà, Giáo phận Mỹ Tho, được diễn ra vào ngày 20.11.2011 tại Nhà thờ Giáo Xứ Tân An, tỉnh Long An. Hơn 500 bạn trẻ về tham dự đã đến từ nhiều giáo xứ trong hai Giáo Hạt như: Bình Quân, Thủ Thừa, Thủ Đoàn, Thạnh Trị, Mộc Hoá, Lương Hoà Thượng, Lương Hoà Hạ, Đức Hoà... Chủ đề của ngày họp mặt năm nay là “GIÁO HỘI MẦU NHIỆM”.
Vào lúc 14g00 ngày 20.11.2011, các bạn trẻ đã tập họp đông đủ trong khuôn viên nhà thờ Tân An. Các bạn đã khởi động với các bài hát sinh hoạt cùng những cử điệu. Bầu không khí càng nóng dần lên khi Cha Lôrensô Nguyễn Kim Điền, thuộc Dòng Don Bosco, khởi đầu cho phần chia sẻ bằng những bài hát; những tiếng vỗ tay vang dội đã làm cho Hội Trường sôi động và hào hứng. Cha đã chia sẻ với các bạn về Đức Tin, củng cố Đức Tin và sống Đức Tin. Cha đưa ra thực trạng của giới trẻ ngày nay thường không muốn người lớn can thiệp vào suy nghĩ và hành động của họ”, và thường thì các bạn trẻ chỉ dừng lại ở lý thuyết và thói quen mà thôi. Do đó, Cha mời gọi các bạn hãy hành động và dấn thân, hãy cộng tác và phục vụ chứ không đứng ngoài cuộc nữa, hãy sống đúng theo Đức Tin đã tuyên xưng.
Sau phần chia sẻ của Cha, các bạn cùng đến với nghi thức sám hối và giải tội để chuẩn bị cho thánh lễ đồng tế vào lúc 18g cùng ngày. Trong lúc giải lao, các bạn trẻ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, các bạn cổ vũ cho chương trình bằng những tràng pháo tay giòn giã. Nhiều tiết mục hay được các bạn trẻ của nhiều giáo xứ trình bày thật ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Đúng 18g00, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận – đã chủ tế thánh lễ cho giới trẻ, thánh lễ mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô Vua toàn thể vũ trụ. Đồng tế với Đức Cha có Cha Hạt Trưởng Hạt Tân An và quí Cha đặc trách giới trẻ. Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ với các bạn trẻ rằng: Chính Đức Kitô đã chiến thắng sự chết. Ngài đã sống lại thật, cho nên Ngài chính là Vua của các vua, Chúa của các chúa. Đức Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng, hãy dấn bước và dấn thân theo Chúa Kitô, hãy bước theo sự chiến thắng của Ngài, chiến thắng sự chết đó chính là sự thật, hãy yêu thương mọi người bởi vì yêu thương sẽ chiến thắng hận thù. Đức Cha còn nhấn mạnh về vấn nạn di dân, và mời gọi các bạn trẻ cố gắng tìm hiểu và luôn quan tâm đến những người di dân, hãy sống trong tình bác ái và cùng chia sẻ với cộng đoàn.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, nhưng sinh động phù hợp với người trẻ. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 19g10. Sau đó các bạn trẻ chia tay nhau ra về trong tình hiệp thông và yêu thương. Mỗi bạn trẻ lòng hẹn lòng sẽ cùng đứng chung trên một con đường mang tên Giêsu, cùng bắt tay nhau xây dựng mái nhà yêu thương hiệp nhất, và cùng nhau loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô đến với mọi người.
Thay lời kết xin trích lời kinh của Thánh Nữ Têrêsa diễn tả một ý rất hay là:
“Đừng để điều gì làm cho bạn xao xuyến
Đừng để điều gì làm cho bạn sợ
Mọi sự điều qua đi, Thiên Chúa không thay đổi
Kiên nhẫn sẽ được tất cả
Ai có Thiên Chúa, người ấy chẳng thiếu gì
Chỉ có Thiên Chúa, là đã đủ.”
Hẹn gặp lại nhau năm sau, năm 2012, các bạn nhé!
Phaolô Nguyễn Minh Tuấn
Giáo Xứ Lương Hoà Thượng