
NGÀY HỘI GIỚI TRẺ TỈNH ĐỒNG THÁP
TẠI GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC
NGÀY 01.05.2013
“Lạy Chúa, con tin”
(Mc 9,24)
Cùng với nhịp đập của Năm Đức Tin 2012 – 2013, và tạo điều kiện cho các bạn trẻ trong tỉnh Đồng Tháp có cơ hội được giao lưu với nhau, giúp các bạn có thêm những định hướng cho việc sống đạo và làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Vì thế, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho tổ chức ngày Hội Giới trẻ tỉnh Đồng Tháp và đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Lạy Chúa, con tin.” (Mc 9,24).
Tham dự ngày Hội này có khoảng 1000 bạn trẻ của 21 giáo xứ trong tỉnh Đồng Tháp gồm 2 Giáo hạt: Cao Lãnh và Cù Lao Tây. Giáo xứ Thiên Phước, thị trấn Tràm Chim - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp được chọn làm nơi tổ chức. Đây là niềm vinh dự lớn và rất đỗi vui mừng của Giáo xứ sau 50 năm thành lập. Cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Văn Học và Cha phó Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thượng cũng là Cha linh hướng của liên đoàn giới trẻ Đaminh Saviô Giáo xứ Thiên Phước, cùng với các hội đoàn, bà con giáo dân trong Giáo xứ khẩn trương chuẩn bị chu đáo các công tác để ngày Hội diễn ra tốt đẹp và mang lại cho các bạn trẻ một chiều kích tâm linh sâu sắc.
Bài hát chủ đề: “Đức tin hành động” nhắc nhớ các bạn trẻ: đức tin phải đi đôi với việc làm, như lời thánh Giacôbê nói: “Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2,17), và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ơn đức tin “…cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin, nhờ đó chúng con được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau… Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng, dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, để được sống và sống dồi dào…” (Kinh Năm Đức Tin).
Giáo xứ Thiên Phước đã chọn bài hát “Ai Về Tràm Chim” của nhạc sĩ Uông Đình Đạm để chào đón tất cả thành viên tham dự trong ngày Đại hội, bài hát nói lên tâm tình của những ai một lần đến với vùng đất thiên phú này: chim trời - cá nước; đặc biệt, nơi đây là nơi lưu trú của loài Sếu đầu đỏ, một loại chim quý hiếm đang được bảo tồn.
Đại hội được chia thành ba phần:
Phần thứ nhất: khai mạc - sinh hoạt chia sẻ – sám hối
từ 13g30 đến 16g00. Cha đặc trách Giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang khai mạc chương trình. Không khí như muốn nóng hơn với cái nắng gay gắt của buổi trưa, bởi sự giao lưu náo nhiệt của các bạn trẻ qua các bài hát cử điệu, các tiết mục văn nghệ đến từ các giáo xứ qua sự dẫn dắt của hai MC Minh Khoa - Đông Quân đến từ Tp. Hồ Chí Minh.
Kế đến là bài chia sẻ của Cha Phêrô Phạm Quang Thảo dòng Donbosco với chủ đề: “Tái khám phá đức tin bằng con đường giáo dục”, Cha nói về đức tin là một ân ban, một quà tặng, nhân đức siêu nhiên đến từ Thiên Chúa. Bài chia sẻ giúp cho các bạn có những giây phút lắng đọng tâm hồn để đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải.
Sau Bí tích Hòa Giải, các bạn xếp thành hai hàng dài từ phía cổng để đón Đức Cha Phaolô Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Ngài đến để dâng thánh lễ và hơn hết ngài mang đến tâm tình của vị chủ chăn tốt lành, hòa mình với đoàn con. Sự hiện diện của ngài như thêm lửa cho ngày Hội, thêm niềm vui nơi các bạn trẻ qua cử chỉ chào đón nồng nhiệt và không kém phần long trọng.
Phần thứ hai là thánh lễ
được bắt đầu lúc 16g00, dẫn đầu đoàn đồng tế là 21 bạn trẻ cầm bản tên đại diện cho 21 giáo xứ tham gia, thánh giá đèn hầu, quý Cha đồng hành của các đoàn giới trẻ, và sau cùng là các em giúp lễ và Đức Cha Phaolô.
Thánh lễ được diễn ra trong trang nghiêm và sâu lắng. Đức Cha vui mừng vì sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ, qua đó biểu lộ việc tuyên xưng đức tin nơi các bạn, và Giáo hội luôn thương yêu - kính trọng các bạn. Qua bài giảng sâu sắc của Đức Cha đã để lại trong tâm hồn các bạn trẻ và những người tham dự một suy nghĩ cho chính bản thân của mình, “…mỗi người là một nhân vị cao cả vì chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa… mỗi một con người có nhân phẩm và nhân phẩm ấy đòi ta yêu thương – lòng nhân của mỗi người…” Đức Cha kết thúc bài giảng với câu nói: “Chỉ có tình Chúa và tình người mới mang lại hạnh phúc đích thật”.
Đến đây làm chúng ta nhớ tới thông điệp đầu tiên “Deus Caritas Est” của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI ngài nói: “…tôi muốn nói về tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta và chúng ta phải tiếp tục trao ban cho kẻ khác…” và câu nói của thi sĩ Latin Virgile: “Omnia vincit Amor” (tình yêu vượt thắng tất cả) trong tập Bucolica. Đúng như vậy, chỉ có tình yêu mới khỏa lấp tất cả sự khiếm khuyết trong đời sống của mỗi chúng ta, xoa dịu những nỗi đau và mất mát, tình yêu như một cầu nối xóa bỏ hận thù, kết chặt tình bằng hữu với nhau.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một bạn trẻ đại diện cám ơn Đức Cha. Trong phần đáp từ, ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha đương nhiệm Phanxicô: “Hãy mở cửa mà đi ra – Hãy hành động”, khi Giáo hội đi ra thì sẽ bị tai nạn, những sự cố như: xe đụng, cướp giật,… “nhưng thà là có một Giáo hội tai nạn hơn là có một Giáo hội bệnh hoạn”. Như vậy các bạn hãy ra đi với chiều hướng tốt, lành mạnh và các bạn sẽ gặt hái được những thành công và hạnh phúc trong những việc mình làm. Đức Cha khuyến khích mỗi người trẻ phải có một hành động cụ thể và khuyên các Cha giúp các bạn trẻ phát triển khả năng của mình như: ai thích văn hóa thì đưa các bạn tới giúp dạy chữ cho các em nghèo; đi học sinh ngữ, ai thích nghệ thuật thì tạo không gian cho các bạn nhảy múa – ca hát, ai thích công tác xã hội thì đưa các bạn tới thăm những gia đình nghèo, đau yếu… Qua đó, chúng ta nhận thấy nơi Đức Cha sự yêu mến và chú tâm tới các bạn trẻ. Vì, tuổi trẻ là tuổi của sức sống vươn lên, của sự trẻ trung và năng động, là tương lai của Giáo hội.
Thánh lễ kết thúc 17g45. Sau đó, các bạn được nghỉ giải lao, dùng cơm với nhau và xem các tiết mục được sắp xếp cho khoảng thời gian này như: nhảy Tonight của Giáo xứ Kiến Văn, liên khúc Lovely Dovey – Cry Cry – Day by Day của Giáo xứ Bến Dinh…
Phần thứ ba là giao lưu văn nghệ
với sự góp mặt của các ca - nghệ sĩ Thành Phố và đặc biệt có sự góp mặt của ca sĩ Giao Linh, làm cho các phan hâm mộ tiếng hát vượt thời gian ấy náo nức, vui mừng; nhóm hài Trung Dân làm cho không khí như vỡ oà với những tiếng cười giòn tan. Bên cạnh đó là các tiết mục của Cha Sang và các tiết mục “cây nhà lá vườn” thật sinh động và rộn ràng. Chương trình văn nghệ được bắt đầu lúc 18g30 và kết thúc lúc 22g30.
Tất cả như hòa quyện vào nhau mang một sắc thái trẻ trung và như tỏa lan đến từng tâm hồn những người tham dự.
Ngày hội Giới Trẻ tỉnh Đồng Tháp diễn ra một cách tốt đẹp với nhiều yếu tố như: sự chuẩn bị chu đáo của Giáo xứ nhà, sự ưu ái của thiên nhiên và sự phối hợp nhịp nhàng của các hội đoàn, sự cộng tác hết mình của các bạn trẻ, làm cho bầu khí ngày Hội thêm náo nhiệt, vui tươi và mang đến cho các bạn trẻ cơ hội giao lưu tuyệt vời.
Nguyện xin tình yêu Chúa Phục sinh ban nhiều ơn lành cho Đức Cha Phaolô, quý Cha, quý ân nhân gần xa, đặc biệt là Cha sở Gioan Baotixita và Cha phó Phanxicô Xaviê của Giáo xứ Thiên Phước cùng những người đã góp phần làm cho ngày Hội diễn ra cách tốt đẹp. Hơn hết xin Chúa ban Thánh Thần của Người xuống trên các bạn trẻ, để Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến nơi tâm hồn các bạn và khơi lên sự can đảm dấn thân ra đi vì Giáo hội như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy mở cửa mà đi ra – Hãy hành động”.
Céphat Nguyễn