MỘT VÀI CẢM NHẬN SAU KHI THAM DỰ
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
Lễ Lá , ngày 27/03/2010
“Khơi nguồn tin yêu”. Đó chính là chủ đề của ngày Đại
hội giới trẻ Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Đại hội giới trẻ năm nay,
đoàn giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho chỉ có 15 bạn trẻ nhưng thật sôi động và hào
hứng đã để lại một ấn tượng thật đẹp trong lòng các bạn trẻ mọi nơi tham dự Đại
hội giới trẻ.
Được sự quan tâm của Cha Đặc Trách cùng với sự chu đáo của
Ban Mục Vụ Giới Trẻ, các bạn trẻ Mỹ Tho đã có đựơc những chiếc áo đồng phục
thật đẹp, thật ý nghĩa và nhất là rất trẻ trung với người trẻ hôm nay.
Đúng 15h30 xe đưa các bạn giới trẻ đến trước cổng
Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, bên trong khuôn viên
của Đại hội đã rộn ràng tiếng hò reo, múa hát. Quên đi cái nắng, cái mệt ai nấy
đều mạnh hoà mình vào Đại hội với những cử điệu thật dễ thương của bài hát “
Khơi nguồn tin yêu” - bài hát chủ đề của Đại hội. Sau những giây phút gặp nhau
và giao lưu làm quen là Thánh Lễ do Đức Hồng Y chủ sự cùng 15 Linh mục trong
Giáo phận. Trong bài giảng của mình ĐHY nhắc đến
Tình Yêu Thiên Chúa được thể hiện qua các Mầu nhiệm : 5 sự Vui, 5 sự Sáng, 5 sự
Thương và 5 sự Mừng. Một Tình Yêu cao đẹp với 4 đặc tính : Hy sinh, đổi
mới, vâng phục và cứu độ. Tình yêu ấy có sức mạnh làm thay đổi bản thân, gia
đình, xã hội và cả thế giới. Những lời chia sẻ của ĐHY thật có ý
nghĩa đối với những người trẻ trong xã hội ngày hôm nay.
Sau Thánh Lễ là Game show “Khơi nguồn tin yêu”
được các bạn trẻ tham gia và cổ vũ nhiệt tình. Những chiếc bong bóng của các
bạn trẻ Mỹ Tho được vẫy lên cao làm cho không khí của cuộc thi thêm phần sôi
nổi. Trời đã bắt đầu mưa nhưng các bạn trẻ vẫn ở lại sân khấu để tiếp tục
chương trình.
Các bạn trẻ không nón, không dù, đầu thì đội
mưa nhưng thật xúc động những cánh tay vẫn múa nhịp nhàng theo từng giai điệu
bài hát, những cái quàng vai, nghiêng người mới thật hạnh phúc làm sao. Tiếng
hát hoà trong tiếng mưa tạo nên những giai điệu mới lạ. Có lẽ đây là hình ảnh
đẹp và cảm động nhất mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở những người trẻ .
Đậy là lần thứ ba tôi được tham dự Đại hội
giới trẻ
Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có một cảm giác không bao giờ thay đổi. Các bạn
trẻ rất tự tin và đầy sự phấn khởi tham gia vào các hoạt động của chương trình.
Các bạn đến đây với tinh thần tự giác rất cao và lòng hăng say của người trẻ.
Ước mong các bạn trẻ dù là ở nơi đâu vẫn luôn luôn có được tinh thần đó .
Kết thúc chương trình, các bạn trẻ Mỹ Tho ra về với lòng
tiếc nuối, ai nấy đều muốn giữ lại mãi khoảnh khắc ấy sợ nó trôi qua mất. Nhưng
chắc chắn đó là những giây phút cảm động và khó quên nhất trong mỗi bạn trẻ
tham gia Đại hội. Riêng tôi, khi ra về trong suy nghĩ của tôi luôn đặt ra câu
hỏi : “Chúa đã yêu thương bạn như thế đó. Ngay lúc này đây điều gì bạn phải làm
và điều gì bạn nên bắt đầu ?”
Các bạn trẻ thân mến! Các bạn có suy nghĩ gì ?
Thuý Hằng