02/04/2014
1901
Giới trẻ Mỹ Tho: Tĩnh tâm Mùa Chay

THÁNH LỄ TĨNH TÂM MÙA CHAY CHO GIỚI TRẺ

TỈNH TIỀN GIANG

 

BMV GioiTre _tinhtam muachay _13.jpg

BMV GioiTre _tinhtam muachay _14.jpg

BMV GioiTre _tinhtam muachay _15.jpg

BMV GioiTre _tinhtam muachay _16.jpg

BMV GioiTre _tinhtam muachay _17.jpg

 

“Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, hãy trở về…”

Những giai điệu ngọt ngào của Mùa Chay ấy len lỏi vào trong tâm khảm mỗi người Kitô hữu như một lời mời gọi tha thiết - hãy lắng đọng tâm hồn để thực sự cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Trong mùa hồng ân này, Giáo hội tăng cường nhiều hoạt động mục vụ để mời gọi ta hãy tỉnh thức, và để Thánh Thần Chúa hoạt động thanh tẩy tâm hồn ta, khi ta thống hối và quay về với Chúa.

Với tâm tình ấy, Ban Mục Vụ Giới Trẻ đã tổ chức Thánh lễ tĩnh tâm cho giới trẻ tỉnh Tiền Giang gồm hạt Mỹ Tho và Cái Bè tại Giáo xứ Tín Đức. Hơn 400 bạn trẻ đã qui tụ về Thánh Đường nhỏ bé với sự đón tiếp ân cần của các bạn trẻ xứ nhà.

Thánh lễ tĩnh tâm được bắt đầu vào lúc 17g30 ngày 30.03.2014 với chủ đề: “Tỉnh thức trước những cơn cám dỗ”. Thánh lễ đồng tế do Cha sở Đôminicô Phạm Văn Khâm-Cha quản hạt hạt Cái Bè chủ tế và Cha  J.B Nguyễn Tấn Sang- Cha Đặc Trách giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho giảng tĩnh tâm.

Cha đặc trách đặc biệt ưu tư và lo lắng cho giới trẻ. Qua bài giảng Cha đã chia sẻ với các bạn những vấn nạn trong đời sống xã hội có quá nhiều cám dỗ, một xã hội đầy dẫy các tệ nạn và có nhiều lối sống buông thả. Đó là môi trường và là cơ hội thuận tiện cho ma quỷ ẩn núp và tấn công. Cám dỗ ngày càng nhiều và ngày càng tinh vi dưới muôn hình dáng vẻ, cám dỗ về vật chất, về tiền bạc, cám dỗ vì ước muốn. Nếu chúng ta khao khát Chúa, ước muốn Chúa, chúng ta sẽ không dễ sa ngã, nhưng nếu chúng ta không khao khát Ngài thì ước muốn chúng ta sẽ đặt vào chỗ khác, dễ dẫn đến hành vi tội lỗi. Vì thế qua chủ đề “Tỉnh thức trước những cơn cám dỗ”, cha Đặc trách nhấn mạnh đến cơn cám dỗ độc hại nhất mà con người cần phải luôn tỉnh thức canh phòng và trường kỳ chiến đấu bằng mọi cách, chính là lòng ích kỷ, quan niệm sống hẹp hòi, thiển cận của chính mình, chỉ biết có mình mà quên người khác, chỉ biết thu vén lợi ích cho riêng mình mà quên quyền lợi người khác. Ngài mượn lời bài nhạc “Ở trọ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nhấn mạnh con người chúng ta chỉ là khách trọ mà thôi, trần gian chỉ là quán trọ, rồi mỗi người chúng ta cũng sẽ ra đi, đi về cùng Chúa chúng ta sẽ không mang theo được gì ngoài những công đức mà khi còn sống chúng ta đã làm cho những người anh em của mình:

“Con chim ở đậu cành tre

Con cá ở trọ trong khe nước nguồn

Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”

Một lần nữa Cha mong các bạn trẻ hãy “dừng lại” gọt rửa tâm hồn, tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi để đời sống chúng ta luôn có Chúa đồng hành.

Thánh lễ kết thúc vào lúc19g00, sau đó các bạn trẻ giải lao, gặp gỡ và dùng bữa tối với bầu khí thân mật và gần gũi.

Lúc 19g30 chương trình Diễn nguyện – Hát thánh ca bắt đầu diễn ra với sự trình diễn của Quý sơ Dòng thánh PhaoLô tỉnh dòng Mỹ Tho, các bạn trẻ các giáo xứ; các ca sĩ Công giáo: Diệu Hiền, Mandy Thanh Trúc, Hoàng Hiệp, Nguyễn Thanh, Giao Linh và Cha Đặc Trách J.B Nguyễn Tấn Sang. Chương trình diễn ra trong suốt gần 2 giờ đồng hồ nhưng quý cha, quí sơ, các bạn trẻ và cộng đoàn không cảm thấy mệt mỏi, muốn chương trình được tiếp nối mãi, để qua những lời ca tiếng hát, mọi người cảm nghiệm được tình Chúa luôn yêu thương.

Kết thúc chương trình, Cha sở ban phép lành, cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau, trong tình thân ái và chụp hình lưu niệm. Mỗi người ra về, về với cuộc sống hiện tại của mình nhưng với một tình yêu cháy sáng và một niềm vui trào dâng, bài hát “và con tim đã vui trở lại” được cất lên như nhắc nhở mọi người qua Mùa Chay Thánh chúng ta đã được tắm mát trong tình thương của Chúa và đón chờ đại lễ Phục Sinh với tâm tình hân hoan, và vui mừng. Hy vọng trong tương lai Cha Đặc Trách và Ban Mục Vụ Giới Trẻ luôn tạo điều kiện để giới trẻ có những khoảng thời gian dừng lại, và tỉnh thức để Chúa ban ơn lành thánh hóa, canh tân đời sống để gần Chúa nhiều hơn trong cuộc sống với bộn bề lo toan và vất vả này.

Phi Phạm