
GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN MỸ THO THAM DỰ THÁNH LỄ
VÀ VIẾNG THÁNH QUAN DON BOSCO
20.01.2011
“Don Bosco là cha! Don Bosco là thầy! Don Bosco là bạn!
Don Bosco mãi là Cha ! Thầy! Bạn giới trẻ!”
Trong tiếng hô vang băng reo đầy rộn rã của người trẻ thể hiện niềm yêu mến đối với thánh Gioan Bosco, đoàn giới trẻ Giáo Phận Mỹ Tho cũng hăng hái hoà vào bầu khí vui tươi của lễ viếng Thánh Quan dành cho giới trẻ ngày 20/01/2011 tại khuôn viên dòng Don Bosco, quận Thủ Đức, TP. HCM, cùng mọi người. Thánh Quan của cha thánh Don Bosco tông du đến Việt Nam là một niềm vui lớn lao cho tất cả người trẻ Công giáo khắp nơi trên nước Việt Nam, bởi lần đầu tiên các bạn có dịp gần gũi với Đấng Bảo Trợ Người Trẻ như thế để có thể hiệp ý cùng nhau chia sẻ lòng kính mến, và dâng những ước mơ tâm tư của người trẻ lên Chúa qua sự cầu bầu hữu hiệu của Cha Thánh.
Ngay từ những phút đầu tiên của chương trình buổi lễ đã có rất đông các bạn trẻ thuộc các giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Đà Lạt, và các giáo phận miền Tây… đã quy tụ về Nhà Dòng. Thật xúc động và cảm mến khi biết có những bạn trẻ từ những giáo xứ miền Trung xa xôi, cũng đã không ngại khó đến đây tham dự Thánh lễ; điều đó cũng thấy được tinh thần của người trẻ đáng quý biết bao. Cũng với tâm tình đó, ngay từ lúc đầu các bạn trẻ thuộc Giáo phận Mỹ Tho cũng đã có mặt để hiệp ý chung với tất cả mọi người.
Trong màu áo đồng phục cam tươi sáng, đoàn giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho nhanh chóng hoàn tất các khâu nhận lãnh khăn nón để nhanh chóng hoà vào bầu khí buổi lễ sắp sửa diễn ra tại nội viên của Nhà Dòng. Với màu xanh mát của cỏ cây, cùng với tiết trời dịu nhẹ của một buổi chiều lập xuân như ân sủng của Chúa ban cho tất cả mọi ngưòi hiện diện. Chính vì thời tiết thuận lợi ấy mà chương trình sinh hoạt do các cha, các thầy dòng Don Bosco hướng dẫn càng trở nên vui tươi đầy sức sống. Những bài hát, những cử điệu nhịp nhàng kết hợp với sắc màu rực rỡ của khăn choàng lôgô buổi lễ, tạo nên một bức tranh sống động của niềm vui, của lòng mến mà người trẻ thể hiện để cung nghinh Thánh Quan. Và khi xương Cha Thánh được cung nghinh long trọng thành kính đến lễ đài nơi sẽ diễn ra Thánh lễ, dường như không gian trở nên linh thiêng và mật thiết bao trùm lấy toàn bộ người trẻ, khiến tất cả đều cảm thấy bồi hồi xúc động vì cảm nhận được sự hiện gần gũi của Ngài ở giữa mọi người.
Với tâm tình mến yêu và tôn kính đó, Thánh lễ dành riêng cho giới trẻ trong ngày viếng Thánh Quan hôm nay đã chính thức bắt đầu lúc 17 giờ 30. Như một cách thể hiện tình cảm chân thành dành cách riêng cho người trẻ, ĐHY Tổng Giám Mục Giáo Phận TP. HCM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, vị Chủ Chăn mến yêu của các giáo phận miền Nam, đã chủ tế Thánh lễ hôm nay. Sự hiện diện của Ngài là niềm vinh dự lớn lao cho tất cả mọi người hiện diện trong thánh lễ. Cùng đồng tế với ĐHY có Đức Giám Mục Giáo Phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên là linh mục dòng Don Bosco; đặc biệt là có sự hiện diện của Đức Giám Mục Wenseslao Padilla tông toà Ulaanbaatar Mông Cổ. Ngoài ra còn có hơn 60 linh mục đồng tế, làm cho Thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng.
Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa của Thánh lễ có phần nghi thức sai đi của các thầy Don Bosco, với tâm tình muốn bước theo lời gọi của Chúa cách triệt để, để ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho những nơi còn chưa nhận biết Chúa. Những lời tuyên khấn đầy tâm tình nhiệt huyết ra đi vì Nước Trời của các thầy đã tác động mạnh mẽ lên giới trẻ, và chắc chắn rằng từ đây không ít những hạt giống ơn gọi bắt đầu ươm mầm.
Khi giảng lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã nói lên nỗi ưu tư, và thao thức của những tâm hồn có lòng yêu mến giới trẻ cách đặc biệt, trước những thách đố mà người trẻ gặp phải hôm nay. Xã hội ngày càng phát triển, người trẻ càng có thêm nhiều cơ hội hoàn thiện tri thức, tự do sáng tạo và khẳng định cái tôi của mình cách mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Nhưng cũng chính vì thế, mà giới trẻ ngày nay rất cần những người hướng dẫn đầy tình thương, nhân bản và năng lực vững vàng để dìu dắt các em qua những khó khăn thử thách cuộc sống. Và những vị hướng dẫn ấy không ai khác chính là cha mẹ người thân trong gia đình, và thầy cô nơi trường lớp mà người trẻ tiếp xúc. Nhận biết rõ điều đó, Đức Cha đã nêu lên triết lý giáo dục đầy xúc tích ngắn gọn của Don Bosco: lý trí, tôn giáo và lòng thương mến dựa trên nguyên tắc cơ bản là hiểu biết và thương yêu giới trẻ.
Chính từ triết lý giáo dục sâu sắc ấy, Đức Cha kêu gọi tinh thần của những vị có trách nhiệm hãy chuẩn bị cho mình một nguồn hiểu biết vững vàng, cùng với tấm lòng yêu thương thế hệ mai sau của chúng ta cách sâu xa. Qua hành động rất thiết thực từ triết lý của Don Bosco, các bậc trưởng thành hãy tự rèn luyện chính mình trở nên ngày một tốt lành trong mọi phương diện đời sống; như thế, là chúng ta yêu thương con cái chúng ta cách chủ động. Trong ân sủng của Thiên Chúa, với tấm gương vẹn toàn của Chúa Giêsu, và sự thúc đẩy Chúa Thánh Thần, niềm hi vọng mới tươi sáng đầy mạnh mẽ sẽ đến với người trẻ trong tương lai không xa.
Thánh lễ được kết thúc bằng những lời cám ơn chân thành của cha Giám Tỉnh Dòng Don Bosco. Sau đó cha cũng thông báo về chương trình Thánh Du của Cha Thánh Don Bosco trong những ngày tới, bao gồm điểm dừng chân tại Bà Rịa và Lâm Đồng. Cha cũng kêu gọi giới trẻ, những ai có lòng yêu mến Cha Thánh Gioan Bosco cách sốt mến đặc biệt, hãy đồng hành cùng Ngài. Với những giây phút cuối của Thánh lễ, ĐHY Gioan Baotixita đã có đôi lời thân thương gởi đến mọi người, cách riêng với người trẻ. ĐHY cảm thấy thật vui khi đến cử hành Thánh lễ hôm nay cho tất cả mọi người. Khi chứng kiến sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ, ĐHY tin tưởng mạnh mẽ rằng, vẫn hiện hữu một sức bậc thánh thiện dồi dào vươn lên trong tâm hồn người trẻ, bởi người trẻ đã quan tâm đón nhận và yêu mến vị Linh Mục Thánh mãi mãi là “Cha, Thầy, Bạn” mà Chúa đã ban cho người trẻ là Thánh Don Bosco yêu quý. Cuối cùng, ĐHY gởi lời chúc bình an hạnh phúc trong năm mới đến tất cả mọi người trong hồng ân của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào khoảng 19 giờ 30.
Sau Thánh lễ là phần diễn nguyện với những tiết mục do các thầy, các anh chị đến từ các giáo xứ và một số anh chị nghệ sĩ Công Giáo trình diễn. Đó là một món quà mang nét tâm tình đạo đức thiêng thiêng dành tặng cho mọi người. Những giây phút của buổi lễ viếng Thánh Quan qua mau, nhưng đã để lại không ít suy tư trong lòng người trẻ. Trước tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho giới trẻ qua việc ban tặng Cha Thánh Don Bosco, là Đấng yêu thương gìn giữ người trẻ luôn mãi, giới trẻ sẽ cố gắng sống theo chân lý và bước đi theo con đường Giêsu, để trở nên chứng nhân Tin Mừng trong đời sống hôm nay nhờ sự cầu bầu của Cha Thánh Don Bosco, vị Thánh Quan Thầy của giới trẻ.
Aquarius