18/07/2012
392
Cảm nhận về việc Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giới trẻ Giáo phận _Minh Trang

MỘT VÀI CẢM NHẬN KHI THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ

CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI

VỚI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN MỸ THO

 

Khi thư mời “Tham dự buổi đón tiếp Đức Khâm Sứ Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam” được thông báo rộng rãi, hàng ngàn người đã biết và đến tham dự tại Giáo xứ Ba Giồng. Không chỉ riêng giới trẻ mà từ người già tới trẻ nhỏ đều mong muốn gặp Đức Khâm Sứ (ĐKS) để được nghe và đón nhận những thông điệp từ Tòa Thánh.

ĐKS Leopoldo Girelli được Đức Thánh Cha (ĐTC) Benedicto XVI bổ nhiệm làm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại VN vào ngày 13/01/2011. ĐKS năm nay 59 tuổi Ngài sinh ngày 13/03/1953 tại làng Predore thuộc Giáo phận Bergamo, phía Bắc Italia. Sau khi được bổ nhiệm, Ngài đã đến và thăm nhiều nơi trên đất nước VN, sứ điệp Ngài mang lại là sự quan tâm ân cần của ĐTC và của Tòa Thánh đến người dân và đặc biệt là giới trẻ tại VN này. Ngài mong muốn rằng giới trẻ Công Giáo ở VN và khắp nơi trên thế giới này hiểu và nhận được giá trị đúng của sự sống và tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho con người, với tinh thần của sức trẻ, giới trẻ là nơi học hỏi và loan báo Tin mừng Nước Trời nhanh nhất.

Giáo phận Mỹ Tho (theo tiếng Latin: Dioecesis Mythoensis) là một giáo phận Công giáo ở VN, Tòa Giám Mục đặt tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Giám Mục Chánh Tòa là Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc và Giáo xứ Ba Giồng là Trung Tâm Hành Hương của Giáo phận, nơi mà Thánh Phêrô Lựu đã anh dũng tử vì đạo. Tại đây, giới trẻ Giáo phận sẽ gặp gỡ ĐKS. Linh Mục J.B Nguyễn Sang là LM đặc trách giới trẻ của giáo phận kết hợp với ý kiến của Đức Cha Giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức và chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng đón ĐKS đến vào ngày 12/07/2012.

Trong tinh thần sốt s ng và lòng tin yêu mong chờ, người lớn, người già, giới trẻ... của giáo phận đã sắp xếp và làm việc từ nhiều ngày để chuẩn bị mọi thứ, hoa được cắm ở mọi nơi, từ trong nhà thờ đến ngoài sân, cổng chào thật đẹp, người người quần áo chỉnh tề tươm tất tạo nên một không khí thật uy nghi và như lời trong thư mời gọi đến tham dự: “Với ước mong đón vị đại diện ĐTC diễn ra cách tốt đẹp và mang lại lợi ích thiêng liêng dồi dào cho người trẻ... việc giới trẻ tham dự cách đông đảo tích cực ngày lễ đón tiếp ĐKS Leopoldo Girelli thể hiện lòng yêu mến của người trẻ đối với Giáo Hội, đối với ĐTC và vị đại diện của Ngài, đồng thời tạo nên gương mặt sống động, tươi trẻ cho Giáo phận Mỹ Tho.” Vì thế mà tinh thần của mọi người đều rất hân hoan và hứng khởi chờ ĐKS đến để được nghe những thông điệp mà Ngài mang tới.

Sự mong chờ đã được đáp trả, ĐKS đã đến, Ngài tiến thẳng vào nhà thờ cùng với sự hướng dẫn của LM Chánh Xứ GX Ba Gi ng, ĐGM và mọi người trong đoàn để viếng hài cốt của Thánh tử đạo Phêr ô Lựu. Với sự tôn kính , ĐKS cùng mọi người nơi đây kính viếng và suy ngẫm về sự hy sinh tử đạo Thánh Phêr ô Lựu , như mục tiêu để sống , và loan báo tin mừng cứu độ.

Giây phút tĩnh lặng ấy qua đi , mọi người lại tiếp tục hào hứng reo hò đón chào ĐKS tiến ra sân hướng về sân khấu chính nơi tượng của Thánh tử đạo được đặt một cách trang trọng. Đoàn người liên tục reo lên những băng reo để chào mừng, sau lời chào hỏi của LM Chánh xứ J.B Nguyễn Sang đến với ĐKS thì chương trình văn nghệ do giới trẻ chuẩn bị được diễn ra một cách thành công và tốt đẹp. Kịch ngắn về sự hy sinh của Thánh Phêr ô Lựu tràn đầy xúc cảm đã bộc lộ được hết ý nguyện truyền tải việc Tử vì Đạo, gương sáng cho việc loan báo tin mừng . Đội kèn Tây của các em Giáo xứ Fatima vang lên “Tiếng nhạc oai hùng” và ca đoàn hợp xướng bài hát: “Những giọt máu đào” thể hiện nhiệt huyết nơi giới trẻ của giáo phận đã phần nào hiểu được sự linh thiêng nơi Thánh Phêr ô Lựu đã hy sinh thế nào , đồng thời cũng giới thiệu với ĐKS lịch sử lâu đời mà nơi giới trẻ chúng con thừa hưởng. Tiếp nối sự hãnh diện đó , sự hiện diện của ĐKS như hình ảnh hiện thân của ĐTC đang ở với giới trẻ nơi đây, ĐKS đã ban lời giáo huấn quý giá bằng một í t Tiếng Việt và bằng ngôn ngữ Tiếng Anh rằng: giới trẻ là c húng ta hiện diện nơi đây phải luôn tin vào Chúa, sống chứng nhân và loan báo tin mừng của Chúa. Giới trẻ là nơi truyền thông và sống thế nào để mang đức tin vào đời sống. Chúa yêu giới trẻ vì Ngài cũng là người trẻ, vì thế hãy sống và mang thông điệp hôm nay nhận được nơi ĐKS đến với những ai chưa nhận biết. ĐKS cũng đã cảm nhận được lòng nhiệt huyết của giới trẻ nơi đây , qua những tấm thảm thể hiện dòng máu tuôn chảy trong Hội Thánh , từ ĐTC tuôn trào đến dòng máu nơi những giới trẻ sống đức tin nơi này. Sau những lời giáo huấn tràn đầy ý nghĩa ĐKS giải thích sâu và rộng hơn qua những câu hỏi giới trẻ thắc mắc đặt ra để làm rõ và gởi nhiều thông điệp từ Tòa Thánh đến các bạn trẻ.

Sau phép lành từ những lời nói ĐKS mang đến, giới trẻ GX Ba Giồng thuộc Giáo Phận Mỹ Tho cũng đã tri ân ĐKS bằng món quà nhỏ và mời Ngài dùng bữa trưa. Giới trẻ vẫn tiếp tục chương trình văn nghệ với những tiế t mục đã được chuẩn bị.

Cuối cùng ĐKS đã ban phép lành Tòa Thánh và đọc kinh Lạy Cha bằng Tiếng Việt rõ ràng, đã làm cho giới trẻ vô cùng cảm kích và cảm nhận được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đó là sự quan tâm từ Tòa Thánh mà ĐKS mang đến nơi xa xôi này, truyền đạt hết sứ vụ đức tin thấm vào tâm tư mỗi con người mong chờ nơi đây. ĐKS rời khỏi Giáo xứ Ba Giồng trong niềm luyến tiếc và tình cảm yêu thương. Mọi người trên đường tiễn ngài đi đã xin đặt tay và hôn tay ngài, ĐKS ra đi để tiếp tục mang sứ mạng Tòa Thánh đến những nơi khác nữa. Tuy chỉ gặp gỡ trong vài giờ nhưng hình ảnh ĐKS đã được khắc sâu trong tâm trí giới trẻ và người dân, lời nói của ĐKS được cảm nhận và được giới trẻ thực hành cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Mong rằng công trình loan báo Tin Mừng của ĐKS thành công ở mọi nơi, để những nơi ngài đi qua sẽ để lại những dấu ấn tin yêu tạo ra những sự thay đổi lớn trong con người nơi đó, từ tinh thần đến mọi việc khác.

Kết thúc buổi gặp gỡ là chương trình phát tặng xe đạp, tập vở, học bổng cho các trẻ em nghèo của Giáo phận Mỹ Tho do chương trình “Tiếng Hát Vì Người Nghèo” (THVNN) của LM J.B Nguyễn Sang khởi sướng. Chương trình THVNN đã làm công việc bác ái để thực thi lời giáo huấn đó là mang vật chất cần thiết cho người nghèo cần đến. Bạn trẻ Giáo phận Mỹ Tho ngày hôm nay rời khỏi Giáo xứ Ba Giồng trở về nhà với nhiều thu hoạch quý giá, ngoài những vật chất có được, những phúc lành từ Tòa Thánh được ĐKS mang đến, được thêm sức mạnh từ Chúa Thánh Thần và nhiều ơn nữa, hãy luôn lắng nghe và thực thi những gì nhận được trong ngày hôm nay như lời giảng của Đức Thánh Cha từng giảng:

“Hỡi những người trẻ, các con đừng dập tắt khát vọng hạnh phúc trong lứa tuổi của các con.... Các con hãy biết rút ra từ Giáo Huấn của Tin Mừng những gì cần thiết để xây dựng một cộng đoàn tình thương chân thật......Ước gì cuộc sống chứng tá, giáo huấn và tình yêu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng đối với quê hương tiếp tục là gia sản đặc biệt của các con.”

(Trích lời giảng của ĐTC về Cầu Nguyện và Kinh Thánh tháng 05/2012)

Minh Trang