MỘT VÀI CẢM NHẬN SAU KHI THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ
CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
VỚI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN MỸ THO
Chuyến thăm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho từ ngày 10 đến ngày 12.07.2012 của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, là niềm mong đợi của mọi thành phần dân Chúa trong khắp Giáo phận. Riêng với người Kitô hữu trẻ, việc Ngài có buổi gặp gỡ với giới trẻ toàn Giáo phận vào sáng ngày 12.07 tại Giáo xứ Ba Giồng là một ưu ái lớn, thể hiện tình cảm quý mến mà Đức Tổng Giám Mục dành cho thế hệ giáo hữu trẻ. Và xa hơn nữa, điều đó như nói lên sự quan tâm chân thành, tình yêu mến của Đức Thánh Cha thông qua Đức Tổng Giám Mục đến những con chiên nhỏ xa xôi của Ngài. Đây là niềm khích lệ lớn lao cho tinh thần giới trẻ Giáo phận.
Trong bầu khí hân hoan chờ đón của các bạn trẻ, Đức Tổng Giám Mục vẫy tay chào thật cao, ánh mắt nụ cười hiền từ lấp lánh niềm vui. Đây như một hành ảnh đẹp khó phai mờ trong lòng người tham dự buổi tiếp đón. Hình ảnh đẹp ấy làm dấy lên trong tâm khảm mọi người một niềm tin tưởng rằng, dù bao nhiêu khó khăn đi nữa, chắc chắn một ngày trong tương lai, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm quê hương của 118 vị Thánh Tử Đạo và tự tay ban phép lành cho mọi người.
Những câu nói: “Xin chào các bạn”, “Chân thành cám ơn”,…và việc ban phép lành bằng Việt ngữ là điều bình thường của một vị mục tử Việt Nam; nhưng với Đức Tổng Giám Mục, đó là sự cố gắng rất lớn, bởi tiếng Việt vốn được xem là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Cho nên việc Ngài sử dụng tiếng Việt để ban phép lành cho cộng đoàn mang ý nghĩa sâu sắc, nói lên tình cảm quý mến chân thành và tinh thần mong muốn được hòa nhập cùng người Kitô hữu Việt Nam của Ngài.
Dưới cái nóng oi nồng của tháng Bảy, mồ hôi tuôn đổ ướt đẫm áo dòng, nhưng Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha Phaolô, và Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài vẫn tranh thủ dành thời giờ hết sức có thể để trả lời những câu hỏi thao thức của những người trẻ nêu ra. Với ngôn ngữ đơn sơ nhẹ nhàng và súc tích, Đức Tổng Giám Mục đã tận tình giải đáp tất cả các câu hỏi trong niềm vui, khi thấy giới trẻ Công giáo Việt Nam có những ưu tư lo lắng cho việc nuôi dưỡng đời sống Đức Tin của bản thân, cũng như ước mong được sự hướng dẫn để vững vàng đối diện với những khó khăn chung của xã hội đương thời.
Rồi Ngài cũng không ngần ngại để các bạn trẻ cùng mọi người tiến đến gần bắt tay và chụp những bức hình lưu niệm quý giá. Dù mệt, nhưng Đức Tổng Giám Mục cùng phái đoàn vẫn cười rất tươi, để tất cả cùng sẻ chia khoảnh khắc vui vẻ khó quên này. Những cánh tay vẫy chào, những lá cờ cùng băng rôn vươn cao phất phới, gởi gắm tấm lòng yêu mến Đức Thánh Cha, yêu mến Đức Tổng Giám Mục, và làm quà tặng thật ý nghĩa tiễn chân phái đoàn ra về. Trong bầu khí vui tươi quyến luyến ấy, có một niềm tin tưởng đã được hình thành là mọi người sẽ lại được chào đón sum họp cùng nhau, và Hội Thánh Chúa vẫn luôn trường tồn vững mạnh trong tình hiệp nhất và yêu thương, bất chấp không gian, thời gian và bao gian nan của hiện tại.
Aquarius