26/11/2023
1005
Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng: Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam











 






TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BA GIỒNG: MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Bài viết: Anna Linh Phương

Hình: Tôma Duy

BTT Gp. Mỹ Tho

 

(WGPMT) Ngày 25.11.2023, tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng, Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành lễ kính Các thánh Tử đạo Việt Nam. Các giáo xứ trong giáo phận và khách hành hương từ khắp nơi tề tựu về bên cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các bạn tử đạo để đọc kinh, cầu nguyện, xin ơn bền đỗ và trung thành.

Vào lúc 8g45 cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang - Giám đốc Trung tâm Hành hương đã khai mạc ngày lễ kính Các thánh Tử đạo Việt Nam, cha nói: “Khởi đi từ Chúa Nhật 19.06.1988 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh, để cả hoàn vũ cùng kính các ngài, đến nay đã tròn 35 năm”. Cha kêu gọi mọi người noi gương truyền thống cha ông quyết tâm sống đức tin anh dũng trong đời sống thường ngày. 


Cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang khai mạc ngày lễ kính Các thánh Tử đạo Việt Nam

Sau đó, cha Phaolô Hồ Tấn Nghiệp – cha phó Giáo xứ Ba Giồng chia sẻ cùng cộng đoàn về cuộc đời của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng bài học để lại cho hậu thế: “Đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy tôi làm sao bỏ được, vả lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là Đạo trưởng”. Ngày nay, chúng ta không chết cho Chúa như cha ông xưa, nhưng chúng ta tử đạo là làm chứng cho Chúa, làm chứng trong mọi phút giây của cuộc sống. Người tín hữu sống đạo hôm nay phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Giữa thế giới văn minh hiện đại, việc đạo được nhiều thuận lợi con người cũng dễ chối bỏ niềm tin của mình, khi chúng ta sống ích kỷ chỉ lo ốc đảo của mình. khi chúng ta bỏ qua lời thề ước hôn nhân để ngoại tình, khi người trẻ sống buông thả, khi người mẹ giết con bằng cách phá thai, khi chúng ta coi trọng cuộc nhậu nhẹt say sưa hơn giờ kinh lễ, khi chúng ta chia rẽ, hận thù và phá vỡ mối dây hiệp nhất trong cộng đoàn. Cha nói tiếp, người Kitô hữu sống đạo hôm nay được kể như người đang lội “ngược dòng đời”: Đang khi thế gian chạy theo bạc tiền và hưởng thụ, tìm mọi cách để vun vén cho bản thân, chúng ta được mời gọi sống cho tha nhân, mưu cầu hạnh phúc cho người khác; Đang khi cuộc sống đầy dẫy những lọc lừa gian dối, chúng ta lại được mời gọi sống thẳng ngay và làm chứng cho sự thật; Đang khi thế gian coi nhẹ phẩm giá con người, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự sống, bảo vệ những mầm sống trong bào thai; đang khi mối quan hệ, sự thủy chung trong đời sống vợ chồng nên lỏng lẻo, chúng ta được mời gọi sống trung thành cho đến chết. Mỗi lần sống như thế là một lần chúng ta tử đạo. Ước mong gương sống đức tin của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu tỏa sáng và soi chiếu đời sống đức tin của mỗi anh chị em chúng ta hôm nay.

Sau đó là phần diễn nguyện minh họa và tôn vinh Các thánh Tử đạo Việt Nam, những tiếng hát, lời ca, điệu múa làm cho mọi người tăng thêm lòng yêu mến các thánh tử đạo.


Kiệu cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu

Đỉnh cao ngày hành hương là Thánh lễ được cử hành lúc 10g00 do cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế, cùng cha Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang - Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng, quý cha trong và ngoài giáo phận đồng tế. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ, chủng sinh và đông đảo giáo dân cùng khách hành hương trong và ngoài giáo phận.


Cha TĐD Phaolô chủ sự thánh lễ

Đầu lễ, Cha TĐD gửi lời chào đến quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa cùng bày tỏ lòng kính yêu các bậc tiền nhân, và xin ơn hiệp nhất, bình an qua thánh lễ tôn kính Các thánh Tử đạo Việt Nam hôm nay.

Trong bài giảng, Cha TĐD trình bày cuộc đời thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu là một linh mục tận tụy, ngài đã đến với giáo dân bị cầm tù: thăm viếng, giúp đỡ, khuyến khích, ban ơn, đem Chúa đến cho họ. Qua đó, cha mời gọi mọi người hãy làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày. Kết thúc bài giảng, cha kêu gọi cộng đoàn cùng sống tinh thần tử đạo luôn cầu nguyện cho giáo phận và cầu nguyện cho nhau.


Cha TĐD Phaolô giảng lễ

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giám đốc Trung tâm Hành Hương cảm ơn Cha TĐD, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, quý hội đoàn và quý khách hành hương đã góp phần làm nên sự trang trọng, linh thiêng trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30

Xem hình thêm