THIẾU NHI GIÁO XỨ LƯƠNG HÒA THƯỢNG
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
(Ảnh: Phêrô Lê Quang Thiện)
Sau những tháng ngày miệt mài học hỏi, tìm hiểu về Giáo lý, cách riêng đối với Bí tích Giải Tội và Bí tích Thánh Thể, các em rất trông chờ ngày được xưng tội và rước lễ lần đầu trong đời mình. Thấy được sự khao khát của các em, cũng như sự quan trọng và cần thiết của Bí tích, quý Dì và các giáo lý viên của giáo xứ đã cố gắng giúp các em chuẩn bị tốt tâm hồn cũng như hình thức bên ngoài cho ngày trọng đại này.
Để việc rước Chúa thật xứng đáng, lúc 14g00 ngày Thứ Bảy 05.10.2013 các em đã đến với Bí tích Hòa Giải do Cha phó Gabriel Nguyễn Tấn Di và quý Cha: Tôma Bùi Công Dân, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Cha Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu đã giải tội cho các em. Tâm trạng hồi hộp, lo sợ trước khi xưng tội hiện rõ trên từng nét mặt của các em. Một chút lúng túng theo đó là một cái mỉm cười mãn nguyện khi vừa mới từ tòa giải tội bước ra thật thơ ngây. Có lẽ các em vui vì đã vượt qua được nỗi lo sợ. Nhưng vui hơn vì cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng do mới lãnh nhận “ơn tha thứ và bình an” từ Bí tích Giao Hòa. Xưng tội, rước lễ lần đầu có thể nói là nghi thức đầu tiên mà các Kitô hữu nhỏ tuổi bắt đầu đời sống đạo của mình. Vì nó ghi dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời các em, nên Cha sở đã tổ chức thánh lễ long trọng để bản thân các em cũng như quý vị phụ huynh của các em ý thức hơn trong việc sống đạo của mình.
Vào lúc 7g00 sáng Chúa Nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2013, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Lương Hòa Thượng, thuộc Giáo hạt Đức Hòa, Giáo phận Mỹ Tho cùng vui mừng với 185 em thiếu nhi trong ngày các em được rước Chúa lần đầu. Thánh lễ đặc biệt cho các em được cử hành trọng thể tại Nhà thờ của Giáo xứ. Thánh lễ do Cha phó Gabriel Nguyễn Tấn Di chủ sự, đồng tế với ngài có cha sở Gioan Nguyễn Huy Muôn, Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.
Trong bài giảng, Cha phó Gabriel đã nhắc nhở các em về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể và một số điểm giáo lý về Bí tích Thánh Thể, vì hôm nay là ngày trọng đại của các em. Cha khuyên các em hãy giữ tâm hồn trong sạch, năng xưng tội rước lễ cũng như tham dự Thánh lễ. Bên cạnh đó Cha cũng đã chia sẻ với các bậc phụ huynh có con em được xưng tội rước lễ hôm nay để giúp các em sống đạo tốt và trưởng thành trong đời sống đức tin.
Sau thánh lễ Cha sở, cha phó, quí Dì, HĐGX, quí thầy cô giáo lý viên chúc mừng các em và gia đình các em vì đây là một sự kiện lớn trong cuộc đời các em. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ các em trong tình thương của Thiên Chúa. Một em thiếu nhi đại diện nói lên lời cảm ơn Cha sở, Cha phó, Quí Dì và các anh chị Giáo lý viên đã tận tâm ân cần dạy dỗ nâng đỡ các em trên con đường đức tin, và dâng lên cha sở những đóa hoa tươi thắm nói lên lòng biết ơn của các em trong dịp nhận lãnh bí tích hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse ban cho các em luôn giữ được niềm vui vì được làm con Chúa. Đặc biệt, biết siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, để múc lấy nguồn sức mạnh và lương thực thiêng liêng cho tâm hồn và cuộc sống.
Antôn Nguyễn Đình Hưng