
THIẾU NHI GIÁO XỨ LƯƠNG HÒA HẠ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Ngày 27.10.2013, tại Giáo xứ Lương Hòa Hạ, 91 em thiếu nhi trong Giáo xứ hân hạnh được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu. Sau một thời gian dài các em được học hỏi giáo lý Rước Lễ, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể do quý Dì và Anh Chị Huynh Trưởng - Giáo Lý Viên - hướng dẫn.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, các em đã có những ngày tĩnh Tâm do Cha phó Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn hướng dẫn và đồng hành. Các em được Cha ôn lại về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa trong đời sống làm con Chúa. Sau khi được Cha phó hướng dẫn, các em đã đến với Bí tích Hòa Giải vào lúc 17g00 Thứ Sáu 26.10.2013 do cha sở GB Nguyễn Thư Thành và cha phó Philipphê nhân danh Chúa tha thứ những lầm lỗi cho các em.
Vào lúc 07g00 Chúa Nhật, 27.10.2013, cha Phó Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn đã chủ sự Thánh lễ Rước Lễ lần đầu cho các em, cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân của Giáo xứ.
Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng chuông báo hiệu niềm hân hoan, vui tươi và hạnh phúc được thể hiện trên khuôn mặt của mọi người, đặc biệt là nơi các em sắp được Rước Lễ lần đầu.
Đầu thánh lễ, Cha chào cộng đoàn: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”. Và cha mời gọi cộng đoàn sám hối vì chưa sống tốt những hồng ân Chúa ban, chưa biết tạ ơn Chúa khi đón nhận biết bao ơn lành Chúa ban… và cầu nguyện cách riêng cho 91 em Thiếu Nhi luôn biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.
Các bài đọc Kinh Thánh được lấy từ lễ Mình Máu Chúa. Trong bài giảng, Cha dựa trên đoạn Tin Mừng Lc 9,11-17. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” (Lc 9,13). Hôm nay các em đón nhận hồng ân cao cả, đó là được rước chính Chúa Giêsu ngự vào trong tâm hồn của các em. Các em hãy khắc ghi ngày trọng đại này và hãy để cho Chúa Giêsu biến đổi các em mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Các em cố gắng giữ “lửa” của ngày hôm nay, đó là sự khao khát, hân hoan, nôn nóng… được rước Chúa, để các em thực hiện lời Chúa mời gọi: “Hãy cho họ ăn”, để mỗi người trở thành “bánh” cho người khác qua đời sống yêu thương của mình. Cha cũng mời gọi cộng đoàn, mỗi người hãy nhớ lại lần đầu tiên được lên rước Chúa như các em hôm nay; xem “lửa” của ngày hôm đó có còn hay không! Hay là bây giờ chúng ta lên rước Chúa “vì thủ tục”, sợ người ta nói… chứ không còn ý thức được rước Chúa là một hồng phúc.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Đến phần rước lễ, các em Rước Lễ lần đầu nghiêm trang bước lên trước cung thánh để rước Chúa từ tay linh mục. Từ đây, các em sẽ được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để sống tốt hơn, yêu mến Chúa, và yêu mến mọi người nhiều hơn nữa.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, một em đại diện cho các em Rước Lễ lần đầu nói lên lòng biết ơn quý Cha, quý Dì, Anh chị Giáo lý viên, Huynh Trưởng và mọi người. Đặc biệt các em nói lên lời xin lỗi với cha mẹ của các em vì những ngỗ nghịch làm cho cha mẹ phải lo lắng, và buồn khổ vì các em. Các em xin cha mẹ tha thứ và hứa sống tốt hơn để xứng đáng làm con Chúa, và con ngoan trong gia đình. Các em xin mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho các em.
Sau thánh lễ, các em chụp hình lưu niệm với cha phó và các Anh chị Giáo lý viên, Huynh Trưởng. Sau đó các em sinh hoạt vui chơi tại sân Nhà thờ, mỗi em nhận được một hộp bánh và ra về.
Tuấn Huỳnh