01/10/2016
2507
Thánh Lễ Ngân Khánh Linh Mục Cha TĐD Phaolô Minh và Cha GB. Sáng
















 
Hình: Luca Tài, Dom. Thuận, FX. Mỹ
MVTT Mỹ Tho


 

 

Niềm vui 25 năm Hồng ân trong đời linh mục của Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh và Cha GB. Nguyễn Văn Sáng, đã được diễn tả qua lời tạ ơn trọng đại trong thánh lễ ngày 01.10.2016, tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Thánh lễ đồng tế lúc 9g30, có gần 110 cha trong và ngoài Giáo phận do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế. Hiệp thông trong lời tạ ơn với hai Cha, còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, anh em cựu chủng sinh Gioan 23, ân nhân, thân nhân và giáo dân của các Giáo xứ: Ba Giồng, Thủ Ngữ, Nữ Vương Hòa Bình, Thánh Antôn,…

Sau khi đoàn đồng tế tiến vào Nhà thờ, Cha Giacôbê Hà Văn Xung thay mặt Giáo phận nói lên tâm tình tri ân Cha Tổng Đại Diện và chúc mừng hai cha trong ngày mừng hồng ân. Sự phục vụ Giáo phận không quản ngại khó khăn của Cha TĐD đã nói lên tình yêu thương của người mục tử. Những nơi Cha từng phục vụ: Giáo xứ Ba Giồng, Thủ Ngữ, cha đã rảo bước tìm chiên lạc, thành lập các hội đoàn, hăng say phục vụ Giáo xứ; Với Giáo phận trong nhiệm vụ TĐD, Cha đã nhiệt tình cộng tác với Giám mục Giáo phận, tạo tinh thần hiệp nhất. Thay mặt Giáo phận, hai nữ tu đã dâng lên hai Cha lẵng hoa tươi thắm.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói lên ý nghĩa của thánh lễ này. 25 năm với biết bao thăng trầm, thành công xen lẫn thất bại. Thật ý nghĩa khi ngày lễ này trùng với lễ mừng kính thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đức Cha dẫn chứng câu nói của thánh nhân: “Tất cả là hồng ân”, như một lời khuyên nhủ mỗi người hãy tạ ơn Chúa không ngừng. Chính trong ý nghĩa đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì những ơn lành, và cả những thử thách qua đó chúng ta được lớn lên trong tình yêu.

Trong bài giảng, Đức Cha muốn nhấn mạnh đến ơn gọi của mỗi người khởi đi từ tiếng gọi của Chúa, bổn phận của chúng ta là đáp trả. Để diễn ta điều đó, ngài trưng dẫn Kinh thánh về ơn gọi của Giêrêmia: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1,5). Ơn gọi của các tông đồ: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Để lột tả hết ý nghĩa của tiếng gọi và lời đáp trả, Đức Cha cũng đưa ra ơn gọi của Giuđa: được Chúa gọi, ở với Chúa, được Chúa sai đi, nhưng ông đã đi ngược lại tiếng gọi ấy.

Đức Cha còn xác tín và Thiên chức linh mục là sự trung tín, kiên nhẫn, và đời linh mục của Cha TĐD đã nói lên điều đó khi trong lúc khó khăn của thời cuộc, cha phải chờ đợi đến 11 năm, sự chờ đợi trong vô vọng nhưng Cha vẫn tha thiết trung thành trong ơn gọi. Những lúc thử thách, khó khăn như vậy Cha vẫn chọn Chúa. Ơn gọi linh mục được Chúa sai đi thi hành sứ mạng. Ngày mừng kỷ niệm ngân khánh linh mục của hai Cha đúng vào năm thánh Lòng thương xót và lễ kính thánh Têrêsa đã nói lên sứ vụ của hai cha: sứ vụ của tình yêu và lòng thương xót. Đường thơ ấu thiêng liêng là con đường chấp nhận hủy mình ra không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận hủy mình để trở nên người phàm. Đó cũng chính là linh đạo của người linh mục.

Cùng với các ngài trong lời tạ ơn Chúa 25 năm hồng ân, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các ngài trên bước đường tương lai sống đời linh mục trong tinh thần của thánh nữ Têrêsa yêu thương và phục vụ Giáo hội.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Ban mục vụ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và thánh Antôn đã có đôi lời chúc mừng hai cha, cùng dâng lên hai cha những giỏ hoa tươi thắm. Sau đó, Cha TĐD và Cha GB. Sáng cũng dâng lời tri ân Đức Cha, Đức ông, cha Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý Cha, anh em cựu chủng sinh và cộng đoàn đã hiệp thông tạ ơn Chúa với hai Cha trong ngày hồng ân này.

Đáp từ, Đức Cha bày tỏ niềm vui vì sự quy tụ của đông đảo cộng đoàn, nói lên sự gần gũi, sống động, sự hiệp thông trong gia đình Giáo phận. Hiệp thông chiều dài với Chúa Giêsu, chiều sâu với nhau trong đức tin, tâm tình cầu nguyện trên con đường đến với Chúa.

Kết thúc thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và quý khách cùng quây quần với nhau trong bữa tiệc tại khuôn viên nhà thờ.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho