28/01/2012
976

THÁNH LỄ GIAO THỪA TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA MỸ THO

Theo truyền thống tốt đẹp, tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ tho, vào lúc 22 giờ 00 ngày 22.01.2012 (đêm 29 Tết Nhâm Thìn), Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc–Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho đã chủ sự Thánh lễ đêm Giao thừa. Đồng tế với Đức Cha có Cha sở Giacôbê Hà văn Xung, Cha phó Gioan Baolixita Nguyễn Nhựt Cương, Cha phó Phêrô Phạm Bá Đương và Cha phó Phêrô Trần Trọng Khương

Với ý nghĩa “Giao” tức là trao, còn “thừa” là kế thừa, là nhận lãnh để tiếp tục; trong thánh lễ đêm giao thừa cộng đoàn cùng nhau nhìn lại sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Chánh Tòa trong năm qua, dâng lên Chúa lời tạ ơn và hướng đến một dấn thân yêu thương nhiều hơn trong năm mới Nhâm Thìn. Cộng đoàn cũng thầm nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng làm nên mùa xuân vĩnh cữu luôn soi sáng hướng dẫn, để cộng đoàn biết sử dụng tốt thời gian Chúa sắp ban cho trong năm mới, để Năm Mới này sẽ là Năm hồng ân đối với mọi người.

Trong Bài Giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến sự bình an, đó là điều kiện tiên quyết để được vui vẻ và hạnh phúc trong xã hội bất an ngày hôm nay. Sự bình an thật sự chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa, để có được điều này ta phải lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy; cuối cùng là phải cộng tác với Chúa Thánh Thần bằng lời cầu nguyện. Đức Cha cũng khuyên giáo dân đừng quá lệ thuộc vào tiền bạc, nhưng hãy xem tiền bạc như một phương tiện đưa ta vào nước Chúa.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Anrê Trần Văn Nam–Chủ tịch HĐMV Giáo xứ Chánh Tòa, đại diện giáo dân dâng lên Đức Cha, Cha sở, và quý cha đồng tế lời chúc mừng năm mới, và trình lên Đức Cha những việc giáo xứ đã làm được trong năm qua.

Đáp từ, Đức Cha cám ơn tất cả mọi người, từ các linh mục, tu sĩ, đến giáo dân, và ngài cũng xin Chúa ban cho mỗi người trong Giáo xứ được bình an và hạnh phúc.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 23 giờ 20 cùng ngày. Năm nay, Giáo xứ đã chuẩn bị khoảng 3.000 lộc xuân, đó là những Lời Chúa được đặt trong bao lì xì màu đỏ xinh xinh. Trong nền nhạc xuân và pháo bông, Đức Cha và các Cha đã hái lộc xuân treo trên cây mai đặt trong nhà thờ. Sau đó, mọi người vây quanh những cây mai đặt rải rác khắp khuôn viên nhà thờ để hái những lộc xuân được treo trên đó. Mọi người cùng nhau đọc Lời Chúa và vui vẻ suy đoán về tương lai trong năm mới. Đâu đó những ánh đèn flash lóe lên để ghi lại những khoảng khắc linh thiêng của đêm giao thừa. Giờ phút Giao thừa linh thiêng đã tới, cộng đoàn ra về trong hân hoan và tin tưởng vì có Chúa cùng đồng hành với họ trong năm mới.

Năm mới hạnh phúc bình an đến.

Ngày xuân vinh hoa phú quý về

Tâm hồn con ca ngợi Chúa

Tạ ơn Ngài mãi ngàn thu

Hoài Bão