
THÁNH LỄ DẦU VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG
NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO
01.04.2015
Video: Hoài Bão
Hình: Henry Hưng, Luca Tài, Hoài Bão
Xem thêm ảnh Lễ Đặt viên đá xây dựng Nhà Hưu cho quý Cha xin bấm vào đây
“Không có lúc nào mà hình ảnh Giáo phận như một gia đình thể hiện rõ nét như giây phút này, khi mà tất cả chúng ta là giáo dân đại diện của các Giáo xứ, là tu sĩ nam nữ trong Giáo phận, là linh mục đoàn của Giáo phận, là giám mục Giáo phận; tất cả chúng ta quây quần chung quanh bên bàn thánh Chúa. Hình ảnh gia đình được thể hiện rõ nét ở đây là chính Chúa, là Đấng đã quy tụ chúng ta trong tình yêu thương hiệp nhất…”
đó là lý do Thánh lễ hôm nay mà Đức Cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ trong lời chào đầu thánh lễ.
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Giáo phận Mỹ Tho được tổ chức hằng năm vào Ngày Thứ Tư Tuần Thánh tại Nhà thờ Chánh Tòa, nhằm quy tụ mọi thành phần dân Chúa bên vị chủ chăn; cách đặc biệt, đây cũng là dịp linh mục đoàn lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức thánh. Năm nay Thánh Lễ Làm Phép Dầu được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, vì trong dịp này, Đức Cha Phêrô làm nghi thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục tại đây.
Nghi thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục
Lúc 9g30 ngày 01.04.2015, Đức Cha Phêrô đã chủ sự nghi thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục. Trước khi bắt đầu nghi thức, Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh giới thiệu với Đức Cha và cộng đoàn đôi nét về công trình: Giáo phận được thành lập đến nay tròn 55 năm, nhưng vẫn chưa có một nhà hưu dưỡng chính thức cho quý cha. Nhà hưu dưỡng hiện tại là hậu thân của nhà nguyện Tiểu Chủng viện Thánh Gioan 23 trước đây, được ngăn ra từng phòng nhỏ cho quý cha hưu dưỡng ở, nay đã xuống cấp. Đức cố Giám mục Anrê cũng đã hưu dưỡng tại đây. Quý cha cố: Giuse Chu Văn Oanh, Phaolô Võ Văn Chánh, Giuse Vũ Đức Tuấn, Matthêu Trương Quang Minh, Phêrô Nguyễn Thanh Tuân, Bênađô Nguyễn Văn Đệ, Tôma Nguyễn Ngọc Hồ, Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp. Quý cha hiện tại đang hưu dưỡng: Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo, Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa, Phêrô Võ Vinh Phước, Tôma Phạm Ngọc Dương, Philipphê Trần Bá Lộc.
Việc xây dựng nhà hưu là một trong những ý nghĩ đầu tiên của Đức Cha ngay từ khi về nhận Giáo phận với mục đích để nơi đây là nơi chăm sóc các linh mục nghỉ hưu, cũng như các ngài có điều kiện sinh hoạt về mặt thiêng liêng. Và ngôi nhà này sẽ là nơi biểu lộ tình nghĩa tốt đẹp của mọi thành phần trong Giáo phận, mở rộng truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
. Tinh thần cao đẹp đó nói lên tâm tình tri ân đối với các Đấng Bậc sau một đời miệt mài phục vụ trong vườn nho của Chúa… Bên cạnh đó, Cha TĐD cũng không quên cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thánh lễ cũng như cho phép xây dựng công trình này.
Sau những tâm tình của Cha TĐD, cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa qua đoạn thư 1Cr 3,9-11. Đức Cha có vài lời nhắn nhủ cộng đoàn hiệp thông với nhau, như những viên gạch liên kết để trở nên một tòa nhà thế nào thì mọi người cũng liên kết với nhau trong tình yêu thương như vậy. Và ngài mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng này.
Sau đó, Đức Cha đọc lời nguyện và bắt đầu nghi thức làm phép viên đá đầu tiên, rảy nước thánh trên diện tích đất xây dựng, trong khi cộng đoàn hát “từ bây giờ...”. Nghi thức kết thúc với bài hát “Đâu có tình yêu thương”.
Thánh Lễ Làm phép Dầu
Sau Nghi Thức Đặt Viên Đá, lúc 10g00 cộng đoàn tiến vào Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình chuẩn bị Thánh Lễ Làm Phép Dầu do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự, cùng với các linh mục trong Giáo phận đồng tế với ngài. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh, và giáo dân đại diện các giáo xứ trong Giáo phận.
Trong bài giảng, Đức Cha dựa vào đoạn Tin mừng Lc 4,16-21, để giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu, đó cũng là sứ vụ của mỗi người môn đệ Chúa. Từ ngữ “hôm nay” trong Tin mừng Luca mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt: ơn cứu độ không phải chỉ trong quá khứ nhưng cho hiện tại và ngay giây phút này. Đi xa hơn nữa, ngài nhấn mạnh đến ơn cứu độ cần được loan báo cho nhiều người, để Tin mừng của Chúa được ứng nghiệm qua các bí tích nhờ tay các linh mục. Liên hệ đến các bí tích, ngài cũng giải thích cho cộng đoàn hiểu ý nghĩa của 3 loại dầu.
Cách riêng với các linh mục, ngài nhắc nhớ về thiên chức cao cả mà các ngài đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh. Các ngài chính là hiện thân của Chúa Kitô; vì thế các ngài thi hành sứ vụ trong sự khiêm tốn. Ngài còn nhấn mạnh đến việc các linh mục cần phải tiếp cận, để ngửi được mùi chiên bằng việc gần gũi, chia sẻ, an ủi...
Đối với giáo dân, Đức Cha khen ngợi và cám ơn lòng quý mến của giáo dân đối với các linh mục, vì đó cũng là sự nâng đỡ cho các linh mục. Ngài cũng mời gọi người giáo dân tiếp tục nâng đỡ các linh mục về tinh thần cũng như vật chất, quảng đại, và tích cực cộng tác để cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa.
Sau bài giảng, các linh mục long trọng lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức thánh: gắn bó hơn với Chúa, từ bỏ bản thân, trung thành với Chúa, và thi hành sứ vụ vô vị lợi... Để thể hiện tình hiệp thông trong Giáo phận, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho các ngài trung thành với ơn gọi cao cả, và cầu nguyện cho ngài là Giám mục Giáo phận trở nên hình ảnh sống động và trung thực của Chúa Kitô. Tiếp đến, 3 linh mục rước 3 bình dầu đến chỗ Đức Giám mục và lần lượt giới thiệu: Dầu Bệnh Nhân, Dầu Thánh, và Dầu Dự Tòng.
“Dầu Bệnh Nhân” được làm phép trước lời đọc: “chính nhờ Người, với Người và trong Người…”. Còn “Dầu Dự Tòng” và “Dầu Thánh” được làm phép sau Lời nguyện Hiệp Lễ. Các loại Dầu sau khi được Đức Giám mục làm phép, các linh mục sẽ nhận Dầu để cử hành các bí tích.
Xin Chúa chúc lành cho những điều Chúa khởi sự được diễn ra và hoàn thành tốt đẹp trong bình an của Chúa.
Têrêsa Mai An