THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ CAI LẬY
Ngày 08.12.2012
Với sự luân chuyển của dòng thời gian, ngôi Nhà thờ Cai Lậy đã dần dần xuống cấp. Cha sở Giáo xứ - Anphongsô Khuất Đăng Tôn - đã quyết định xây dựng lại ngôi thánh đường khang trang thờ phượng Chúa. Sau gần 3 năm xây cất, ngôi Nhà thờ đã được hoàn thành trong bình an của Chúa và dưới sự che chở của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Nhà thờ Cai Lậy ngụ tại khu 5, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khuôn viên Nhà thờ rất rộng. Đặc biệt tượng Đức Mẹ được đặt ngay giữa sân được trang hoàng hoa tươi rất đẹp.
Tiếng chuông Nhà thờ cùng tiếng kèn tây của các em Giáo xứ Fatima vang lên rộn rã đón chào Vị Chủ chăn Giáo phận làm cho không khí trở nên trang trọng và náo nhiệt.
Vào lúc 9g30 ngày 08.12.2012, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ cung hiến Nhà thờ mới, đồng tế với ngài là 46 linh mục. Thành phần tham dự trong thánh lễ này là quý tu sĩ, tôn giáo bạn, và khoảng 800 giáo dân.
Tiếng kèn tây trổi vang, đoàn rước từ Nhà xứ tiến về tiền đàng Nhà thờ, đi đầu là Thánh giá, kiệu xương 3 vị thánh: Thánh Philipphê Minh, thánh Phanxicô Saviê Cần, thánh Emmanuel Phụng, đoàn đồng tế và sau cùng là Đức Giám mục Giáo phận.
Đến trước tiền đàng, Đức Cha có vài lời nhắn nhủ cộng đoàn. Sau đó một vị đại diện dâng chìa khóa nhà thờ mới cho Đức Cha, Đức Cha trao lại cho Cha sở để mở cửa Nhà thờ. Cánh cửa Nhà thờ mới được mở ra, Đức Giám mục và đoàn đồng tế cùng mọi thành phần dân Chúa tiến vào Nhà thờ trong hân hoan. Kiệu xương thánh tử đạo được đặt bên phải cung thánh.
Để cử hành nghi lễ cung hiến Nhà thờ cách trọng thể, Đức Giám mục làm phép nước thánh và rảy lên bàn thờ, và cộng đoàn nói lên dấu chỉ của lòng thống hối. Sau đó, hai đọc viên và một ca viên thánh vịnh mang sách bài đọc đứng trước mặt Đức Giám mục, ngài nhận sách và đọc “Xin cho Lời Chúa hằng vang lên trong nhà này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em ở trong Hội thánh”
Thánh lễ tiếp tục với hai bài đọc và bài Tin Mừng.
Trong bài giảng, Đức Cha nói về tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Maria qua mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi; cách đặc biệt Đức Cha nhấn mạnh đến ơn Vô Nhiễm của Đức Mẹ và nhờ sự vâng phục của Mẹ, Mẹ đã trở nên mẹ Đấng Cứu thế.
Đức Cha còn liên hệ việc cung hiến Nhà thờ với Đức Maria Vô Nhiễm và diễn giải ý nghĩa của việc xức dầu cung hiến bàn thờ và nhà thờ.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn chạy đến với Chúa trong Năm Đức Tin này biết mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần giúp chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng Đức Kitô, mỗi lần dâng thánh lễ là chúng ta được gặp gỡ, kết hợp với Chúa Kitô đó là niềm vui đích thực của người Kitô hữu.
Sau bài giảng là nghi thức cung hiến Nhà thờ và bàn thờ.
Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn hiệp với các thánh dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết qua Kinh Cầu Các Thánh. Tiếp đó, Đức Giám mục đặt xương thánh tử đạo phía dưới mặt bàn thờ như dấu chỉ hiến tế của Chúa Kitô vẫn tiếp diễn nơi Hội thánh của Người. Sau đó, Đức Cha đọc lời nguyện cung hiến, đây là phần chính yếu của nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ.
Tiếp theo là các nghi thức diễn nghĩa. Đức Giám mục đổ dầu Chrisma lên bàn thờ, các linh mục được ủy thác xức dầu trên thánh giá ở các cột nhà thờ. Tiếp sau đó, Đức Cha bỏ than vào lò, đốt hương và xông hương bàn thờ, Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Thành Danh xông hương khắp nhà thờ, hương trầm nghi ngút như hương thơm Đức Kitô luôn tỏa lan. Khăn bàn thờ được trải ra để chuẩn bị cho phần phụng vụ Thánh Thể, ngọn nến được Đức Giám mục đốt lên, ánh sáng từ nơi bàn thờ, cung thánh và khắp Thánh Đường dần dần sáng lên.
Sau Hiệp lễ, một Vị Đại diện Hội đồng Mục vụ dâng lời cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ và những người đã góp phần làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm sốt sắng.
Để đáp lại tấm lòng tri ân, Đức Cha bày tỏ niềm vui về sự hiện diện của tất cả mọi người đặc biệt là các tôn giáo bạn. Ngài chia sẻ với cộng đoàn về mối tương quan tốt đẹp của Cha sở Anphongsô Khuất Đăng Tôn với Giám mục, linh mục và giáo dân. Cha còn là người rất dễ gần, và luôn quảng đại với người khác. Đức Cha chúc phúc cho mọi người tham dự thánh lễ này. Sau đó, Đức Cha ban phép lành trọng thể cho mọi người tham dự.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g10, Đức Cha cùng linh mục đoàn chụp hình lưu niệm tại cung thánh.
Têrêsa Mai An
Vài hình ảnh ghi nhận