Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long
Bài viết và hình: JB Chí Tâm
BTT Giáo phận
(WGPMT) - Cha Tổng Đại diện(TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô. Lúc 09g00 sáng thứ Sáu, ngày 20.06.2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (6bis Tôn Đức Thắng, Q1, Tp.HCM).
Cùng đồng tế với Cha TĐD Phaolô có quý cha, đặc biệt là quý cha thuộc linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý tu sĩ nam nữ, thân nhân của cha cố Phêrô và cộng đoàn dân Chúa.
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Được biết, cha cố Phêrô đã an nghỉ trong Chúa lúc 12g00, thứ Ba 17.06.2025. Hưởng thọ: 84 tuổi, 57 năm linh mục, cha cố Phêrô thuộc linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho. Ngài được nhiều người thân thương gọi là nhạc sĩ Kim Long. Sau khi du học tại Rôma trở về năm 1972, ngài được sai đến phục vụ tại Giáo xứ Đức Hòa với vai trò Cha sở suốt hơn hai thập kỷ (1973 –1994). Từ năm 1994, ngài trở lại Sài Gòn và tiếp tục đóng góp cho Giáo hội qua việc giảng dạy Thánh nhạc tại các Đại Chủng viện và Học viện dòng ở Sài Gòn, Hà Nội và nhiều nơi khác. Ngoài ra, ngài còn đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như: Thư ký Uỷ Ban Phụng vụ HĐGMVN, Tổng Thư Ký và phó Uỷ Ban Thánh nhạc. Với hơn 3.500 tác phẩm Thánh ca, cha cố Phêrô đã để lại một kho tàng âm nhạc thiêng liêng vô giá, góp phần hình thành nên diện mạo Thánh nhạc Việt Nam đậm đà bản sắc và thấm đẫm tinh thần cầu nguyện.
Mở đầu Thánh lễ, Cha TĐD Phaolô mời gọi cộng đoàn hiệp lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo phận Mỹ Tho và Giáo hội Việt Nam một vị linh mục tốt lành, thánh thiện – Cha cố Phêrô, người đã hy sinh trọn cuộc đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội. Đồng thời, cha mời gọi cộng đoàn cùng tha thiết cầu nguyện để ngài sớm được hưởng ánh sáng vinh quang bên tôn nhan Thiên Chúa.
Cha TĐD Phaolô chủ tế Thánh lễ và giảng lễ
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí linh thiêng và xúc động, nơi mỗi ánh mắt, mỗi lời kinh đều mang theo nỗi tiếc thương trước sự ra đi của cha cố Phêrô. Vị linh mục tận tụy, nhạc sĩ tài hoa, người đã gieo biết bao giai điệu Đức tin vào đời sống Giáo hội, nay trở về cùng Chúa.
Dẫu buồn, nhưng Thánh lễ không thiếu đi ánh sáng của hy vọng – Một niềm hy vọng được chính cha cố Phêrô gửi gắm qua bài hát “Ngày về” do ngài sáng tác: “Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ.” Những lời ca ấy như ngân vang giữa lòng cộng đoàn, nâng đỡ niềm tin và trở thành chứng từ sống động cho một cuộc đời đã sống trọn trong ơn gọi và tình yêu Thiên Chúa.
Trong tâm tình đó, Giáo phận Mỹ Tho, với sự hiện diện của Cha TĐD Phaolô, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, dâng lời tri ân sâu sắc đến cha cố Phêrô, người đã từng phục vụ nơi đây với tất cả tâm huyết và tình yêu mục tử.
Quý cha và cộng đoàn hiệp ý đọc kinh bên linh cửu cha cố Phêrô
Thánh lễ hôm nay không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là lời tạ ơn vì một đời linh mục đã sống đẹp lòng Chúa, lặng lẽ cống hiến và để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người ở lại.