Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Bài viết và hình: JB Chí Tâm
BTT Giáo phận
(WGPMT) “Xin các con hãy cầu nguyện cho cha, và đừng quên cha trong lời cầu nguyện của các con.” (ĐTC Phanxicô)
Vatican News đưa tin: Đức Thánh Cha Phanxicô đã về nhà Cha lúc 07g35 sáng (giờ Roma) thứ Hai, ngày 21.04.2025 - Ngay sau Chúa Nhật Phục Sinh. Trong niềm thương tiếc và hiệp nhất với toàn thể Giáo hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo: tất cả các giáo phận, dòng tu và giáo xứ trên toàn quốc sẽ đổ chuông tưởng niệm lúc 07g00 sáng thứ Tư, ngày 23.4.2025; cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng trong cùng ngày; và cử hành Thánh lễ cầu hồn vào thứ Bảy, ngày 26.4.2025 - Ngày an táng tại Vatican.
Trong tâm tình hiệp thông và yêu mến đối với vị Cha chung của Giáo hội, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã kêu gọi tất cả giáo xứ trong Giáo phận cùng dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào thứ Hai ngày 28.04.2025.
Lúc 17g45 cùng ngày, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại Nhà thờ Chánh Tòa. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của linh mục đoàn giáo phận, đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tha thiết cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô, xin Chúa thương xót đón nhận ngài vào hưởng ánh sáng vinh quang, và nếu có điều gì thiếu sót trong cuộc đời mục tử của ngài, xin Chúa rộng lòng tha thứ.
Đức Cha Phêrô chủ tế thánh lễ và giảng lễ
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động. Mỗi lời kinh, mỗi khúc hát vang lên đều thấm đượm tâm tình biết ơn và yêu mến dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô - Vị mục tử đã hiến trọn đời mình cho Giáo hội và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài luôn khiêm nhường nhận mình là người có tội và xin mọi người luôn nhớ đến, cầu nguyện cho ngài. Ngài luôn nói: “Xin các con hãy cầu nguyện cho cha, và đừng quên cha trong lời cầu nguyện của các con” (ĐTC Phanxicô).
Cộng đoàn hiện diện không chỉ tha thiết cầu nguyện cho linh hồn ngài sớm được hưởng vinh phúc Thiên đàng, mà còn khẩn xin Chúa Thánh Thần tiếp tục gìn giữ và dẫn dắt Giáo hội trên hành trình đức tin đầy thử thách hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g50, trong sự tĩnh lặng và trang nghiêm, nhưng không khí lại đượm buồn, như một nỗi niềm luyến tiếc vẫn còn vương vấn trong lòng mỗi người.
Xem thêm hình