13/08/2022
1083
Thánh lễ cầu hồn Cha FX. Lý Văn Ca tại Giáo xứ Thủ Ngữ















 

Bài viết: Mary FX. Thúy Nga

Hình: Gioan Linh

BTT Giáo phận

(WGPMT) Cha Phanxicô Xaviê Lý Văn Ca được Chúa gọi về vào lúc 06g00 ngày 26.07.2022, tại Trung tâm Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc.

Lúc 09g30 ngày 13.08.2022, Cha Tổng Đại diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự thánh lễ cầu hồn Cha Phanxicô Xaviê. Đồng tế với ngài có 13 cha trong Giáo phận, tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, gia đình huyết tộc của cha Phanxicô Xaviê và giáo dân thuộc Giáo xứ Thủ Ngữ.

Đầu thánh lễ, Cha TĐD chia buồn cùng gia đình tang quyến về sự ra đi mãi mãi của cha Phanxicô Xaviê và mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu xót của Cha để sớm hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng.

Trong bài giảng, Cha TĐD chia sẻ, đối với người không có đức tin thì cái chết là sự đau buồn, còn đối với người Kitô hữu khi đã xác tín vào Chúa thì đó là hạnh phúc vì có Chúa luôn ở cùng chúng ta. Cha TĐD nói thêm, mỗi người chúng ta đều có ba người bạn luôn đồng hành đó là: Đồng tiền: người ta thường nói, đồng tiền đi liền khúc ruột nhưng khi nằm xuống thì không mang theo được gì; Gia đình, bạn bè: cho dù thân thương thế nào thì cũng đưa ta đến phần mộ rồi cũng sẽ quên đi; nhưng chỉ có Chúa Giêsu: một người bạn luôn bên cạnh, che chở, đồng hành cùng ta cho đến khi ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Qua đó, ngài đã liên hệ và chia sẻ với cộng đoàn: Cha Phanxicô Xaviê đã dành trọn đời cho Chúa, luôn phó thác cuộc đời trong tay Chúa, dù cuộc sống có khó khăn trắc trở nhưng Cha đã dâng mình cho Chúa. Cha Phanxicô Xaviê là một người hiền hòa, hòa đồng với tất cả mọi người, luôn được mọi người yêu mến. Trải qua nhiều biến cố thời cuộc, đến năm 1982 Cha đã đi ra nước ngoài và chịu chức linh mục năm 1984. Cha luôn tận tuỵ, hy sinh, phục vụ Chúa và tha nhân. Năm 2020, Cha Phanxicô Xaviê có ngỏ ý với Cha TĐD sẽ về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng của Giáo phận nhưng vì đại dịch Covid kéo dài, năm 2021 cha bị bệnh hơn một năm và Chúa đã thương gọi Cha về. Cuối cùng, Cha TĐD mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện để Chúa thương đón Cha Phanxicô Xaviê về hưởng hạnh phúc Thiên đàng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện gia đình tang quyến có đôi lời tri ân Cha TĐD, quý Cha đồng tế đã dành thời gian đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Phanxicô Xaviê, cách riêng cám ơn cha sở Giáo xứ Thủ Ngữ đã tạo điều kiện và tổ chức thánh lễ. Ông cũng cám ơn cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ hôm nay và cầu lễ tại tư gia trong những ngày qua.

Đáp từ, Cha TĐD cám ơn Cha sở Giáo xứ Thủ Ngữ đã yêu thương, lo lắng, tạo điều kiện và tổ chức thánh lễ cho cha Phanxicô Xaviê.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g20.