10/11/2015
1055
Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô Phạm Ngọc Hiền

THÁNH LỄ AN TÁNG LINH MỤC PHAOLÔ PHẠM NGỌC HIỀN

 

“Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ”

Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền sinh ngày 31.01.1980 tại Giáo xứ Tín Đức, Giáo hạt Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 4 người con. Vào năm 2003, Thầy Phaolô tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đồng môn khóa 8 của Cha có một số linh mục ở Giáo phận Bà Rịa, Đà Lạt, Phú Cường, Phan Thiết, Mỹ Tho, Xuân Lộc và Tổng Gp. Tp. HCM. Ngày 25.03.2010, Thầy Phaolô lãnh chức Phó tế và Cha Phaolô được phong chức linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa vào ngày 20.05.2010. Trong 5 năm dấn thân của quảng đời linh mục của mình, Cha đã từng phục vụ ở 2 giáo xứ thuộc giáo hạt Mỹ Tho: 1/ Giáo xứ Thủ Ngữ từ năm 2010 đến 2012 và 2/ Giáo xứ Thánh Tâm từ năm 2012 đến 2015. (1) Trong thời gian phục vụ tại Giáo xứ Thánh Tâm, Cha phải định kỳ chữa bệnh về mắt tại Bệnh viện ở Tp. HCM. Lúc 18g45 thứ Bảy ngày 07.11.2015, vừa sau khi dâng thánh lễ tại Giáo họ Thánh Giuse, Chúa đã thương gọi Cha Phaolô về Nhà Cha sau một cơn đột quỵ.

Trước Thánh lễ

Ngay từ lúc sớm, thứ Ba ngày 10.11.2015 tại Nhà thờ Thánh Tâm 49 Nguyễn Trãi, P2, Tx Gò Công, tỉnh Tiền Giang đông đảo giáo dân Giáo xứ Thánh Tâm đã có mặt trong khuôn viên Nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ. Người thì lo hướng dẫn các xe đến bãi giữ, người thì lo đón tiếp quý cha, quý tu sĩ và quý khách xa gần, người lo hoàn chỉnh các công việc để chuẩn bị thánh lễ…. tất cả gợi lên một bầu khí thật thân thương và ấm cúng. Đến 9g15, đứng trước linh cửu, Cha sở Phêrô Nguyễn Phước Tường, tang quyến, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và giáo dân Giáo xứ Thánh Tâm thắp nhang và cầu nguyện cho Cha Phaolô. Giây phút ly biệt thật là cảm động và ấm áp biết bao tình mục tử.

Thánh Lễ

Vào lúc 9g30, Thánh lễ an táng cho Cha Phaolô do Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế. Đồng tế với Cha có Cha sở Phêrô cùng với đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Tân An, quý Sơ Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho và khoảng 500 giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Ngỏ lời đầu Thánh lễ, Cha TĐD đã chào quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, và anh chị em giáo dân. Cha có lời chào và chia buồn đến tang quyến của Cha Phaolô. Cha cũng cho biết, Đức Cha Phêrô rất muốn chủ tế thánh lễ an táng Cha Phaolô, nhưng vì bận công việc mục vụ đã định trước nên Ngài nhờ Cha TĐD chủ tế. Trong tâm tình tiếc nhớ, Cha mời gọi cộng đoàn hãy dâng lên Chúa lời cầu xin, để Ngài thương tha thứ những vướng mắc cho Cha Phaolô trong hành trình làm con Chúa.

Trong bài giảng lễ, dẫn đi từ Lời Chúa trong Tháng Các Đẳng, Cha TĐD nhắc nhở các tín hữu hãy nghĩ về cùng đích của đời người, nghĩ về nơi cư ngụ của mỗi người sau khi chết. Từ đó, Cha cho biết mỗi người tín hữu đều có 4 ngôi nhà: 1/ ngôi nhà tổ ấm (nơi chúng ta sinh ra), 2/ ngôi thánh đường (nơi chúng ta làm con Chúa), 3/ ngôi mộ (nơi giữ thân xác của mỗi người), và 4/ ngôi “Nhà Cha” (nơi chúng ta sẽ cư ngụ sau khi chết). Ngài khuyên chúng ta không nên hãi sợ cái chết, vì mỗi người đều phải bước qua cái chết để về nơi chỉ có niềm hạnh phúc bất diệt.

Lượt sơ về quảng đời làm linh mục của Cha Phaolô và dẫn đi từ những câu chuyện xảy ra xung quanh, Cha TĐD đi đến nhận định: Cha Phaolô là người hiền lành, sống đơn nghèo với lòng nhiệt thành và tận tâm cho công việc mục tử, yêu thương mọi người, luôn trung thành phục vụ Chúa cùng Giáo hội. Do Cha Phaolô đã sống cuộc đời như thế nên Cha được sự yêu mến của bề trên và của giáo dân nơi Cha từng phục vụ. Kết thúc bài giảng, Cha TĐD có đôi lời tạm biệt và hẹn sẽ gặp lại Cha Phaolô ở Nhà Cha trên trời. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, một linh mục đại diện anh em huyết tộc, linh tông và gia đình của Cha cố Phaolô, đã gởi lời cảm tạ đến Đức Cha Phêrô đã yêu thương và cầu nguyện cho Cha Phaolô. Cha cũng chân thành cảm tạ Cha TĐD, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Khóa 8, quý Cha trong và ngoài Giáo phận đã yêu thương và không quản đường xá xa xôi đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phaolô. Đặc biệt, Cha cũng cám ơn Cha sở và cộng đoàn đã tổ chức đám tang và tang lễ chu đáo cho Cha cố Phaolô.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30, di hài Cha Phaolô đã được đưa đến Đất thánh Giáo xứ Tín Đức để an táng theo nguyện vọng của gia quyến Cha cố Phaolô.

Sự ra đi của Cha Phaolô đã để lại sự luyến tiếc sâu xa cho gia đình và cộng đoàn ở những nơi Cha đã từng phục vụ, nhưng với niềm tin Kitô giáo, chúng ta vững tin Cha bắt đầu bước vào sự sống mới trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, tha thứ mọi vướng mắc và ban cho Cha Phaolô niềm hạnh phúc mà Cha ước mong.

Hoài Bão

(1) Tham khảo từ Cáo Phó Linh mục Phaolô Phạm Ngọc Hiền tại http://giaophanmytho.net/view.aspx?idx=f26c14eb-fa30-45dd-9257-b39446ab4c64&ag=tbtt

 

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 01.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 02.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 03.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 04.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 05.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 06.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 07.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 08.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 09.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 10.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 11.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 12.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 13.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 14.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 15.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 16.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 17.jpg

Gp My Tho_Le tang Ch Phaolo 18.jpg 

Xem thêm hình an táng Cha Phaolô xin bấm vào đây