13/05/2012
593
Thánh lễ an táng Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân, ngày 12.05.2012

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA PHÊRÔ NGUYỄN THANH TUÂN

TẠI NHÀ THỜ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

9g30 sáng ngày 12.05.2012

Vào lúc 9g30 sáng ngày 12.05.2012, tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình đã diễn ra thánh lễ an táng cho Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân, nguyên Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho, nguyên Chánh Sở Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình. Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân sinh năm 1935, thuộc Giáo xứ Cát Phú, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; thụ phong linh mục ngày 23.04.1963 tại Giáo phận Mỹ Tho. Những nơi Cha cố Phêrô từng phục vụ trong Giáo phận: Giáo xứ Bắc Hòa, Giáo xứ Thủ Ngữ, Giáo xứ Thánh Antôn, Họ đạo Tân Long, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận. Cha đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 16g30 Thứ Tư ngày 09.05.2012, tại Nhà Hưu Dưỡng, Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho, số 23 Lý Thường Kiệt, P. 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hưởng thọ 77 tuổi. Nghi thức tẩm liệm và thánh lễ đã được Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh cử hành vào lúc 8g00 sáng ngày Thứ Năm 10.05.2012, tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) Giáo Phận Mỹ Tho. Mỗi ngày của đám tang, có những thánh lễ vào các giờ khác nhau để cầu nguyện cho Cha cố Phêrô.

Thánh lễ an táng do Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có sự tham dự của 96 linh mục trong và ngoài giáo phận: Hầu hết các linh mục trong giáo phận cùng với 2 linh mục là linh tông và thân tộc của Cha Phêrô. Đoàn đồng tế được thánh giá đèn hầu rước từ Phòng Hội của TTMV sang nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình (NVHB).

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ gồm có các tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng trong và ngoài Giáo phận: Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán,…; các giáo dân ở các giáo xứ nơi Cha Phêrô từng phục vụ như: Bắc Hòa, Thủ Ngữ, Thánh Antôn, Tân Long, Nữ Vương Hòa Bình,…; các Cựu Chủng Sinh Gioan 23; linh tông, huyết tộc, thân hữu và những người đã từng quen biết cha Phêrô. Số người tham dự thánh lễ khoảng 650 người.

Sau khi làm dấu thánh giá đầu thánh lễ, Cha TĐD Phaolô đã chào quí Cha Hạt Trưởng, quí Cha trong và ngoài Giáo phận, quí nam nữ tu sĩ, và anh chị em giáo dân. Cha TĐD cũng có lời chào đặc biệt đến tang quyến của Cha Phêrô. Sau đó, Cha TĐD cho biết, lẽ ra Đức Cha chủ tế thánh lễ an táng Cha Phêrô hôm nay, nhưng vì sức khỏe nên Đức Cha nhờ Cha TĐD chủ tế. Đức Cha nhắn gởi những lời chia buồn tâm tình sâu sắc đến các Cựu Chủng Sinh Gioan 23 đã mất đi một người thầy khả kính, đến tang gia linh tông và huyết tộc của Cha Phêrô; cách đặc biệt đến anh chị Tú và Tâm là cháu Cha Phêrô, nhưng đã yêu thương và chăm sóc Cha còn hơn bố ruột, trong suốt 12 năm qua khi Cha nằm hôn mê trên giường bệnh.

Giảng trong thánh lễ, Cha TĐD Phaolô nhắc đến những gian khổ và công việc mục vụ của Cha cố Phêrô trong thời gian Cha còn mạnh khỏe. Sau khi được thụ phong linh mục, 2 năm đầu Cha phục vụ tại Giáo xứ Bắc Hòa; sau đó là thời gian dài Cha ở tại Chủng Viện Gioan 23 (Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận hiện tại). Cha đã dạy học môn toán và đi phục vụ các giáo xứ ở gần. Có thể nói thời gian hạnh phúc nhất của Cha là 2 năm phục vụ ở Giáo xứ Bắc Hòa; thời gian còn lại vô cùng khó khăn vất vả, nhất là sau chiến tranh 1975, có lúc Cha phải tìm xem trong phòng có còn cái gì để bán hay không để duy trì sự sống và làm việc. Cuối cùng Cha cũng đã vượt qua tất cả để trung thành phục vụ Chúa và Giáo hội. Cha TĐD cũng nhắc đến khoảng thời gian trước khi Cha Phêrô bệnh hôn mê mười mấy năm ròng, Cha cũng đã khó khăn vất vả lo xây dựng con người và Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình. Cha đã tốn nhiều công sức để hoàn thành việc chuyển nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình về Trung Tâm Mục Vụ, và đã xây dựng được ngôi thánh đường mới hiện tại cho Giáo xứ.

Sau đó, Cha TĐD Phaolô còn dựa vào các bài đọc Kinh Thánh để giải thích Lời Chúa và đi đến những áp dụng thực hành trong cuộc sống, nhằm giúp cộng đoàn phụng vụ yêu mến và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh. Những lời giảng đầy tâm tình đã khơi lên trong lòng mỗi người một niềm vững tin vào ngày mai tươi sáng trong Chúa.

Sau đó, Thánh lễ tiếp tục được cử hành với bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tâm tình cảm mến sâu xa của mọi người đối với vị linh mục thân yêu đã ra đi.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phêrô Lê Tấn Bảo đã đại diện Trung Tâm Mục Vụ và các em dự tu bày tỏ lòng tri ân đến quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, các Cựu Chủng Sinh Gioan 23, các giáo dân ở các giáo xứ, gia đình linh tông và huyết tộc, quý vị chính quyền đã đến kính viếng, cầu nguyện, dâng thánh lễ cho Cha cố Phêrô. Cha cũng cám ơn Giáo xứ NVHB, đã đóng góp tiền mỗi tháng qua việc trích một phần tiền thau cho Cha cố Phêrô; đặc biệt, những ngày đám tang Giáo xứ NVHB đã tổ chức người túc trực ngày đêm, đọc kinh cầu nguyện, giữ trật tự,… Cha cũng xin mọi người thứ lỗi vì trong lúc tổ chức tang lễ khó tránh khỏi những thiếu sót.

Sau đó, một linh mục linh tông với Cha cố Phêrô, đại diện cho gia đình linh tông và huyết tộc, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với Đức Cha Phaolô, Cha TĐD, quý Cha Hạt Trưởng và quý Cha trong Giáo phận đã yêu thương và quan tâm nhiều đến Cha cố Phêrô; cách đặc biệt là trong thời gian 12 năm Cha cố Phêrô bệnh hôn mê, Đức Cha Phaolô, Cha TĐD và quí Cha đã theo dõi, lo lắng và yêu thương Cha cố Phêrô từng ngày. Vị linh mục đại diện cũng cám ơn quí nam nữ tu sĩ, và anh chị em giáo dân ở các giáo xứ mà Cha cố Phêrô từng phục vụ đã cầu nguyện và dành những tình cảm yêu thương tốt đẹp cho Cha cố, cách đặc biệt là trong những ngày tang lễ và lễ an táng. Cha cũng xin mọi người thứ lỗi nếu khi còn sống, Cha cố Phêrô có làm điều chi thiếu sót với mọi người.

Trong phần nghi thức tiễn biệt cuối lễ, Cha Phêrô Hồ Bản Chánh cử hành trong sự tiếc thương Cha cố Phêrô của mọi người tham dự. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g30. Di hài Cha Phêrô được đưa đến Đất Thánh Giáo xứ Châu Bình, Thủ Đức, TP. HCM, để an táng theo nguyện vọng của gia quyến Cha cố Phêrô.

Mặc dù tình trạng sức khỏe của Cha cố Phêrô đã suy giảm rất nhiều trong 12 năm hôn mê, nhưng sự ra đi của Cha đã để lại nỗi nhớ thương thật nhiều cho Giáo phận Mỹ Tho; đặc biệt cho các giáo xứ và các nơi Cha từng phục vụ, cho các Cựu Chủng Sinh Gioan 23, và cho gia đình linh tông và huyết tộc của Cha. Suốt cuộc đời Cha cố Phêrô đã luôn tín thác và tin tưởng vào Thiên Chúa; đặc biệt, những năm tháng cuối đời, ngài đã có thời gian thanh thản để chuẩn bị tâm hồn về trình diện cùng Chúa như lời Kinh Thánh “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc, 23,46). Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho Cha phần phúc thiên đàng muôn đời, như lời bài hát: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời , ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng….”

Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải


Hình ảnh ghi nhận

(Ảnh: Phạm Hữu Tiến và Zac Dung)

 

1. Tẩm liệm

An tang (Tam liem Cha co Phero)_10.JPG

An tang (Tam liem Cha co Phero)_11.JPG

An tang (Tam liem Cha co Phero)_12.JPG

An tang (Tam liem Cha co Phero)_13.JPG

An tang (Tam liem Cha co Phero)_14.JPG

An tang (Tam liem Cha co Phero)_15.JPG


 

2. Lễ an táng

An tang Cha co Phero_10.JPG

An tang Cha co Phero_11.JPG

An tang Cha co Phero_12.JPG

An tang Cha co Phero_13.JPG

An tang Cha co Phero_14.JPG

An tang Cha co Phero_15.JPG

An tang Cha co Phero_16.JPG

An tang Cha co Phero_17.JPG

An tang Cha co Phero_18.JPG

An tang Cha co Phero_19.JPG

An tang Cha co Phero_20.JPG

An tang Cha co Phero_21.JPG

An tang Cha co Phero_22.JPG

An tang Cha co Phero_24.JPG

An tang Cha co Phero_25.JPG