09/08/2013
1376
Thánh lễ an táng Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA MICAE NGUYỄN HỮU THANH

TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

NGÀY 09.08.2013

 

Nghe bài giảng lễ của Cha Tổng Đại diện:  

 

 

Hình lễ an táng:

Cha Micae _le-an-tang _01.JPG

Cha Micae _le-an-tang _02.JPG

Cha Micae _le-an-tang _03.JPG

Cha Micae _le-an-tang _04.JPG

Cha Micae _le-an-tang _05.JPG

Cha Micae _le-an-tang _06.JPG

Cha Micae _le-an-tang _07.JPG

Cha Micae _le-an-tang _08.JPG

Cha Micae _le-an-tang _09.JPG

Cha Micae _le-an-tang _10.JPG

Cha Micae _le-an-tang _11.JPG

Cha Micae _le-an-tang _12.JPG

Cha Micae _le-an-tang _13.JPG

Cha Micae _le-an-tang _14.JPG

Cha Micae _le-an-tang _15.JPG

Cha Micae _le-an-tang _16.JPG

Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh quê quán Giáo xứ Thủ Ngữ, thụ phong linh mục năm 1962. Những nơi Cha đã từng phục vụ: Giáo xứ Cao Lãnh, Giáo xứ Mộc Hóa, Cha sở Giáo xứ An Bình năm 1964, Cha sở Giáo xứ Kinh Cùng từ năm 1965 đến năm 1977, Cha sở Giáo xứ Tân An từ năm 1977 đến năm 2011. Năm 2011 đến nay Cha nghỉ hưu. Vào lúc 23g30 Thứ Tư ngày 07 tháng 08 năm 2013, Cha được Chúa gọi về.

Tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, vào lúc 09g30 ngày Thứ Sáu 09.08.2013, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám mục Giáo phận - chủ sự thánh lễ an táng cho Cha Micae; đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện (TĐD), và quý Cha trong Giáo phận Mỹ Tho. Hiện diện trong Thánh lễ này có quý tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Thủ Ngữ, Kinh Cùng, Tân An, Nữ Vương Hòa Bình… và tang quyến của Cha Micae.

Trong lời chào đầu thánh lễ, Đức Cha chào Cha TĐD, quý Cha, quý tu sĩ, và cộng đoàn phụng vụ. Cách đặc biệt, Đức Cha chào và chia buồn gia đình tang quyến. Đức Cha nói lên sự hiện diện đông đảo của quý Cha và cộng đoàn, là niềm an ủi và sự khích lệ cho tang quyến.

Trong bài giảng, trước hết Cha TĐD trích đoạn di chúc của Cha Micae trong ngày 1.8.2013, và ngài đi đến một nhận xét: Cha Micae cảm nhận được rằng mọi sự ở đời này, cả những tình cảm thân thương ngài không cần nữa, chỉ có một điều duy nhất là ngài được yêu mến Chúa Giêsu, và được ở bên cạnh Chúa là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ngài.

Cha TĐD cũng quảng diễn ý nghĩa của bài Tin mừng về “Giờ của Ngài”. Giờ tuyệt đẹp nhất của Chúa Giêsu đó là giờ Ngài bước vào khổ nạn và gục đầu tắt thở trên thập giá. Vì Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha một cách trọn vẹn.

Qua lời của Chúa Giêsu “Như hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó vẫn trơ trọi…”, Cha nói lên niềm tin của người Kitô hữu về cái chết. Chết không phải là một kết thúc, nhưng là một sự biến đổi để bước vào sự sống mới; chết là ngưỡng cửa để ta từ giã cõi đời này để đi vào sự sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Cha muốn mọi người xác tín hơn về niềm tin của mình, khi nói đến căn nhà hạnh phúc nhất của Kitô hữu, là căn nhà trong tình yêu của Chúa Cha. Qua đó, Kitô hữu sẽ không thấy đau khổ khi đối diện với cái chết nhưng sẽ cảm nhận được đó là giờ đẹp nhất trong cuộc đời theo Chúa.

Kết thúc bài giảng, Cha TĐD nói về cuộc đời và cái chết của Cha Micae thật bình an, với sự cống hiến, phục vụ cho Giáo hội trong suốt cuộc đời linh mục của ngài.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện tang quyến cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã đến viếng, dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha. Gia đình cũng xin lỗi về những thiếu sót trong khi tang lễ.

Sau những lời tri ân của tang quyến, cha Hạt Trưởng Tân An – Giuse Nguyễn Văn Nhạn cử hành nghi thức tiễn biệt cha Micae, trong sự tiếc thương của cộng đoàn phụng vụ và tang quyến.

Sau đó, linh cửu của Cha được đưa đi hỏa táng và hài cốt của Cha được đưa về Nhà Chờ Phục Sinh của Giáo xứ Tân Định, Sài Gòn, theo như lời di chúc của Cha ngày 1.8.2013.

Têrêsa Mai An