05/07/2017
2055
Niềm vui Giáo xứ Mỹ Trung 

 

























 

Thầy Nguyễn Đăng

Gp. Mỹ Tho

Vào lúc 9g30 sáng Chúa nhật 02.07.2017, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Trung với khoảng một ngàn người đã tề tựu xung quanh ngôi thánh đường nhỏ bé, hân hoan chào đón Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, cùng với cha quản hạt, Cha giáo Tôma-Thiện Hưng, Cha Phêrô -chánh xứ Ngũ Hiệp-k, quý tu sĩ về thăm mục vụ và ban các Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 80 dự tòng, 50 em được rước Chúa lần đầu, và 49 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Để có được ngày trọng đại này, cha sở Phêrô Nguyễn Ngọc Long cùng với cha phụ tá Giacôbê Nguyễn Minh Phụng, quí Thầy, Ban mục vụ Giáo xứ, Ban truyền giáo đã trải qua những ngày tháng dấn thân phục vụ theo tinh thần Tin Mừng “Hãy ra khơi” và "làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy". Cách cụ thể, trước khi lãnh nhận các Bí tích, anh chị em dự tòng, các em thiếu nhi đã được học hỏi giáo lý nhiều tháng trước đó dưới sự hướng dẫn của quí cha, quí thầy, quí soeur và ban truyền giáo của giáo xứ. Cao điểm cho công tác chuẩn bị là hai tuần cuối cùng trước khi Đức cha đến ban các Bí tích, cha sở qui tụ các em về nhà xứ. Tại đây, hàng ngày các em được vui chơi, học hỏi giáo lý, tĩnh tâm, tập nghi thức. Buổi trưa các em nghỉ lại tại nhà xứ cùng dùng cơm thanh đạm và đầy niềm vui với cha sở. Các em kết thúc một ngày học hỏi bằng thánh lễ chiều. Bên cạnh đó, các công việc khác như: chuẩn bị từng bữa cơm trưa cho các em, trang trí lễ đài đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm với sự cộng tác của đông đảo bà con giáo dân.

Tinh thần phục vụ không mệt mỏi của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ Mỹ Trung đã được đền đáp bằng sự nhận biết Chúa của những con người chưa bao giờ nghe nói về “đạo yêu thương” và “phục vụ”. Đó là những “hạt lúa” cụ thể trên cánh đồng bao la của một vùng đất bạc ngàn những hạt lúa vàng nặng trĩu và sẵn sàng chờ những bàn tay nhiệt thành gặt hái. Ngày mùa cũng đã đến, sự nhọc nhằn giờ đây biến thành niềm vui thể hiện trên từng khuôn mặt rạng ngời, đơn sơ chất phát của những con người sống trong một vùng quê nghèo khó nhưng thật yên bình và đầy tình mến. Niềm vui ấy còn thể hiện qua những hành động chung tay, chung sức của bà con giáo dân cộng tác với cha sở chuẩn bị từng việc nhỏ nhất góp phần cho Thánh Lễ thêm long trong trọng và sinh nhiều lợi ích thiêng liêng cho người tín hữu.

Đúng 9g30 tiếng chuông nhà thờ vang lên, thánh lễ được bắt đầu. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui và chúc mừng Giáo xứ có thêm nhiều thành viên mới. Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô cho biết chọn lựa theo Chúa là một quyết định không mấy dễ dàng. Đức Cha diễn giải rằng muốn theo Chúa phải dám chọn lựa và từ bỏ, nghĩa là coi Chúa hơn hết mọi người, trên hết mọi sự và tin vào một mình Ngài mà thôi. Theo Chúa không chỉ đón nhận niềm vui mà còn phải biết chấp nhận những nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Chính vì thế, Đức Cha kêu gọi cộng đoàn cùng đồng hành với anh chị em tân tòng để có thể  nâng đỡ đức tin còn non kém của họ. Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng với anh chị em tân tòng, cũng như mời gọi họ luôn đặt niềm tin và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 trong niềm hân hoan của cộng đoàn phụng vụ.