
LỄ GIỖ MÃN TANG CHA GIUSE BÙI VĂN HOÀNG
TẠI GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
GIÁO PHẬN MỸ THO
Vào ngày 10.01.2011, nhiều người bùi ngùi, xúc động, lẫn tiếc thương cha Giuse Bùi Văn Hoàng-Giám đốc Trung Tâm Mục vụ Giáo phận- khi nghe tin Cha được Chúa gọi về. Cha đã ra đi đột ngột trong ngày bắt đầu Tuần Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận năm 2011. Cha đã sống một cuộc đời hăng say phục vụ Giáo hội trong vai trò mục tử của mình qua 37 năm linh mục. Ngài đã về với Chúa ở tuổi 63.
Đã ba năm trôi qua, vào ngày 10.01.2014, Giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức lễ giỗ mãn tang cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Thánh lễ được tổ chức tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, số 23 Lý Thường Kiệt, P.6, Tp.Mỹ Tho, nơi mà Cha Giuse đã phục vụ trong những năm cuối đời của Ngài. Dù thời gian đã âm thầm trôi qua, nhưng hình ảnh nhân hậu của Cha đã không phai mờ trong tâm trí nhiều người, nhất là những người đã từng tiếp xúc với Cha và những nơi mà Cha đã phục vụ.
Thánh lễ được cử hành lúc 9g30, do Cha Tổng Đại Diện (TĐD) -Phaolô Trần Kỳ Minh- chủ sự, và 35 linh mục trong giáo phận đồng tế với Cha TĐD, cùng với sự hiện diện của quý tu sĩ, chủng sinh, cộng đoàn dân Chúa, thân nhân và khách mời.
Trong bài giảng, Cha Phêrô Hồ Bản Chánh dựa vào Lời Chúa trong hai bài đọc để gợi ý cho cộng đoàn suy nghĩ và ôn lại cuộc đời của Cha Giuse khi còn sống. Đặc biệt, cái chết của Cha Giuse xảy ra quá đột ngột, gây sự bàng hoàng cho nhiều người. Nhưng qua cái chết ấy, Cha Phêrô rút ra được một điều đó là, Chúa Giêsu như người họa sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư… khi hoàn thành tác phẩm của mình thì người mà họ muốn cho thưởng thức trước tiên đó là những người bạn thân nhất, để tạo nên sự ngạc nhiên cho người bạn. Vì thế, chúng ta có thể tin rằng Cha Giuse là người được đẹp lòng Chúa nên được Chúa thưởng. Cha Phêrô cũng xác tín rằng, mọi người đều có quyền hy vọng Cha Giuse đang ở cùng Chúa vì như Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.”
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha TĐD thay mặt cho mọi người tại Trung tâm Mục vụ và Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình cám ơn quý Cha, quý tu sĩ, và quý khách đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse nhân ngày giỗ mãn tang.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g15. Sau đó, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân và quý khách dùng cơm trưa tại nhà ăn của Trung tâm Mục vụ trong tình thân gia đình.
Qua thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse hôm nay, ước gì mỗi ngày chúng ta luôn nhớ đến Cha trong lời cầu nguyện. Vì mang thân phận con người, tất nhiên ngài cũng có những yếu đuối. Lễ giỗ mãn tang không phải để kết thúc cầu nguyện cho cha Giuse, nhưng nhắc nhở mọi người thêm lời cầu nguyện cho ngài, và khi ngài về hưởng Nước Trời vinh phúc, ngài sẽ không quên chúng ta.
Têrêsa Mai An