Khoảng 900 giáo dân hạt Đức Hòa tham dự ngày hành hương.
Bài viết và hình: JB Chí Tâm
BTT Giáo phận
(WGPMT) Chiều ngày 02.05.2025, khoảng 900 giáo dân từ hạt Đức Hòa đã cùng nhau lên đường hành hương trong tâm tình tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Lòng Thương Xót Chúa.
Lúc 14g00 cùng ngày, đoàn giáo dân hạt Đức Hòa đã tụ họp tại Trung tâm Hành Hương (TTHH) Ba Giồng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn - Cha phó Giáo xứ Ba Giồng, mọi người cùng nhau cung nghinh, thắp hương kính Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các thánh tử đạo, bày tỏ lòng tôn kính đối với các ngài trong sự kính cẩn và yêu thương.
Mọi người cùng nhau cung nghinh, thắp hương kính Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu
Sau khi kính viếng các thánh tử đạo xong, cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn đã chia sẻ với cộng đoàn về ý cầu nguyện của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng 05.2025: Cầu cho các điều kiện làm việc. Ngài nhấn mạnh hai ý chính mà Đức cố Giáo Hoàng đã gợi lên trong lời mời gọi cầu nguyện.
Trước hết, đặt đức ái vào công việc mà mình làm. Ngài nói: “Trong mọi công việc, ông bà, anh chị em hãy đặt tình yêu vào đó. Khi ấy, cho dù công việc có nặng nề hay chán nản đến đâu thì cũng sẽ trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng.” Ngài chỉ dẫn mọi người đặt tình yêu vào công việc bằng việc Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy, đó là: “Trước khi làm công việc gì, ông bà anh chị em hãy nhớ đến Chúa và đọc những lời kinh để xin Chúa thánh hóa công việc của mình”. Sau đó, cha tiếp tục chia sẻ về ý cầu nguyện thứ hai: trong mọi công việc mình làm, hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình, để xây dựng một mái ấm “trên thuận dưới hòa”, từ đó góp phần làm cho xã hội biết yêu thương nhau hơn. Ngài nhấn mạnh: “Khi chúng ta làm việc gì, hãy nghĩ đến những người xung quanh mình”. Để kết thúc bài chia sẻ, cha đã trích dẫn câu châm ngôn sống của Thánh Biển Đức: “Ora et Labora” (Cầu nguyện và Lao động), như một lời mời gọi mỗi người, dù làm việc nhỏ hay lớn, hãy đặt Chúa vào trung tâm đời sống và công việc, để nhờ đó, Ngài thánh hóa mọi việc chúng ta làm.
Tiếp theo, cộng đoàn trang nghiêm đọc Kinh Năm Thánh và lần lượt hôn kính xương thánh Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bày tỏ lòng tôn kính và niềm tin hiệp thông.
Sau đó, đoàn lên đường di chuyển đến Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho để tiếp tục phần thứ hai của cuộc hành hương.
Tại lễ đài, lúc 16g15, cha Gioan Lasan Lê Thiện Tín – Cha sở Rạch Thiên, đã hướng dẫn mọi người cùng lần chuỗi và cất lên những lời hát kính Lòng Thương Xót Chúa.
Tiếp đến, Thánh lễ lúc 17g00 được cử hành trọng thể do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại diện, cha Gabriel Nguyễn Tấn Di – Hạt trưởng Đức Hòa và 28 cha trong Giáo phận. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý tu sĩ nam nữ cùng với nhiều giáo dân trong Giáo phận.
Trước Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô và Mật nghị bầu Giáo hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 07.05.2025.
Đức Cha Phêrô chủ tế thánh lễ và giảng lễ
Audio Đức Cha Phêrô giảng lễ ngày hành hương hạt Đức Hoà
Sau bài giảng của Đức Cha Phêrô, Thánh lễ tiếp nối như thường lệ với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành toàn xá, Đức Cha gửi lời cảm ơn đến cha Hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa hạt Đức Hòa vì tinh thần nhiệt thành, không ngại đường xá xa xôi để tham dự ngày hành hương. Đức Cha nói: “Tôi tin rằng ngày hành hương này sẽ đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho anh chị em.” Sau đó, Ngài mời gọi mọi người cùng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g10. Chuyến hành hương khép lại, nhưng những ơn thiêng và bình an đong đầy vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của mọi người.
Xem thêm hình