Thu âm: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải
Biên tập audio và video: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải
Hình: Luca Tài, Tôma Thái Sơn và Dom. Xuân
NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
DÀNH CHO THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN MỸ THO
28.07.2016
Ngày thứ năm, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, ngày dành cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã ưu ái dành ngày hôm nay để cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong Giáo phận Hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 28.07.2016, tại cổng Trung Tâm Mục Vụ Mỹ Tho, bầu không khí đã náo nhiệt, vang lên những tiếng cười nói của các em Thiếu Nhi, đoàn xe nối đuôi nhau đổ về Trung Tâm hành hương mang theo tiếng hát, hò, reo vang: Đó là tinh thần thiếu nhi, tinh thần của giới trẻ. Đến trung tâm hành hương sớm nhất là các em thiếu nhi của tỉnh Đồng Tháp, vì quãng đường xa nên đi sớm để kịp giờ; tiếp đến là Thiếu nhi tỉnh Long An, các em Thiếu Nhi Mỹ Tho đến đúng giờ hơn.
Lúc 9g00 sân TTMV đã chật kín. Sức nóng của tuổi trẻ, sự cuồng nhiệt hăng say và tính hiếu động của tuổi trẻ, phải mất hơn 5 phút mới ổn định và lấy lại sự im lặng. Các Trưởng thông báo một số quy định chung của ngày hành hương.
Đến 9g30, nghi thức chào cờ Liên Đoàn và cờ các Xứ Đoàn bắt đầu, nghi thức chào cờ thật trang trọng. Tham dự nghi thức chào cờ gồm có các cha: Cha Tổng Đại Diện, Cha Tuyên úy liên đoàn TNTT Giáo phận Mỹ Tho, các cha tuyên úy và các Trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn TNTT Giáo phận Mỹ Tho. Sau nghi thức chào cờ cha TĐD có đôi lời chào đón quý cha, quý dì, quý sơ, quý anh chị huynh trưởng và toàn thể các em Thiếu Nhi trong Giáo phận về hành hương năm Thánh. Và giờ phút quan trọng nhất đã đến, cha TĐD tuyên bố khai mạc ngày hành hương năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiếu Nhi Giáo phận Mỹ Tho. Cha vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như vỡ tan khuôn viên. Khuôn viên lại nóng lên, và náo nhiệt.
Cha TĐD trao đổi với các em TNTT trong giờ đạo đức đầu tiên. Với tài điều khiển số đông người, sự khôn khéo và tâm lý thiếu nhi chỉ mất 2 phút với một bài hát ngắn, cha đã ổn định các em tập trung vào phần trao đổi. Với giọng nói sôi nổi, và cuốn hút, cha vừa nói chuyện theo chủ đề vừa kết hợp băng reo, bài hát đã cuốn hút hàng ngàn em thiếu nhi mọi ánh mắt, tai nghe đều tập trung vào câu chuyện đạo đức của cha. Cha đã làm cho mọi người tham dự kinh ngạc vì khuôn viên chỉ còn tiếng nói của cha, không còn tiếng ồn ào nào khác, cha đã lôi cuốn hằng ngàn trái tim và khối óc của các em thiếu nhi.
Đến 10g30 là giờ giải lao, sân lễ lại nổ tung lên khí thế của tuổi trẻ, giờ này rất cần thiết để các em tiếp nước và nạp thêm năng lượng vì các em ở xa đã phải đi từ rất sớm.
Giờ sinh hoạt văn nghệ lúc 10g45. Mặc dù Ban tổ chức không thông báo để các giáo xứ chuẩn bị, nhưng khi được nghe thông báo giáo xứ nào có tiết mục thì đăng ký với Ban tổ chức để giao lưu thì hầu như xứ đoàn nào cũng đăng ký tham gia, đã có 10 tiết mục của 10 xứ đoàn được trình diễn đến 12g00 trước giờ ăn cơm:
1. Xứ đoàn Giáo xứ Đức Hòa : Tuổi trẻ hôm nay.
2. XĐ Giáo xứ Long Quới : Vào Đời.
3. XĐ. Giáo xứ. Ngũ Hiệp : Con Đường Giêsu.
4. XĐ Giáo xứ Thủ Ngữ : Điểm hẹn Giêsu.
5. Cha Phiplip Lộc cũng sống lại tuổi thơ tham gia với nhiều bài hát múa tập thể làm cho sôi động sân lễ.
6. XĐ. Giáo xứ Thánh Giuse lao công: LK. Ca ngợi và hăng say theo Chúa.
7. XĐ. Giáo xứ Cái Bè : Hiệp nhất phục vụ.
8. XĐ Giáo xứ Chánh Tòa : Ánh sáng của Ngài.
9. XĐ Giáo xứ Lương Hòa Hạ : Như Cha sai Thầy.
10.XĐ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình : Ra khơi theo Đức Kitô.
Tới giờ cơm mà các em vẫn chưa muốn nghỉ, vì đã quá giờ theo chương trình nên BTC tạm dừng cho các em ăn cơm trưa sau ăn cơm lại tiếp tục vì các Xứ Đoàn đăng ký tham gia còn rất nhiều.
Trước khi ăn cha Danh đã cho các em lãnh nhận lời Chúa và hát kinh trước khi dùng bữa.
BTC đã lo cho các em một bữa trưa thật chu đáo và ngon miệng.
Nhiều bạn ăn còn chưa xong thì lễ đài lại nóng lên với các tiết mục văn nghệ tiếp theo. Các Xứ Đoàn thuộc tỉnh Đồng Tháp cũng đóng góp nhiều tiết mục vui nhộn. Giáo xứ Bắc Hòa, Hạt Tân An với điệu múa Ra Khơi sôi nổi nhộn nhịp. Các Huynh trưởng và dự trưởng với vũ khúc “Đừng sợ”. Cha Danh và nhóm trưởng với múa tập thể “Xin Tin Yêu Vào Đức Kitô” và nhiều bài múa tập thể.
13giờ 30: Giờ lắng đọng , Sám Hối và Xưng tội.
14giờ 30: Chầu Thánh Thể - Chuỗi Lòng Thương Xót.
Đúng 15g15: Thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ tế và đoàn đồng tế tiến lên lễ đài trong tiếng hát vang dội: “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường…”
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha nói: “Cha rất vui mừng vì sau gần hai năm về Mỹ Tho, hôm nay cha mới được gặp gỡ rất đông đảo các con thiếu nhi từ muôn phương quy tụ về đây cha rất mừng, xin chào tất cả các con”. Tiếng vỗ tay như không thể dứt của các em để chào đón và cám ơn Đức Cha.
Trong bài giảng lễ, đầu tiên Đức cha chào đón các em thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, Đức Cha nói: “Tỉnh Đồng Tháp ở rất xa mà chúng con đi hành hương rất đông”; tiếp đến là tỉnh Long An, Đức Cha nói tỉnh Long An đông hơn và tới các em tỉnh Tiền Giang Mỹ Tho, Đức Cha chào đón các con đi hành hương rất đông. Để ổn định lại, và giúp các em tập trung lại, Đức cha bắt bài hát để các em hát chung: “Gặp gỡ Đức Kitô”. Đức Cha đã dùng câu chuyện dí dỏm vui vẻ để dẫn vào bài Tin Mừng, Đức Cha cũng mong muốn các em thiếu nhi học nơi Chúa Giêsu sự Vâng Phục: Vâng phục cha sở, cha phó, cha mẹ, thầy cô giáo và những người có trách nhiệm, như Chúa Giêusu đã vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse.
Cuối lễ, một Trưởng trong Ban Chấp hành Liên Đoàn cám ơn Đức Cha, Cha TĐD, Cha Tuyên úy Liên Đoàn TNTT Giáo phận và cám ơn Ban tổ chức ngày hành hương của các em TNTT. Đại diện các em cũng dâng lên Đức Cha, Cha TĐD, Cha tuyên úy những lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng kính trọng và biết ơn.
Thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá của Đức Cha.
Nghi thức hạ cờ Liên Đoàn và cờ Đoàn.
Cha TĐD tuyên bố kết thúc ngày hành hương.
Các em chia tay ra về với vẻ mặt còn tiếc nuối. Một ngày với các em như một thời gian quá ngắn ngủi.
Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa Bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài.
Dom. Xuân
MVTT Gp. Mỹ Tho