MVTT Hạt Mỹ Tho
Bài viết: Têrêsa Mai An
Ban Truyền Thông Giáo phận
(WGPMT) Niềm vui ngày hồng phúc thụ phong linh mục của Cha sở Thủ Ngữ Phaolô Đặng Tiến Dũng 27.06.1992, nay được sống lại trong lòng ngài với những kỷ niệm, kèm những tâm tình thánh thiêng của ngày đầu tiên tiến lên bàn thánh.
Vào lúc 09g30, 29.06.2017 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm -Giám mục Giáo phận- cũng đến Giáo xứ Thủ Ngữ hòa chung niềm vui với Giáo xứ, cách riêng với Cha sở Phaolô trong thánh lễ tạ ơn mừng Ngân Khánh linh mục, bổn mạng, và mừng 60 năm tuổi đời của cha sở Phaolô. Đồng tế trong thánh lễ, có sự hiện diện đặc biệt của quý Cha cùng khóa: Giacôbê Hà Văn Xung, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh, cùng quý Cha Hạt trưởng, và gần 60 cha trong Giáo phận Mỹ Tho. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ chủng sinh, quý khách, và giáo dân của Giáo xứ Thủ Ngữ.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn được lắng nghe lượt sử về hành trình ơn gọi linh mục của Cha Phaolô:
- 09.07.1969: vào tiểu chủng viện Gioan 23 dưới sự khích lệ của Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi.
- Sau 1975: cha tiếp tục tu học và làm việc tại tiểu chủng viện Gioan 23.
- 1986: Cha vào ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn khóa đầu tiên.
- 19.03.1991: Cha lãnh tác vụ đọc sách và giúp lễ.
- 11.04.1992: Đức Cha phụ tá Lôrensô Nguyễn Văn Nẫm phong chức Phó tế tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
- 27.06.1992: Cha được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình thụ phong linh mục tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.
- 1992-1995: Cha Phó: Lương Hòa Hạ, Lương Bình, Thủ Đoàn, và Bến Lức.
- 1995-1999: Học tại Học viện Paris.
- 2000-2005: Cha phó Giáo xứ Chánh Tòa.
- 2005 đến nay: Cha sở Giáo xứ Thủ Ngữ.
Nhìn lại hành trình ấy để cộng đoàn tạ ơn Chúa cùng Cha, và bước vào thánh lễ với bài hát nhập lễ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nêu lý do thánh lễ này: Mừng trọng thể lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ngài hướng ý cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, người kế vị Thánh Phêrô và là người cha chung của Hội Thánh. Cách riêng cầu nguyện cho Cha sở nhân ngày bổn mạng, 25 năm cha sở chịu chức linh mục. Trong niềm hân hoan ấy, ngài chúc mừng quý cha mừng lễ ngân khánh với Cha sở hôm nay. Ngài nói lên điểm nổi bật của hai thánh Phaolô và Phêrô: phạm tội nặng nhưng các ngài có lòng sám hối rất sâu xa, để mời gọi mọi người cũng noi gương các ngài sám hối ăn năn tội lỗi mình.
Trong bài giảng, Đức Cha nêu ra nhiều điểm khác biệt nơi hai thánh tông đồ: Phêrô từng bước được Chúa thúc đẩy để thuộc trọn về Chúa; Phaolô không là hành trình tiệm tiến như thánh Phêrô nhưng là “tiếng sét ái tình”. Sau biến cố ngã ngựa, mọi sự thay đổi hoàn toàn đến độ say mê Chúa Giêsu: “tôi sống không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Hai sự khác biệt ấy nói lên hai sứ mạng khác nhau: Phêrô làm chứng nhân của Chúa trong lòng Giáo hội, còn Phaolô làm chứng cho Chúa giữa dân ngoại.
Riêng với Cha Phaolô, Đức Cha nhận thấy nơi Cha có sự chung thủy đối với Chúa, vì thời cuộc khó khăn nhưng ngài vẫn trung tín theo đuổi ơn gọi và sống tình yêu trung tín đó. Ngài còn nói thêm để thấy rõ sự trung tín ấy: một trong những thử thách đời linh mục là chiều dài của thời gian, nó làm cho thuở ban đầu phai nhạt đi có khi còn là gánh nặng trong cuộc đời. Nhưng nhờ ơn Chúa, Cha đã đi qua 25 năm với sự trung tín, đó là một ơn lớn.
Để kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng với quý Cha dâng lời tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho quý cha biết chiêm ngắm gương thánh Phaolô như mô hình lý tưởng của đời linh mục; để nhờ đó, đời sống linh mục mỗi ngày thêm phong phú hơn và đem lại nhiều hoa trái cho Hội Thánh.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện Hiệp lễ, chủ tịch Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt Giáo xứ chúc mừng Bổn mạng Đức Cha, quý cha đồng tế, cũng như chúc mừng ngân khánh linh mục của quý Cha. Và cám ơn Đức Cha đã dành tình thương đến với Giáo xứ trong ngày lễ đặc biệt này. Cách riêng, với Cha sở Phaolô, Giáo xứ tri ân Cha về những thành quả Cha đã làm trong những năm qua cho Giáo xứ: thăng tiến đời sống tinh thần, vun trồng ơn gọi, giáo lý, sửa chữa cơ sở vật chất…
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, Cha sở Phaolô cũng dâng lời cám ơn Đức Cha dù công việc bận rộn nhưng đã sắp xếp đến với Giáo xứ trong ngày vui này. Cùng quý linh mục đã dành thời gian quý báu hiện diện trong thánh lễ này. Cha cũng không quên hình ảnh khơi gợi ơn gọi của Cha: cảm kích sự đơn sơ, khiêm nhường của quý tu sĩ, và nhờ lời cầu nguyện của nhiều người đã nâng đỡ Cha trong ơn gọi này.
Đáp từ, Đức Cha rất vui vì được mừng lễ bổn mạng cùng với ngày lễ đặc biệt của cha sở Phaolô. Ngài rất vui vì sự gắn bó của giáo dân đối với Cha sở, vì niềm vui và hạnh phúc của quý cha là ở nơi giáo dân. Ngài nhắc lại lời của ông chủ tịch nói về những trăn trở của cha sở: biến đổi thị trường, và phương tiện truyền thông đại chúng… để mọi người tìm cách vượt qua những khó khăn đó. Ngài ưu tư, liệu Giáo xứ còn là cái nôi phong phú của ơn gọi không? đời sống đạo đức của giới trẻ bị tác động bởi phương tiện truyền thông đại chúng như thế, chúng ta làm thế nào để vượt qua?. Vì thế, nhân dịp này, Giáo xứ có dịp nhìn lại và nhìn tới để xây dựng Hội thánh Chúa mỗi ngày mỗi tốt hơn.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g15. Sau thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ cùng hiệp thông chia sẻ niềm vui với Cha sở Phaolô trong tiệc mừng tại khuôn viên nhà xứ.