13/07/2015
842
Gx Thánh Antôn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

TẠI GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

12.07.2015

 

Hình: Hoài Bão

Gx Anton_them suc 01.jpg

Gx Anton_them suc 02.jpg

Gx Anton_them suc 03.jpg

Gx Anton_them suc 04.jpg

Gx Anton_them suc 05.jpg

Gx Anton_them suc 06.jpg

Gx Anton_them suc 07.jpg

Gx Anton_them suc 08.jpg

Gx Anton_them suc 09.jpg

Gx Anton_them suc 10.jpg

Gx Anton_them suc 11.jpg

Gx Anton_them suc 12.jpg

Gx Anton_them suc 13.jpg

Gx Anton_them suc 14.jpg

Gx Anton_them suc 15.jpg

Gx Anton_them suc 16.jpg

Vào một buổi sáng đầy nắng vàng của Chúa nhật 12.07.2015, lúc 08g00, Giáo xứ Thánh An-tôn đã mừng đón Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh đến Giáo xứ, để thay mặt Đức Giám mục Giáo phận chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 50 em, và 39 em Rước Lễ lần đầu. Đồng tế với Cha có Cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng, Cha Phêrô Võ Vinh Phước và Cha Gioan Phạm Văn Chúc.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các em lãnh các Bí tích trong đồng phục thật đẹp, còn có các phụ huynh và thân nhân của các em, cùng cộng đoàn Giáo xứ ngồi chật kín nhà thờ. Sau bài Tin Mừng, cha sở đã giới thiệu các em sắp lãnh nhận các Bí tích với Cha TĐD.

Trong bài giảng lễ, Cha TĐD đã chia sẻ thân tình với các thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích. Cha TĐD đã đối thoại với các em trong bầu khí vui tươi và học hỏi, giúp các em cùng cộng đoàn hiểu hơn về Chúa Thánh Thần (CTT). Ngài vui mừng vì hôm nay Chúa ban Thánh Thần cho các em, để các em có thể tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Ngài nhắc nhớ các em sống theo sự hướng dẫn của CTT để sinh nhiều hoa trái, như: tràn đầy tình thương, niềm vui trong cuộc sống, bình an của Chúa trong gia đình và tâm hồn, mà thế gian không thể ban được... Tiếp đến, ngài cho các em và cộng đoàn tuyên xưng lại đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Sau cùng, ngài đặt tay ban CTT cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện các thiếu nhi cám ơn Cha TĐD, Cha sở, quý cha đồng tế, quý sơ, thầy, phụ huynh và tất cả quý vị đã giúp cho các em trong thời gian qua. Các em đã dâng lên quý cha một bó hoa tươi thắm, Cha TĐD cũng gởi đến các em những lời khuyên hết sức tâm tình.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g00. Sau Thánh lễ, các em mới lãnh nhận Bí tích chụp hình lưu niệm với Cha TĐD và quý cha, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và gia đình. Sau đó, mọi người ra về vui vẻ trong ân sủng tràn đầy của Chúa Thánh Thần.

Andrê Phúc