
và kỷ niệm 12 năm cung hiến nhà thờ
Bài viết: Rôsa Chân Như
Hình: Giuse Quang Thịnh
BTT hạt Mỹ Tho
(WGPMT) – Cùng với Giáo hội mừng kính Thánh Antôn Pađôva, chiều ngày 13.06.2025, Giáo xứ Thánh Antôn long trọng cử hành Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo xứ, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) và kỷ niệm 12 năm cung hiến ngôi thánh đường.
Từ rất sớm, các em thiếu nhi trong trang phục TNTT nghiêm chỉnh đã hiện diện đông đảo. Đúng 17g40, đoàn rước di chuyển từ nhà xứ, trang nghiêm tiến vào thánh đường trong tiếng hát nhập lễ hân hoan của ca đoàn.

Đoàn rước nhập lễ
Thánh lễ do cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Võ Vinh Phước và cha Antôn Đặng Hoàn Vũ. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Soeurs và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, cha sở Gioan Bt. chia sẻ ngắn gọn về hành trình hình thành và phát triển giáo xứ, cách riêng sự thành lập Đoàn TNTT, cùng những hoa trái mục vụ trong suốt thời gian qua, nhờ ơn Chúa qua lời cầu bầu của thánh Antôn quan thầy.

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ mừng Bổn mạng
Trong bài giảng, Cha Antôn nhấn mạnh mẫu gương nên thánh nơi thánh Antôn Pađôva: đời sống âm thầm, dấn thân, từ bỏ mọi sự để phục vụ người nghèo và rao giảng Tin Mừng – cuộc đời như chính Chúa Giêsu mà Ngài trọn đời noi theo. Thánh nhân là chứng nhân sống động của Tin Mừng, trong đó có Lời Chúa hôm nay: quyết tâm tránh xa dịp tội, không chỉ bên ngoài mà cả trong tâm hồn. Cuối bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Thánh Antôn chuyển cầu để mỗi người vững bước trên hành trình đức tin, dù lữ hành trần thế còn nhiều thử thách.

Cha Antôn Đặng Hoàn Vũ giảng lễ
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cuối lễ, Cha sở Gioan Bt. đại diện cộng đoàn giáo xứ bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lòng tri ân chân thành đến quý cha đồng tế; quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã phục vụ tại giáo xứ; quý hội đồng mục vụ; quý hội đoàn – ca đoàn; quý ân nhân và tất cả những người đã quãng đại hy sinh thời gian, công sức, góp phần xây dựng và gìn giữ ngôi nhà chung thân yêu này.
Cũng trong dịp bổn mạng Đoàn TNTT giáo xứ, sau Thánh lễ, toàn thể các em thiếu nhi gửi lời tri ân và đóa hoa lòng đến cha sở Gioan Bt.; quý cha đồng hành trong các dịp tĩnh tâm, hành hương, sinh hoạt; quý thầy, quý Soeurs đã và đang gắn bó; chú Hùng – người đã khơi nguồn sự hình thành Đoàn TNTT tại giáo xứ, dẫn dắt từ những ngày đầu tiên. Lời cảm ơn cũng được gửi đến quý phụ huynh, quý ân nhân và các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên một cách chân thành.

Đại diện thiếu nhi bày tỏ đôi lời tri ân tâm tình dịp Bổn mạng Đoàn TNTT giáo xứ
Giáo xứ hôm nay không chỉ mừng một ngày lễ, mà còn là dịp nhắc nhớ về tinh thần sống đạo như Thánh Antôn, để ngọn lửa đức tin và tinh thần dấn thân của thánh quan thầy tiếp tục được thắp lên nơi mỗi tâm hồn người con giáo xứ, lan tỏa mãi trong từng bước chân của đoàn TNTT.