
GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH TỔ CHỨC MÚA DÂNG HOA
THÁNG 5 KÍNH ĐỨC MẸ
Tháng năm về mang theo những bất thường “chợt nắng chợt mưa” của tiết trời mùa Hạ. Nếu có dịp ghé thăm các xứ đạo Công Giáo, chắc chắn bạn sẽ nghe giai điệu của những bài hát rất quen thuộc như: “Mùa hoa về rồi, muôn hoa thơm con hái dâng Mẹ…”. Hơn nữa, truyền thống “Dâng Hoa cho Mẹ” tại Việt Nam để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ thường được tổ chức vào thời điểm này trong năm.
Trong tâm tình đặc biệt tôn kính Đức Mẹ vào lúc 17g15 ngày 05.05.2012, tại Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Giáo phận Mỹ Tho cũng đã diễn ra buổi Kiệu và Diễn Nguyện tôn kính Đức Mẹ. Tham dự trong đoàn kiệu có Cha sở Phaolô Trần Kỳ Minh, các cha phó cùng giáo dân trong Giáo xứ. Riêng các em thiếu nhi và giới trẻ của Giáo xứ đảm trách phần Diễn Nguyện.
Ở đầu chương trình, đoàn kiệu Đức Mẹ di chuyển xung quanh khuôn viên nhà thờ Nữ Vương. Tại mổi điểm dừng, xen kẽ với đoạn suy niệm về chặng trầm lắng là những câu kinh Kính Mừng quen thuộc ngợi ca Mẹ Maria – Người Mẹ mến thương của Giáo Hội. Kết thúc các chặng, đoàn kiệu lần lượt tiến vào trong nhà thờ, chương trình bước vào phần Diễn Nguyện dâng hoa kính Đức Mẹ.
Năm nay, tình nguyện tham gia trong đội múa cho phần Diễn Nguyện gồm 15 thiếu nhi nữ, có độ tuổi từ 12 đến 14. Dù đã vào mùa thi học kỳ của các em, cùng với sự đồng tình của phụ huynh, nhưng các em đã cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia luyện tập cho phần múa Diễn Nguyện này. Sự hy sinh tốt đẹp này tựa những bông hoa thiêng liêng ngát hương thơm dâng về Mẹ Maria.
Diễn Nguyện gồm hai phần: Đầu tiên là vũ điệu múa Dâng Hoa Ngủ Sắc gồm các sắc hoa: trắng, hồng, vàng, tím và xanh; diễn ra trên nền bài hát “Hoa Thơm Dâng Mẹ” của tác giả Thế Thông. Ngay sau đó, bài hát “Khấu Đầu Tạ Ơn” của tác giả Linh mục Từ Duyên được trổi lên làm nền cho vũ điệu múa nến. Trong phần Diễn Nguyện, mặc dù các động tác của các em chưa thật đều do thời gian tập luyện ngắn, nhưng cũng đã truyền được lòng sùng kính Mẹ Maria cho cộng đoàn. Trong sắc trắng tinh khôi của màu váy diễn nguyện, cộng thêm vào nét biểu cảm trên từng gương mặt, và những động tác của các em đã làm buổi Diễn Nguyện diễn ra tốt đẹp như lòng những người tổ chức mong ước.
Buổi Diễn Nguyện kết thúc vào lúc 18g, sau đó Thánh lễ bắt đầu. Tiếp tục trong tâm tình nguyện cầu, cảm mến, và tri ân Thiên Chúa và Mẹ; Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Mọi người tham dự Thánh lễ với một niềm tin Mẹ luôn đồng hành cùng xứ đạo; và Mẹ như bóng mát, chở che và cầu bầu cho mọi người trên hành trình trần thế.
Aquarius
Hình ảnh ghi nhận