15/08/2022
1558
Gx. Ngũ Hiệp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Tuyên Hứa Bao Đồng, 15.08.2022






 

 








Bài viết: Mary FX. Thúy Nga

Hình: Têrêsa Mai An

BTT Giáo phận

(WGPMT) Sau thời gian dài học hỏi giáo lý và bị gián đoạn bởi đại dịch Covid, ngày 15.08.2022 một số em thiếu nhi trong Giáo xứ Ngũ Hiệp vui sướng, hân hoan lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và tuyên hứa Bao Đồng do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – cử hành.




Thánh lễ được diễn ra vào lúc 09g30 do Đức Cha Phêrô chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn – Hạt trưởng Hạt Cái Bè và 3 cha trong Giáo phận. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, các bậc phụ huynh, những người đỡ đầu cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân trong Giáo xứ.











Đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho nhau, cách riêng là cho những ai chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm Thánh Quan thầy, các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và tuyên hứa Bao Đồng hôm nay.

 












Sau khi Thầy Phó tế công bố Tin Mừng, Cha sở Giuse Nguyễn Tuấn Hải đã giới thiệu với Đức Cha các em thiếu nhi, trong đó: 49 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, 12 em tuyên hứa Bao Đồng, đã học hỏi giáo lý, đủ điều kiện xin Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức và nhận lời tuyên hứa Bao Đồng của các em.

 





Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ, hôm nay các em thiếu nhi đã đem niềm vui đến cho cả cộng đoàn Giáo xứ, và hôm nay là lễ trọng mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vậy thì Chúa Thánh Thần đã tác động như thế nào trong cuộc đời của Đức Mẹ? Qua bài Tin Mừng vừa được công bố, Đức Cha đã nhấn mạnh từ việc Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu không phải là do tự nhiên mà là bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Khi Đức Mẹ được gọi và chọn là Mẹ của Đấng Thiên Chúa xuống thế làm người, thì chính vai trò đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Mẹ. Tất cả những ân huệ mà chúng ta tuyên xưng về Mẹ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đều được xuất phát từ Chúa Thánh Thần. Nếu nói về việc mang thai và sinh Chúa Giêsu: về mặt lịch sử và tự nhiên thì nó chỉ diễn ra một lần duy nhất, về mặt thiêng liêng thì tất cả chúng ta đều được mời gọi làm cho Chúa Giêsu nên hình nên dạng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng để được nên hình nên dạng với Chúa như Đức Mẹ thì mỗi người cần phải bắt chước Đức Mẹ thưa Xin vâng, sống theo Lời Chúa và làm theo Lời Chúa.

Đối với các em thiếu nhi, Đức Cha nhắc nhở các em phải biết học hỏi, noi gương Đức Mẹ và sống như Mẹ, để Lời Chúa trở thành ánh sáng trong những cám dỗ đời sống hiện nay. Cuối cùng, Đức Cha hy vọng, khi các em nhớ về kỷ niệm hôm nay vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thì các em cố gắng sống Lời Chúa như Đức Mẹ nên giống Chúa Giêsu và sống đời sống đức tin đúng nghĩa. 



Kế đến, các em thiếu nhi tuyên xưng đức tin, lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Giờ phút trông chờ, hạnh phúc đã đến, lần lượt các em và cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh để được Đức Cha đặt tay, xức dầu ban Bí tích Thêm Sức.









Tiếp theo, 12 em thiếu nhi bước lên cung thánh, đặt tay lên sách Thánh, long trọng tuyên hứa trước mặt Đức Cha và cộng đoàn về lời hứa quyết tâm dấn thân theo Đức Kitô trong đời sống Kitô hữu.
 














Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
















Sau lời nguyện Hiệp lễ, một em thiếu nhi đại diện bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha, cha sở, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì, quý anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên đã luôn yêu thương, hướng dẫn cho các em, nhất là cầu nguyện cho các em trong thánh lễ. Các em cũng không quên gửi lời cám ơn và xin lỗi đến cha mẹ và những người đỡ đầu của mình.












Trong phần đáp từ, Đức Cha rất vui khi các em biết bày tỏ lời cám ơn đến cha sở cựu, cha sở Giuse, cha mẹ, người đỡ đầu, các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên, ngài hy vọng các em sẽ cố gắng phát huy lòng biết ơn. Đức Cha cũng chia sẻ các công việc mục vụ của ngài trong thời gian qua và sắp tới với cộng đoàn để mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho ngài chu toàn nhiệm vụ mục tử của mình.

 



Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g15, các em thiếu nhi cùng Đức Cha, quý cha chụp hình lưu niệm để ghi dấu ngày hạnh phúc và trọng đại này.