10/09/2014
262

MỪNG KỶ NIỆM MỘT NĂM RA MẮT XỨ ĐOÀN

THIẾU NHI THÁNH THỂ-THÁNH TÂM

GIÁO XỨ LƯƠNG HÒA HẠ

 

Một năm trôi qua với sự dạy dỗ của Cha Tuyên Úy Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Xứ Đoàn TNTT Thánh Tâm Lương Hòa Hạ đã phát triển được 500 em trong các khối: Nghĩa Sĩ, Thiếu Nhi, Ấu Nhi, và Khai Tâm, nhằm mục đích huấn luyện thiếu nhi thành những Kitô hữu hoàn hảo.

Lúc 17g30 ngày 8 tháng 9 năm 2014, Cha Philipphê dâng thánh lễ Tạ ơn, vì Chúa đã gìn giữ Xứ Đoàn Thánh Tâm trong một năm qua.

Đầu lễ Cha nói đến sự trùng hợp ngẫu nhiên: hôm nay Giáo hội mừng Sinh Nhật Mẹ Maria, Kỷ Niệm một năm ra mắt Xứ Đoàn TNTT Thánh Tâm của Giáo xứ, và trùng vào ngày Tết Trung Thu. Vì thế, cha mời gọi các em hãy noi gương Mẹ Maria sống hiền lành và khiêm nhường, Mẹ Maria là mẫu gương để tất cả chúng ta học hỏi và noi theo.

Chuẩn bị mừng Kỷ Niệm một năm ra mắt Xứ đoàn TNTT Thánh Tâm, các em đã làm hoa thiêng như sau: dâng ngày 2.219 lần, thánh lễ 1.205 lần, hy sinh 2.038 lần, cầu nguyện 2.651 lần, lần chuỗi 1.310 lần, thành thật 2.373 lần; các em cùng dâng lên Chúa những hoa thiêng trong thánh lễ.

“Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa…” , là lời hát kết lễ mà các em hát vang để cám ơn Chúa đã gìn giữ Xứ Đoàn trong một năm qua.

Sau Thánh lễ, Cha Philipphê khai mạc đêm Trung Thu cho các em. Những điệu múa lân thật vui nhộn, sinh động đem lại niềm vui và những tiếng cười cho các em và những người tham dự. Các em cũng hòa mình trong những điệu múa, hát thật hồn nhiên và dễ thương.

Kết thúc chương trình văn nghệ, Cha Philipphê có đôi lời cám ơn ông bà anh chị em giáo dân trong và ngoài Giáo xứ, đã đóng góp phần quà để các em có được niềm vui này. Số lượng 1.500 bánh trung thu được trao cho các em, là những hy sinh của ông bà anh chị em giáo dân trong Giáo xứ, nói lên sự chăm lo cho các em nhân ngày trung thu để các em có được ngày vui trọn vẹn.

Các em ra về với chiếc bánh trung thu trên tay, gương mặt các em hớn hở biểu lộ niềm vui của đêm trung thu vui vẻ và ấm áp nghĩa tình.

Nguyễn Thanh Dũng